KHÔNG THỂ XUYÊN TẠC GIÁ TRỊ LỊCH SỬ, THỜI ĐẠI CỦA CHIẾN THẮNG 30 THÁNG 4

Năm nay, trong những ngày hướng đến kỷ niệm Chiến thắng lịch sử vĩ đại 30/4/1975, nhân dân ta đón mừng sự kiện này với nhiều niềm vui mới. Theo báo cáo của Chính phủ, kinh tế Việt Nam năm 2018 khởi sắc trên cả ba khu vực sản xuất, cung - cầu của nền kinh tế cùng song hành phát triển.

NHẬN DIỆN VÀ NGĂN NGỪA THỦ ĐOẠN LỢI DỤNG LÒNG YÊU NƯỚC ĐỂ KÍCH ĐỘNG NGƯỜI DÂN XUỐNG ĐƯỜNG BIỂU TÌNH, GÂY RỐI TRẬT TỰ CÔNG CỘNG

Người yêu nước chân chính là người biết sử dụng pháp luật, đạo đức, truyền thống tốt đẹp để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của mình, đồng thời phải biết tôn trọng và bảo vệ quyền và lợi ích của Nhà nước, xã hội, quyền và lợi ích chính đáng của người khác. Nhận diện được phương thức, thủ đoạn lợi dụng lòng yêu nước để kích động nhân dân làm việc xấu chính là nhằm đưa ra các biện pháp xử lý phù hợp, đồng thời tránh được sự lợi dụng đó để gây ra rối loạn xã hội, phức tạp tình hình.

Thông cáo báo chí kỳ họp 32 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Từ ngày 03 đến 06/12/2018 tại Hà Nội, Ủy ban kiểm tra Trung ương đã họp kỳ 32. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương chủ trì kỳ họp.

UBKTTW kết luận vụ AVG: Sai phạm của ông Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn là rất nghiêm trọng

UBKTTW vừa họp kỳ 26 kết luận vụ AVG có những vi phạm của Ban cán sự đảng Bộ TT-TT, ông Nguyễn Bắc Son, ông Trương Minh Tuấn, ông Phạm Đình Trọng, của Ban Thường vụ Đảng ủy Mobifone và các ông Lê Nam Trà, Cao Duy Hải là rất nghiêm trọng.

Bốn kỳ vọng thay đổi lớn về công tác cán bộ sau 4 ngày Hội nghị T.Ư 7

Sau 4 ngày làm việc, Hội nghị Trung ương 7 khóa XII đã thảo luận nhiều nội dung quan trọng được dư luận đặc biệt quan tâm, trong đó có công tác cán bộ, bởi đây là vấn đề “nóng” trong tình hình hiện nay.

Thứ Năm, 20 tháng 5, 2021

ĐỪNG VÌ VỤ VIỆC CÁ BIỆT MÀ PHỦ NHẬN SẠCH TRƠN CÔNG LAO CỦA ANH EM CÔNG AN

Xung quanh câu chuyện Đại úy Nguyễn Thanh Lâm cán bộ Công an xã Cự Khê (huyện Thanh Oai, Hà Nội) không kịp thời tấn công tội phạm mấy ngày gần đây đã làm dư luận “nổi sóng” và đang chiếm thời lượng trên các phương tiện truyền thông khá lớn.
Bên cạnh những bài viết phê phán đúng mực hành vi của con người cụ thể, vấn đề cụ thể, đã xuất hiện nhiều bài viết lợi dụng câu chuyện cá biệt này để phủ nhận sạch trơn công lao của anh em cán bộ, chiến sĩ công an.


Thậm chí một đám chống cộng ở hải ngoại chưa bao giờ đóng thuế cho Nhà nước Việt Nam, chưa giúp được gì cho Tổ quốc lại tự cho mình cái quyền phán xét Tổ quốc này lại kêu gào kích động những người thiếu hiểu biết, vô cảm trong cuộc sống lợi dụng vụ việc cá biệt này để đánh phá ngành Công an với những luận điệu cũ rích rằng "tiền thuế nuôi Công an vô ích", rồi "đất nước này nguy rồi", "Công an Cộng sản..." này nọ ở chợ trời hải ngoại lan về trong nước để chống phá...
Kính thưa quý vị, quý vị nên nhớ rằng đất nước nào cũng có mặt ưu việt, có mặt còn hạn chế. Chắc quý vị còn nhớ hình ảnh cảnh sát Mỹ kẹp cổ dân cho đến chết, hay như Ấn Độ, cảnh sát có quyền đánh, tấn công vào bất cứ người nào chống đối lại cảnh sát mà không cần cấp trên ra lệnh... cũng như các nước khác, ở Việt Nam ở lĩnh vực nào cũng có lúc có sự việc cá biệt, con người cá biệt, dù đã có nhiều biện pháp lãnh đạo, quán lý, kiểm tra song cũng khó tránh khỏi sai sót. Ngay cả con cháu trong một gia đình cũng vậy thôi, cùng do một cha mẹ sinh ra, một phương pháp sinh và dưỡng nhưng cũng có đứa rất tốt, có đứa cũng chưa tốt!
Với những hành động của anh công an xã Cự Khê cũng chỉ là cá biệt, vi phạm điều lệ ngành đã được xử ký kịp thời, một hành động xấu giữa muôn vàn điều tốt đẹp chứ không phải như những luận điệu xuyên tạc, bỉ bôi trên mạng xã hội. Vì thế mỗi người dân, thay vì bỉ bôi công kích hùa theo các chiêu trò phản động của các thế lực thù địch nhằm hạ bệ ngành công an, làm suy yếu cánh tay đắc lực của Đảng, lực lượng ưu tú của nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ ANTQ, mà nên góp ý với tinh thần xây dựng, tuyên truyền những việc làm tốt để động viên họ phát huy hơn nữa lòng dũng cảm của mình vì sự bình yên của Tổ quốc.
Kính thưa quý vị, trong hơn 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu, anh em cán bộ, chiến sĩ công an đã luôn kiên định lập trường cách mạng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, không quản ngại khó khăn, gian khổ, sẵn sàng hy sinh tính mạng để bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân. Các thế hệ cán bộ, chiến sỹ công an đã luôn ghi nhớ, khắc sâu trong trái tim về hoài bão và lý tưởng cao đẹp “thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi”, “lấy hạnh phúc của nhân dân làm niềm vui, lẽ sống của mình”, “danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất”…
Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, đã có hơn 14.000 CBCS Công an anh dũng hy sinh, hơn 20.000 đồng chí bị thương tại các chiến trường. Ngày nay, trên mặt trận đấu tranh, phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh, trật tự đầy cam go, quyết liệt, máu của anh em cán bộ, chiến công an vẫn đổ, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an đã anh dũng hy sinh, hàng nghìn đồng chí bị thương trong khi làm nhiệm vụ. Từ năm 1986 đến nay đã có trên 300 công an hy sinh, trên 1.200 cán bộ chiến sĩ công an là thương binh, bệnh binh, nhiều cán bộ, chiến sĩ bị phơi nhiễm HIV… nhiều người hy sinh khi còn rất trẻ, để lại cha mẹ già, vợ dại con thơ.
Ngay trong thời điểm này, trong thời bình giữa cuộc chiến chống đại dịch COVID-19, để mang lại bình yên và hạnh phúc cho nhân dân, những chiến sĩ công an không ngại đối mặt hiểm nguy, không ít người đã đổ máu, hy sinh thầm lặng. Mang trên vai trọng trách “thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi”, là “thanh bảo kiếm, bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân”, an hem cán bộ, chiến sĩ công an vẫn đang ngày đêm không quản ngại khó khăn, gian khổ, đấu tranh không khoan nhượng với các loại tội phạm. Có những chiến công vang dội được nhân dân ngợi ca, nhưng cũng có những hy sinh thầm lặng không phải ai cũng biết.
Xung quanh ta, hàng ngày vẫn chứng kiến nhiều sự hi sinh của anh em công an vì bình yên cuộc sống. Đó là một anh chiến sĩ bị đám tội phạm ma túy liều lĩnh bắn chết trong quá trình truy đuổi, là chiến sĩ công an khi trấn áp tội phạm bị hung đồ đâm gục, là đồng chí cảnh sát giao thông bị một gã quái xế tông trực diện trên đường chạy trốn...Chúng ta cứ ngỡ danh từ “hy sinh” chỉ dành cho thời chiến, nhưng hôm nay đây, ngay giữa thời bình, sự sống vẫn cúi đầu mặc niệm cái chết, những hy sinh cho bình yên cuộc sống. Để rồi trên mỗi con đường ta qua, những góc phố ta dừng, hay bên ngoài ngôi nhà bình yên ta trú ngụ, sẽ tự nhủ rằng, ngoài kia, ngay đây, ở đó luôn có những hy sinh thầm lặng của lực lượng công an.
Chính những hành động dũng cảm hy sinh, tận tụy của anh em công an đã góp phần giữ vững hòa bình, ổn định của đất nước, giữ nghiêm kỷ cương, phép nước; bảo vệ tài sản, tính mạng và cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.
Trong lúc này đây, rất cần sự chung sức của cộng đồng mạng khi tiếp nhận và chia sẻ thông tin với một tinh thần trách nhiệm, sự tỉnh táo, khách quan như một lời tri ân đối với những đóng góp hy sinh của anh em cán bộ, chiến sĩ công an đã ngã xuống cho chúng ta có cuộc sống bình yên và hạnh phúc.
CÔNG AN NHÂN DÂN VIỆT NAM MÃI MÃI LÀ “THANH BẢO KIẾM” LÀ “TẤM KHIÊN THÉP” VỮNG CHẮC, VÌ NƯỚC QUÊN THÂN, VÌ DÂN PHỤC VỤ!

