Thứ Hai, 18 tháng 3, 2024

Đưa về đồn 2 người nước ngoài giả mạo "Cảnh sát Interpol"

Hai ông kẹ, một quốc tịch Pakistan, 1 quốc tịch Iran, làm giả thẻ “cảnh sát Interpol”. Hai ông rủ nhau sang các quốc gia có nhiều khách du lịch nước ngoài, giả mạo Interpol để lừa bịp, chiếm đoạt tiền của khách du lịch.

Hai đối tượng người Iran và Pakistan


Làm trót lọt ở nhiều nơi, tháng 3 vừa qua, đến Hà Nội giở lại bài cũ. Nhưng không may, gặp ngay công an Việt Nam, cụ thể là công an Hàng Trống. Nhận thấy dấu hiệu khả nghi của 2 ông kẹ, nên tổ trinh sát đã bí mật bám theo, ngay khi vừa định lấy ví tiền của một khách du lịch ở phố cổ, liền bị tóm đưa về đồn.
Giấy tở giả mạo của đối tượng

Đối tượng làm việc với Công an P. Hàng Trống


P/s: Mấy ông khôn cái là toàn lừa người nước ngoài, chứ lừa người Việt, vừa giơ cái thẻ cảnh sát ra là bị truy: chuyên đề đâu, kế hoạch đâu, anh đã chào tôi chưa thì lộ là cái chắc chắn.
Vấn đề đa chiều

0 nhận xét:

Đăng nhận xét