Thứ Tư, 20 tháng 1, 2021

TẤM ẢNH QUÝ

Tôi phải thừa nhận, đây là tấm ảnh quý - đúng như báo Tuổi trẻ miêu tả. Nhưng nó không phải thể hiện cho sự chiến đấu quả cảm, tinh thần hi sinh của ngụy quân Sài Gòn, mà nó là minh chứng cho sự hèn nhát, nhu nhược nhưng rất giỏi hô khẩu hiệu của đám tay sai cho nước ngoài đó.


Nếu chiến đấu đến giọt máu cuối cùng, thì với tiềm lực quân sự mạnh gấp 3,4 lần so với quân đội Trung Quốc trong trận Hải chiến Hoàng Sa, thì VNCH đã không bị mất Hoàng Sa vào tay Trung Quốc, không bị bắt giữ hơn 50 thủy thủ. 45 phút, đó là thời gian cho cuộc đấu súng giữa các tàu chiến 2 bên, và thất bại thảm hại giành cho ngụy quân Việt Nam cộng hòa.
Và hôm nay, báo Tuổi trẻ coi những tội nhân đó là những anh hùng vì chủ quyền Tổ quốc và gọi thay hai từ "ngụy quân" bằng "người lính Việt Nam Cộng hòa". Báo chí cách mạng, tiếng nói của Đoàn TNCS đây sao?

0 nhận xét:

Đăng nhận xét