Thứ Sáu, 8 tháng 12, 2017

SAU TRUMP, “DÂN CHỦ” VIỆT LẠI THẤT VỌNG VỀ EU

Vậy là, phiên đối thoại nhân quyền lần thứ 7 giữa Việt Nam và EU đã khép lại. Hai bên đã trao đổi nhiều vấn đề liên quan đến nhân quyền,đã thông hiểu nhau hơn về vấn đề quyền con người. Và có thể nói Đối thoại nhân quyền lần 7 đã thành công tốt đẹp. Tuy nhiên với các nhà “dân chủ” Việt thì họ lại xem Đối thoại nhân quyền lần 7 là một thất bại và họ đang cẩm thấy rất buồn và hụt hẫng.

Nói buồn và hụt hẫng bởi giới “dân chủ” Việt đã từng kì vọng rất nhiều vào Cuộc đối thoại này. Họ thậm chí đã tiến hành vận động rùm beng với phái đoàn của Liên minh Châu Âu EU với mục tiêu phái đoàn khi Đối thoại nhân quyền sẽ gây sức ép với Việt Nam, sẽ buộc Việt Nam phải trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện với những đồng đảng dân chủ khác hiện đang bị giam giữ như Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Trần Thị Nga, Trần Huỳnh Duy Thức…
Tuy nhiên sau phiên Đối thoại, giới dân chủ Việt tỏ ra rất hụt hẫng bởi thông cáo báo chí do Liên minh Châu Âu EU phát hành sau cuộc họp rất ngắn gọn và theo mô tả của các nhà “dân chủ” là không đề cập trực tiếp tới vấn nạn nhân quyền tại Việt Nam, không nêu tên cụ thể của bất kì nhà hoạt động nào.
Tường thuật về vấn đề này, đài BBC viết: “Bản thông cáo báo chí sau cuộc gặp Đối thoại Nhân quyền lần thứ 7 EU-Việt Nam, ngắn hơn, ngôn ngữ chung chung và chỉ dùng từ "nhân quyền" đúng một lần.
Trái với thông cáo báo chí sau hai cuộc họp Đối thoại Nhân quyền năm 20152016, bản thông cáo về cuộc họp hôm 1/12, có vẻ ngắn gọn hơn.

Trong khi đó bản thông cáo báo chí năm 2016, viết cụ thể về trường hợp của ông Nguyễn Hữu Vinh "Anh Ba Sàm" , Nguyễn Ngọc Như Quỳnh "Mẹ Nấm", ông Trần Huỳnh Duy Thức và luật sư Nguyễn Văn Đài.”

Điều này đương nhiên trái với kì vọng của giới “dân chủ” Việt và khiến họ thất vọng tràn trề. Nhà “dân chủ” Phạm Đoan Trang buồn bã tâm sự rằng thông cáo của EU mang "ngôn ngữ ngoại giao, rất chung chung, mơ hồ".
Đoan Trang nói:
"Các đề nghị, đề xuất của phía EU đều không mang tính căn bản. Nội dung như thế này là đặc biệt yếu nếu xét trong bối cảnh hiện nay, khi mà chính quyền VN vừa xử nặng, xử oan hai blogger Nguyễn Văn Hóa và Mẹ Nấm,"
Rõ ràng các nhà “dân chủ” Việt đang rất buồn và thất vọng với phái đoàn EU. Bởi đơn giản họ không thể chấp nhận một thực tế rằng EU cũng đã ghi nhận những nỗ lực của Việt Nam trong việc bảo đảm quyền con người, và đương nhiên họ ít có lý lẽ nào để gây sức ép với Việt Nam.
Có thể nói nỗi buồn này của các nhà “dân chủ” Việt không kém nỗi buồn và thất vọng về ông chủ Trump cách đây không lâu là bao. Trong tháng 11 khi ông chủ Trump tới Việt nam dự APEC, giới dân chủ Việt cũng đã từng vận động ầm ĩ, nuôi bao hi vọng vào việc ông Trump sẽ gây sức ép với Việt Nam. Nhưng rồi chờ mỏi mắt họ cũng không thấy ông Trump nói gì về nhân quyền Việt Nam nên họ thất vọng tràn trền và quay ra chửi cả ông Trump.
Giờ đến luợt liên minh Châu Âu EU cũng như thế.
Sao họ không dám chấp nhận một sự thật rằng Việt Nam đã và đang đảm bảo rất tốt quyền con người nên Mỹ và EU không thể có cớ gây sức ép.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét