KHÔNG THỂ XUYÊN TẠC GIÁ TRỊ LỊCH SỬ, THỜI ĐẠI CỦA CHIẾN THẮNG 30 THÁNG 4

Năm nay, trong những ngày hướng đến kỷ niệm Chiến thắng lịch sử vĩ đại 30/4/1975, nhân dân ta đón mừng sự kiện này với nhiều niềm vui mới. Theo báo cáo của Chính phủ, kinh tế Việt Nam năm 2018 khởi sắc trên cả ba khu vực sản xuất, cung - cầu của nền kinh tế cùng song hành phát triển.

NHẬN DIỆN VÀ NGĂN NGỪA THỦ ĐOẠN LỢI DỤNG LÒNG YÊU NƯỚC ĐỂ KÍCH ĐỘNG NGƯỜI DÂN XUỐNG ĐƯỜNG BIỂU TÌNH, GÂY RỐI TRẬT TỰ CÔNG CỘNG

Người yêu nước chân chính là người biết sử dụng pháp luật, đạo đức, truyền thống tốt đẹp để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của mình, đồng thời phải biết tôn trọng và bảo vệ quyền và lợi ích của Nhà nước, xã hội, quyền và lợi ích chính đáng của người khác. Nhận diện được phương thức, thủ đoạn lợi dụng lòng yêu nước để kích động nhân dân làm việc xấu chính là nhằm đưa ra các biện pháp xử lý phù hợp, đồng thời tránh được sự lợi dụng đó để gây ra rối loạn xã hội, phức tạp tình hình.

Thông cáo báo chí kỳ họp 32 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Từ ngày 03 đến 06/12/2018 tại Hà Nội, Ủy ban kiểm tra Trung ương đã họp kỳ 32. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương chủ trì kỳ họp.

UBKTTW kết luận vụ AVG: Sai phạm của ông Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn là rất nghiêm trọng

UBKTTW vừa họp kỳ 26 kết luận vụ AVG có những vi phạm của Ban cán sự đảng Bộ TT-TT, ông Nguyễn Bắc Son, ông Trương Minh Tuấn, ông Phạm Đình Trọng, của Ban Thường vụ Đảng ủy Mobifone và các ông Lê Nam Trà, Cao Duy Hải là rất nghiêm trọng.

Bốn kỳ vọng thay đổi lớn về công tác cán bộ sau 4 ngày Hội nghị T.Ư 7

Sau 4 ngày làm việc, Hội nghị Trung ương 7 khóa XII đã thảo luận nhiều nội dung quan trọng được dư luận đặc biệt quan tâm, trong đó có công tác cán bộ, bởi đây là vấn đề “nóng” trong tình hình hiện nay.

Thứ Năm, 29 tháng 9, 2022

BỐ NAM SINH BỊ CSGT TÁC ĐỘNG VẬT LÝ: CẢ ĐỜI TÔI KHÔNG DÁM ĐÁNH NHAU, CHÁU NGHỈ HỌC TỪ LỚP 9 NÊN TÔI RẤT THƯƠNG YÊU, TÔI SẼ ĐÂM ĐƠN KIỆN

Anh Nguyễn Văn Đồng (cha của Đ.) cho biết sau khi học hết lớp 9, Đ. xin nghỉ ở nhà để nuôi tôm phụ giúp gia đình, hiện chưa có công việc ổn định. Ngày 25/9, anh Đồng đi đám giỗ, Đ. xin đi chơi với bạn. Con tôi đưa biên bản, tôi cho đứa em đi đóng phạt rồi lấy xe về nhưng cũng không dám trách móc cháu, vì cháu còn nhỏ và mắng cháu sợ cháu buồn.

Anh Đồng này cho biết con anh thừa nhận việc "chạy xe nhanh, có lạng lách, có vượt chốt và không chấp hành lời dừng xe, nhưng là để tránh người, chứ không có ép xe các chú công an".
"Xem clip con mình bị đánh tơi bời, suốt đêm qua vợ chồng tôi ngủ không được”, anh Đồng nói. Anh và vợ rất thương con, cháu muốn nghỉ học từ lớp 9 thì vợ chồng anh đành chịu nhưng vẫn yêu thương con. Tuy cháu chưa đủ tuổi nhưng vì thương con, anh vẫn mua cho con xe máy EX150cc để cháu đi chơi cùng bạn bè.
Anh cho biết gia đình sẽ theo đuổi sự việc đến cùng và chờ lãnh đạo Công an tỉnh Sóc Trăng đến nhà để giải quyết vụ việc.

THỦ TƯỚNG NƯỚC CỘNG HOÀ CUBA VÀO LĂNG VIẾNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thủ tướng nước Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz đã sang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam từ ngày 28/9 đến ngày 02/10/2022.

Trong khuôn khổ của chuyến thăm, sáng ngày 29/9/2022, Thủ tướng Manuel Marrero Cruz và Đoàn đại biểu cấp cao đã dâng hoa tưởng niệm và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ “Thủ tướng nước Cộng hòa Cuba kính viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh”.
Sau hơn 60 năm chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao, tình hữu nghị của hai nước đã trở thành biểu tượng của thời đại, là tài sản vô giá mà hai Đảng và Nhân dân hai nước Việt Nam - Cuba luôn giữ gìn, bảo vệ, vun đắp và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau./.

CẢNH GIÁC VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA PHÁP LUÂN CÔNG Ở VIỆT NAM.

Pháp Luân Công gọi đầy đủ là Pháp Luân Đại Pháp do Lý Hồng Chí (sinh năm 1952 người Trung Quốc) sáng lập năm 1992, tại thành phố Trường Xuân, Trung Quốc. Đây là một môn sử dụng thiền, các bài tập sinh lực, và các bài giảng đạo đức làm phương tiện để tu luyện tâm và thân, với mong muốn cuối cùng là sự chuyển hóa tinh thần, ở phương Đông gọi là “giác ngộ”.

Ở Trung Quốc, Pháp Luân Công phát triển rất nhanh và thu hút nhiều người tham gia tập luyện. Pháp Luân Công với vỏ bọc là rèn luyện sức khỏe, giảm stress, cân bằng xúc cảm, gia tăng năng lượng, thư giãn... nhưng bên trong tuyên truyền một số quan điểm phản khoa học như: “người tập Pháp Luân Công làm cho con người đạt đến khai công, khai ngộ, công thành viên mãn, linh hồn bất diệt; ai ngăn cản là ma quỷ”; hoặc “nguyên nhân của bệnh tật là do những việc xấu của kiếp trước, nếu tin tưởng vào luyện công, dừng ngay việc uống thuốc, không cần khám chữa trị tự nhiên có người chữa trị cho…”. Nhưng không dừng ở việc lôi kéo thêm đệ tử tập luyện, mà kích động các đệ tử tiến hành nhiều cuộc biểu tình, bao vây trụ sở các cơ quan nhà nước, gây rối trật tự công cộng ở Trung Quốc.
Sau đó, Lý Hồng Chí và một số thành viên cốt cán phải trốn sang Mỹ tiếp tục phát triển Pháp Luân Công, thành lập tổ chức “Tổng hội Pháp Luân Công”, tuyên truyền chống Đảng cộng sản Trung Quốc.
Ở Việt Nam những năm trở lại đây, Pháp Luân Công được truyền bá mạnh mẽ. Họ còn lập ra nhiều trang web, blog để quảng bá và thu hút các đệ tử trong đó nổi bật nhất là trang Đại kỷ nguyên.
Nội dung tuyên truyền tập trung vào: Cập nhật tình hình học viên bị đàn áp ở TQ và phản đối hành động đàn áp của Đảng cộng sản Trung Quốc; Cập nhật hoạt động tập luyện, thiện nguyện của học viên PLC VN; Giải đáp các thắc mắc và hướng dẫn tu luyện; Phản bác những quy kết liên quan đến chính trị, cảnh báo học viên nhưng nguy cơ bị lôi kéo.
Trên thực tế, hoạt động của Pháp Luân Công ở Việt Nam không chỉ đơn thuần như mọi người lầm tưởng, mà qua một số vụ việc đã xảy ra. Pháp Luân Công muốn lôi kéo thật đông đệ tử thực hiện các hoạt động gây rối để công khai hóa tổ chức (đúng như kịch bản đã thực hiện ở Trung Quốc). Điển hình như: đã có hành vi phát tán tài liệu, truyền đạo trái phép tại Vĩnh Long và đã bị chính quyền tỉnh Vĩnh Long xử phạt hành chính về hành vi này; lên kế hoạch xếp đồ hình Pháp Luân trên bãi biển Đà Nẵng; rải 50.000 truyền đơn trái phép ở VN; cầm biểu ngữ biểu tình trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đặc biệt năm 2014 một nhóm đệ tử Pháp Luân Công do Nguyễn Doãn Kiên cầm đầu đã có hành vi kéo đổ tượng Lê-nin nhưng bất thành do đứt dây cáp; cầm búa đập phá Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Lý giải cho những hành vi phá hoại này, các đệ tử Pháp Luân Công cho rằng Lênin, Chủ tịch Hồ Chí Minh là độc tài, cần phá hủy…
Có thể thấy rằng, Pháp Luân Công ở Việt Nam mặc dù luôn tuyên truyền là thu hút đệ tử tập luyện nâng cao trí tuệ, sức khỏe nhưng thực chất lại có nhiều hoạt động gây rối trật tự công cộng, phá hoại tài sản, vi phạm pháp luật Việt Nam. Trong thời gian vừa qua nhiều địa phương mất cảnh giác để nhân dân, thậm chí cả cán bộ, đảng viên nghỉ hưu gia nhập tổ chức Pháp Luân Công. Nhiều thành viên của tổ chức này thường đến những nơi đông người như bệnh viện, các điểm tổ chức lễ hội, các khu du lịch để tuyên truyền thu hút thành viên.
Vì vậy, chúng ta cần cảnh giác và nhìn nhận rõ chân tướng, âm mưu của những đối tượng đang muốn tuyên truyền, phát triển Pháp Luân Công ở Việt Nam.

Thứ Tư, 28 tháng 9, 2022

SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG, BAN HÀNH LUẬT TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

Việc xây dựng Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ nhằm thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng về ba đột phá chiến lược, hiện thực hóa tư duy đổi mới, tạo ra bước chuyển biến cơ bản, bền vững trong việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông, bảo đảm an toàn về tính mạng, sức khỏe cho người tham gia giao thông, góp phần bảo đảm tốt hơn quyền con người, quyền công dân theo quy định của Hiến pháp năm 2013 và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; giảm ùn tắc giao thông gắn với bảo vệ môi trường; xây dựng văn hóa giao thông văn minh tiệm cận văn minh giao thông của các quốc gia tiên tiến trên thế giới.

- Trên thực tế, Luật Giao thông đường bộ năm 2008 đồng thời điều chỉnh hai lĩnh vực khác nhau là:
(1) Trật tự an toàn giao thông đường bộ (thuộc lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội) chủ yếu điều chỉnh mối quan hệ giữa cơ quan nhà nước và các cá nhân để bảo đảm trạng thái giao thông có trật tự, an toàn, đúng pháp luật;
(2) Xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, vận tải đường bộ (thuộc lĩnh vực kinh tế - kỹ thuật), chủ yếu điều chỉnh mối quan hệ giữa các cơ quan nhà nước với các tổ chức, cá nhân khi thiết kế, quy hoạch, xây dựng và chuyển giao các công trình hạ tầng giao thông, kinh doanh vận tải, dịch vụ hỗ trợ vận tải. Đây là hai lĩnh vực rất lớn và khác nhau nhưng lại được điều chỉnh trong cùng một đạo luật dẫn đến không thể quy định đầy đủ, cụ thể, rõ ràng nhiều nội dung quan trọng thuộc cả hai lĩnh vực.
- Qua triển khai thực hiện, cho thấy Luật Giao thông đường bộ năm 2008 chưa quy định cụ thể, đầy đủ, rõ ràng về biện pháp, trách nhiệm giải quyết tai nạn giao thông đường bộ của cơ quan công an, y tế, bảo hiểm, cơ quan khai thác, bảo trì đường bộ, Ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Trong quá trình giải quyết tai nạn giao thông, một số quy định trách nhiệm của cơ quan y tế, cơ quan, doanh nghiệp bảo hiểm, cơ quan, đơn vị bảo trì, khai thác đường bộ, đăng kiểm... được quy định trong các thông tư, vì vậy tính pháp lý chưa cao, chưa bảo đảm tính tập trung, thống nhất.
Hơn nữa, chưa có chính sách cụ thể, rõ ràng về quản lý, sử dụng hệ thống giám sát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, trung tâm chỉ huy, điều khiển giao thông và chưa xác định cơ quan chịu trách nhiệm chính trong công tác này, dẫn đến đầu tư ứng dụng công nghệ thiếu đồng bộ, chưa đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Việc xác định cơ quan chịu trách nhiệm chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ chưa rõ ràng, rành mạch dẫn đến chồng chéo khi tổ chức thực hiện.
- Trong lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông nói chung thì lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ đang tồn tại, nảy sinh nhiều vấn đề bất cập đòi hỏi phải hoàn thiện hệ thống pháp luật, tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực này.
Ùn tắc giao thông xảy ra phức tạp tại các thành phố lớn do lưu lượng phương tiện tăng đột biến, trong khi quy hoạch giao thông, tổ chức giao thông, hạ tầng giao thông chưa đáp ứng yêu cầu, gây tắc nghẽn trên diện rộng tại các đô thị lớn và trên các tuyến cao tốc, quốc lộ trọng điểm.
+ Nguyên nhân là do một bộ phận người dân còn thiếu kiến thức, kỹ năng về trật tự an toàn giao thông; còn không ít người cố ý vi phạm quy định pháp luật khi tham gia giao thông.
+ Một trong những nguyên nhân chủ quan là do cấp ủy, chính quyền ở một số địa phương chưa quan tâm đúng mức, thiếu quyết liệt trong chỉ đạo công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Công tác xây dựng thể chế, pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông vẫn còn hạn chế, một số văn bản quy phạm pháp luật còn chậm ban hành so với yêu cầu thực tiễn và thông lệ quốc tế. Hạn chế về mức độ ứng dụng công nghệ thông tin, chậm xây dựng và thiếu sự chia sẻ, kết nối về cơ sở dữ liệu, ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu quả của công tác quản lý nhà nước trong bảo đảm trật tự an toàn giao thông và quản lý hoạt động vận tải hàng hóa và hành khách.
Tóm lại: Xu hướng xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật của Việt Nam hiện nay theo hướng chuyên sâu hóa, điều chỉnh một lĩnh vực cụ thể, để bảo đảm sự phân công rõ ràng, đầy đủ chức năng, nhiệm vụ và nâng cao trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước của các bộ, ngành, địa phương và nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật.
Như vậy, việc xây dựng Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ là rất cần thiết, là sự cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước về giao thông đường bộ nói chung và trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông đường bộ nói riêng, góp phần quan trọng vào việc bảo đảm ổn định xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại trong tình hình hiện nay. Đây cũng là xu hướng chung của các quốc gia trên thế giới trong quản lý, điều chỉnh những vấn đề liên quan đến giao thông đường bộ.
Theo đó, Luật Trật tự an toàn, giao thông đường bộ có mục tiêu lớn nhất là bảo vệ quyền con người, bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe cho người tham gia giao thông. Để đạt được mục tiêu này, Luật quy định về quy tắc giao thông đường bộ; phương tiện tham gia giao thông đường bộ; người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ; tổ chức an toàn giao thông, chỉ huy, điều khiển giao thông và giải quyết ùn tắc giao thông đường bộ; giải quyết tai nạn giao thông đường bộ; thực thi pháp luật trong phát hiện, xử lý vi phạm; quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông đường bộ.

DU KHÁCH NƯỚC NGOÀI DỌN RÁC SAU BÃO Ở HỘI AN:

Ghi nhận chiều ngày 28/9, thời điểm mực nước trên sông Hoài đoạn chảy qua phố cổ Hội An đang trên mức báo động 2, nước siết và dâng cao.
Trong lúc người dân Hội An vẫn đang khắc phục hậu quả sau bão song song với việc di dời đồ đạc tránh lũ, hàng trăm khách du lịch trong và ngoài nước đã hồ hởi trở lại tham quan, trải nghiệm cảnh nước lũ tràn về Hội An.

Trong số đó, không ít người ấn tượng với hình ảnh một nhóm khách du lịch ngoại quốc hì hục dọn rác, khai thông dòng lũ đang chảy qua một cây cầu bắc ngang sông Hoài (một nhánh sông chảy trong lòng phố cổ Hội An).
Do sáng ngày 28/9, bão Noru đổ bộ trực tiếp vào TP Hội An khiến cây cối đổ ngã, nhiều nơi hoang tàn. Rác từ khắp nơi theo dòng nước lũ tràn vào trung tâm thành phố và mắc lại trên các thành cầu.
Nhìn thấy cảnh này, một nhóm khách du lịch ngoại quốc đã không ngại nước lũ siết, nhanh chóng cùng nhau ra sức dọn rác làm sạch dòng nước đang chảy ở giữa lòng phố cổ.
Cám ơn các người bạn ngoại quốc, hy vọng mọi người có một chuyến du lịch đáng nhớ. Wellcome to Viet Nam!

GỬI BIÊN TẬP VIÊN QUỲNH HOA!

Trong khi cả nước nín thở, hướng về miền Trung với tâm trạng lo lắng, bất an và cầu mong cơn bão số 4 sẽ tự suy yếu để nhân dân miền Trung bớt thiệt hại về người và của. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành trực tiếp chỉ đạo lực lượng vũ trang, các tỉnh thành phố tổ chức phòng, chống bão với tinh thần trách nhiệm cao, chung lưng, đấu cật cùng nhân dân miền Trung vượt khó khăn thì ở ngay VTV đài Truyền hình Việt Nam, cô Biên tập viên Quỳnh Hoa cùng đồng nghiệp chụp hình tự sướng và hân hoan "lâu lắm rồi mới được đón một cơn bão ra hồn bão".

Chẳng biết trong đầu cô Biên tập viên Quỳnh Hoa nghĩ gì? Phát biểu thể hiện rõ thái độ của một người không có trái tim và khối óc, trong hoàn cảnh cả nước đang hướng về miền Trung. Cũng có thể phát biểu trên không cố ý, đơn thuần chỉ là những lời nói thiếu suy nghĩ nhất thời. Thế nhưng, Quỳnh Hoa đã là người của công chúng, được đào tạo bài bản, học cao hiểu rộng thì thật đáng trách. Con người ta không phải là gỗ đá, không thể vô tình! Thiên tai, lụt bão là nỗi ám ảnh của nhân loại chứ không phải là chủ đề đưa ra để đùa cợt. Đây là bài học nhớ đời để Quỳnh Hoa nhớ mãi trong chặng đường rất dài của sự nghiệp. Ai cũng có thể sai lầm, khuyết điểm, biết sai và sửa sai mới là người cầu thị và tiến thủ. Em đã xoá bài viết nhưng nên viết bài xin lỗi mọi người. Người Việt Nam vốn nhân từ, bác ái, chẳng ai đánh kẻ chạy lại đâu em./.

Thứ Ba, 27 tháng 9, 2022

ĐỒNG BÀO ĐỪNG LO! ĐÃ CÓ CHÚNG TÔI

Hơn 53.000 cán bộ chiến sỹ thuộc biên chế Quân khu 5 cùng 108 xe đặc chủng, xe lội nước được huy động tham gia giúp dân chống bão.
Hàng nghìn cán bộ Công an, Dân quân tự vệ của các tỉnh thành miền Trung nơi bão Noru chuẩn bị đổ bộ vào đang tham gia hỗ trợ, bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân.

Cơn bão được xác định là một trong những cơn bão mạnh nhất trong 20 năm trở lại đây đang tiến ngày một gần vào đất liền, nhưng với sự chuẩn bị từ sớm, từ xa, sự tham gia chống bão quyết liệt của tất cả các ban ngành đoàn thể, hy vọng miền Trung sẽ vượt qua cơn bão nguy hiểm này với thiệt hại ít nhất có thể.
Đêm nay, hàng chục ngàn cán bộ chiến sỹ Quân đội Nhân dân Việt Nam, Công an Nhân dân Việt Nam đang tham gia chống bão sẽ thức cùng khúc ruột miền Trung, thức cùng đồng bào miền Trung!
Đồng bào đừng lo, đã có chúng tôi
Ảnh: Các CBCS Công an Tỉnh Thừa Thiên Huế giúp dân chống bão số 5 năm 2021 - thời điểm mà nhiều người đang đặt câu hỏi trên mạng xã hội: "Không có nghệ sỹ lấy ai giúp dân mùa bão, lũ?!".

TẠM BIỆT THẦY, NGƯỜI TRUYỀN CẢM HỨNG VỀ Ý CHÍ VÀ VƯƠN LÊN TRONG NGHỊCH CẢNH

NHÀ GIÁO NGUYỄN NGỌC KÝ QUA ĐỜI Ở TUỔI 76
Sáng 28/9, thông tin từ học trò cho biết thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký - người thầy đầu tiên viết chữ bằng chân - vừa qua đời rạng sáng cùng ngày tại nhà riêng sau thời gian chiến đấu với bệnh s.uy t.hận.
Tang lễ của thầy được tổ chức ở nhà riêng tại phường Phước Long B (thành phố Thủ Đức, TP.HCM) từ 8h sáng nay.
Nhà văn - nhà giáo ưu tú Nguyễn Ngọc Ký sinh ngày 28/6/1947, tại Hải Hậu, Nam Định.

Năm lên 4 tuổi, cậu học trò Ký bị b.ệnh và l.iệt cả hai tay. Không đầu hàng trước số phận, cậu đã nỗ lực rèn luyện không ngừng, rèn đôi chân thay cho bàn tay để viết chữ, lập kỷ lục Việt Nam "Nhà văn Việt Nam đầu tiên viết bằng chân".
Năm 1992, thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký được nhận danh hiệu "Nhà giáo ưu tú".
Suốt cả cuộc đời, thầy Ký đã truyền cảm hứng cho biết bao thế hệ học trò với nghị lực, quyết tâm phi thường và ra mắt nhiều tác phẩm để lại tiếng vang như Hồi ký "Tôi đi học", Hồi ký "Tôi học đại học", Hồi ký "Tôi đi dạy học", "Tâm huyết trao đời"…
Vĩnh biệt thầy, người thầy truyền cảm hứng và nghị lực của sự phấn đấu bền bỉ!

CHẠY ĐÂU CON SÂU!

Tối qua, trên trang Facebook của mình, với tấm hình chụp cùng vợ và 3 người con ngay trong sân bay Tân Sơn Nhất, Luật sư dân chủ Võ An Đôn vui mừng thông báo ông đang chuẩn bị lên đường sang New York. Anh em dân chủ hồ hởi, nước mắt giàn dụa khi một thành viên dân chủ sắp đặt được ước mơ sang “thiên đường dân chủ”, sau bao công đấu tranh chống phá chính quyền.

Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, chỉ vài tiếng sau, Võ An Đôn đã thông báo rằng mình không được xuất cảnh “vì lý do an ninh”. Như vậy, cả gia đình lại phải cụp tai, quay trở lại nơi xuất phát, giấc mơ sang Mỹ cũng từ đó mà tan theo.
Võ An Đôn, sinh năm 1977, vốn là sinh viên khóa K23, Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh, là trưởng Văn phòng luật sư Võ An Đôn, tại tỉnh Phú Yên. Sau một vài vụ việc có tên tuổi, Võ An Đôn lại lầm đường lạc lối, bước chân vào con đường “dân chủ”, theo chân đám luật sư lắm tai tiếng như Trần Vũ Hải, Lê Văn Luân, Trần Thu Nam,… quay ra chống đối chính quyền, thường xuyên đăng tải các bài viết, phỏng vấn có nội dung xuyên tạc tình hình, bôi xấu lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
Sự việc tai tiếng nhất liên quan đến Võ An Đôn phải kể đến việc Võ An Đôn đăng tải clip vu cáo liên quan đến chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, xảy ra ngày 28/10/2016, Võ An Đôn đã đăng tải clip “57 chiếc xe nối đuôi đưa Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân về thăm quê” và giật tít là “vua về làng” nhằm ám chỉ chủ tịch Ngân về thăm quê nhà bằng một dàn xe công vụ hàng trăm chiếc, nhằm hướng lái dư luận nhằm thực hiện mưu đồ xấu làm mất lòng tin của nhân dân với người đứng đầu Quốc Hội và lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Tuy nhiên, sau khi xác minh thông tin, người ta phát hiện đó là thông tin bịa đặt vì ngày 28/10, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đang chủ trì kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV tại Hà Nội nên không thể về thăm quê hôm đó được. Sau khi vụ việc bị làm sáng tỏ, trước nguy cơ bị xử lý hình sự, Võ An Đôn đã nhanh chóng lấp liếm, xin lỗi công khai trên trên trang cá nhân của mình: “Xin lỗi Bà Chủ tịch Quốc hội vì hôm qua đã đăng clip về đoàn xe mà mọi người cho là “Chủ tịch Quốc hội về thăm quê”.
Ngày 17/8/2017, Đoàn Luật sư tỉnh Phú Yên đã ra thông báo về việc xem xét kỷ luật đối với luật sư Võ An Đôn. Theo bản thông báo, lý do kỷ luật ông Võ An Đôn vì “trên trang mạng xã hội (facebook) Đôn An Võ có nhiều bài viết, clip nói xấu luật sư, đăng tải các clip phỏng vấn giữa luật sư Võ An Đôn với các đối tượng ở nước ngoài với các nội dung kích động, xuyên tạc không đúng sự thật gây ảnh hưởng xấu tới uy tín của Đảng, Nhà nước và luật sư Việt Nam.

Thứ Hai, 26 tháng 9, 2022

VỤ KOSOVO VÀ HIỆU ỨNG DOMINO!

Sau khi Nga tiến hành trưng cầu dân ý tại Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia và Kherson, chính phủ Mỹ, Anh, Pháp kêu trời và liên tục kêu gào các nước khác không công nhận kết quả trưng cầu dân ý này. Bộ trưởng Ngoại giao và phát triển Anh phát biểu trước báo giới:
"…Các cuộc trưng cầu dân ý bất hợp pháp ở Ukraine là một thủ đoạn tuyệt vọng của Điện Kremlin nhằm hợp pháp hóa sự bất hợp pháp. Không một quốc gia nào nên công nhận những thủ đoạn nhằm xâm lược một cách bất hợp pháp những vùng lãnh thổ Ukraine có chủ quyền".

Nhưng có lẽ, ngài Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Anh lại quên mất họ đã làm gì với Nam Tư và Kosovo. Năm 2008, Nam Tư, một quốc gia có chủ quyền, thậm chí không gia nhập tổ chức nào để chống lại các quốc gia NATO, nhưng đất nước họ bị Mỹ, Anh cùng 17 nước NATO khác tấn công. Sau đó vài tuần, tháng 2-2008, tỉnh Kosovo đơn phương tuyên bố độc lập khỏi Cộng hòa Serbia. Điều này cũng đồng nghĩa với kế hoạch của phương Tây nhằm kéo vùng đất này khỏi sự ảnh hưởng của Mátxcơva bước đầu thành công. Thế nhưng, với việc hậu thuẫn một hành động được xem là vi phạm Nghị quyết 1244 của HĐBA LHQ, Mỹ và EU phải đối mặt với một thách thức lớn về uy tín quốc tế khi mở đầu cho những vấn đề dân tộc mà các tác giả của kịch bản Kosovo không thể lường hết.
Và những gì đang xảy ra ở Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia và Kherson chính là hiệu ứng domino mà chính NATO - không phải ai khác tạo ra. Và khi Nga họ thực hiện điều tương tự, Mỹ, Anh liệu có mặt mũi nào mà chê trách cơ chứ
P/s: 4 tỉnh Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia và Kherson với hơn 120 ngàn km2 và 1 ngàn km đường biên giới - rộng bằng đúng nước Anh hiện tại

CÁC CHIẾN SĨ QUÂN ĐỘI, CÔNG AN CHẠY ĐUA VỚI THỜI GIAN GIÚP NGƯỜI DÂN CHỐNG SIÊU BÃO NORU

Ngay lúc này tại các tỉnh miền Trung như: Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Bình Thuận và nhiều huyện đảo, lực lượng quân đội & công an đã ra quân để giúp người dân chống bão. Hàng nghìn chiến sĩ đã triển khai công tác giúp dân chằng chống nhà ở, bảo vệ tài sản, ngoài ra còn huy động cả thuyền & cano để giúp ngư dân neo cột tàu thuyền. Nếu tình hình bão chuyển biến xấu, các chiến sĩ sẽ sẵn sàng giúp người dân sơ tán!

Thật an tâm hơn phần nào! Khi người dân khó khăn nhất các anh vẫn luôn có mặt

Chủ Nhật, 25 tháng 9, 2022

MỘT ĐÁM TRẺ ĐANG XÚC PHẠM LỊCH SỬ HÀO HÙNG CỦA CHA ÔNG

Chúng ta biết rằng, một số người trẻ Campuchia “thất học lịch sử” vẫn thường hướng mũi giáo chỉ trích về phía Việt Nam, rằng Việt Nam đã ngụy tạo ra Khmer Đỏ, xuyên tạc ra các bằng chứng diệt chủng để lấy cớ cho xâm lược Campuchia… Và có nhiều người trẻ Việt Nam, cũng thất học y như vậy và suy nghĩ y như thế…
Không có điều gì bức xúc hơn khi một đám trẻ được sinh ra và lớn lên trong thời bình lại nói nói rằng cuộc chiến tranh chính nghĩa của cha ông ngày trước là một “cuộc xâm lược”.

Đám trẻ ấy không biết rằng ngay từ những ngày đầu giải phóng, Khmer Đỏ đã đưa quân đổ bộ đến Thổ Chu bắt hơn 500 người dân ở đó rồi đưa sang các đảo ở Campuchia để tàn sát. Gần như không còn ai còn sống sót và tội ác này này được giữ kín đến tận mấy năm sau, khi quân tình nguyện Việt Nam và quân dân Campuchia giải phóng các đảo thì mới phát hiện nhờ vào những tấm căn cước vương vãi…
Đám trẻ thất học lịch sử chắc chắn không biết đến thảm sát Ba Chúc khiến hơn 3000 người thiệt mạng hay hàng chục những cuộc sát quy mô nhỏ hơn rải rác khắp vùng biên giới từ Hà Tiên cho đến Bù Đốp, Bình Phước và lên đến tận Tây Nguyên… Chúng không biết rằng Khmer Đỏ liên tục xâm phạm vào lãnh thổ Việt Nam từ năm 1975 đến 1978, bắt giữ người, của, phá hoại công trình nhà dân… Và điều đắng cay thay, có rất nhiều bằng chứng mà Việt Nam gửi lên quốc tế nhưng đều bị gạt đi, có nhiều lần Việt Nam đề nghị hòa giải cũng chẳng thành, bao nhiêu lần nhờ quốc tế trung gian cũng chẳng được…
Lịch sử những năm tháng ấy đầy những đớn đau, Việt Nam gần như bị cô lập trên trường quốc tế. Những quốc gia từng ủng hộ Việt Nam tại châu Phi, Nam Mỹ… cũng bị lôi kéo, gây sức ép, cắt giảm viện trợ nếu như không cùng tham gia lên án Việt Nam. Đám trẻ ấy có biết không? Bao nhiêu năm, các nhà ngoại giao và Việt Nam phải rơi nước mắt, nén nhịn vì luôn chịu tiếng “xâm lược”, có thời điểm nhiều phái đoàn ngoại giao Việt Nam phải ngồi một mình, không được bắt tay, bị xa lánh nghiêm trọng, đám trẻ ấy có biết không?
Hơn 44 năm sau, cuối cùng tòa án Liên Hợp Quốc đã trả lại danh dự cho Việt Nam, đưa ra ra những tuyên bố, cáo trạng ghi rõ rằng Khmer Đỏ đã tham gia thảm sát, diệt chủng người Việt Nam… Biên niên sử của Liên Hợp Quốc được ghi chép bởi tiến sĩ Benny Widyono không ghi Việt Nam xâm lược và nói rằng Việt Nam đã lật đổ chế độ Khmer Đỏ. Đám trẻ ấy có biết đọc không?
Đám trẻ ấy cho rằng Việt Nam ở lại Campuchia quá lâu như là muốn xâm lược Campuchia. Nhưng chính vì sự ngu dốt lịch sử, nên chúng không biết rằng quân đội Khmer Đỏ còn tồn tại tới những năm 1990 vì được “quốc” tế hỗ trợ rất nhiều. Trong khi chính quyền Campuchia còn non trẻ, làm sao có thể tồn tại trước sự trở lại của Khmer Đỏ? Bên cạnh đó, nhìn bạn hàng xóm điêu tàn, những người Việt Nam chân chính làm sao bỏ mặc được, nên ở lại để giúp bạn khôi phục kinh tế, thoát quan nạn đói, xây dựng lại hạ tầng… Đánh đuổi Khmer Đỏ thì là chuyện dễ dàng, nhưng để bảo vệ thành quả chiến thắng, ngăn chặn sự trở lại của thảm họa diệt chủng thì mới là khó. Người Việt Nam chắc là luôn muốn làm chuyện khó hơn…
Chính vì đám trẻ ấy không được học lịch sử một cách tử tế hoặc có được học nhưng chúng chẳng thèm quan tâm… Vì với chúng, niềm tự hào dân tộc, sự đúng đắn lịch sử, những chiến công của cha ông… đều chẳng bao giờ là có thực. Sự tự nhục dân tộc lẩn trong tâm trí của chúng và không chấp nhận bất cứ sự thực anh hùng của cha ông…
Xin mượn lời của một bạn có cha đã tham gia Chiến trường K để kết bài: “Khi tai tôi nghe thấy một người lớn lên trong hòa bình nói Việt Nam xâm lược Campuchia. Tôi chỉ muốn xông lên đá cho hắn một phát”.
Không có tương lai cho những kẻ lãng quên và xúc phạm lịch sử của chúng dân tộc mình.

BÃO NORU: DÂN QUÂN TỰ VỆ ĐÀ NẴNG GIÚP DÂN CHẰNG CHỐNG NHÀ CỬA

Ngày 25.9, triển khai công tác ứng phó với bão Noru, lực lượng vũ trang tại TP.Đà Nẵng gấp rút có mặt ở mọi nơi để hỗ trợ, giúp người dân ứng phó bão từ sớm.
Tại Q.Sơn Trà, lực lượng dân quân tự vệ các phường ven biển đã khẩn trương có mặt tại bãi biển Thọ Quang - Mân Thái (Q.Sơn Trà) giúp ngư dân đưa ghe, thúng lên bờ an toàn. Lực lượng dân quân tự vệ tại các phường cũng đã có mặt tại những ngôi nhà tạm, nhà xuống cấp để giúp người dân chằng chống nhà cửa, chặt tỉa cây, vận chuyển cát lên mái nhà để gia cố…

Ghi nhận tại P.Phước Mỹ (Q.Sơn Trà) vào chiều 25.9, nhiều người dân thuộc diện neo đơn, nhà cửa không đảm bảo đã liên hệ với chính quyền địa phương. Ngay sau đó, hàng chục dân quân tự vệ đến từng nhà để chằng chống, gia cố.
Chị Nguyễn An (41 tuổi, trú P.Phước Mỹ) cho biết khi nghe tin bão có khả năng đổ bộ và ảnh hưởng đến TP.Đà Nẵng, vốn sinh sống gần biển nên chị rất lo, sợ ngôi nhà cấp 4 của gia đình không chống chịu nổi.

“Nhà vốn neo người, hay tin có bão thì rất lo. Nhờ các chú bộ đội, dân quân tự vệ đến nhà tỉa cây, chằng nhà, gia cố lại cánh cửa khiến chúng tôi rất yên tâm”, chị An nói.
Trung tá Nguyễn Công Nhân, Chỉ huy phó Bộ chỉ huy Quân sự Q.Sơn Trà, cho biết từ sáng sớm 25.9, hàng chục dân quân tự vệ đã có mặt ở bãi biển để hỗ trợ ngư dân đưa thuyền lên bờ tránh bão. Đến trưa 25.9, lực lượng vũ trang địa phương chia thành từng nhóm đến nhà dân tiếp tục chằng chống nhà cửa.
“Trước đó, lực lượng tại chỗ chằng chống nhà cửa của đơn vị, đồng thời cử lực lượng xuống phối hợp với 7 phường để đến giúp người dân ứng phó với bão Noru. Tại 4 phường giáp biển, lực lượng vũ trang đã chuyển hơn 100 thúng của ngư dân lên bờ an toàn. Ngoài ra, các lực lượng báo cáo lên nhà sập, xiêu vẹo là khoảng 40 hộ”, trung tá Nhân thông tin.

Thứ Năm, 22 tháng 9, 2022

BẮT TẠM GIAM ĐỐI TƯỢNG CHỐNG PHÁ NHÀ NƯỚC

Công an tỉnh Quảng Ngãi khởi tố, bắt bị can để tạm giam đối tượng chống phá Nhà nước.
------------------------------
Ngày 21/9/2022, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng ngãi thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét chỗ ở đối với Võ Thanh Thời (sinh năm 1989, trú tại thôn Phước Bình, xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" quy định tại Điều 331 Bộ luật Hình sự.
Thời gian quan, Võ Thanh Thời thường xuyên sử dụng mạng xã hội Facebook đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết có nội dung tuyên truyền, xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà nước; xúc phạm uy tín, danh dự của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Hiện tại, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đang tiếp tục điều tra làm rõ và mở rộng vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Việc Võ Thanh Thời bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra là kết cục tất yếu cho những kẻ đi ngược lại con đường của dân tộc, lợi ích chung của Đảng, Nhà nước và Nhân dân, là sự cảnh tỉnh cho những kẻ đã, đang có sự mơ hồ, lệch lạc trong tư tưởng./.

THẾ GIỚI VẪN NỢ VIỆT NAM MỘT LỜI XIN LỖI

44 năm trước, phần lớn thế giới đều nghĩ rằng Việt Nam xâm lược Campuchia. Bắt đầu thời khắc ấy, Việt Nam vừa phải chịu những lệnh cấm vận, vừa phải mang tiếng xâm lược, vừa bị mang tiếng ngụy tạo các bằng chứng về việc người Việt Nam bị diệt chủng. Bao nhiêu nỗ lực chiến đấu, tạo dựng hình ảnh về một Việt Nam yêu chính nghĩa, chiến đấu vì độc lập tự do dường như tan biến đi…
Tới tận hôm nay, vấn đề 44 năm trước ấy cuối cùng cũng đã kết thúc. Khieu Samphan, 91 tuổi, cựu lãnh đạo cấp cao của Khmer Đỏ bị Tòa án Campuchia dưới sự hậu thuẫn của Liên Hợp Quốc đã nhận phán quyết cuối cùng về việc Khmer Đỏ đã vi phạm các công ước quốc tế, diệt chủng chống lại loài người và diệt chủng người Việt Nam, bao gồm người Việt Nam tại Campuchia và người Việt Nam sống trên lãnh thổ Việt Nam.

Cách đây 44 năm, khi chúng ta đưa ra các bằng chứng trước quốc tế về việc người Việt Nam bị diệt chủng, chúng ta bị nói là tạo bằng chứng giả và bị lên án là "làm phức tạp thêm tình hình". Và phán quyết hôm nay, theo như UCA News, việc tàn sát người Việt Nam là thật, không phải giả dối.
Một phần bản án mô tả Khieu Samphan đã tham gia tàn sát hàng loạt người Việt Nam, kích động các cuộc chiến tranh quấy rối và nhắm đến việc diệt chủng... Bản án cũng nhắc về những tội ác diệt chủng ở nhà tù S-21 Tuol Sleng, nơi mà nhiều người Việt Nam đã bị bắt đến, tra tấn, bỏ đói, hành hạ và gục chết.
Đây là phán quyết được cho là cuối cùng liên quan tới các lãnh đạo cấp cao nhất của Khmer Đỏ và được mô tả là “cánh cổng khép lại một thời kỳ đen tối”.
44 năm trước, phần lớn thế giới nói rằng “Việt Nam xâm lược Campuchua”, nhưng hiện tại, quan điểm đó đã được thay đổi và nhiều người đã không còn sử dụng mệnh đề trên nữa…
Tờ The Guardian viết rằng "Khmer Đỏ đã bị lật đổ bởi những người bất đồng đối lập và quân đội Việt Nam". Tờ Al Jazeera viết rằng: "Thủ lĩnh Hunsen của Campuchia quay trở lại cùng quân đội Việt Nam lật đổ Pol Pot". Nhà báo Andrew Haffner bình luận “phiên tòa đã bóc trần toàn bộ sự thật về Khmer Đỏ, một chế độ đã bị lật đổ bởi Việt Nam và những người Campuchia yêu nước”.
Tờ ABC News ghi: "Thủ thưởng Hunsen từng đào tẩu và chạy sang nước láng giềng Việt Nam, nơi ông tham gia lực lượng do Việt Nam hậu thuẫn để lật đổ Pol Pot”. Tờ Barron Daily: "Khmer Đỏ bị quân đội do Việt Nam hậu thuẫn lật đổ vào năm 1979".
44 năm là một thời gian dài… Trong 44 năm ấy, Việt Nam đã trải qua những thời khắc rất cay đắng, phải đối diện với nhiều kẻ thù, phải căng mình ở hai đầu Bắc - Nam...
Mất 44 năm để một tội ác diệt chủng được chính thức kết thúc, mất 44 năm để người ta đi đến kết luận cuối cùng rằng những người Việt Nam đã diệt chủng đau đớn ra sao. Theo Euronews, trong 44 năm qua, Khieu Samphan luôn phủ nhận tội ác diệt chủng đối với người Việt Nam. Người ta hỏi ông rằng: "Ông là người chỉ huy, là một lãnh đạo, tại sao ông ấy không biết được?" - Chum Mey, 91 tuổi, người được quân đội Việt Nam giải cứu khỏi nhà tù S-21 Tuol Sleng.
Và đến hôm nay, ông ta không thể phủ nhận nữa và đã phải cúi đầu….
Sau 44 năm, công lý cuối cùng cũng đã được thực thi và có lẽ, thế giới vẫn nợ Việt Nam một lời xin lỗi!

TRÊN NGỰC NGƯỜI VẪN KHÔNG MỘT TẤM HUÂN CHƯƠNG

Quốc hội khoá II, kỳ họp thứ 6, đúng vào dịp chuẩn bị kỉ niệm lần thứ 73 ngày sinh của Bác kính yêu. Trong kỳ họp này, các đại biểu đã nhất trí đề nghị Quốc hội trao tặng Bác Hồ huân chương cao quý nhất của Nhà nước ta.

Biết tin ấy, Bác Hồ rất cảm động. Bác nói: “Tôi vừa nhận được một tin tức làm tôi rất cảm động và sung sướng. Đó là tin Quốc hội có ý định tặng cho tôi Huân chương Sao vàng, huân chương cao quý nhất của nước ta. Tôi xin tỏ lòng biết ơn Quốc hội. Nhưng tôi xin Quốc hội cho phép tôi chưa nhận huân chương ấy. Vì sao? Vì huân chương là để thưởng người có công huân, nhưng tôi tự xét chưa có công huân xứng đáng với sự tặng thưởng cao quý của Quốc hội”.
Bác nhắc đến đồng bào miền Nam đang sống khổ cực dưới chế độ dã man của đế quốc Mỹ và tay sai, đang anh dũng kiên quyết đấu tranh xứng đáng với danh hiệu “Thành đồng Tổ quốc” và xứng đáng được tặng huân chương cao quý nhất, vì những lẽ đó, Bác đề nghị với Quốc hội: “Chờ đến ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, Tổ quốc hoà bình thống nhất, Bắc Nam sum họp một nhà, Quốc hội sẽ cho phép đồng bào miền Nam trao cho tôi huân chương cao quý. Như vậy thì toàn dân ta sẽ sung sướng vui mừng”.
Năm 1967, Đảng, Chính phủ và nhân dân Liên Xô quyết định tặng Bác Huân chương Lênin - huân chương cao quý của Nhà nước Xôviết - nhưng Bác cũng từ chối, hẹn đến ngày đất nước Việt Nam thống nhất, Bắc Nam sum họp một nhà.
...Nhưng đến ngày vui đại thắng ấy đã không có Bác. Và cho đến lúc đi xa, trên ngực Người vẫn không một tấm huân chương...

SUY NGHĨ CỦA KẺ BÁN NƯỚC!

Đọc những dòng biện minh của Việt Tân cho cuộc xâm lược lần thứ 2 của Pháp với Việt Nam, mới hiểu hoá ra bán nước không chỉ là nghề mà còn ăn vào máu của đám phản động. Bảo sao từ thời Hoàng Cơ Minh đến Đỗ Hoàng Điềm bây giờ, vẫn luôn ôm chân phương Tây để chống phá chính quyền.

Thử hỏi, trao trả độc lập cho nước thuộc địa mà phải đem mấy chục ngàn quân từ "mẫu quốc" sang đây, với full súng ống, trang bị, rồi chịu thất bại muối mặt không biết bao nhiêu lần mới chịu rút quân khỏi Việt Nam. Trao trả kiểu này thì mất công quá.
Nghe Việt Tân kể chuyện, tự nhiên nghĩ nếu để Việt Tân lãnh đạo đất nước thì lịch sử dân tộc phải thay đổi cơ bản theo cách:
“Mông Nguyên không định chiếm Đại Việt, Mông Nguyên chỉ muốn tìm đường để buôn bán với Chăm Pa, nhà Nguyên xây cầu nhanh hơn nhà Trần”
“Nhà Minh không xâm lược Đại Ngu, nhà Minh chỉ muốn khôi phục nhà Trần, Lê Lợi đánh nhà Minh là đuổi đi một nền văn minh”
Không phải ai dốt Sử cũng là 3 que nhưng 3 que thì… chắc chắn dốt Sử!

ANH TRAI TÔI

Đang học năm 3 trường Đại học giao thông sắt,bộ . Được lệnh lên đường ,ngày 6/9 năm 1971 xếp bút nghiêng lên đường ra trận.không một tấm hình, không một ngày nghỉ phép, một khóa huấn luyện cấp tốc bổ xung quân cho chiến trường Miền Nam, được bổ sung vào sư 320( quả đấm thép của Bộ quốc phòng ,tham gia chiến dịch 81 ngày đêm Quảng Trị và Anh đã anh dũng hy sinh ngày 31/1/1973 tại Cảng Cửa Việt khi hiệp định pa ri ký kết được 4 ngày

TÔI XIN PHÉP ĐĂNG LÊN MỘT TRONG NHỮNG BỨC THƯ
Kỳ Tây trung thu
Bố Mẹ kính mến
Các em thương yêu !
Hôm nay,tết trung thu,trên đất Hà Tĩnh con viết thư về thăm gia đình và báo tin con cho gia đình biết :
Con đã ra tới Hà Tĩnh hôm 11/9/72 ,con phải nằm viện mất 1 tháng, con bị thương hôm 3/8/72 đến 7/8 thì vết thương lành, hiện vẫn còn một viên bi nằm trong vùng mạng mỡ ở bụng . Đêm8/8con lại tiếp tục vào chiến đấu và lại bị thương lần 2 , lần này chỉ bị sức ép b 52 và pháo kích sập hầm, bị điếc tai nhưng rất may là không bị thủng màng rung tai nên sau khi đực đưa từ Quảng Trị ra nằm ở viện Quảng Bình một tháng thì tương đối ổn đinhn, tai đã nghe được thỉnh thoảng trở trời lại đau người. Hiện nay con nằm ở hậu cứ của sư đoàn, con sẽ ở đây ít hôm, sau đó lại tiếp tục vào Quảng Trị chiến đấu vì đơn vị con vẫn đang chiến đấu ở Huế . Tuy sức khỏe của con có bị giảm sút song về ý chí chiến đấu thì vẫn còn khỏe. Con luôn sẵn sàng nhận lệnh vào chiến trường. Mặc dù ở Quảng Trị như Bố ,Mẹ đã biết đó là nơi ác liệt nhất , chịu đựng mức độ bom đạn lớn nhất chưa ở đâu bằng. Đã bao lần chúng con đã phải đội những trận bom rải thảm B52 và những trận pháo bầy kinh khủng nhưng chúng con vẫn vượt lên và chiến thắng tất cả , tất nhiên nhiều đồng đội con đã gục ngã .Trước mũi súng căm thù của chúng con những thằng lính ngụy mệnh danh " cọp biển mũ xanh "đã phải gục xuống. Con đã biết rằng không gì đáng sợ bằng lòng căm thù. Chúng con đã trả thù cho những đồng chí của chúng con bằng những trận bão lửa hờn căm trút lên đầu Mỹ Ngụy.
Giữa cái sống cái chết không còn là một danh giới ,nó chỉ là sự tất nhiên. Chiến trường không phải là con ngáo ộp, ở đó chỉ là nơi chôn vùi những con người bất hạnh ! Không ai muốn làm kẻ bất hạnh ,nên dù chết đi chung con cũng không hề ân hận .chúng con chỉ tiếc một điều : Tạo hóa đã sinh chúng con nhầm thế kỷ .con thấy rằng : không gì đau sót bằng khi chính mắt mình nhìn thấy người bạn học của mình( nay là đồng đội ) của con ngã ổxuống , chính tay con đã nâng bạn đó lên khi thân thể nhuốm đầy máu và chính bàn tay con đã chôn vùi đồng đội của con xuống dưới đất mà cả nấm mồ không đầy đủ ý nghĩa ( vì không có ván ) có lúc lại bật tung lên vì những quả bom .con đã phải sống ở nơi một ngày bắng một tháng đó .tình cảm của con lúc đó chỉ là những quả lựu đạn bi và những băng đạn a k .con chỉ khóc khi con nằm trên đất Bắc và nghĩ về những người đã mất.Nhưng giờ đây con đang chuẩn bị ,con lại chuẩn bị bước vào những trận đánh mới chắc là ác liệt hơn .
Con thấy mình có đủ ý chí làm một con người
Cái chết thật là dễ, nhưng cái sống còn dễ hơn . Con muốn nhận lấy cái chết : không thể sống khi linh hồn bị sỉ nhục Bố Mẹ hãy tin ở con điều đó. Nếu sau nay con được trở về gặp lại gia đình thì đó cũng là điều bình thường .song nếu con vĩnh viễn không trở về nữa thì con cũng mong rằng : gia đình cũng coi đó như bao sự bình thường khác
Đêm nay tết trung thu chắc các em vui .ở nơi xa xôi gần cái chết Anh cũng vui trăng và nhớ tới các em ,anh khuyên các em cố gắng học tập và lao động.
Cuối cùng con chúc Bố ,Mẹ khỏe .,chúc các em học tập tốt và ngoan
Rằm tháng tám
Con của Bố Mẹ, Anh của các em

Thứ Ba, 20 tháng 9, 2022

45 NĂM QUAN HỆ VIỆT NAM - LIÊN HỢP QUỐC: ĐỐI TÁC TIN CẬY VÌ HÒA BÌNH, HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN

Nhân kỷ niệm 45 năm Việt Nam chính thức gia nhập Liên hợp quốc (20-9-1977 / 20-9-2022), đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao có bài viết “45 năm quan hệ Việt Nam-Liên hợp quốc: Đối tác tin cậy vì hòa bình, hợp tác và phát triển”. Báo Quân đội nhân dân trân trọng giới thiệu bài viết.
Liên hợp quốc (LHQ) là tổ chức đa phương lớn nhất thế giới với sứ mệnh duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, thúc đẩy hợp tác hữu nghị và phát triển của các quốc gia trên thế giới. Hợp tác với LHQ luôn giữ một vị trí quan trọng trong đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta, phản ánh ý chí và nguyện vọng của nhân dân ta cùng nhân dân thế giới phấn đấu vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, hợp tác và phát triển.

Tháng 1-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân danh Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa đã gửi thư đến Chủ tịch Đại hội đồng LHQ bày tỏ nguyện vọng Việt Nam gia nhập LHQ. Trải qua thăng trầm lịch sử, ngày 20-9-1977, Việt Nam chính thức trở thành thành viên thứ 149 của LHQ. Kể từ đó, Việt Nam luôn là một đối tác tin cậy, là thành viên tích cực và có nhiều đóng góp quan trọng vào thực hiện các sứ mệnh của LHQ.
Trong công cuộc đổi mới, hợp tác giữa Việt Nam và LHQ phát triển mạnh mẽ, sâu rộng và hiệu quả. Các chương trình, dự án của LHQ đã đóng góp quan trọng vào quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế của Việt Nam, nhất là phát triển hạ tầng kinh tế-xã hội, giáo dục, y tế, xóa đói, giảm nghèo, bảo vệ môi trường, chia sẻ kinh nghiệm phát triển trong nhiều lĩnh vực. Phát huy tinh thần tự lực, tự cường đi đôi với sử dụng hiệu quả các nguồn lực bên ngoài, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu phát triển quan trọng, được LHQ và cộng đồng quốc tế đánh giá cao.
Điển hình là việc đã hoàn thành trước thời hạn 5 trong số 8 Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ (MDG), triển khai tốt sáng kiến “Thống nhất hành động” về cải tổ hệ thống phát triển LHQ, đang nỗ lực hoàn thành Chương trình nghị sự 2030 về phát triển bền vững, quyết tâm thực hiện cam kết trung hòa khí thải vào năm 2050...
Vào thời điểm khó khăn nhất của đại dịch Covid-19, Việt Nam đã nhận được sự hỗ trợ to lớn về vaccine và thiết bị y tế của LHQ, trực tiếp thông qua Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Chương trình COVAX, góp phần quan trọng kiểm soát hiệu quả, thích ứng an toàn, tiến tới đẩy lùi đại dịch Covid-19.
Thông qua mô hình hợp tác ba bên với sự hỗ trợ của LHQ, Việt Nam tích cực chia sẻ tri thức, kinh nghiệm có được từ công cuộc đổi mới với các nước đang phát triển, nhất là kinh nghiệm về đổi mới kinh tế, hội nhập quốc tế, phát triển nông nghiệp, y tế, giáo dục...
Trải qua nhiều năm chiến tranh, Việt Nam hết sức trân trọng giá trị của hòa bình. Như Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres đã từng đánh giá, Việt Nam là nhân tố quan trọng đóng góp cho hòa bình, ổn định của khu vực và thế giới. Chúng ta luôn kiên trì đề cao luật pháp quốc tế và các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương LHQ, nỗ lực thúc đẩy việc tìm kiếm giải pháp lâu dài, toàn diện cho các xung đột.
Tại LHQ, đặc biệt là trong các nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an (2008-2009 và 2020-2021), Việt Nam đã đề xuất nhiều sáng kiến, giải pháp cho các vấn đề toàn cầu như sáng kiến Ngày Quốc tế phòng, chống dịch bệnh (27-12), thành lập Nhóm bạn bè của Công ước Luật Biển, giải quyết hậu quả bom mìn, bảo vệ cơ sở hạ tầng thiết yếu trong xung đột, thúc đẩy hợp tác giữa LHQ và ASEAN trong duy trì hòa bình và an ninh khu vực...
Đến nay, Việt Nam đã cử 512 lượt sĩ quan quân đội và 4 lượt sĩ quan công an tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ tại châu Phi và tại trụ sở LHQ, không chỉ khẳng định trách nhiệm của mình đối với an ninh quốc tế mà còn góp phần tô thắm hình ảnh cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ trong thực hiện nhiệm vụ sứ giả của hòa bình, hữu nghị.
Trong lĩnh vực quyền con người, Việt Nam đề cao đối thoại và hợp tác, thúc đẩy tinh thần nhân văn, nhân ái, đặt con người vào trung tâm của phát triển, chia sẻ thành tựu, kinh nghiệm về bảo vệ các quyền cơ bản của con người, bảo đảm công bằng và tiến bộ xã hội. Sau nhiệm kỳ thành viên Hội đồng Nhân quyền LHQ 2014-2016, Việt Nam đang ứng cử nhiệm kỳ 2023-2025 để tiếp tục đóng góp vào thúc đẩy quyền con người trên thế giới.
Với thành tựu của công cuộc đổi mới và những đóng góp tích cực vào nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế, Việt Nam đã được tín nhiệm bầu vào nhiều tổ chức quan trọng của LHQ như Hội đồng Bảo an (2008-2009, 2020-2021), Hội đồng Kinh tế-Xã hội (1998-2000, 2016-2018), Hội đồng Nhân quyền (2014-2016), Ủy ban Luật pháp Quốc tế (2017-2021, 2023-2027), Hội đồng Chấp hành Chương trình Phát triển LHQ (UNDP) và Quỹ Dân số LHQ (UNFPA) (2000-2002), Hội đồng Chấp hành Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa LHQ (UNESCO) (1978-1983, 2001-2005, 2009-2013, 2015-2019, 2021-2025)...
Với tinh thần trách nhiệm cao, đóng góp thực chất vào công việc chung của LHQ, Việt Nam đã thực sự thể hiện rõ tâm thế, bản sắc và bản lĩnh của ngoại giao Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh, lan tỏa mạnh mẽ thông điệp về một quốc gia độc lập, tự chủ, đổi mới, yêu chuộng hòa bình, tôn trọng luật pháp quốc tế, tin cậy, chân thành và có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế.
Đối tác vì hòa bình, phát triển bền vững và tương lai tốt đẹp hơn của nhân loại
Quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và LHQ trong 45 năm qua đã góp phần quan trọng củng cố môi trường hòa bình, ổn định, thúc đẩy hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, tranh thủ được các nguồn lực bên ngoài cho phát triển đất nước, nâng cao vị thế, uy tín Việt Nam trên trường quốc tế. Đại hội XIII của Đảng tiếp tục khẳng định vị trí quan trọng của LHQ trong đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta; theo đó nâng tầm đối ngoại đa phương, chủ động tham gia và phát huy vai trò của Việt Nam tại các cơ chế đa phương, đặc biệt là ASEAN, LHQ và các khuôn khổ, cơ chế hợp tác quan trọng có tầm chiến lược, phù hợp với yêu cầu, khả năng và điều kiện đất nước.
Thực hiện chủ trương đúng đắn đó, Việt Nam tiếp tục coi trọng và tăng cường hợp tác với LHQ; kiên định độc lập, tự chủ, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia-dân tộc trên cơ sở Hiến chương LHQ và các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác, cùng có lợi; nỗ lực phát huy vai trò nòng cốt, dẫn dắt, hòa giải trong các vấn đề quốc tế trong điều kiện cho phép; tiếp tục thúc đẩy hợp tác đa phương, hợp tác giữa LHQ và các tổ chức khu vực, trong đó có ASEAN, để cùng tìm giải pháp lâu dài cho xử lý các thách thức an ninh và phát triển trên thế giới.
Chúng ta chủ động, tích cực thực hiện tốt trọng trách tại các tổ chức, cơ quan LHQ mà Việt Nam trúng cử, đồng thời có kế hoạch, lộ trình chuẩn bị cho ứng cử các vị trí quan trọng của LHQ.
Bên cạnh tiếp tục hoàn thiện thể chế, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị, một điều hết sức quan trọng là cần chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực và xây dựng đội ngũ cán bộ đối ngoại đa phương toàn diện, chuyên nghiệp, hiện đại, đồng thời có chính sách phù hợp tăng cường cán bộ Việt Nam làm việc trong các tổ chức LHQ.
Tình hình thế giới biến chuyển nhanh chóng, phức tạp, song xu thế lớn và nguyện vọng thiết tha của các quốc gia, dân tộc vẫn luôn là giữ vững hòa bình, mở rộng hợp tác phát triển. Với phương châm "chủ động, tích cực, chân thành, tin cậy và có trách nhiệm", Việt Nam tiếp tục nỗ lực hết sức mình đóng góp vào củng cố vai trò trung tâm của LHQ trong hệ thống quản trị toàn cầu, cùng phấn đấu vì hòa bình bền vững, độc lập dân tộc, dân chủ, hợp tác phát triển và tiến bộ xã hội.

XIN ĐỪNG VÔ TÌNH ĐẾN THẾ!

Buổi lễ khai mạc kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2022 của Bộ Y tế tổ chức tại Đại học Y Hà Nội đã dùng nhầm logo ngành Y. Tai hại ở chỗ, hình ảnh con rắn cuốn quanh cây gậy - biểu tượng của ngành Y - bị chuyển thành "con rắn ngậm phong bì".

Chưa hết, tài liệu hướng dẫn ôn thi môn ngoại ngữ của Bộ Y tế ban hành nội bộ trong kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2022 cũng gặp lỗi sai tương tự.
Hiện tại, Bộ Y tế đã mời Cục An ninh chính trị nội bộ (A03, Bộ Công an) vào cuộc làm rõ. Bước đầu, nguyên nhân của sự nhầm lẫn đáng trách này là do cán bộ kỹ thuật Trường Đại học Y Hà Nội đã lấy nhầm logo trên mạng đưa vào thiết kế phông nền cũng như tài liệu lưu hành nội bộ.
Tính chất của vụ việc tới đâu, lực lượng chức năng sẽ có câu trả lời sớm. Song, nếu như nguyên do vừa công bố, do nhầm lẫn khi tra “Google” logo trên mạng là rất đáng trách. Vẫn biết, nghề kỹ thuật, thiết kế có rất nhiều việc không tên. Áp lực công việc rất lớn, đầu việc rất nhiều. Nhưng tìm kiếm ẩu tới mức dùng nhầm logo của ngành bằng một bức biếm họa là điều không thể chấp nhận.
Đáng buồn hơn, ngay sau khi thông tin về hình ảnh logo “con rắn ngậm phong bì”, không ít bình luận trên mạng có phần hả hê. Với những bức xúc sẵn có về "đại án Việt Á" gần đây, họ đã đánh đồng rằng logo trên là “phù hợp”.
Tất nhiên, "đại án Việt Á" đã gây nên vết hoen ố với ngành. Song, nhìn ở khía cạnh khác, khi ngành Y phải đối mặt với những tồn tại mà “đại phẫu” nhân sự từ cựu Bộ trưởng trở xuống các giám đốc sở, giám đốc CDC, giám đốc bệnh viện… thì đó cũng là cơ hội để ngành trong sạch hơn, phục vụ Nhân dân tốt hơn.
Chưa kể, dù có tới cả hàng chục quan chức ngành Y đã phải tra tay vào còng thì số lượng đó là quá nhỏ so với đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên y tế đã, đang đối diện với biết bao khó khăn. Và nữa, mới chỉ giờ này năm ngoái thôi, khắp nơi nơi đều thương cảm, xúc động trước những y, bác sĩ, nhân viên y tế lao vào tuyến đầu.
Tôi còn nhớ, hình ảnh người chiến sĩ công an vội vã dọn đường rồi đứng nghiêm chào đoàn xe các nhân viên y tế tới tỉnh mình tiếp viện gợi bao cảm xúc biết ơn thiêng liêng trong cơn nguy khốn.
Tôi còn nhớ, những hộ dân ở các tỉnh “tâm dịch” đã treo cả băng rôn chào mừng các đoàn bác sĩ tới hỗ trợ địa phương mình.
Tôi còn nhớ, cậu bé vùng cao Quảng Nam vác một khúc măng, đi bộ nửa ngày đường để hỗ trợ y, bác sĩ và Nhân dân Đà Nẵng chống dịch.
Tôi còn nhớ, hình ảnh những nhân viên y tế trong bộ đồ bảo hộ nóng nực đã nằm vật ra sân bệnh viện nghỉ vội trong chốc lát.
Biết bao hình ảnh, biết bao câu chuyện mà hơn hai năm qua, phần đông đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên y tế đã hi sinh với sự thấu cảm và tri ân sâu sắc của cộng đồng. Đó là những tình cảm thiêng liêng, những sự trao gửi bằng hành động có thể rất nhỏ nhưng lay động tâm can. Và đó là những ngày ngành Y đã đứng bên cộng đồng, hỗ trợ cộng đồng vượt qua cơn nguy khốn của dịch bệnh.
Những y, bác sĩ, nhân viên y tế đã chấp nhận đánh đổi sức khỏe và cả sinh mạng vì tự trọng nghề nghiệp. Họ làm vì đó là việc phải làm, không mảy may tính toán thiệt hơn. Họ xứng đáng được ghi nhận và tự hào về những ngày tháng đó.
Nên, câu chuyện logo là một sai sót. Sai đến đâu sẽ xử lý đến đó. Còn những ai đã và đang hả hê về sự nhầm lẫn, và cho rằng logo con rắn ngậm phong bì là phù hợp với ngành Y nước nhà hiện tại thì thực sự là hời hợt hóa ác. Bởi hiện tại, đời sống y, bác sĩ, nhân viên y tế rất khó khăn. Bất cứ ngành nghề nào khó khăn cũng cần được sự hỗ trợ, cảm thông từ cộng đồng.
Đằng này lại là một ngành đã hi sinh không biết bao nhiêu mà kể trong suốt mấy năm đại dịch Covid vừa qua. Chí ít, không động viên họ được câu nào, thì cũng xin đừng “đạp” thêm họ bằng những lời lẽ hả hê vô ơn!
Nên nhớ rằng, đa số các ngành nghề để lấy bằng cử nhân mất 4 năm và mất 5 năm, nếu muốn học lên thạc sĩ cũng chỉ mất thêm 2 năm. Thế nhưng, để trở thành một bác sĩ cần tối thiểu 6 năm và mất thêm nhiều năm nữa để phấn đấu làm bác sĩ giỏi. Nói như vậy để thấy rằng quyết định đi theo nghề cũng là một sự hy sinh rất lớn!
Trong khi đó, Việt Nam hiện có khoảng 80.000 bác sĩ và hơn 128.000 điều dưỡng trên toàn quốc. Nếu đối chiếu vào tổng dân số cả nước thì có chưa đến 1 bác sĩ và 2 điều dưỡng/1.000 người dân. Và sau hai năm đại dịch đi qua, một năm cuộc sống bình thường mới, một làn sóng y – bác sĩ nghỉ việc vì lương không đáp ứng được nhu cầu cuộc sống. Thậm chí, phần thưởng dành cho những người được tôn vinh là “thiên thần áo trắng” còn bị nợ...
Chúng ta đã từng lên tiếng, chúng ta đã từng thương xót, nhưng bài toán về nhân lực ngành y vẫn ở đó. Cuộc sống của họ vẫn vất vả quay cuồng trong “cơm áo gạo tiền” với những tờ đơn xin việc, nghỉ việc đẫm nước mắt. Để rồi ngày hôm nay, một nỗi đau tinh thần nữa lại giáng vào nghề nghiệp của họ!
Tình hình dịch bệnh dù đã được kiểm soát, nhưng vẫn còn đang có những diễn biến rất phức tạp thì chúng ta sẽ tìm kiếm ở đâu những “thiên thần áo trắng”. Và nói thẳng, cuộc đời chúng ta, bất cứ ai cũng đều trải qua “sinh – lão – bệnh – tử” và ở giai đoạn nào cũng đều cậy nhờ đến họ, những người y, bác sĩ! Nhưng rõ ràng, qua sự việc lần này thì một vấn đề rất lớn đang cần nói đến là thái độ của chúng ta đối với họ.
Bức xúc, căm phẫn với những kẻ tham nhũng trong ngành y, nhưng xin đừng chà đạp lên tất cả.
Xin đừng vô ơn với những người đã và sẽ sẵn sàng hy sinh tính mạng, hạnh phúc riêng tư của họ để cứu sống cuộc đời của chúng ta.

VÌ ĐẤT NƯỚC THÌ KHÔNG BAO GIỜ NUỐI TIẾC

Trong một chuyến đi thăm trở lại Việt Nam vào năm 2001, hướng dẫn viên của chúng tôi đưa chúng tôi gặp một người lính Việt Cộng. Đôi chân của anh ấy bị nát bấy do trúng mảnh bom từ một cuộc không kích. Đội ngũ y tế cưa đôi chân của anh ấy khi không có thuốc mê. Rồi về sau, đôi mắt của anh chỉ còn thấy mờ mờ... Anh ấy nhìn chúng tôi, tạo dáng chào kiểu quân nhân và cười: "Chào mừng các ông đã quay trở lại Việt Nam"

Tôi hỏi anh ấy: "Anh có thấy hối tiếc khi chiến đấu không? Vì cũng vì chiến tranh khiến đôi chân, đôi mắt... của anh không còn?"
"Không bao giờ. Chiến đấu cho độc lập, tự do thì chúng tôi không bao giờ hối tiếc"

Thứ Hai, 19 tháng 9, 2022

XUYÊN TẠC CÔNG TÁC XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG Ở VIỆT NAM - ĐIỀU VÔ LÝ, KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN

Một thực tế không thể phủ nhận đó là kết quả xây dựng, chỉnh đốn Đảng (XD,CĐĐ) đạt được trong thời gian qua không những được cán bộ, đảng viên và nhân dân ta ghi nhận, đánh giá cao mà còn khẳng định XD, CĐĐ là vấn đề có tính nguyên tắc và mang tính chiến lược để Đảng ta có đủ sức mạnh lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Thế nhưng, các thế lực thù địch phớt lờ điều ấy, chúng còn ra sức công kích vấn đề có tính nguyên tắc và chiến lược này.

1. Với tâm địa đen tối, cái nhìn hằn học, các thế lực thù địch cho rằng: “Đảng Cộng sản Việt Nam đã quá khôn ngoan khi đưa vấn đề xây dựng Đảng thành vấn đề then chốt nhưng đó chỉ là kiểu “giật gấu vá vai”. Tình trạng này tất yếu sẽ khiến Đảng đổ vỡ và tan rã”. Là một công việc bình thường trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, vậy mà mỗi khi Đảng ta kỷ luật một số cán bộ cao cấp trong bộ máy Đảng, Nhà nước có vi phạm, trên một số đài, báo nước ngoài thiếu thiện chí với Việt Nam như: BBC, RFA, RFI, VOA... và các trang mạng xã hội phản động, nhất là tổ chức Việt Tân luôn xuyên tạc rằng, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở Việt Nam là “thanh trừng phe phái” hay “tính hiệu quả không thể cao khi người dân đứng ngoài cuộc chiến chống suy thoái”, cho rằng việc xử lý cán bộ vi phạm để “tăng cường quyền lực cho khối nội chính, tuyệt đối hóa quyền lực của Đảng”, v.v.. Thực ra, những nhận định này là hồ đồ và xuyên tạc vì công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng là việc làm thường xuyên, liên tục của Đảng để “cơ thể Đảng” thường xuyên khỏe mạnh, có khả năng “đề kháng”, “miễn dịch” trước sự chống phá của các thế lực thù địch.
Từ lý luận và thực tiễn đều chứng minh một vấn đề có tính nguyên tắc và mang tính chiến lược, đó là Đảng phải thường xuyên được xây dựng, chỉnh đốn để Đảng thực sự là đạo đức, là văn minh, đủ sức và xứng đáng với vai trò lãnh đạo sự nghiệp cách mạng của đất nước, dân tộc. Trước yêu cầu, nhiệm vụ của sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, công tác XD, CĐĐ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh ngày càng cấp thiết, bởi lẽ, đất nước ta hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, phát triển mạnh mẽ nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trong điều kiện mới. Điều đó càng đòi hỏi Đảng ta phải tiếp tục đổi mới, vươn tầm trí tuệ, Đảng phải được xây dựng vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ. Do vậy, không thể có chuyện việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở nước ta là “giật gấu vá vai” như ai đó đã từng rao giảng. Thực tiễn đã chứng minh, càng làm tốt công tác XD, CĐĐ bao nhiêu thì Đảng ta ngày càng vững mạnh bấy nhiêu, luôn xứng đáng là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam.
2. Vì sao xây dựng, chỉnh đốn Đảng là vấn đề có tính nguyên tắc? Điều này được xác định ngay từ khi Đảng ra đời. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ, xây dựng, chỉnh đốn Đảng là một tất yếu khách quan, gắn chặt với quá trình phát triển, trưởng thành của sự nghiệp cách mạng; Đảng là một tổ chức sống trong lòng xã hội, một bộ phận hợp thành cơ cấu của xã hội. Tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, nhất là những người giữ chức vụ trong Đảng, Nhà nước luôn chịu sự tác động, ảnh hưởng từ môi trường xã hội cả những cái tốt, tích cực, tiến bộ, cả những cái xấu, tiêu cực và lạc hậu.
Trong điều kiện Đảng cầm quyền lãnh đạo Nhà nước và xã hội thì vấn đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng càng phải quan tâm nhiều hơn. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định, nếu không làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng thì “... một đảng và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi, nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân”(1). Do vậy, đối với những cán bộ, đảng viên nắm giữ quyền lực càng phải đề cao ý thức, trách nhiệm trong XD, CĐĐ. Nó không chỉ góp phần làm cho Đảng ta mạnh lên mà còn là nhu cầu tự hoàn thiện, tự làm trong sạch và khẳng định nhân cách của mình. Bởi lẽ, nếu không biết sử dụng đúng quyền lực và đặt nó vào đúng vị trí thì nó sẽ phá hoại ghê gớm, nhất là khi người nắm giữ quyền lực bị tha hóa, biến chất, họ sẽ biến quyền lực của Đảng, của nhân dân thành đặc quyền, đặc lợi, rơi vào chủ nghĩa cá nhân.
XD, CĐĐ là vấn đề có tính quy luật trong quá trình lãnh đạo cách mạng của Đảng ta, đặc biệt là trước những biến cố, bước ngoặt quan trọng của cách mạng. Xây dựng và chỉnh đốn Đảng có mối quan hệ biện chứng, trong đó xây dựng là nền tảng, có tác dụng to lớn để thực hiện chỉnh đốn Đảng. Ai đó cho rằng chỉ cần xây dựng Đảng là đủ mà coi thường chỉnh đốn Đảng là điều phi lý, không thể chấp nhận; bởi chỉnh đốn Đảng là một mặt hết sức quan trọng và là điều kiện không thể thiếu của xây dựng. Xây dựng và chỉnh đốn Đảng gắn bó chặt chẽ với nhau, xâm nhập vào nhau, ràng buộc và quy định lẫn nhau, xây dựng Đảng ngay trong nội dung chỉnh đốn và chỉnh đốn là thành tố nội tại để xây dựng Đảng tốt hơn. Do vậy, không thể coi trọng, nhấn mạnh mặt này, xem nhẹ, coi thường mặt kia; hai mặt xây dựng và chỉnh đốn có quan hệ chặt chẽ, là vấn đề có tính quy luật của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.
Nguyên tắc của XD, CĐĐ là lấy Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động; thực hiện đầy đủ nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách để Đảng không rơi vào độc đoán, chuyên quyền. Đồng thời trong sinh hoạt Đảng, phải thực hiện đúng đắn nguyên tắc tự phê bình và phê bình, bởi đó là thứ vũ khí, là quy luật làm cho Đảng trong sạch, vững mạnh. Cùng với đó cần thực hiện tốt kỷ luật nghiêm minh và tự giác, làm tốt công tác kiểm tra, kiểm soát để giữ gìn sự đoàn kết và sự trong sạch của Đảng. Sự thật này không thể xuyên tạc, chân lý này không thể bẻ cong.
3. Đảng ta khẳng định phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt. Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) khóa VIII về một số vấn đề cơ bản và cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay đã được triển khai sâu rộng, thực hiện quyết liệt và đạt những kết quả quan trọng. Tuy nhiên, càng đi sâu vào quá trình đổi mới, nhiều vấn đề về công tác XD, CĐĐ càng được đặt ra cấp bách cần phải giải quyết, nhất là khi: “Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống với những biểu hiện khác nhau về sự phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tùy tiện, vô nguyên tắc”(2). Sự ra đời của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường XD, CĐĐ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ thể hiện quyết tâm chính trị rất cao của Đảng ta đã bác bỏ mọi cách nhìn lệch lạc, quan điểm sai trái về công tác XD, CĐĐ. Thực tế chứng minh rằng, kết quả thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và Trung ương 4 khóa XII đã góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác XD, CĐĐ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ. Nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên về công tác XD, CĐĐ được nâng lên. Qua thực hiện các nghị quyết về XD, CĐĐ đã có nhiều tấm gương điển hình tiên tiến được nhân rộng, lan tỏa trong đời sống xã hội, đồng thời xử lý kịp thời, nghiêm minh những cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật của Đảng, vi phạm pháp luật của Nhà nước; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và xã hội, có tác dụng cảnh báo, răn đe, phòng ngừa chung. Kết quả này có ý nghĩa rất quan trọng đối với cuộc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái cho rằng Đảng ta không thể XD, CĐĐ thành công.
Tại Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII, Đảng ta tiếp tục khẳng định quyết tâm XD, CĐĐ trong Kết luận số 21-KL/TW ngày 25-10-2021 về đẩy mạnh XD, CĐĐ và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Theo đó, “XD, CĐĐ phải gắn với xây dựng hệ thống chính trị, phạm vi thực hiện không chỉ đối với tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên mà còn cả các cơ quan nhà nước và đội ngũ công chức, viên chức, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội và thành viên, đoàn viên, hội viên của các tổ chức này”(3). Đây là những nội dung thể hiện sự phát triển và mở rộng của công tác XD, CĐĐ để đáp ứng với điều kiện mới của Đảng ta, là minh chứng bác bỏ mọi sự xuyên tạc của các thế lực thù địch.
Theo báo cáo của cơ quan chức năng, trong nhiệm kỳ Đại hội XII, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật hơn 1.300 tổ chức đảng và 87.000 đảng viên. Chỉ tính trong năm đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII, năm 2021, cả nước đã khởi tố, điều tra 390 vụ án với 1.011 bị can về các tội tham nhũng, chức vụ, trong đó đã khởi tố mới nhiều vụ án lớn, nghiêm trọng, phức tạp “không có vùng cấm”, “không có ngoại lệ”. Như vậy, những ai hiểu biết ở mức bình thường nhất cũng phải thừa nhận rằng, việc xử lý cán bộ nêu trên thể hiện sự nghiêm minh của Đảng, Nhà nước, kiên quyết xử lý đúng người, đúng tội, không có chuyện sử dụng danh nghĩa chống suy thoái để “thanh trừng phe phái” như ai đó đã xuyên tạc nhằm hạ thấp uy tín của Đảng. Đây là cuộc đấu tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc rất quyết liệt, là “chặt cành để cứu cây”, “kỷ luật vài người để cứu muôn người”.
Những thành quả đã đạt được trong công tác XD, CĐĐ thời gian qua là niềm tin để mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân cần đề cao cảnh giác trước những luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch; kiên quyết đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, vững tin xây dựng nước ta ngày càng giàu mạnh.

MINH OAN CHO NGÀNH ĐIỆN

Nói thì đa phần các bạn không tin, nhưng nỗ lực lớn nhất của ngành điện trong năm nay đó chính là việc KHÔNG TĂNG GIÁ ĐIỆN.
Nếu như các bạn nhìn vào một số ví dụ như giá điện cuối tháng 8 tại Pháp lên tới 1100 euro/1 MW hay Đức lên tới 995 euro/1 MW… Theo đánh giá của France24 thì mức giá này này cao cấp 10 lần cùng kỳ năm trước. Tại Anh Quốc, cơ quan quản lý năng lượng Ofgem thông báo tăng giá điện và khí đốt lên gấp đôi vào 01/10/2022 vì nhu cầu mùa đông tăng đột biến và khan hiếm nhiên liệu. Cần nói rằng, các quốc gia trên sở hữu nguồn điện hạt nhân rẻ, ổn định và dồi dào, vậy mà họ còn không thể tránh khỏi “bão giá điện”.

Hoặc không nói đâu xa, ngay tại trong khu vực chúng ta mà thôi, khối ASEAN-6 (6 nền kinh tế lớn nhất ASEAN) chỉ có duy nhất Việt Nam là quốc gia cam kết không tăng giá điện trong năm 2022. Giữa tháng 8 vừa qua, Thái Lan thông báo tăng giá điện tới 18% trong 3 tháng cuối năm, lên tới 4,72 bath/1Kwh tương đương 3,1 ngàn đồng Việt Nam. Còn nước bạn Indonesia tăng giá từ 17% đến trên 36% đối với các thang bậc giá điện. Philippines cũng trải qua đợt tăng giá lên tới khoảng 10% - 20% và khiến giá điện của quốc gia này cao 2 đến 2,5 lần giá điện Việt Nam.
Người ta thường chỉ nhăm nhe vào việc tại sao EVN thua lỗ lớn trong 8 tháng đầu năm 2022, nhưng chẳng mấy ai cùng ngồi phân tích rằng tại sao lại thua lỗ và liệu sự thua lỗ này liệu có thực sự đáng trách hay không?
Theo Malaysia Today, giá than phát điện tăng 295% ở thị trường giao dịch Singapore. Trang thống kê năng lượng Rystad Energy chốt giá than phát điện ở thị trường Úc giao đi lên tới trên 400 USD/1 tấn vào đầu tháng 6 vừa qua, tăng tới hơn 235% so với cùng kỳ năm trước. Giá khí, LNG tăng tới 178% trong khoảng 15 tháng qua. Trong khi đó, sản lượng điện từ nhiệt điện than và khí của Việt Nam chiếm tới 50 - 55% tổng sản lượng điện. Việt Nam là quốc gia nhập rất lớn than để phát điện và dự kiến trong năm 2022, Việt Nam nhập tới 18 - 25 triệu tấn than để phát điện và sản xuất phân bón.
Nhằm hỗ trợ ngành điện, Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam đã phải duy trì mức giá than thấp bằng 1/2 giá thế giới (giá than TKV bán cho nhiệt điện vào khoảng 220 USD trong khi giá quốc tế duy trì 395 - 400 USD). Theo Reuters, giá than nhiệt điện Úc (đối tượng xuất khẩu than chính cho Việt Nam) chào bán cuối tháng 8 vẫn duy trì trên 400 USD, cao gấp 170% so với cùng kỳ năm ngoái và cao gấp 770% năm 2020.
Trong 7 tháng đầu năm 2022, Việt Nam đã chi tới 15,7 tỷ USD nhập khẩu năng lượng và đã vượt quá số tiền nhập khẩu năng lượng của cả năm 2021.Ngành điện đang phải chịu áp lực “kép”. Đó là việc phải nhập khẩu nhiên liệu với mức giá rất cao, nhưng phải duy trì biểu giá bán không hề tăng trong 3 năm qua. Nếu lấy mốc tăng giá điện gần nhất vào 3/2019 thì giá than bình quân lúc đó chỉ rơi vào khoảng 75 - 85 USD/1 tấn. Trong khi vào trong 8 tháng đầu năm 2022, giá than nhập khẩu bình quân lên tới trên 300 USD/1 tấn.
Vậy từ những căn cứ nêu trên, việc EVN không lỗ trong năm 2022 thì họa chăng có 72 phép thần thông của Tôn Ngộ Không may ra giúp được.
Muốn EVN hết lỗ ư? Đơn giản, tăng giá như các quốc gia khác trong khu vực hoặc thế giới là xong. Nhưng trước mưu cầu đảm bảo an sinh xã hội, phát triển và hồi phục kinh tế, EVN đã cam kết với Chính phủ rằng sẽ không tăng giá điện mặc cho giá nhiên liệu thế giới tăng thế nào.
Để khỏi phải chịu lỗ, các quốc gia khác phải tăng giá bán điện. Còn với Việt Nam, chấp nhận chịu lỗ để không tăng giá điện. Vậy mà vẫn bị chửi!
Một số nguồn tham khảo:
1. Europe May Face Power Outages as Authorities Prepare for Winter Energy Crisis - Theepochtimes
2. France to Cap Price-Hikes in Push to Ease Crisis: Energy Update - Bloomberg
3. Germany Sees Independence in Rosneft Swoop: Energy Update - Bloomberg
4. Energy prices are causing chaos in Asia. Here’s why the rest of the world should worry - CNN
5. Europe's electricity prices hit record high as Russian supply cuts begin to bite - France24
6. Giá than nhập khẩu tăng chóng mặt, tới 170% - Báo Công Thương
7. Nhu cầu nhập khẩu than năm 2022 lên tới 25 triệu tấn - VNBusiness
Và một số nguồn tư liệu khác

CON RẮN VÀ LÒNG NGƯỜI!

Chuyện con rắn “ngậm phong bì” là một câu chuyện thật sự là bi hài, vừa hài và vừa đau.
Hài, tất nhiên là đúng rồi. Một sự kiện liên quan đến cả ngành y, bỗng nhiên xuất hiện một logo fake. Đang đâu xuất hiện một con rắn, không theo nghĩa thông thường, lại ngậm một cái phong bì. Không ít người hỉ hả, vì y tế cùng với giáo dục vẫn luôn là ngành nóng, và họ coi đó như dịp để xả những nỗi lo lắng về bệnh tật mỗi khi đến bệnh viện, xả những ấm ức khi gặp phải cô y tá hay anh bác sĩ khó tính với bệnh nhân. Và không ít người trong số kia lúc nào ấy đã từng dấm dúi phong bì vào trong tay bác sĩ – “mong bác sĩ quan tâm”. Và tất nhiên, họ vui, chỉ trích, chế nhạo cả ngành y tế.

Và từ chuyện hài thành chuyện bi. Bi ở chỗ, sự việc diễn ra trong bối cảnh ngành y đang khủng hoảng nghiêm trọng. Chỉ trong mấy tháng, hàng nghìn y bác sĩ đang phải viết đơn thôi việc, chấp nhận bỏ nghề “cao quý” để ra ngoài làm. Đơn giản vì những áp lực công việc, lo lắng về thu nhập. 2 năm đằng đẵng chống dịch, hàng chục y bác sĩ hi sinh trong chống dịch, hàng vạn bác sĩ thâu đêm suốt sáng bên giường bệnh, chăm sóc cho bệnh nhân quên ăn quên ngủ. Nhiều người phải hi sinh chuyện gia đình, thậm chí phải chấp nhận đổ vỡ chuyện tình cảm vì lý do không có thời gian cho gia đình. Để rồi, khi các giám đốc CDC nhận hàng chục tỷ phí lót tay thì những y bác sĩ tuyến đầu có người đến nay vẫn chưa được nhận tiền hỗ trợ từ dịch bệnh.
Một bác sĩ đi học nội trú mất 6 năm, thực tế mất 3-4 năm, tổng cộng là 10 năm rồi nhận mức lương 5-6 triệu/1 tháng, còn không bằng lương công nhân Sam Sung thì thực sự phải yêu nghề lắm, họ mới có thể đứng vững trên con đường mình đã chọn. Thực sự, các y bác sĩ bệnh viện công, xứng đáng được tôn vinh và tôn trọng.
Câu chuyện “con sâu làm rầu nồi canh” vẫn là câu chuyện muôn thủa. Đừng vì một vài người cá thể để rồi nhạo báng cả một ngành cao quý.

Chủ Nhật, 18 tháng 9, 2022

KHÔNG THỂ LÀM DU LỊCH BẰNG MỌI GIÁ VÀ BẤT CHẤP PHÁP LUẬT

- Việt Nam nghiêm cấm cần sa, Thái Lan hợp pháp cần sa để hút khách du lịch.
- Việt Nam nghiêm cấm phố đèn đỏ, Thái Lan tìm cách hợp pháp hóa để thu hút khách du lịch.
Đó là một vài tiêu đề "phỏng" theo tiêu đề bài viết trên báo Thanh Niên.

Mà từ bao giờ mà việc dẹp bỏ một sự việc vi phạm pháp luật lại trở thành "bước lùi" như vậy?
Đâu phải cái gì Thái Lan làm cũng đúng, phải không? Tại sao lại lấy Thái Lan làm một hệ quy chiếu? Hay người Việt đang luôn có một tâm lý ám ảnh từ Thái Lan và luôn muốn lấy Thái Lan làm thước đo ngay cả khi cái “thước đo” đó vi phạm nghiêm trọng luật pháp?
Hãy thử nghĩ xem, nếu chỉ một trường hợp người dân nước ngoài thiệt mạng, bị thương tại “cafe đường sắt”, thì hậu quả sẽ đến như thế nào với du lịch Việt Nam? Ngoài một số rắc rối về ngoại giao thì hình ảnh du lịch Việt Nam sẽ hiện lên với những cụm từ như “Việt Nam thiếu an toàn”, “khách du lịch mất mạng khi đang đi du lịch ở Việt Nam”, “Việt Nam bất chấp an toàn du khách”...
Đó sẽ là một thảm họa với du lịch Việt Nam.
Nếu lấy ví dụ Thái Lan duy trì “cafe đường tàu” ở Maeklong thì chúng ta cũng có thể lấy ví dụ hàng trăm những mô hình tương tự ở khắp nơi trên thế giới đều đã được dẹp bỏ vì an toàn giao thông, vì đảm bảo an ninh đường sắt hoặc tương tự…
Bên cạnh đó, đối tượng khách chính của “cafe đường tàu” là gì? Là đối tượng khách du lịch Tây ba lô, dân phượt dạo, vốn chi tiêu ít, thích điều lạ lẫm…
Việt Nam có thiếu điểm nhất du lịch không? Không. Việt Nam có thiếu cảnh quan du lịch không? Không. Việt Nam có thiếu các địa điểm du lịch tầm cỡ không? Không.
Cái chúng ta cần học người Thái đó chính là việc khai thác du lịch bền vững, thái độ phục vụ du khách, quảng bá tốt hơn, có thêm nhiều cơ sở lưu trú tốt hơn, cải thiện hạ tầng giao thông..v.v.. Chứ không phải học cách duy trì một hành lang vi phạm an toàn, pháp luật, đe dọa của cuộc sống của người dân và du khách. Thiếu gì cái hay để học, đúng không?
Việt Nam là Việt Nam, chứ không phải trở thành một phiên bản Thái Lan khác ở Đông Nam Á. Còn đường du lịch Việt Nam muốn đi ở trong tương lai không giống như con đường mà Thái Lan đang đi.
Tôi nghĩ đến một lúc nào đó trong tương lai khi có chuyện gì đó không hay ở “cafe đường tàu”, nói phủ phui cái mồn như là một vụ tai nạn chẳng hạn, kiểu gì cũng có một bài báo với tiêu đề thế này: “Xuất hiện tai nạn ở cafe đường tàu, chính quyền ở đâu mà không dẹp bỏ?”