KHÔNG THỂ XUYÊN TẠC GIÁ TRỊ LỊCH SỬ, THỜI ĐẠI CỦA CHIẾN THẮNG 30 THÁNG 4

Năm nay, trong những ngày hướng đến kỷ niệm Chiến thắng lịch sử vĩ đại 30/4/1975, nhân dân ta đón mừng sự kiện này với nhiều niềm vui mới. Theo báo cáo của Chính phủ, kinh tế Việt Nam năm 2018 khởi sắc trên cả ba khu vực sản xuất, cung - cầu của nền kinh tế cùng song hành phát triển.

NHẬN DIỆN VÀ NGĂN NGỪA THỦ ĐOẠN LỢI DỤNG LÒNG YÊU NƯỚC ĐỂ KÍCH ĐỘNG NGƯỜI DÂN XUỐNG ĐƯỜNG BIỂU TÌNH, GÂY RỐI TRẬT TỰ CÔNG CỘNG

Người yêu nước chân chính là người biết sử dụng pháp luật, đạo đức, truyền thống tốt đẹp để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của mình, đồng thời phải biết tôn trọng và bảo vệ quyền và lợi ích của Nhà nước, xã hội, quyền và lợi ích chính đáng của người khác. Nhận diện được phương thức, thủ đoạn lợi dụng lòng yêu nước để kích động nhân dân làm việc xấu chính là nhằm đưa ra các biện pháp xử lý phù hợp, đồng thời tránh được sự lợi dụng đó để gây ra rối loạn xã hội, phức tạp tình hình.

Thông cáo báo chí kỳ họp 32 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Từ ngày 03 đến 06/12/2018 tại Hà Nội, Ủy ban kiểm tra Trung ương đã họp kỳ 32. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương chủ trì kỳ họp.

UBKTTW kết luận vụ AVG: Sai phạm của ông Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn là rất nghiêm trọng

UBKTTW vừa họp kỳ 26 kết luận vụ AVG có những vi phạm của Ban cán sự đảng Bộ TT-TT, ông Nguyễn Bắc Son, ông Trương Minh Tuấn, ông Phạm Đình Trọng, của Ban Thường vụ Đảng ủy Mobifone và các ông Lê Nam Trà, Cao Duy Hải là rất nghiêm trọng.

Bốn kỳ vọng thay đổi lớn về công tác cán bộ sau 4 ngày Hội nghị T.Ư 7

Sau 4 ngày làm việc, Hội nghị Trung ương 7 khóa XII đã thảo luận nhiều nội dung quan trọng được dư luận đặc biệt quan tâm, trong đó có công tác cán bộ, bởi đây là vấn đề “nóng” trong tình hình hiện nay.

Thứ Hai, 31 tháng 10, 2022

MỐI TÌNH BÊN DÒNG SÔNG XELANONG

“Ngày ấy, nếu tôi không sốt ruột mà từ chiến trường về quê tìm thì hẳn bà ấy đã đi lấy chồng rồi, vì nghĩ con trai Hà Nội đào hoa, không thương mình thật lòng!”.
Nói rồi ông tủm tỉm cười, quay sang nhìn vợ. Bà cũng nở nụ cười. Ấy là câu chuyện tình có hậu của vợ chồng người lính Trường Sơn Nguyễn Tiến Ngọc và Ngô Thị Lý (hiện ở Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội).

Nguyễn Tiến Ngọc vào Trường Sơn tháng 2-1972, là lính công binh thuộc Đại đội 6, Tiểu đoàn 5, Binh trạm 47, Sư đoàn 472. Trải qua nhiều vị trí công tác, đến đầu năm 1974, anh được điều chuyển về đại đội vệ binh của sư đoàn. Khi sư đoàn ở bản Na Lai (huyện Mường Phìn, tỉnh Savannakhet, Lào) thì đại đội vệ binh và tổng trạm 4000 của sư đoàn đóng quân xa nhau, nhưng khi di chuyển vào N7 bên dòng Xelanong thì hai đơn vị ở cạnh nhau. Và anh đã “phải lòng” chiến sĩ tổng đài Ngô Thị Lý lúc nào không hay. “Ngày ấy, Ngô Thị Lý là hoa khôi của tổng trạm. Ngoài tôi còn có rất nhiều “vệ tinh” xung quanh nên bà ấy nào có để ý đến tôi! Thế nên tôi phải nghĩ ra “chiến lược” để lọt vào mắt xanh đấy!”-ông Nguyễn Tiến Ngọc nhớ lại.
Ban đầu, Tiến Ngọc mang mấy bộ quân phục rộng thùng thình sang nhờ Ngô Thị Lý sửa giúp. Người con gái mới 20 tuổi, quê ở xã Nam Triều, huyện Phú Xuyên, tỉnh Hà Tây (nay là Hà Nội) khéo tay lại rất nhiệt tình, đồng đội nhờ sửa thì vô tư giúp đỡ. Qua mấy lần như thế, bỗng một hôm cô thấy có mảnh giấy cồm cộm trong túi áo của anh. Tò mò, cô lấy ra xem thử. Trái tim cô đập rộn ràng khi thấy đó là lá thư anh gửi cho mình. Ngoài lời cảm ơn chân thành vì cô đã sửa giúp mấy bộ quần áo là những dòng tâm tình bộc lộ nỗi lòng thầm mong trộm nhớ… Táo bạo hơn, anh còn “đặt vấn đề” hai người tìm hiểu nhau!
Quá bất ngờ nhưng cũng thấy vui vui, Ngô Thị Lý đọc xong thư thì vội đốt luôn bởi sợ “nhỡ ai biết được”. Ngày ấy, kỷ luật chiến trường rất nghiêm khắc. Nhưng rồi cô vẫn liên tiếp nhận được những lá thư bày tỏ tình cảm của anh. “Không kẹp thư trong quần áo thì kẹp trong… sách, được người bạn thân trao tận tay tôi. Sau này tôi mới biết anh nhờ cô ấy làm “chân gỗ” để dễ bề bày tỏ tình cảm”-bà Lý tiếp lời chồng.
“Hai đơn vị ở cạnh nhau nhưng không phải cứ muốn là gặp được. Hằng ngày, lợi dụng việc ra suối lấy nước về sinh hoạt hoặc đi tuần tra, tôi lại vòng qua lán của cô ấy. Chỉ cần liếc thấy bóng, nghe thấy tiếng là cũng vui rồi!”-ông Tiến Ngọc âu yếm nhìn vợ, rồi tiếp tục câu chuyện. Tình yêu đầu đời như ngọn lửa thôi thúc con tim để ông tìm mọi cách gặp gỡ, tiếp chuyện với bà.
Tất nhiên việc tìm hiểu của hai người rất kín đáo. Ngoài cô bạn gái thân thiết của bà hằng ngày làm “liên lạc” giữa hai người thì không ai ở đơn vị biết được. Bà đọc thư xong cũng đốt luôn. Đến tháng 7-1975 thì Ngô Thị Lý có quyết định phục viên. Trước ngày bà về quê, ông trao cho bà mấy cuốn album ảnh nhờ chuyển giúp cho gia đình ở xã Nhân Chính, huyện Từ Liêm (nay thuộc quận Thanh Xuân, TP Hà Nội). Mục đích cũng là để ngầm giới thiệu với gia đình người con gái mình thương yêu. Nhưng ông không hề biết, ngày trở về, trong tim bà còn vương vấn một mối âu lo khác…
“Ở Trường Sơn, tuy là có cảm mến anh nhưng trong lòng tôi luôn lo nghĩ anh là trai Hà Nội, làm sao có thể trọn đời yêu thương một người con gái quê mùa như mình. Mấy năm ở Trường Sơn đã biến một người con gái trẻ trung xuân thì thành cô gái da xanh tái, tóc rụng gần hết. Bây giờ giải phóng rồi, anh về Thủ đô sẽ có biết bao cô gái đẹp xung quanh… Đó là lý do khi phục viên, tôi đã không để địa chỉ cụ thể quê quán cho anh”-bà Lý trầm ngâm kể.
Về nhà khoảng một tuần thì Ngô Thị Lý cùng cô bạn đồng hương cũng tìm đường về thăm bố mẹ Ngọc để thực hiện lời hứa nhận chuyển món quà anh gửi cho gia đình. Đó là một ngày mưa gió. Tìm được đường vào nhà Nguyễn Tiến Ngọc thì hai cô cũng ướt hết. Chỉ có cô em gái ở nhà, bố mẹ anh đang đi cấy, hai người cứ đứng rét run bên hiên nhà chờ bố mẹ anh về. Sau đó, ông bà tiếp đón hai cô gái rất chu đáo. Nhưng trong lòng Ngô Thị Lý thì đã quyết, “mình chỉ liên hệ với gia đình anh một lần này thôi!”…
Thế nên mấy tháng sau, khi Nguyễn Tiến Ngọc bất ngờ xuất hiện trước cửa nhà ở thôn Nam Quất, xã Nam Triều, Ngô Thị Lý như không tin đó là sự thật. Anh trách cô sao không trả lời một lá thư nào của anh và bày tỏ với cô nỗi nhớ thương cháy bỏng. Còn Ngô Thị Lý thì vừa ngạc nhiên vì không hiểu sao anh lại tìm ra địa chỉ nhà mình, vừa hạnh phúc vì biết rằng anh đã không quên cô!
“Sau khi bà ấy về quê, qua cơ quan quân lực, tôi hỏi được địa chỉ nhà. Chuyến về phép ấy, tôi tìm đến vừa để bày tỏ quyết tâm muốn gắn bó trọn đời với bà ấy, vừa cũng muốn “lấy lòng” gia đình Lý”. Và ông đã thành công trọn vẹn, bởi ngay sau đó, bố mẹ Ngô Thị Lý đã nói với cô, “chỉ ưng Tiến Ngọc làm con rể” (lúc ấy cũng có không ít người mối lái muốn tìm hiểu cô).
Không đầy một năm sau, trong chuyến về phép thứ hai, tháng 6-1976, đám cưới giản dị mà ấm áp của Nguyễn Tiến Ngọc và Ngô Thị Lý đã diễn ra trong lời chúc phúc của họ hàng hai bên. Sau đó, Tiến Ngọc quay trở lại Trường Sơn để làm nhiệm vụ. Trước ngày lên đường, vợ chồng anh cùng lên Bờ Hồ chụp tấm ảnh kỷ niệm, cũng là lời thầm hứa sẽ sống bên nhau đến đầu bạc, răng long. Năm 1977, ông Ngọc được phục viên, về công tác tại Nhà máy Đại tu ô tô số 1 (Cục Vận tải đường bộ, Bộ Giao thông vận tải) rồi sang Tiệp Khắc (Cộng hòa Séc ngày nay) theo chương trình trao đổi lao động giữa nước ta và bạn. Mình bà chèo chống, vừa phụng dưỡng bố mẹ chồng, vừa chăm sóc hai con nhỏ chờ ông trở về.
Giờ đây, căn nhà ấm áp của ông bà ở phường Nhân Chính luôn ngập tràn tiếng cười của các thế hệ con cháu, dâu rể. 44 năm chung sống, ông bà luôn hòa thuận và tôn trọng nhau. Con cháu ông bà tự hào lấy đó là tấm gương để noi theo. Còn bà khoe với tôi, trong những lúc khó khăn nhất, phải rau cháo qua ngày để nuôi con cũng chưa khi nào hối hận vì đã lựa chọn gắn bó với ông-người bạn đời luôn hiểu, yêu thương và đồng hành với mình!

TRUNG QUỐC BẮN 21 PHÁT ĐẠI BÁC CHÀO MỪNG TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Lễ đón chính thức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam được tổ chức trọng thể tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia.
Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình chủ trì Lễ đón.

21 phát đại bác vang lên chào mừng khi đoàn xe chở Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tiến vào Đại lễ đường Nhân dân.

Tham dự Lễ đón, về phía Trung Quốc còn có các vị:
- Vương Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Quốc vụ, Ngoại trưởng Trung Quốc
- Hà Lập Phong, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc, Chủ nhiệm Ủy ban Phát triển Cải cách Nhà nước
- Lưu Kiến Siêu, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc
- Vương Văn Đào, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thương mại
- Quách Nghiệp Châu, Phó Trưởng ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương
- Ngô Giang Hạo, Trợ lý Ngoại trưởng
cùng nhiều lãnh đạo ban, bộ, ngành cơ quan Trung ương và Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc.

Chủ Nhật, 30 tháng 10, 2022

ĐÃ RẮP TÂM CHỐNG PHÁ ĐẤT NƯỚC THÌ ĐỪNG NGỘ NHẬN MÌNH LÀ "MỘT PHẦN DÂN TỘC" !

Mới đây, đài phản động VOA hải ngoại đưa bài viết quảng bá cái Trung tâm chống cộng Thúy Nga paris đến Thái Lan biểu diễn có đá sang mấy từ đại loại những người chối bỏ Tổ quốc trước năm 1975 là "một phần dân tộc bị tách rời". Thực ra mấy anh chị đã chống phá Tổ quốc thì ngoài ăn hại ra các anh chị VOA làm được gì cho Tổ quốc mà xưng danh là "một phần dân tộc bị tách rời"?
Nói mà không biết ngưỡng cái miệng. Trước năm 1975, Mỹ ngụy cố tình chia rẽ Bắc - Nam mà chính ông bà hoặc cha mẹ của họ đã cấu kết với Mỹ giày xéo miền Nam, phải hơn 20 năm đất nước mới giải phóng, thống nhất. Hàng triệu đồng bào chiến sĩ phải hi sinh thì đất nước mới vẹn toàn.

Trong cái lớp lỗi lầm, chối bỏ Tổ quốc ra đi thì cũng đã có hàng triệu người Việt hải ngoại hối lỗi trở về với đất nước, trở thành công dân tốt góp phần phục vụ sự nghiệp xây dựng đất nước phồn vinh như hôm nay, họ mới xứng đáng là "một phần dân tộc và dân tộc Việt Nam không bao giờ bỏ rơi những con người lầm đường biết hối lỗi để trở về với chính nghĩa dân tộc. Còn lại một nhúm suốt ngày ôm dẻ vàng chống phá, bỉ bôi Tổ quốc mà chính cái Trung tâm Thúy Nga Paris của các vị trong đó có Nguyễn Ngọc Ngạn là một trung tâm chống cộng, truyền bá tư tưởng phản động, đồi trụy khét tiếng từ xưa đến nay thì ai gọi các vị là "một phần dân tộc"? Có chăng, các vị chỉ là một "bộ tộc" của Mỹ nói tiếng Việt thôi, đừng ngộ nhận!

Quan hệ Việt Nam-Trung Quốc: Hữu nghị, hợp tác và hướng đến tầm cao mới

Trong điện mừng gửi Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngay sau thành công của Đại hội Đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ XX, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đề cập “tầm cao mới” trong quan hệ Việt Nam-Trung Quốc:
“Tôi luôn luôn hết sức coi trọng và sẵn sàng cùng đồng chí tiếp tục dành sự quan tâm cao độ, chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương hai bên quán triệt, thực hiện tốt các thỏa thuận và nhận thức chung cấp cao, đưa quan hệ láng giềng hữu nghị và đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc lên một tầm cao mới, ổn định, lành mạnh, bền vững, đáp ứng lợi ích căn bản, lâu dài của hai đảng, hai nước và nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển của khu vực và trên thế giới”.

Về tổng thể, quan hệ Việt Nam-Trung Quốc duy trì xu thế ổn định và tích cực. Lãnh đạo hai bên đạt được nhiều nhận thức chung quan trọng, góp phần đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới.
Nền tảng vững chắc
Nhìn lại, ngày 18/1/1950 đã đi vào lịch sử quan hệ Việt Nam-Trung Quốc như một mốc son quan trọng. Sau khi được thành lập không lâu, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là quốc gia đầu tiên trên thế giới thiết lập quan hệ ngoại giao với nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam). Trong chặng đường 72 năm, hai Ðảng, hai nước và nhân dân hai nước đã dành cho nhau sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn và quý báu, góp phần vào thành công của sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở mỗi nước.
Hơn 7 thập niên qua, quan hệ Việt Nam-Trung Quốc tuy có lúc thăng trầm, nhưng hữu nghị, hợp tác vẫn là dòng chảy chính, tình hữu nghị do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Ðông cùng các thế hệ lãnh đạo hai nước dày công vun đắp đã trở thành tài sản chung quý báu của hai dân tộc, góp phần duy trì xu thế phát triển ổn định quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Trung Quốc, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.
Ðặc biệt, kể từ khi bình thường hóa năm 1991 đến nay, quan hệ Việt Nam-Trung Quốc đã phát triển sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực, từ chính trị, kinh tế đến văn hóa, an ninh, quốc phòng.
Năm 1999, trong chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước đã xác định phương châm 16 chữ thúc đẩy quan hệ hai nước trong thế kỷ XXI là "láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai".
Tháng 12/2000, Chủ tịch nước Trần Đức Lương thăm Trung Quốc, hai bên đã ký Tuyên bố chung về hợp tác toàn diện trong thế kỷ mới. Sau đó, hai bên đã thoả thuận đưa hai nước trở thành “láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt” (tinh thần “4 tốt”).
Đặc biệt, trong chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh vào tháng 5/2008, hai bên nhất trí xác lập khuôn khổ quan hệ Việt Nam-Trung Quốc là "đối tác hợp tác chiến lược toàn diện" theo phương châm “16 chữ” và tinh thần “4 tốt”.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thăm chính thức Trung Quốc vào tháng 1/2017. Chuyến thăm đã góp phần tăng cường tin cậy lẫn nhau, củng cố hơn nữa tình hữu nghị truyền thống Việt Nam-Trung Quốc, làm sâu sắc thêm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước và góp phần tích cực vào việc thúc đẩy hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và thế giới.
Không ngừng được củng cố và vun đắp
Trong bối cảnh môi trường hợp tác toàn cầu chịu nhiều tác động tiêu cực từ các cuộc xung đột và đại dịch, những cuộc trao đổi, tiếp xúc cấp cao Việt Nam-Trung Quốc thời gian qua diễn ra thường xuyên với nhiều hình thức linh hoạt đã giúp thúc đẩy tăng cường tin cậy chính trị.
Về hợp tác trên kênh Đảng, hai bên duy trì tiếp xúc cấp cao và thiết lập cơ chế hợp tác, giao lưu giữa các Ban Đảng ở Trung ương. Dù điều kiện đi lại còn khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng hai bên vẫn duy trì kênh trao đổi thường xuyên bằng nhiều hình thức linh hoạt, đạt hiệu quả cao.
Từ năm 2020 đến nay, Tổng Bí thư hai Đảng 4 lần điện đàm (1/2020, 09/2020, 2/2021, 9/2021); hằng năm, hai Tổng Bí thư gửi quà và thư chúc mừng nhân dịp Tết cổ truyền của hai dân tộc và nhân dịp sinh nhật của nhau; gửi thư chúc mừng nhân dịp lễ quan trọng của hai nước.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc điện đàm với Chủ tịch nước Tập Cận Bình (5/2021); Thủ tướng Chính phủ hai bên 3 lần điện đàm (6/2021, 1/2022 và 9/2022); Chủ tịch Quốc hội hội đàm trực tuyến với Ủy viên trưởng Nhân đại (6/2021).
Những hoạt động này góp phần định hướng chiến lược, tạo động lực và đảm bảo chính trị cho quan hệ song phương phát triển lành mạnh, ổn định. Tại các sự kiện chính trị quan trọng của hai Đảng, đặc biệt là dịp Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam và dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc (năm 2021), hai bên đều có những hình thức chúc mừng đặc biệt, thể hiện sự coi trọng cao độ đối với quan hệ Việt Nam-Trung Quốc. Lãnh đạo các ban Đảng ở Trung ương cũng duy trì trao đổi, tiếp xúc thường xuyên dưới nhiều hình thức linh hoạt.
Hai bên đã triển khai hiệu quả Kế hoạch hợp tác hai Đảng giai đoạn 2016-2020, Kế hoạch hợp tác đào tạo cán bộ giữa hai Đảng giai đoạn 2016-2020, Thỏa thuận hợp tác đào tạo cán bộ cấp cao giữa hai Đảng giai đoạn 2017-2020. Tháng 4 vừa qua, hai bên đã ký kết Kế hoạch hợp tác hai Đảng giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch hợp tác đào tạo cán bộ giữa hai Đảng giai đoạn 2021-2025.
Hai bên thường xuyên phối hợp tổ chức Hội thảo lý luận, nhằm trao đổi kinh nghiệm và thực tiễn về công tác xây dựng Đảng, quản lý đất nước, tính đến nay, hai bên đã tổ chức được 16 cuộc Hội thảo lý luận.
Hợp tác trên kênh Nhà nước tiếp tục được thúc đẩy hiệu quả, thực chất. Quan hệ giữa các ngành như ngoại giao, quốc phòng, an ninh tiếp tục được tăng cường. Hai bên đã thành lập Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam-rung Quốc (11/2006), đến nay đã tiến hành 14 phiên họp, đạt nhiều hiệu quả thiết thực, trong hai phiên gần đây nhất, hai bên đã khắc phục khó khăn do dịch bệnh, tổ chức thành công theo hình thức trực tiếp tại Hà Nội (9/2021) và Nam Ninh (7/2022).
Thời gian qua, quan hệ giữa các địa phương của hai nước, nhất là các tỉnh/khu biên giới, được tăng cường với nhiều hình thức đa dạng và có nhiều tiến triển tích cực. Gặp gỡ đầu Xuân giữa Bí thư các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Hà Giang và Quảng Ninh (Việt Nam) với Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) được tổ chức luân phiên hàng năm (đến nay đã tổ chức được 7 cuộc); Hội nghị trực tuyến giữa Bí thư các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Hà Giang, Lào Cai với Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam đã tổ chức được 2 cuộc.
Các hoạt động này góp phần tăng cường tình hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc nói chung và các tỉnh/khu biên giới nói riêng, thúc đẩy giải quyết những khó khăn, vướng mắc, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển.
Tại các diễn đàn đa phương, Việt Nam và Trung Quốc tích cực phối hợp, thúc đẩy hòa bình, ổn định và hợp tác tại khu vực và trên thế giới, đặc biệt là tại diễn đàn ASEAN và Liên hợp quốc.
Về giao lưu nhân dân, đặc biệt là giao lưu giữa thế hệ trẻ Việt Nam-Trung Quốc ngày càng đi vào thực chất, giúp tăng cường hiểu biết lẫn nhau, tăng cường tình hữu nghị giữa hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước.
Đến nay, hai bên đã tổ chức 3 cuộc Liên hoan Thanh niên Việt Nam-Trung Quốc (vào các năm 2010, 2013: phía Trung Quốc mời 3.000 thanh niên Việt Nam sang Trung Quốc; năm 2016: Việt Nam mời 1.000 thanh niên Trung Quốc sang Việt Nam); tổ chức được 19 cuộc “Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam-Trung Quốc” (quy mô 100 người/bên cử đoàn) bằng hình thức trực tiếp; năm 2021 và 2022, hai bên đã tổ chức giao lưu, gặp gỡ hữu nghị thanh niên hai nước bằng hình thức trực tuyến; và nhiều hoạt động giao lưu, hợp tác thanh niên giữa các địa phương hai nước, nhất là các địa phương biên giới.
Ngoài ra, hai bên cũng tổ chức nhiều hoạt động giao lưu khác như Liên hoan nhân dân biên giới Việt-Trung, Diễn đàn nhân dân Việt-Trung, giao lưu hữu nghị giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc... Các hoạt động này đã góp phần củng cố nền tảng hữu nghị vững chắc cho quan hệ Việt Nam-Trung Quốc tiếp tục phát triển lành mạnh, ổn định.
Như vậy, những thành quả trong quan hệ Việt Nam-Trung Quốc hơn 7 thập kỷ qua là tài sản quý báu của nhân dân hai nước. Với quyết tâm của hai Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước, chắc chắn tình hữu nghị và quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc sẽ không ngừng phát triển hơn nữa.

ĐÃ CÓ KẾT QUẢ GIÁM ĐỊNH ADN NHƯNG ÔNG LÊ TÙNG VÂN NHẤT QUYẾT ĐÓNG CỬA, KHÔNG HỢP TÁC!!!

Viện Khoa học hình sự Bộ Công an (C09) đã có kết luận giám định ADN đối với 28 người ở Tịnh thất Bồng Lai theo quyết định trưng cầu giám định của Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An.
Tuy nhiên khi cơ quan điều tra đến Tịnh thất Bồng Lai để tống đạt kết quả giám định ADN thì ông Lê Tùng Vân đóng cửa, không hợp tác. Cơ quan điều tra đã mời chính quyền địa phương đến lập biên bản về vụ việc. Cơ quan điều tra đã tống đạt kết quả trên đến các bị cáo đang bị tạm giam..

Được biết vì lý do nhân đạo, tôn trọng quyền con người và quyền trẻ em nên cơ quan điều tra sẽ không công khai kết quả giám định ADN tại Tịnh thất Bồng Lai. Tuy nhiên, qua kết quả AND, cơ quan điều tra đã có cơ sở để xem xét khởi tố tội lừa đảo tại sản tại đây.

ÔNG KHÉO LO CHO VIỆT NAM QUÁ

Gớm, chết chết thật, mới đây anh hề đã lên tiếng lo lắng cho Việt Nam ta sẽ đói vêu mồm nếu như thoả thuận lương thực Nga và Ukraina bị phá vỡ. Thay mặt cho 500 anh em xin cảm ơn anh, nay anh lại khéo lo quá cơ.

Đất nước anh, dân ít hơn, nghèo hơn, là một đất nước ( trước xung đột ) có đến 45% dân số sống ở mức nghèo đói theo chuẩn của World Bank, GDP của đất nước anh chỉ bằng 3 tháng xuất khẩu mùa thấp điểm của Đông Lào, xuất khẩu lương thực của Đông Lào trong 1 năm là hơn 45 tỉ đô, gạo thì tầm gần 7 triệu tấn, mà giọng anh cứ như dân tôi đang đói nhe răng sắp vác thúng phá kho thóc Nhật năm 45 không bằng?
Cuối cùng, xin cảm ơn và ghi nhận cái tấm thịnh tình của anh, nếu có lòng thì phiền anh nhắc anh em đi sứ của anh ở đây đóng tiền nét, tiền điện cho đầy đủ là được rồi. Còn nhà em hiện đang rất bận để điều chỉnh giá gạo cho cả thế giới, và nhà em ăn cơm anh ạ, có ăn lúa mỳ đéo đâu mà thân cầm phù tiết như anh phải phiền lòng, khiến kẻ hèn thấy hổ thẹn vậy.

Thứ Năm, 27 tháng 10, 2022

TIÊU CHUẨN KÉP VÀ SỰ SỈ NHỤC THỂ THAO CHÂN CHÍNH

CLB giàu thành tích nhất Ukraine FC Shakhtar Donetsk đã gửi đơn đề nghị Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA loại Iran ra khỏi Vòng chung kết World Cup 2022 sẽ diễn ra trong vài tuần tới và đề nghị thay suất của Iran bằng Ukraine. CEO của CLB là Sergei Palkin cho biết bên lề rằng lý do của việc loại Iran chính là vì quốc gia này đã bán máy bay không người lái cho Nga tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Cũng chỉ vài ngày trước, một nhóm nghị sĩ Anh đứng đầu là nghị sĩ Đảng Lao động Chris Bryant đã trả lời Telegraph Sport rằng FIFA nên cấm Iran khỏi các hoạt động bóng đá, trong đó có World Cup 2022 do đã hỗ trợ Nga bằng việc bán các máy bay không người lái. Phần lớn độc giả của tờ các Joe Sport, BBC Sport, Mirror của Anh Quốc đều lên án mạnh mẽ hành vi can thiệp sâu sắc vào thể thao, phần đông người hâm mộ đặt ra câu hỏi rằng: “Tại sao không nêu cao khẩu hiệu hòa bình, tôn trọng… tại World Cup? Vấn đề phân biệt chủng tộc thì các người lờ đi hay bóng đá chỉ dành cho người da trắng”
Nhà ngoại giao người Italia tại Liên Hợp Quốc Paolo Zampolli còn có đề xuất rằng cần loại Iran ra khỏi World Cup và thay thế bằng một đội tuyển "có thứ hạng FIFA cao nhất nhưng không được vào được World Cup". Đoán xem, đội tuyển đó là ai, là Italia chứ gì nữa. Người hâm mộ Italia không hề đồng ý và họ bức xúc lên tiếng rằng đây sẽ là một sự “phỉ nhổ vào danh dự của đội tuyển từng 4 lần lên ngôi World Cup” và Italia không cần một sự ban phát vô lý như thế này khi tham gia World Cup.
Từ ngày cuộc chiến Nga - Ukraine diễn ra, vấn đề lồng ghép chính trị vào thể thao đã diễn ra rất nhiều lần bất chấp các tuyên bố, thông báo, điều khoản luôn cố gắng tách rời hai vấn đề này ra xa nhau.
Trên SPORTbible, người hâm mộ phản ánh những tin về việc loại Iran một cách rất tiêu cực. Rằng nếu có loại Iran ra khỏi World Cup thì phải bổ sung một đội tuyển châu Á vào, có thể là UAE - đội đã thua Úc trong trận Play Off châu Á hoặc Peru - đội thua Úc trong Play Off liên lục địa Á - Nam Mỹ, chứ không phải là một đội tuyển đến từ châu Âu. Quyền lợi và sự công bằng nào cho các liên đoàn bóng đá Nam Mỹ và châu Á?
Đây là thể thao, yếu tố công bằng là tối quan trọng, World Cup không phải là một giải đấu bố thí khi gần 200 đội tuyển đã cố gắng hết sức để đi đến đây. Việc trao suất "tình thương chiến tranh" không bao giờ là hợp lý và nên nhớ rằng, Palestine vẫn đang trong tình trạng chiến tranh, liệu họ có xứng đáng được trao suất đi World Cup? Hay Pháp, Đức có nên bị loại luôn khi vẫn đang âm thầm mua bán dầu khí, nhiên liệu, nhôm… từ Nga và làm giàu cho Nga bên lề cuộc chiến với Ukraine?
Thể thao cũng là một góc cạnh để nuôi dưỡng tình hữu nghị và hòa bình. Vận động viên thể thao khác với chính trị gia. Sân vận động khác với nghị trường quốc hội. Vòng tròn giữa sân không phải là giới tuyến quân sự.
Với người hâm mộ bóng đá, dành tất cả những sự tôn trọng (respect)!

HIÊN NGANG TRÊN TRẬN TUYẾN VỚI QUÂN THÙ!

-----
Người chiến sĩ cầm B41 chống lại quân thù ở cột mốc số 0, Lạng Sơn 1979 trong bức ảnh được xem là "biểu tượng nhất" của cuộc chiến chống quân Trung Quốc xâm lược chính là chiến sĩ Trần Huy Cung.

Chiến sĩ Trần Huy Cung (sinh năm 1946 tại xã Tây Giang, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình). Năm 1967, ông Cung nhập ngũ, tham gia chiến trường Vĩnh Linh - Quảng Trị. Sau 2 năm chiến đấu, năm 1969, ông Cung xuất ngũ về làm công nhân cho Nhà máy xay tỉnh Thái Bình.
Tháng 12/1978, ông Cung tái ngũ và tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc. Bà Tô Thị Huê - Vợ ông Cung tâm sự: “Trước lúc lên đường nhập ngũ, ông ấy nói với tôi: Đất nước đang lâm nguy, anh phải ra chiến trường lần nữa. Em ở nhà chịu khó nuôi con một mình. Lúc đó con trai tôi đứa lên 6, đứa lên 3. Nhưng vì việc nước, tôi đành gạt nước mắt để ông ra chiến trận”
Chiến sĩ Trần Huy Cung thuộc biên chế Trung đoàn 540, Quân đoàn 14. Ngày 18/2/1979, Trung đoàn 540 thuộc Sư đoàn Bộ binh 327 được Quân khu 3 điều từ Quảng Ninh tăng cường cho Quân khu 1 bảo vệ Lạng Sơn. Tại đây bức ảnh lịch sử đã ra đời.
Sau 4 năm chiến đấu căng mình ở chiến trường biên giới phía Bắc, năm 1982, ông xuất ngũ và về làm việc tại Nhà máy xay lương thực Thái Bình. Đến năm 1988 ông chuyển về Nhà máy xay Tiền Hải công tác tại đó cho đến lúc về hưu. Tháng 8/1992 ông Cung dẫn cậu con trai lớn vào đầu quân cho Trung đoàn 88, Sư 302 đóng quân tại Bà Rịa. Kể từ đó, gia đình ông Cung - bà Huê và các con chuyển từ Thái Bình vào Bà Rịa - Vũng Tàu sinh sống và lập nghiệp.
Sau những trận ốm nặng, tháng 5/2015 ông Cung qua đời tại Bà Rịa - Vũng Tàu.
Hình ảnh người chiến sỹ hiên ngang vác trên vai khẩu súng lớn, hướng về phía quân xâm lược, bên cạnh là cột mốc số 0 như một lời tuyên bố mạnh mẽ sẵn sàng đáp trả bất cứ đội quân nào nào xâm phạm đến lãnh thổ, đến biên giới nước ta, dù đó là đội quân đông nhất, mạnh nhất!

VĂN NGHỆ SỸ CÓ CÒN LÀ CHIẾN SỸ TRÊN MẶT TRẬN TƯ TƯỞNG VĂN HÓA?

Thời gần đây, mạng xã hội đang bức xúc, phản đối tình trạng một số văn nghệ sĩ từng có tư tưởng chống Cộng, xuyên tạc lịch sử…, nhưng được công khai biểu diễn trên các sân khấu lớn, thậm chí cả trung tâm mang tầm cỡ quốc gia, điển hình là ca sỹ Khánh Ly và mới đây mọi người đang lên án Công Vượng với lý do nghệ sĩ này đã có nhiều phát ngôn lệch chuẩn trên nick name được cho là của nghệ sỹ Nguyễn Công Vượng (Vượng râu) cùng với đó là startus xúc phạm hình ảnh nữ Anh hùng Liệt sỹ Võ Thị Sáu với những lời lẽ phi đạo đức, nick fb này cho rằng, chị Sáu là người bị thần kinh, là khủng bố, mọi người không nên thần thánh hóa...Đây rõ ràng là sự xúc phạm, bôi nhọ Anh hùng dân tộc, phủ nhận sự hy sinh xương máu của các thế hệ cha anh hòng lái dư luận theo chiều hướng tiêu cực và mất niềm tin trong nhân dân đối với lịch sử dân tộc.

Để văn nghệ sỹ thật sự là chiến sỹ trên mặt trận tư tưởng văn hóa, để nhân dân được thưởng thức món ăn tinh thần và tiếp nhận những sản phẩm văn hóa có giá trị thiết nghĩ, đã đến lúc ngành văn hóa cần rà soát, chấn chỉnh và quan tâm giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ này; đồng thời, đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc, xác minh làm rõ về tài khoản faccebock được cho là của nghệ sĩ Nguyễn Công Vượng với những phát ngôn gây bức xúc cho cộng đòng mạng nêu trên, nếu đúng như phản ánh cần có biện pháp mạnh, trước mắt như mọi người đề nghị: Cấm biểu diễn trong chương trình lớn tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình vào thời gian tới với chương trình "Tết vạn lộc", sau đó xử lý nghiêm để làm gương cho những người mang danh văn nghệ sỹ - người của công chúng nhưng có tư tưởng lệch lạc, phản động và hành động đi ngược lại lợi ích dân tộc, lợi ích quốc gia ./.

Thứ Tư, 26 tháng 10, 2022

NHẬN THỨC KÉM QUÁ VỊT TÂN

Nhìn anh em Việt Tân nhạo báng chuyến thăm chính thức Trung Quốc của cụ Tổng mà mà thấy nản cho nhận thức của anh em. Chắc anh Việt Tân mong muốn chính quyền mình phải cầm quả lự.u đạn, đứng trước cửa khẩu Tân Thanh thách thức anh Tập (giống như anh Tổng thống xứ nào đó) mới vừa lòng. Hehe.

Ai cũng biết, từ khi Trung Quốc thực hiện Zero covid, nguyên thủ họ không ra nước ngoài và ít khi tiếp xúc với nguyên thủ nước khác (trừ Nga). Trong bối cảnh xung đột Nga và phương Tây, kinh tế thế giới trước bờ suy thoái, thiếu thốn đủ thứ từ dầu mỏ đến chíp bán dẫn, thì số lượng nguyên thủ xếp đơn để gặp anh Tập phải dài từ hồ Gươm đến hồ Trúc Bạch. Vậy mà nguyên thủ quốc gia đầu tiên ông Tập sắp xếp gặp sau khi tái đắc cử nhiệm kỳ 3 lại là cụ Tổng. Nói thế để thấy vị thế của Việt Nam với Trung Quốc là như thế nào.
Trung Quốc - một đại công xưởng của thế giới, GDP 1 tỉnh của họ bằng của Hàn Quốc, Nhật Bản. Một thị trường lớn như vậy mà ta không tranh thủ, không đẩy mạnh hợp tác, mà trông chờ vào xuất khẩu vài cân vải vào Nhật Bản, contener thanh long sang Châu Âu thì bao giờ mới khá được cơ chứ. Nếu muốn hỏi nên hay không nên quan hệ với Trung Quốc, hãy thử hỏi các chủ doanh nghiệp, các bác nông dân hay chị em bán hàng online xem từ khi Trung Quốc cấm biên, khó khăn vất vả ra sao?
Trong quan hệ ngoại giao, không có bạn bè vĩnh viễn, không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích quốc gia là vĩnh viễn và quan trọng nhất mà thôi.

HỌA TỪ MIỆNG MÀ RA LÀ NHƯ THẾ NÀO?

Câu hỏi vòng vấn đáp tại Miss Grand International: "Nếu bạn được nói với Tổng thống Nga Vladimir Putin, thì bạn sẽ nói điều gì?"
Miss Grand Thái Lan: "Gửi Tổng thống Putin, những điều mà ông làm không khác gì một gã quái vật. Việc ông làm đã khiến nhiều người thiệt mạng. Sao ông lại làm như vậy? Ông nghĩ gì mà lại làm thế? Mọi người trên thế giới chỉ muốn hòa bình, tình yêu, hạnh phúc! Hãy kết thúc chiến tranh!"...

Ngay khi Miss Grand Thái Lan nói xong đoạn "...một gã quái vật. Việc ông làm khiến nhiều người thiệt mạng", Youtuber Tiya Diday đang làm nhiệm vụ trực tiếp, phiên dịch và bình luận trên Youtube phải thốt lên "Oh My God" tới tận 2 lần và rất bất ngờ, thậm chí đứng hình trong vài giây.
Thực tế, rất nhiều người Thái Lan đã không đồng tình với Miss Grand Thái Lan vì đây là cuộc thi hoa hậu hòa bình, không phải là một cuộc thi công kích cá nhân, nhất lại là lãnh đạo hợp pháp của một quốc gia khác.
Câu trả lời này có thể sẽ khiến Thái Lan gặp các rắc rối tương đối lớn về mặt chính trị khi quốc gia này đã "lẩn tránh" và có thái độ trung lập rõ ràng về cuộc chiến Ukraine - Nga. Trong 2 cuộc bỏ phiếu gần nhất tại Liên Hợp Quốc, Thái Lan đều bỏ phiếu "trắng" nhằm tránh lên án Nga, muốn đứng ngoài xung đột...
Dĩ nhiên, đây chỉ là một cuộc thi hoa hậu. Nhưng việc người đại diện sắc đẹp cho một đất nước có những phát ngôn như vậy, e rằng cũng mang lại những rắc rối nghiêm trọng về ngoại giao.

NÓI VỚI NGƯỜI NƯỚC KHÁC...

Chúng tôi không chọn phe, chúng tôi chọn lẽ phải! Đó là một khẳng định nhất quán của lãnh đạo đất nước tôi!
Và các bạn thấy rồi đấy, để hiện thực hóa chủ trương đó, lãnh đạo đất nước chúng tôi đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 189/193 quốc gia trên thế giới.
Lãnh đạo chúng tôi cũng đã dành nghi thức rất trọng thị khi tiếp các quốc gia diện tích rất nhỏ, dân số dưới 100,000 người đến thăm đất nước tôi, ví dụ Nauru( 12,000 người), Palau( 19,000 người), như khi tiếp các cường quốc Trung Quốc, Mỹ, Nga...
Trong các buổi họp báo thường kỳ của bộ ngoại giao, khi các bạn hỏi Việt Nam về các vấn đề quốc tế, các cuộc xung đột hay chiến tranh... Chúng tôi vẫn trước sau như một với quan điểm:" Việt Nam kêu gọi các bên liên quan nối loại đối thoại, giải quyết vấn đề bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng các nguyên tắc của luật pháp quốc tế, đặc biệt là nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia."

Điều này được hiểu theo ý nào là tùy vào các bạn, hoặc là các bạn cố chấp không thèm hiểu mà cứ lặp đi lặp lại câu hỏi đó cũng là tùy vào các bạn. Còn chúng tôi luôn khẳng định:" Là thành viên tích cực và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, Việt Nam sẵn sàng đóng góp vào quá trình đối thoại, tìm kiểm giải pháp để sớm ổn định tình hình, vì hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới".
Có thể các bạn sẽ bảo chúng tôi là" nhạc nào cũng nhảy", ấy cũng là quyền của các bạn. Dân tộc chúng tôi đã trải qua quá nhiều mất mát đau thương do chiến tranh. Đất nước chúng tôi đã phải tan hoang vì bom đạn của Mỹ của Pháp và cả của Trung Quốc đem đến. Và giờ đây cái người dân nước tôi cần là hòa bình, là độc lập, chứ không phải dăm ba cái" dân chủ, nhân quyền" theo tiêu chuẩn của các bạn!
Chúng tôi sẽ không chọn phe, chúng tôi chọn lẽ phải. Hãy quan sát các chuyến đi của lãnh đạo nước tôi, bạn sẽ thấy rõ điều này!

Thứ Hai, 24 tháng 10, 2022

CÔNG AN LÀM BÀ ĐỠ

Trưa 23/10, tại huyện Thuận Châu, Sơn La, một tình huống hi hữu xảy ra khi thai phụ người dân tộc H’Mông trở dạ trên đường đi đã được đồng chí Trưởng Công an xã hỗ trợ đỡ đẻ thành công.
Theo đó, vào khoảng 10 giờ 30 phút, sáng 23/10, trên đường đi công tác từ xã Co Mạ về thị trấn huyện Thuận Châu, Sơn La, đồng chí Trung tá Lò Văn Ức, Trưởng Công an xã Co Mạ bắt gặp một đôi vợ chồng người dân tộc H’Mông đang dừng xe bên vệ đường với trạng thái lo lắng, người phụ nữ đang lên cơn đau và nằm gục xuống bên vệ đường.

Sau khi dừng xe lại gần thăm hỏi, được biết người đàn ông là anh Vừ A Sía, sinh năm 1987, trú tại bản Tìa Là, xã Co Mạ, huyện Thuận Châu. Còn người phụ nữ đang nằm bên vệ đường với biểu hiện khó thở và ôm bụng đau là vợ anh Vừ A Sía đang trở dạ, không thể tiếp tục đi tới bệnh viện được nữa.
Lúc này đồng chí Trung tá Lò Văn Ức với kinh nghiệm và kiến thức sơ cứu đã ngay lập tức hướng dẫn anh Vừ A Sía hỗ trợ cùng mình giúp người phụ nữ hạ sinh thành công, đồng thời gọi xe cấp cứu xuống Bệnh viện đa khoa huyện Thuận Châu để vợ, con anh Vừ A Sía được chăm sóc tốt nhất.
Nhờ sự hỗ trợ kịp thời, bé trai kháu khỉnh đã chào đời và mẹ con sản phụ đều khỏe mạnh. Trung tá Lò Văn Ức, Trưởng Công an xã Co Mạ, huyện Thuận Châu chia sẻ với tâm trạng phấn khởi: “Lần đầu tiên gặp một trường hợp như thế này. Nay cả mẹ và cháu bé đều khỏe mạnh, bản thân tôi cảm thấy rất vui. Trong trường hợp đó thì ai cũng sẽ làm như vậy”.

BÁC HỒ LÀ THẾ ĐẤY!

Thời chống Mỹ, một buổi trưa, Hồ Chủ tịch đang chuẩn bị nằm nghỉ thì cần vụ vào báo cáo Bác là có khách. Khách là một cụ già ở Hưng Yên. Cùng đi với cụ có một vị lãnh đạo tỉnh. Trên xe còn có một thùng cá khá nặng.

- Thưa Bác, cháu xin thay mặt bà con ở địa phương lên thăm sức khỏe Bác và có ít cá mới đánh đem lên biếu Bác. Cá loại này là cá tiến nổi tiếng ở đầm Dạ Trạch đấy ạ!
- Thưa cụ, cụ ngang tuổi tôi, xin cụ đồng xưng hô như thế!
- Vâng, nếu cụ cho phép….
- Ao nhà ta có rộng không mà cụ thả được nhiều cá vậy?
- Dạ, thưa cụ, đây là cá của hợp tác xã.
- Cá của hợp tác xã là tài sản chung, của bà con, phải để bà con dùng chứ!
- Thưa cụ, nhờ có ông lãnh đạo tỉnh giao cho nên lần đầu tiên tôi mới được gặp Cụ Chủ tịch nước, thật may mắn cho tôi quá. Còn cá, đã trót mang lên đây rồi, xin Cụ vui lòng nhận cho, chúng tôi khỏi phải đem về.
Hồ Chủ tịch cho mời ông cán bộ phụ trách nhà bếp lên gặp Người.
- Loại cá này ở chợ Bắc Qua bán bao nhiêu một cân?
- Thưa Bác, một cân giá..
- Vậy chú cân lên xem tất cả là bao nhiêu cân, coi như nhập vào nhà bếp của cơ quan. Và chú tính xem bao nhiêu tiền để gửi cụ cầm về.
Quay sang vị khách quý Hưng Yên, Hồ Chủ tịch ân cần nói:
- Tôi xin đa tạ tấm lòng của cụ và bà con xã nhà đối với tôi. Quà cụ và b

Thứ Năm, 20 tháng 10, 2022

DƯỚI CON MẮT VẨN ĐỤC, CHẲNG BAO GIỜ THẤY BẦU TRỜI TRONG XANH

Mấy năm trước, CĐM từng chao đảo khi xuất hiện bài thơ ‘Đất nước mình ngộ quá phải không anh’ của Cô giáo Trần Thị Lam. Một bài thơ với góc nhìn thiển cận, sặc mùi bất mãn lẫn quy chụp như thế không hiểu sao nó lại có thể thu hút được sự ủng hộ không nhỏ của một bộ phận cộng đồng mạng. Lúc đó, tôi đã từng thắc mắc như thế, và rồi sau mới biết, hoá ra những kẻ sinh ra và lớn lên ở Việt Nam, được Tổ quốc nuôi nấng và chở che – lại vẫn có thể tự nhục khi nghĩ về đất mẹ.

Kế đó, cô giáo Trần Thị Lam còn tự đặt ra 13 câu hỏi, như thường lệ, là những câu hỏi ngu ngốc này tiếp tục nhận được hàng ngàn vạn like/share như lên đồng của đám con nhang đệ tử. Thế mới biết, những kẻ tự nhục lẫn thiếu hiểu biết ở Việt Nam không những có, mà rất đông, họ còn tổ chức thành cộng đồng, sinh hoạt với nhau trong những cộng đồng hàng trăm ngàn người.
Trước kia, sau khi đọc qua bài thơ của cô giáo Lam, và hẳn là rất bức xúc, cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã từng có làm bài thơ phản biện lại những luận điệu sai trái, suy nghĩ tự nhục hạ bệ đất nước của cô Lam. Bài thơ của cố chủ tịch tên là “Đất nước mình kì diệu phải không em!”, sáng tác vào đúng dịp kỷ niêm ngày lễ 30/04/2016, hiên ngang đường hoàng mà dõng dạc tự hào.
Và ngày nay, lại một bài thơ ngàn share nữa của nhà thơ Nguyễn Thị Thanh Yến, có tên ‘Thời đại tôi đang sống’, và nội dung vẫn là góc nhìn hằn học méo mó về Việt Nam. Điểm sơ qua thì thấy bài thơ dùng ngôn từ khắc bạc tràn đầy những định kiến, nổi bật nhất có những ý sai, thậm chí rất sai.
- Tiếng gọi đầu tiên không phải là bà
và trên vai đã chất chồng khoản nợ.
- Thượng tầng nát bươm hạ tầng lẽ nào không thể
Ngỡ các đấng nam nhi đang mặc váy thay quần
- Xã hội bây giờ người chế tạo máy bay lại là nông dân
Ông tiến sĩ cất bằng đi nuôi lợn
- Thời đại bây giờ thủ khoa là con hộ đói mà thôi
Nhưng tuổi trẻ tài cao đương nhiên là con sếp
- Tự thấy mình như kẻ dở hơi
Dẫu không còn trẻ vẫn muốn sinh thêm đứa nữa
Lại lo lúc ra đời trán con in dòng chữ
“Nợ ngân sách" mẹ ơi!!!"
Mình đồng ý, cái xấu chúng ta cần nghiêm khắc phê phán, lên án – nhưng đồng thời còn phải biết nhìn nhận ra rằng: Cái xấu ấy xuất phát điểm từ đâu, là hiện tượng hay bản chất. Nếu cứ nhắm mắt “vơ đũa cả nắm” rồi quy chụp, như vậy là quá bất công.
Hơn nữa, liệu có công bằng không, có hợp lý không khi đôi mắt chúng ta chỉ biết nhìn tới những thứ tiêu cực nhiễu nhươ ng bất cập còn tồn tại trong xã hội mà không thấy những gì tốt đẹp mà đất nước, dân tộc Việt Nam đã và đang làm được. Hay phải chăng những người như cô giáo Trần Thị Lam, nhà thơ Nguyễn Thị Thanh Yến cố tình mắt điếc tai ngơ, bỏ qua và phủ nhận hết tất cả những giá trị tốt đẹp, những thành tựu rực rỡ mà Việt Nam đạt được.
Tôi vẫn hay nói với mấy đứa em mình về cái page Café Ku Búa, rằng đó là cái kiểu “Đầu có búa thì nhìn đâu cũng thấy đinh”, ngẫm ra nó còn đúng trong cả những trường hợp này.
Thường thì (mấy năm trở lại đây) mình rất ít đi phản biện lại những luận điệu sai trái trên mạng xã hội, vì nghĩ đó là việc làm không cần thiết. Chẳng qua là thấy người ta đang like/share điên đảo bài thơ phiến diện kia, đặc biệt là có rất nhiều những người già, mình lại thấy phiền lòng.
Người ta còn tung hô nó thành Bài thơ thần của thời đại mới đấy các bạn của tôi ạ!
1. Tiếng gọi đầu tiên không phải là bà
và trên vai đã chất chồng khoản nợ.
Đầu tiên là nói về nợ quốc gia, nợ công của Việt Nam đi ha. Theo thông tin về nợ công của Bộ Tài chính vừa công bố cho thấy nợ công của Việt Nam năm 2021 là 43,1% GDP (thông tin mới nhất). Với quy mô GDP năm 2021 đạt hơn 8,47 triệu tỉ đồng (tương đương hơn 366 tỉ USD), thì nợ công của cả nước khoảng 3,65 triệu tỉ đồng (gần 156 tỉ USD).
Nói vui, thì với dân số của Việt Nam năm 2021 là 98,51 triệu người, thì trung bình mỗi người dân đang gánh khoảng 37 triệu đồng nợ công.
Tuy nhiên, câu chuyện “mỗi người dân phải gánh 37 triệu đồng nợ công” nó chỉ mang ý nghĩa thống kê, vì chính phủ chưa từng bao giờ yêu cầu người dân có trách nhiệm hay nghĩa vụ với khoản nợ trên. Và việc trả nợ sẽ do Bộ tài chính hoạch định từng bước và đưa ra phương án xử lý phù hợp.
Các bạn nên hiểu thế này, Việt Nam chúng ta là một nước đang phát triển, xuất phát điểm là nước công nghiệp lạc hậu chịu ảnh hưởng rất nhiều sau chiến tranh tàn phá của đế quốc Mỹ. Bởi vậy, việc chính phủ phải vay tiền từ các quỹ tín dụng quốc tế, các quốc gia khác trên thế giới nhằm tập trung xây dựng phát triển đất nước là một điều hoàn toàn dễ hiểu. Thậm chí, nhiều khoản vay quốc tế chính phủ còn đầu tư xây dựng các công trình công cộng, các chính sách phúc lợi phục vụ người dân trong nước (điện đường trường trạm …), hay đơn thuần xây các nhà máy xí nghiệp quốc doanh phục vụ phát triển sản xuất.
Chính phủ không vay nợ nước ngoài, lấy đâu ra các nhà máy điện hiện đại cung ứng cho gia đình bạn sinh hoạt, lấy đâu đường sá thông thoáng để các bạn đi, lấy đâu ra các trường công lập với chế độ đãi ngộ/mức học phí phải chăng để bạn và người thân theo học, lấy đâu các bệnh viện để chữa bệnh cho người dân, lấy đâu ra các công trình công cộng phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí của các bạn?
Nhớ! Đây là vay nợ để đầu tư, trừ phi đầu tư thua lỗ đến mức không có khả năng trả nợ mới đáng lo, chứ mọi chuyện vẫn nằm trong kế hoạch và khả năng kiểm soát của chính phủ thì có việc gì phải lo.
Và trên thế giới này, có mấy quốc gia nào không phải vay nợ đâu. Lấy luôn ví dụ như Mỹ, cường quốc số 1 thế giới hiện tại, quốc gia thiên đường mà nhiều người Việt luôn mơ ước và tâng bốc đi nha.
Số liệu năm 2021, thì Mỹ có nợ công lớn nhất trên thế giới là 30.900 tỷ USD. Với dân số trên 333 triệu người, điều đó có nghĩa mỗi người dân gánh số nợ 92.709 USD, gấp 60 lần “mức gánh” của người Việt Nam.
Theo như nhà thơ Hải Yến thì người Việt Nam đang phải gánh còng lưng trả nợ công, vậy thì người dân Mỹ sẽ phải gánh còng cái gì đây ha?
2. Thượng tầng nát bươm hạ tầng lẽ nào không thể
Ngỡ các đấng nam nhi đang mặc váy thay quần
Đầu tiên là về thượng tầng, mình hoàn toàn không đồng tình thậm chí căm ghét lập luận dối trá, sai sự thật của nhà thơ Hải Yến. Trên thế giới này, liệu có mấy quốc gia mà có chế độ chính trị ổn định, đất nước thanh bình, người dân sống vô tư không phải lo bom rơi đạn nổ như ở Việt Nam?
Hà huống chi Việt Nam trở mình từng ngày, vươn vai Phù Đổng. Như học giả/nhà báo/triết gia Andre Vlkcheck từng nhận xét: “Với sự hy sinh to lớn, nhân dân Việt Nam đã đánh bại thực dân Pháp, và sau đó là quân chiếm đóng Hoa Kỳ. Hàng triệu người đã hy sinh, nhưng một quốc gia mới, tự tin và mạnh mẽ đã ra đời. Nó thực sự đã đứng lên từ đống tro tàn. Nó đã xây dựng một mô hình của riêng mình, đặc thù Việt Nam. Bây giờ, nó đang chỉ đường cho những quốc gia yếu hơn và ít quyết tâm hơn ở Đông Nam Á, những nước vẫn đang sẵn sàng hy sinh công dân của mình, bằng cách ngoan ngoãn thần phục sự chỉ huy của Bắc Mỹ và Châu Âu.
Từ vị trí của một trong những nước châu Á nghèo nhất, Việt Nam đã trở thành một trong những nước mạnh nhất, quyết đoán và lạc quan.”
Theo một báo cáo được công bố vào ngày 1 tháng 10 năm 2018, thì "Việt Nam là quốc gia tốt nhất trong số 151 quốc gia được khảo sát trong một nghiên cứu đánh giá chất lượng cuộc sống gắn với sự bền vững môi trường". Cũng như hàng loạt khảo sát ở mức độ uy tín, thì Việt Nam luôn là một quốc gia hoà bình, đáng sống và thân thiện bậc nhất thế giới.
Cô Hải Yến không biết tài giỏi cỡ nào mà lại có thể thở ra được câu: “Ngỡ các đấng nam nhi đang mặc váy thay quần”. Tôi không rõ, nhưng góc nhìn của tôi thì Việt Nam chúng ta từ ngàn đời nay vẫn thế, luôn có những bậc anh hùng hào kiệt đồng hành cùng Tổ Quốc. Thế hệ trước có những Hồ Chí Minh, Lê Duẩn, Võ Nguyên Giáp … cùng những người trẻ “gan vàng dạ ngọc” quyết tử cho tổ quốc quyết sinh. Thế hệ hiện tại, cụ Tổng Nguyễn Phú Trọng vẫn tiếp tục công cuộc đốt lò vĩ đại loại bỏ những kẻ sâu mọt đang đục khoét đất nước, quân đội công an vẫn luôn sát cánh cùng nhân dân trong bão lũ dịch bệnh, đất nước Việt Nam thật như Phù Đổng vươn vai.
Đọc qua mấy dòng thơ của cô Hải Yến, không hiểu sao nhiều bạn có thể thấy nó hay mf ngợi khen, nhưng bài thơ hoàn toàn nhìn từ góc độ tiêu cực, phủ nhận đi tất cả những điều tốt đẹp mà cuộc sống ban tặng, phủ nhận biết bao công sức của các chiến sỹ đang nơi đầu sóng, ngọn gió, vì dân mà chiến đấu, vì dân mà hy sinh. Việt Nam chúng ta cũng như nhiều quốc gia khác, đất nước đi lên từ đống đổ nát trong chiến tranh, cũng trải qua dịch bệnh đói nghèo với hàng ngàn lệnh cấm vận trơ trẽn, nhưng chúng ta đã và đang đạt được những thành tựu gì? Có phải đời sống nhân dân đang dần cải thiện từng ngày, tuy chưa hoàn thiện nhưng biết bao điều tốt đẹp đang diễn ra, cái xấu đang dần bị loại bỏ.
Có đất nước nào mà chỉ có những điều tốt đẹp, hay phải chăng các bạn đang mơ tưởng tới thành phố ảo vọng “Sài Gòn trước năm 1975”? Các bạn đang ngợi ca “bài thơ thần” của cô Hải Yến, liệu đã từng nghe qua câu “Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta, mà cần hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay” trong bài hát Khát vọng tuổi trẻ của Vũ Hoàng?
3. Xã hội bây giờ người chế tạo máy bay lại là nông dân
Ông tiến sĩ cất bằng đi nuôi lợn
Ngày trước, có một thằng khuyết tật não nó từng lên mạng nói phét như này: Có một nghịch lý ở Việt Nam, đó là tàu ngầm xe tăng, máy móc công-nông nghiệp toàn là nông dân. Tuyệt đối không thấy một giáo sư, tiên sĩ nào giới thiệu được một cái máy ra hồn.
Những người mà còn có suy nghĩ như vậy, tôi xin tặng các bạn một chữ NGU, viết theo kiểu thư pháp, to tròn in hoa, vì chữ ngu bình thường không đủ để thể hiện trí tuệ IQ thiếu nét của các bạn.
Dùng từ N G U với quan điểm của nữ thi sĩ Hải Yến có vẻ chưa phù hợp, có lẽ là hơi n g u 1 chút thôi. Thứ nhất cô còn không phân biệt được đâu là ý tưởng và phát minh, sáng chế và chế tạo. Và thứ hai, cái cô tưởng là thế nhưng mà không phải thế, nó không đơn giản là sai mà là vì quá sai.
Không phủ nhận, ở Việt Nam có nhiều người nông dân năng động mà tải giỏi, sáng tạo, họ đã suy nghĩ và sáng chế ra nhiều công cụ tốt giúp ích cho đời. Tuy nhiên, cũng chỉ dừng lại ở đấy thôi. Có những người dân vì đam mê, họ cải tiến và tự chế tạo những mô hình xe tăng, tàu ngầm, xe bọc thép … nhưng mang ý nghĩa thực nghiệm và tham khảo.
Không một cơ quan nào dám cấp phép cho những mô hình sáng chế kiểu ấy (cũng có thể là tối chế), vì nó không mang tính thực tiễn, thậm chí nhiều khi là phản khoa học. Cũng không có một quân nhân nào dám can đảm ngồi vào xe bọc thép do nông dân chế để thử nghiệm khả năng chống đạn từ nó cả.
Ngược lại, đúng là ở Việt Nam có rất nhiều Giáo sư, Tiến sĩ – và không ít trong số họ là những Giáo sư giá áo, Tiến sĩ giấy tốn cơm, nhưng cũng có nhiều những chân tài thực học từng có nhiều phát minh sáng chế giúp ích cho nền khoa học nước nhà. Có rất nhiều đấy, chẳng qua cái tầm mắt của các bạn không đủ nhìn tới nơi đây mà thôi.
4. Thời đại bây giờ thủ khoa là con hộ đói mà thôi
Nhưng tuổi trẻ tài cao đương nhiên là con sếp
Lại bàn về chuyện bất cập “con ông cháu cha” ở Việt Nam. Và liệu, có phải các thủ khoa ở Việt Nam đều thuộc các hộ đói nghèo, và phải chăng cứ con cháu nhà giầu, cứ con ông cháu cha thì vừa học dốt, vừa xấu nết?
Tôi, thậm chí nghĩ ngược lại. Vẫn có nhiều các tấm gương hiếu học thông minh, nghèo vượt khó. Vẫn có nhiều những cậu ấm cô chiêu hỗn hào dốt nát, sinh ra trong gia đình có điều kiện mà sinh hư do quá được chiều chuộng. Nhưng xét vì tỷ lệ, thì mình thấy những người có xuất phát điểm tốt hơn thường có học vấn và tu dưỡng đạo đức tốt hơn.
Chuyện mặc định thủ khoa học giỏi là con nhà nghèo, còn cứ “tuổi trẻ tài cao”, kiểu tuổi ít mà có tý chức sắc mặc định là con ông cháu cha – nó là quá sai.
Sao ko nghĩ ngược lại, có nhiều bạn trẻ nhưng thực sự có tài, có năng lực, có kinh nghiệm sớm được phân công vào những vị trí cốt yếu – kể cả các bạn ấy có là con ông cháu cha đi chăng nữa, thì việc bổ nhiệm này là phụ thuộc vào năng lực, chứ ko kể xuất thân.
Ở nước ngoài, các chính khách – lãnh đạo trẻ tuổi nhậm chức thì người Việt Nam nói đó đúng là “tuổi trẻ tài con, con dòng cháu dõi”, nhưng nếu điều này xảy ra ở chính đất nước mình thì lại bĩu môi: Đúng là con ông cháu cha.
Lạ kỳ thế ai mà chịu được!
Đây là 4 câu thơ cuối bài Thời đại tôi đang sống
Tự thấy mình như kẻ dở hơi
Dẫu không còn trẻ vẫn muốn sinh thêm đứa nữa
Lại lo lúc ra đời trán con in dòng chữ
“Nợ ngân sách" mẹ ơi!!!"
Tới lúc này, tôi thật sự thấy thương cô Hải Yến, hoàn toàn là thật sự cảm thấy thương cô ấy, vì cô ấy sẽ “hằn học lo toan suy nghĩ sợ sệt” quá nhiều, không có đủ thời gian trải nghiệm hạnh phúc.
Lời cuối, bài này phản biện phê phán luận điểm, không có ý công kích con người. Nhưng, mình phải nói rõ là tôi rất ghét những bạn bất mãn với xã hội, tự nhục về tổ quốc trong khi đã/đang được đất mẹ nuôi lớn và bảo bọc từng ngày. Đó là những kẻ bất mãn, thiển cận, họ thích phóng đại cái xấu cái tiêu cực còn tồn đọng ở Việt Nam lên dưới góc nhìn một chiều, gào thét rằng: Việt Nam chẳng ra gì.
Tôi nói các bạn nghe, không có một đất nước nào dân tộc nào từng kiệt quệ vì chiến tranh, bị bao vây cấm vận đủ bề, ấy vậy mà lại có bước phát triển thần tốc như Việt Nam. Những thứ tiêu cực, những mặt trái bất cập ở quốc gia nào cũng có hết - chẳng qua là các bạn chưa hiểu và biết để nhận ra, tin vào “dăm ba tin lá cải” của truyền thông kền kền mà tự nhục, phỉ báng chính dân tộc mình.
Nhớ nhé, đừng có đánh tráo khái niệm rằng tôi bênh vực và cổ vũ những gì tiêu cực còn tồn tại ở Việt Nam. Mà là chúng ta cần có cái nhìn đa chiều và tích cực, đừng giữ trong mình tâm lý bất mãn và thiển cận.
Bởi vì “Dưới con mắt vẩn đục, bầu trời chẳng có gì trong xanh.”

GÓC 'ẢO MA CANADA': BÓNG ĐÁ KHÔNG LIÊN QUAN CHÍNH TRỊ HAY CHÍNH TRỊ PHẢI THEO TIÊU CHUẨN CỦA PHƯƠNG TÂY

FIFA ĐE DOẠ TRỪNG PHẠT BẤT KỲ ĐỘI TUYỂN NÀO TỪ CHỐI ĐÁ VỚI KOSOVO Ở VÒNG LOẠI EURO 2024!
Rất nhiều lần, FIFA đã nhai đi nhai lại 1 câu khẩu hiệu đó là "bóng đá không liên quan tới chính trị" và nếu đội tuyển nào vi phạm điều này đều sẽ bị "block" hết, nhưng hình như duy chỉ có Nga là không nằm trong cái tiêu chuẩn đó của FIFA.

Mới đây FIFA vừa ra một quyết định khiến rất nhiều người phải đặt ra một câu hỏi lớn đó là "Tin Chuẩn Chưa?"
Cụ thể, đội tuyển quốc gia Kosovo lọt vào bảng I cùng với các đội Andorra, Belarus, Israel, Romania và Thụy Sĩ trong vòng loại của giải đấu. Tuy nhiên, Belarus và Romania không công nhận độc lập của Kosovo và luôn coi Kosovo là một phần của Serbia.
Trước động thái đó, UEFA đã gửi một đoạn trích từ Điều 30 của các quy định về Giải vô địch châu Âu.
Họ tuyên bố rằng "Nếu một liên đoàn từ chối thi đấu hoặc chịu trách nhiệm về một trận đấu không diễn ra hoặc không được thi đấu đầy đủ, Cơ quan kiểm soát, kỷ luật và đạo đức của UEFA (CEDB) tuyên bố trận đấu bị hủy bỏ đối với liên đoàn liên quan. Ngoài ra, CEDB có thể áp dụng bất kỳ biện pháp kỷ luật nào khác, bao gồm cả việc truất quyền thi đấu đối với hiệp hội có liên quan”
Nhưng trớ trêu và đầy ảo ma thay khi cách đây không lâu, hồi tháng 3, một sự việc tương tự cũng đã diễn ra nhưng kết quả thì lại khác hoàn toàn khi nhân vật chính ở câu chuyện khi đó tên Nga.
Cụ thể, đội tuyển Ba Lan đã từ chối thi đấu trận Play-off tranh vé tới vòng chung kết World Cup 2022 tại Qatar với đội tuyển Nga, sau khi cùng các Liên đoàn bóng đá Thụy Điển và CH Czech đã ra thông báo chung từ chối đến Moscow thi đấu. Tiếp sau đó, với việc phải nhận "sức ép từ nhiều phía" mà FIFA và UEFA đã loại luôn Nga khỏi cuộc đua giành vé tới World Cup 2022.
Rõ ràng FIFA đang cho thấy được “sự công tâm và chính trực” của mình trong các quyết định. Cùng một sự việc nhưng cách xử lý của FIFA lại khác nhau hoàn toàn đã thể hiện sự nhất quán, xuyên suốt và lập trường vững vàng của FIFA trong việc không để chính trị liên quan tới bóng đá.
Mặc dù cả Belarus và Romania đều có thể bị trừng phạt, nhưng như vậy vẫn là quá ít trước quyết tâm tách rời chính trị khỏi bóng đá của FIFA. Bất cứ đội bóng nào mà chớm thể hiện quan điểm hoặc lôi những vấn đề ngoài sân cỏ vào trong thi đấu đều có thể sẽ bị "block" và "block hết".

HIỆU LỆNH VANG LÊN TỪ CÁI DẠ DÀY....!

------
Nhìn cảnh người dân châu Âu chẳng ai bảo ai cứ lũ lượt, rồng rắn kéo nhau ra đường với rất nhiều khẩu hiệu trên tay, khiến tôi nhớ đến mệnh đề nổi tiếng của Mác đã chỉ ra từ rất lâu rằng: "con người trước hết cần phải ăn, uống, chỗ ở và mặc đã rồi mới có thể làm chính trị, khoa học, nghệ thuật, tôn giáo v.v. được".
Điều đó cho thấy sự khủng hoảng về năng lượng, khí đốt và có nguy cơ kéo theo cả lương thực đang hiện hữu rất rõ nét ở xứ Lục địa già, xứ sở của văn minh, của nhịp sống hiện đại và của cả tự do, bình đẳng, bác ái. Cái người dân ở rất nhiều nước châu Âu quan tâm bây giờ ko hẳn là ai làm Thủ tướng hay Tổng thống, cái họ cần là bánh, là xúc xích, là súp, là khí đốt để đi qua mùa đông khủng khiếp đang đến gần. Châu Âu hoa lệ, châu Âu diêm dúa, châu Âu về đêm trước đây mới lãng mạn làm sao..thì giờ đây ko còn được như thế nữa. Đúng như Mác đã nói với đại ý rằng: con người ko thể nhảy nhót, ca hát, thổi kèn, sáo, nhị, chơi bát âm cùng các thể loại khi cái dạ dày của họ bị rỗng. Chính vì thế mà tại sao giờ đây người dân Châu Âu lại đổ ra đường đồng loạt đến như vậy..? Chỉ có thể là do đã có hiệu lệnh thúc giục vang lên từ chính cái dạ dày và những nhu cầu ăn, ở, mặc, rồi đi lại đang dần dần bị bó hẹp.

Nếu 1 cuộc cách mạng màu mang hơi hướng dân chủ Phương Tây cỡ như ở Trung Đông, Bắc Phi trước đây, muốn diễn ra thì người ta phải mất khá nhiều công để dàn dựng. Nhưng giờ đây người dân cũng ùn ùn đổ ra đường mà ko cần sự dàn dựng nào cả. Thế mới thấy, quan niệm về chủ nghĩa xã hội mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiều lần nhắc lại một cách rất ngắn gọn và dễ hiểu rằng chủ nghĩa xã hội là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ta ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành - vẫn còn nguyên giá trị.
Nhìn châu Âu bây giờ mới thấy nếu ai đó có nhắc tới mục tiêu ko để ai bị bỏ lại phía sau thì có gì đó thực sự quá là xa xỉ..!

Thứ Tư, 19 tháng 10, 2022

VIỆT NAM - ĐIỂM SÁNG TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ NĂM 2022

Ngay sau những kết quả tăng trưởng kinh vượt trội trong quý 3 được công bố, cùng với các đánh giá tích cực của các tổ chức quốc tế về triển vọng của cả năm. Các báo tại Mỹ cũng đã có thêm những phân tích sâu hơn về lý do tại sao Việt Nam lại trở thành điểm sáng trong tăng trưởng kinh tế trong năm nay.

Trang tin của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) có bài Việt Nam đảo ngược xu hướng tăng trưởng yếu của châu Á. Biểu đồ dự báo tăng trưởng năm 2022 cho thấy Việt Nam là nền kinh tế duy nhất đã và sẽ có tăng trưởng dương trong cả năm. Lạm phát tương đối thấp cũng là một ngoại lệ trong quy luật chung của cả khu vực.
Còn trong báo cáo mới nhất của Ngân hàng Thế giới, tăng trưởng GDP của Việt Nam đã bứt phá từ mức gần 2,6% vào năm 2021 lên mức dự kiến là 7,5% trong năm 2022. Trong khi đó, lạm phát trung bình cả năm có thể được kiểm soát ở mức 3,8%.
Hãng thông tấn Reuters bình: "Việt Nam, một trung tâm sản xuất trong khu vực, đã chứng kiến nền kinh tế hồi phục sau đại dịch, với tổng sản phẩm quốc nội trong quý 3 tăng 13,67% so với một năm trước".
Để đạt được mức tăng trưởng ấn tượng vừa qua, theo các báo và các tổ chức quốc tế, đó là sự tổng hòa của nhiều yếu tố, trong đó đặc biệt là chính sách nhanh nhạy sau đại dịch.
IMF cho rằng, ngay nửa đầu năm nay đã thấy sự chuyển dịch lớn về kinh tế khi thực hiện nới lỏng quy định về dịch, chiến lược thích ứng an toàn và tỷ lệ tiêm vaccine vượt trội. Các chính sách lãi suất thấp, tăng trưởng tín dụng mạnh và chương trình phục hồi, phát triển kinh tế của Chính phủ đã mang lại sản lượng sản cao, bán lẻ và du lịch phục hồi.
Trang Bloomberg cũng đồng tình khi cho rằng gói kích thích 15 tỷ USD của Chính phủ và chính sách tiền tệ linh hoạt đã là nền tảng cho sự hồi phục. Chính chiến lược này đã giúp Việt Nam tăng khả năng cạnh tranh, trở thành điểm đến hấp dẫn với dòng vốn đầu tư nước ngoài, khi tình hình địa chính trị phức tạp và nhiều nước còn đóng cửa vì COVID-19.
Tờ The Diplomat có bài giải thích lý do kinh tế Việt Nam có tương lai sáng và ngày càng sáng hơn. Theo bài báo, đánh giá tích cực của các tổ chức quốc tế đối với kinh tế Việt Nam là điều có thể nhìn thấy trước với những người theo dõi Việt Nam từ lâu.
Trong bối cảnh khó khăn chung, Việt Nam trở thành điểm sáng với cơ sở hạ tầng phát triển, môi trường đầu tư thân thiện và thành công trong kiểm soát COVID-19, vì vậy hoàn toàn có thể kỳ vọng vào dự báo kinh tế ngày càng tích cực của Việt Nam trong những năm tới.

DÂN MẠNG CAMPUCHIA “TỐ CÁO” VIỆT NAM CHIẾM ĐÓNG TRÁI PHÉP PHÚ QUỐC (?)

Trên diễn đàn xây dựng Đông Nam Á ASEAN Skyline diễn ra một vụ khẩu chiến “chủ quyền online” khá rầm rộ. Khi diễn đàn này đăng thông tin Việt Nam xây dựng được dây điện vượt biển cung cấp điện cho đảo Phú Quốc, các bạn bè Đông Nam Á vào chúc mừng ủng hộ các thứ, các kiểu thì nhiều dân mạng Campuchia bắt đầu bày tỏ thái độ bất đồng và tố cáo Việt Nam chiếm đảo Koh Tral (Phú Quốc).
Tài khoản Thea Sok bình luận: “Là một người dân Khmer. Tôi đau lòng khi thấy Việt Nam xây dựng trái phép hệ thống điện từ đất liền ra đảo Kol Tral, hòn đảo này chỉ cách Campuchia 15km nhưng nằm xa Việt Nam tới 45km. Về lý thuyết, hòn đảo này phải thuộc chủ quyền Campuchia, nhưng Việt Nam đã chiếm đóng trái phép đảo này”.

Tài khoản Sarim Rothana cương quyết: “Kol Tral thuộc lãnh thổ Campuchia”. Tài khoản Jo Phachara Disayarich chưng ra tấm bản đồ Đế chế Khmer ở thế kỷ 12 - 13 và cho biết Campuchia còn quản lý cả miền Nam Việt Nam, Thái Lan, Lào và Myanmar nên Kol Tral thuộc Campuchia là không thể tranh cãi. Họ chỉ thu hồi lại những gì thuộc về họ trong lịch sử.
Tài khoản San Love thì có xu hướng ôn hòa ơn, tài khoản này đề xuất Campuchia có quyền ra vào đảo này mà không cần hộ chiếu và muốn Việt Nam chia 50/50 quyền quản lý đảo này.
Tài khoản Thy Sok: “Làm ơn đừng đăng tin giả! Đó là đảo của Campuchia, tên là Koh Tral. Hòn đảo của chúng tôi bị Việt Nam chiếm đóng trái phép và đổi tên thành đảo Phú Quốc. Sắp tới Campuchia sẽ kiện tên trộm này ra tòa án quốc tế…”. Tài khoản này cũng dẫn "bằng chứng lịch sử" về việc Đế chế Khmer đã từng đô hộ bán đảo Trung Ấn, bao gồm cả Phú Quốc ở khoảng 900 năm về trước.
“Tôi không hiểu tại sao cả Đông Nam Á và Trung Quốc lại chúc mừng Việt Nam xây đường dây này. Điều này xâm phạm lãnh thổ của chúng tôi” - tài khoản Soy Ramid bình luận.
Tài khoản Hong Kim: “Người Campuchia chúng tôi không đồng tình với việc Việt Nam xây dựng công trình này, nó vi phạm luật pháp quốc tế và chủ quyền của Campuchia. Này Việt Nam, các bạn muốn hại dân tộc Khơ me đến bao giờ?”
Khác với dân mạng Campuchia thì dân mạng Thái Lan lại có những động thái ủng hộ Việt Nam rõ ràng, tình thương mến thương. Thực tế, việc cư dân mạng Thái Lan ủng hộ Việt Nam bắt nguồn từ làn song tranh cãi về việc “đánh cắp văn hóa Khmer”, khi dân mạng Campuchia cáo buộc Thái Lan ăn cắp văn hóa Khmer của họ và quảng bá văn hóa Khmer ra toàn thế giới.
Tài khoản Adisarn Issaparp: “Thái Lan ủng hộ Việt Nam”
Tài khoản Aun Phamaul Yingsook: “ASEAN công nhận hòn đảo đó là của Việt Nam”
Tài khoản A. Karner: “Ngay đến cả Trung Quốc cũng công nhận hòn đảo đó là của Việt Nam. Chúng tôi ủng hộ Việt Nam, Phú Quốc là lãnh thổ của Việt Nam. Các bạn Campuchia không nên hành xử như những đứa trẻ con khóc vì không có được đồ chơi mới”
Phú Quốc là một hòn đảo thuộc chủ quyền Việt Nam, được Liên Hợp Quốc và quốc tế thừa nhận. Phú Quốc chưa từng là hòn đảo tranh chấp trong lịch sử hiện đại thế giới từ năm 1945 trở lại đây. Việt Nam và Campuchia hiện không có tranh chấp lãnh thổ, các văn bản pháp lý giữa Campuchia và Việt Nam cũng rất rõ ràng và hai quốc gia cũng đã hoàn thành xong các vấn đề về phân định biên giới và chủ quyền.
Việc nhiều người Campuchia yêu sách với đảo Phú Quốc (Việt Nam) đã diễn ra từ lâu và hiện đang bùng phát trở lại xung quanh việc hòn đảo này đang phát triển vượt bậc và nhiều lãnh đạo các đảng lưu vong Campuchia quấy phá. Điều đáng quan ngại là rất nhiều người Campuchia lại bị dắt mũi nghe theo.

Thứ Ba, 18 tháng 10, 2022

SAO LẠI MUỐN LÀM SÓI, DIỀU HÂU?

------------------
Một nhà báo EU đặt câu hỏi với Tổng thống Thổ nhĩ kỳ Erdogan rằng:
"Tại sao Thổ Nhĩ Kỳ là một quốc gia Nato mà lại đi bắt tay để chơi với Trung Quốc , Nga , Iran,Venezuela... Đó chẳng phải là những quốc gia vẫn đem lòng thù địch và không muốn Nato phát triển sao?”

Tổng thống Erdogan thành thật trả lời:
“Bản thân tôi và các nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ, có đủ năng lực nhận thức để biết được đâu là bạn , đâu là thù - Thực tế mà nói, Thổ Nhĩ Kỳ ở vị trí địa chiến lược quan trọng bậc nhất, là cửa ngõ đi ra với thế giới với nhiều quốc gia - điều đó vô tình người ta mới quan tâm đến Thổ Nhĩ Kỳ như vậy- Mỹ và nhiều nước Nato không phải họ chơi với Thổ Nhĩ Kỳ như một người bạn chân thành, nếu không phải vậy thì làm gì có chuyện Mỹ dung túng những kẻ từng bạo loạn lật đổ, nếu không có người Nga giúp đỡ thì tôi đã nhiều lần lên thiên đàng gặp Chúa rồi sao?
Bởi vậy - tuy Thổ là một thành viên Nato nhưng Thổ không quen cái bản năng săn mồi của loài sói khi quyết ra tay tàn độc, đuổi cùng giết tận người khác để mưu cầu miếng ăn, vị trí độc tôn cho mình - hành động đó nó rất bỉ ổi và vô nhân đạo- kể cả việc hùa nhau làm hại quốc gia khác để đem lợi ích cho mình như một số thành viên Nato ngậm miệng ăn tiền ,và cúi đầu vô điều kiện trước cây gậy của người Mỹ ... thì người Thổ chúng tôi cũng không làm được.
Làm người phải biết cân bằng lợi ích hợp lý , bất kể quốc gia nào mà không gây thiệt hại cho lợi ích của người Thổ thì đều trở thành là bạn bè với người Thổ - chơi với Nga, Iran, Venezuela... Thổ đều nhận được sự chân thành và lợi ích cho quốc gia mình - bởi vậy- đâu phải nhất thiết vì mình... mà đạp người khác xuống bùn thì mới được? Làm người không muốn lại muốn làm loài sói, diều hâu... sao?”
Lời đối đáp dứt khoát của Tổng thống Thổ nhĩ kỳ Erdogan như một gáo nước lạnh tạt vào mặt phóng viên EU.
HL/ĐT-QP
P/s: Thực ra, tuy ít nổi hơn, nhưng Erdogan cũng là một nhân vật kiệt xuất tương tự như Putin mà nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ lựa chọn được, ủy thác để tìm lại hào quang cường quốc của đế chế Otoman xưa.

Thứ Hai, 17 tháng 10, 2022

GIÁO DỤC KHÔNG NƯỚC MẮT

Cổ họng tôi cứ mặn chát khi nhìn bức ảnh này. Một bức ảnh nói lên thực trạng hiện nay, khi người thầy không chỉ chịu sự phán xét của phụ huynh, nhà trường, học sinh mà của cả mạng xã hội.

"Giáo dục không nước mắt", "giáo dục lấy người học làm trung tâm", nhưng không phải biến người thầy trở thành một nhà cung cấp dịch vụ, phải chiều lòng từng "khách hàng" - Thượng đế của mình. Thủa chúng tôi, không hề có chuyện trò cãi thầy chứ đừng nói là xưng mày tao với thầy cô.
Thầy cô, bằng tình cảm cũng như sự cứng rắn của mình để rèn học trò. Chúng tôi hiếm ai không bị thầy dùng chiếc thước gõ vào tay mỗi lần chứ xấu, nhiều bạn phải khóc khi bị thầy cô mắng khi mắc lỗi. Nhưng tuyệt nhiên không có cha mẹ nào xông đến trường hỏi: sao ông bà mắng hay phạt con tôi.
Vì bố mẹ hiểu hơn ai hết, sự nghiêm khắc mới là liều thuốc giúp con cái họ trưởng thành và đi vào khuôn khổ.

NHỮNG AI CHỈ TRÍCH VIỆT NAM BỎ PHIẾU TRẮNG TRONG NGHỊ QUYẾT LIÊN HỢP QUỐC THÌ CẦN NHỚ VỀ NHỮNG ĐIỀU NÀY

Hãy nhớ lần quân tình nguyện Việt Nam tham gia chiến dịch biên giới Tây Nam. Phần lớn các quốc gia trên thế giới chỉ trích chúng ta. Sau khi tội ác Khmer Đỏ được phanh phui, hầu hết các quốc gia im lặng. Họ tập trung vào bú liếm công trạng xét xử Khmer Đỏ, không thèm quan tâm đến hàng ngàn người Việt Nam và hàng triệu người Campuchia bị thảm sát.

- Hãy nhớ rằng trong 30 năm qua, đã có 29 lần Liên Hợp Quốc yêu cầu các quốc gia thành viên bỏ phiếu lên án Hoa Kỳ cấm vận Cuba. Trong 29 lần đó, lần nào số phiếu lên án Hoa Kỳ cũng áp đảo và vượt trội, trong đó lần gần nhất có tới 184 phiếu thuận, 03 phiếu trắng (1 phiếu của Ukraine), 2 phiếu chống (Hoa Kỳ, Israel). Nghị quyết lên án Hoa Kỳ cấm vận Cuba là một trong những nghị quyết được ủng hộ lớn nhất lịch sử Liên Hợp Quốc, nhưng vẫn chẳng giải quyết được điều gì cả. Người anh em của chúng ta vẫn bị cấm vận.
- Ukraine đã từng bỏ phiếu chống việc “lên án chủ nghĩa phát xít” trong một nghị quyết tại Liên Hợp Quốc vào năm 2014. Nên nhớ là chỉ có 3 quốc gia bỏ phiếu chống đó là Hoa Kỳ, Canada và Ukraine. Có 50 quốc gia, trong đó phần lớn là châu Âu bỏ phiếu trắng với cam kết “chúng tôi lên án chủ nghĩa phát xít, nhưng không muốn bày tỏ điều đó tại đây” và gần 120 quốc gia bỏ phiếu đồng ý.
- Nếu các anh chị lo cho Việt Nam rằng sau này Trung Quốc hay bất cứ quốc gia nào đó đánh Việt Nam thì sẽ không có ai ủng hộ. Đừng quên rằng lịch sử của chúng ta đã phải trải qua như thế nào. Nếu các lá phiếu có tác dụng thì Hoa Kỳ đã không ở lại Việt Nam lâu đến như thế, nếu các lá phiếu có tác dụng thì Cuba đã không bị cấm vận, người Palestine đã không bị mất đất, tội ác diệt chủng Khmer Đỏ đã không được che giấu suốt bao nhiêu năm…
- Tại sao cứ phải lo xa cho một trường hợp Trung Quốc đánh Việt Nam? Tại sao không phải là Việt Nam sẽ mạnh mẽ hơn? Tại sao không phải là hai quốc gia sẽ sống chung hòa bình từ những bài học trong quá khứ? Miệng bô bô bỏ phiếu để đề phòng Trung Quốc đánh Việt Nam thì khác gì mời gọi là "đánh Việt Nam đi", công khai chống một quốc gia như vậy thì chẳng khác gì đẩy hai quốc gia đến mồi lửa chiến tranh.
- Tại sao lúc Việt Nam ủng hộ Cuba, Palestine... các anh chị không lên bài, đăng trạng thái ủng hộ lá phiếu của nước nhà đi? Hay tính mạng, công lý của người Cuba, Palestine với các anh các chị không bằng tính mạng người Ukraine? Hãy thôi cái trò đạo đức giả đó lại. Tự nhiên quan tâm đến chính trị thế? Hay vì mưu đồ gì đó?
- Một lá phiếu được đặt lên bàn cân Liên Hợp Quốc mang sức nặng to lớn của một dân tộc. Lá phiếu đó thể hiện đường lối ngoại giao từ lịch sử đến hiện tại. Lá phiếu đó được bỏ phiếu phải vì lợi ích của người Việt Nam trước tiên hơn là chỉ vì muốn đẹp lòng một vị đại biện nào đó. Nếu vị đại biện đó chân thành, bà đã không nhận lời phỏng vấn VOA Tiếng Việt - một tờ báo chống phá Việt Nam và không nói với giọng điệu bề trên “Việt Nam là nước nhỏ”.

Chủ Nhật, 16 tháng 10, 2022

"SAO THẤT HỨA VỚI MẸ CƯỜNG ƠI!"

Ngôi nhà vợ chồng Cường ở chung với mẹ đã xuống cấp lâu năm nhưng không được sửa chữa do vướng quy hoạch dự án. Trước ngày vào ca trực, anh tranh thủ thời gian chèn bao cát lên mái, khắc phục chỗ thấm dột và vây chỗ sạt lở trước sân để mẹ và vợ yên tâm rồi mới lên đơn vị. “Nó nói tui yên tâm, đợt này mưa to chứ không có bão. Nhà ở nơi cao, lại gần sông nên không ngập lụt. Nhưng mưa liên tục, nước vây lấy nhà, chảy mạnh sạt lở hết ngõ vào. Tôi gọi điện thì nó bảo ráng chờ xí, đưa bà con ra khỏi vùng nguy hiểm rồi con về liền. Ai ngờ nó thất hứa không về nữa…”, bà Sớt khóc ngất.

Vợ trung úy Cường, chị Đặng Ngọc Thảo, từ khi nghe tin dữ trong đêm đã khóc hết nước mắt. Chị kể, trước ngày vào ca trực anh nói khi về sẽ mua cho cả nhà ít cá biển bà con ngư dân đưa vào bờ buổi sáng. Về kịp giờ sẽ mua đồ ăn sáng theo sở thích từng người, cả các anh chị đã lập gia đình ở riêng bên cạnh. “Ảnh con út, lại hiền lành, sống trách nhiệm nên ai cũng thương. Hồi đi nghĩa vụ, ảnh nói bằng mọi giá phải tự học để thi đậu vào trường Công an. Khi ước mơ thành hiện thực, cả nhà mừng và tự hào lắm”.

Vợ chồng chị Thảo cưới nhau vào năm 2020. Trong 2 năm qua vừa dịch bệnh vừa thiên tai nên thời gian Cường ờ nhà không được nhiều. Khi thì cách ly xã hội, bám đơn vị để giúp dân vùng phong tỏa, khi thì phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn…, có thời gian chồng ở đơn vị nhiều hơn ở nhà nên chưa có thời gian tính chuyện sinh con. “Đến một lần đi chơi cùng nhau đâu đó cũng nói mãi chưa thực hiện được. Vừa rồi thấy công việc ổn dần, mẹ và anh chị dục quá, hai vợ chồng lên kế hoạch cuối năm chuẩn bị, sang năm sinh em bé. Vậy mà…
Khi vừa xong nhiệm vụ ở một khu vực về lại đơn vị, thấy khả năng mưa lớn còn kéo dài, Cường cùng đồng đội là Trung úy Nguyễn Văn Hoài Nam nhanh chóng lên trụ sở CAQ. Sơn Trà để lấy thêm áo phao, đèn pin và các dụng cụ cần thiết khác phục vụ cho việc cứu hộ cứu nạn. Do 2 chiếc xe bán tải của lực lượng công an và UBND phường đã đi làm nhiệm vụ trước đó nên cả hai phải di chuyển bằng xe máy...
Khoảng ít phút sau khi Cường xuất phát, Nam bám theo sau giữa màn mưa trắng trời thì thấy đồng đội mình cùng chiếc xe bị tai nạn nằm giữa ngã ba đường Đỗ Anh Hàn – Ngô Quyền. Anh lao xuống gọi xe cấp cứu nhưng không được, phải đề nghị CBCS CAP. An Hải Bắc dùng xe bán tải để bồng đồng đội vào bệnh viện. Đường phố nhiều đoạn ngập đến bụng, xe cộ, đồ dùng từ nhà dân cản trở di chuyển nên mất rất nhiều thời gian Cường mới được chuyển vào Bệnh viện Đa khoa. Đến lúc đó mọi thứ đã muộn…
Tiếc thương người đồng đội hiền lành, hết lòng vì nhân dân phục vụ, ra đi giữa lứa tuổi căng tràn nhiệt huyết! Vĩnh biệt đồng đội tôi!