Thứ Tư, 14 tháng 9, 2022

NHỚ VỀ THỜI “TIẾNG HÁT ÁT TIẾNG BOM”

Em cô gái Trường Sơn
Hát trong chiều lộng gió
Như cây rừng khẽ thở
Quyện vào mỗi con tim.
Giữa khoảng lặng im lìm
Hố bom và tiếng hát
Nắng chiều hôm như nhạt
Hòa tan vào mắt em.
Khi bình minh vén rèm
Xua màn đêm tăm tối
Em cùng bao đồng đội
Đưa đường cho xe qua.
Niềm tin như sao sa
Tổ quốc là trên hết
Giữa mưa bom… cái c.h.ế.t

Em coi nhẹ như không.
Dẫu tan cả cõi lòng
Hiến thanh xuân mãi mãi.
Tổ quốc tôi vĩ đại
Cho một lần sinh ra
Viết tiếp những lời ca
Những người đi giữ nước./.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét