Thứ Sáu, 13 tháng 3, 2020

KẺ SĨ MÀ NHƯ THẾ THÌ NÊN VỨT ĐI!

Sáng sớm bách bộ và uống cà phê với một vài người bạn thân bên dòng sông Hương trong mùa dịch corona, đủ thứ chuyện xoay quanh đề tài rất nóng này. Khi nói về Mai Văn Hoan, ông bạn liền bên buông một câu thẳng thừng “nhà thơ mà như thế thì nên vứt đi!”

KẺ SĨ MÀ NHƯ THẾ THÌ NÊN VỨT ĐI!

Có lẽ bức xúc lắm, nên người kín tiếng như ông mới thốt ra! Mà thường những người ít nói họ suy nghĩ thấu đáo lắm trước khi nói điều gì. Mai Văn Hoan cùng lứa với chúng tôi, những giáo chức về hưu trong niềm vui hoàn thành nhiệm vụ cuộc đời gieo chữ, chỉ khác là Hoan có chút tài thơ phú, hết nhà giáo trường Quốc Học danh giá thì Hoan làm nhà thơ và nay còn là Chi hội trưởng Hội Kiều học Bình Trị Thiên. Trên thi đàn và diễn đàn mạng facebook dạo đây, Hoan cũng đã nổi danh khắp chốn, không phải là chuyện thơ ca, xướng họa mà lại là những lời lẽ khiến người ta phải bực mình tức tối.
Chúng tôi vui mừng hết sức trước thông tin Việt Nam đã điều trị thành công các ca nhiễm virus corona. Y tế Việt Nam quá tuyệt vời! Đảng và chính quyền Việt Nam đã rất chủ động đối phó với Covid-19 với khẩu hiệu “chống dịch như chống giặc”, đó là lời hiệu triệu toàn dân vào cuộc chiến đấu mới trên mặt trận y tế. Đã là “cuộc chiến của toàn dân” thì bất kỳ ai trong chúng ta đều phải “ra trận”. Thời nay, chúng tôi cũng “đánh giặc corona”, hưu trí chỉ cần tự mình vận động thể dục sớm chiều để khỏe mạnh, vệ sinh nhà cửa sạch sẽ, nhắc nhở con cháu làm theo khuyến cáo của cơ quan chức năng là đủ rồi. Còn Hoan, lúc đầu chúng tôi nghĩ đợt này tha hồ mà chiến đấu với thơ ca, chí ít cũng vài bài động viên nhân dân bình tĩnh, kích lệ những y bác sĩ, nhân viên y tế hay bày tỏ sự tự hào, tự tin trước những thành quả tuyệt vời của y tế Việt Nam... Thế mà, Hoan lại tỏ vẻ nghi ngờ, không tin tưởng vào kết quả chống dịch của nước mình, Hoan viện lấy những câu nói của nhà thơ Trần Đăng Khoa nhưng đã bị cắt xén, ẩn ý cho rằng nhà nước cố tình “dấu thông tin” chỉ vì số lượng người Trung Quốc sang mình đông như thế mà chỉ có 16 người nhiễm bệnh, lại còn tỏ ý nghi ngờ việc ta đã chữa khỏi cho tất cả các ca nhiễm trên. Thật là hồ đồ? Hay cố tình hồ đồ để “mượn gió bẻ măng” đánh bóng tên tuổi, để kẻ khác biết đến mình? Ở nước mình, ở thời đại này liệu có giấu nổi thứ gì không? Nhất là việc hệ trọng như vậy? Người Trung Quốc sang ta nhiều không có nghĩa là 100% họ mắc bệnh và trình độ y tế của Việt Nam kém gì nước khác? Hơn nữa corona năm nay cũng là cùng họ với dịch SARS 2003, do đó Việt Nam có đủ thừa kinh nghiệm và kiến thức để chủ động phòng ngừa, điều trị. Dịch corona không đáng sợ bằng dịch ngu si, đáng lẽ là “người có ăn học”, đã tự coi mình “người nổi tiếng” thì Mai Văn Hoan nên có lòng tự trọng, biết giữ phẩm giá của mình, đừng để người khác khinh mình “ếch ngồi đáy giếng”.

KẺ SĨ MÀ NHƯ THẾ THÌ NÊN VỨT ĐI!

Nội dung đăng tải trên facebook Mai Văn Hoan cũng khiến người ta bức xúc! Chúng tôi đã có lần định gọi điện thoại trực tiếp nhưng nghĩ lại thôi thói đời chấp gì những tay hay nói chữ! Hoan tính khí thích nói “trạng” chuyện chính trị, chính em... kiển “chiết bi”. Chuyện ở Đồng Tâm, đã quá rõ, cớ sao Hoan bày trò làm thơ này nọ? Đa nghi để làm gì khi sự việc đã quá rõ! Đã là phản loạn thì tiêu diệt! Hoan lại còn giở trò khóc mướn cho giặc Kình Đồng Tâm, lại nực cười đi hỏi việc rõ mười mươi “lão Kình chết nhưng Tòa án nào tuyên chết!” Tòa nào cao hơn Tòa sự thật, một người bình thường cũng biết lũ kia ném lựu đạn vào Công an - đó là cố tình giết người huống hồ chi mà một “thạc sĩ” lại không biết? Giữa Hoan và lão Kình tất nhiên chả có tí quan hệ gì, nhân vụ lão Kình chết đi với Mai Văn Hoan lại thêm một cơ hội nẩy mình lên cho thiên hạ biết! Nhưng lại để cho thiên hạ cười cho thối mũi!
Mới đây, Mai Văn Hoan “thọc gậy bánh xe” việc tỉnh Nghệ An xây tượng đài Lê nin ở Vinh. Cá nhân tôi vui mừng, vì đó là chuyện nhân văn của dân tộc mình. Lê nin là lãnh tụ của chúng ta, của những người cộng sản và nhân dân lao động Việt Nam và quốc tế, cũng như Chủ tịch Hồ Chí Minh được nhân dân thế giới yêu quý, đã có nhiều con đường mang tên Hồ Chí Minh, công viên Hồ Chí Minh, tượng đài Hồ Chí Minh… Ở Nga ngay tại quê hương của Lê nin đã có cả trường học, quảng trường mang tên Hồ Chí Minh; đó là niềm tự hào và tình cảm trân quý của bạn bè quốc tế. Và không gì thơm thảo với nhau, nếu tại quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh chúng ta có một tượng đài V.I. Lê nin như là thể hiện sự đáp lễ, tri ân, hai là tại sao không xây dựng tượng đài trong khi phía bạn Nga tài trợ kinh phí? Cho nên cũng không thể bao biện khi nói rằng “lấy thuế của dân” để hoang phí. Tất nhiên, đối với Mai Văn Hoan và nhiều người như Hoan, chúng tôi biết họ chỉ là những kẻ “ăn cháo đá bát”, “vong ân bội nghĩa” những kẻ ngày xưa cố sống cố chết để được tiêu chuẩn đi Liên Xô, đi Đông Âu vừa được học vừa được ăn, khỏi phải ra chiến trường bom đạn, những kẻ ngày xưa thề thốt, thần tượng Lê nin thì giờ đây chúng quay lại miệt thị lãnh tụ với đủ thứ lời lẽ nhơ bẩn! Thâm độc hơn đằng sau đó là miệt thị lý tưởng cộng sản, là chế độ đã và đang nuôi sống chúng hằng ngày (tôi sẽ nói rõ việc này ở dịp sau).
Tôi thật sự rất khâm phục những con người bình dị, đã có những việc làm để động viên đồng bào mình cố gắng trong muôn vàn khó khăn của thiên tai, dịch bệnh, họ không cần vỗ ngực xưng tên nhà này, nhà nọ, làm bài thơ này, bài luận nọ mà đơn giản chỉ là một câu nói khích lệ nhau, một cái khẩu trang miễn phí trao tay. Còn những thứ người luôn nghĩ mình cao siêu, háo danh, háo thắng nhưng ngược lại chẳng làm được cái tích sự gì cho xã hội, đúng là “kẻ sĩ mà như thế thì nên vứt đi” thật!
Lan Phương

0 nhận xét:

Đăng nhận xét