TẤM THẺ CỬ TRI ĐÓNG DẤU BỊ NGƯỢC, CHỮ KÝ CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH ĐẶC BIỆT Ở NÉT CUỐI

Tấm thẻ cử tri số 577, cấp ngày 15/4/1965 để bầu Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội vào ngày 25/4/1965. Trên tấm thẻ cử tri này có hai điều đặc biệt: con dấu đóng ngày bầu cử bị ngược và chữ ký Hồ Chí Minh có nét cuối cùng kéo xuống. Để lý giải những điều đặc biệt ấy, đồng chí Vũ Kỳ (thư ký riêng của Người) đã kể lại: Đúng 6 giờ 30 phút, ngày chủ nhật, 25/4/1965, Bác Hồ đã đến điểm bầu cử tại quận Ba Đình (Hà Nội) để bỏ phiếu bầu Hội đồng Nhân dân thành phố. Đến nơi, Bác vui vẻ chào và nói với mọi người hãy cùng Bác làm tốt quyền lợi và nghĩa vụ của một người công dân.


Sau đó, Bác tới dãy bàn của nhân viên bầu cử làm việc, trình Thẻ cử tri. Chị cán bộ trẻ rất phấn khởi, cảm động được đóng dấu ghi ngày bầu cử vào Thẻ cử tri của Bác và chăm chú nhìn Bác cầm bút ký.
Một điều rất nhỏ nhưng làm chị suy nghĩ và nhớ mãi. Đó là khi Bác ký tên, nét chữ ký cuối cùng của Bác sát vào con dấu vuông của Ủy ban hành chính khu Ba Đình thì Bác vội ngoặt xuống không để chữ ký đè lên trên dấu.
Chị cán bộ kính cẩn đứng dậy trao lại tấm Thẻ cử tri cho Bác. Bác cảm ơn và thân mật nói: Sao cháu lại đóng dấu ngược thế này?
Thì ra trong lúc mải nhìn Bác, chị đã cầm dấu ngược đóng vào Thẻ cử tri. Bác và mọi người nhìn vào chiếc thẻ có đóng dấu ngày 25/4 ngược đều cười. Không khí nơi bầu cử thêm rộn ràng, niềm vui tràn ngập. Tiếp đó, Bác sang bàn bên nhận phiếu và ngồi vào bàn dành cho cử tri, chăm chú đọc tên từng người ứng cử, suy nghĩ và lựa chọn những người xứng đáng.
Ảnh: Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế hiện còn lưu giữ một số hình ảnh về thẻ cử tri của Bác Hồ.
Trong suốt 24 năm làm Chủ tịch nước, Người đã tham gia bầu cử Quốc hội khóa I (06/01/1946); Quốc hội khóa II (ngày 08/5/1960), khóa III (ngày 26/4/1964); bầu cử Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa II (ngày 26/3/1961), khóa III (ngày 25/4/1965), khóa IV (ngày 28/4/1968); bầu cử Hội đồng Nhân dân khu phố Ba Đình khóa IV (ngày 23/4/1967) và lần cuối cùng là bầu cử Hội đồng Nhân dân khu phố khóa V (ngày 27/4/1969).
Ngày bầu cử Quốc hội khóa XV đang tới gần, những lời dạy và tấm gương sáng của Người trong việc bầu cử, bỏ phiếu, chọn ra những đại biểu xứng đáng đại diện cho Nhân dân, chính là ý thức, trách nhiệm của mỗi công dân đối với sự phát triển của đất nước.
HÃY TÍCH CỰC THAM GIA BẦU CỬ QUỐC HỘI KHOÁ XV VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2021-2026

Thứ Tư, 19 tháng 5, 2021

HÔM NAY TÔI GẶP HAI NGƯỜI MẶC ĐỒ TRẮNG TOÁT NẰM BẤT ĐỘNG BÊN VỆ ĐƯỜNG

Đang trên đường chạy thể dục, tôi chợt thấy một chiếc xe cứu thương đỗ bên đường. Bên cạnh là hai người mặc đồ trắng toát nằm lăn trên vỉa hè. Tôi chợt nghĩ hay là một vụ tai nạn. Lúc này mới 4h sáng. Tôi mạnh dạn lay một người, cũng phải một lúc thì người ấy chợt tỉnh và ngồi dậy, tôi hỏi:


- Các anh có làm sao không đấy ?
- Không ạ, chúng cháu mệt quá không thể đi tiếp được thôi ạ. Chúng cháu đang tham gia dập dịch ở Nậm Pồ (nậm pồ hiện tại là ổ dịch lớn của tỉnh Điện Biên)
- Vậy à, thế bây giờ các anh có cần giúp đỡ gì không - tôi hỏi?
- Không ạ, chúng cháu chỉ cần ngủ khoảng 15ph thì lại đi tiếp được thôi ạ.
- Xin lỗi vì đã làm phiền, thôi anh lại ngủ tiếp đi.
Nghĩ mà thương những chiến sĩ áo trắng phải làm việc hơn 100% sức lực. Xin chúc các anh có sức khỏe để hoàn thành nhiêm vụ, giúp dân dập dịch!

Thứ Hai, 17 tháng 5, 2021

NGHỀ VÀ NGHIỆP!

Chiều nay, Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc CATP Hà Nội đã chỉ đạo Công an huyện Thanh Oai xử lý nghiêm kỷ luật cán bộ Công an xã Cự Khê (huyện Thanh Oai, Hà Nội) là Đại úy Nguyễn Thanh Lâm "vì thiếu trách nhiệm trong việc tham gia giúp người dân bắt cướp". Và theo tin tôi nắm được, anh này đã bị kỷ luật cảnh cáo, dưới mỗi bậc là tước quân tịch, đuổi khỏi ngành mà thôi.


Tôi tin, thời điểm đó, chẳng phải anh này "thản nhiên" dùng điện thoại, mà là anh ta đang gọi cho đồng đội để đến hỗ trợ. Nhưng dù như thế nào, tôi cũng không bênh vực, thậm chí, rất chê trách ý thức trong việc bắt tội phạm, bởi trong tình huống cấp bách đó, mọi sự chậm trễ đều sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới tính mạng của người tài xế. Hành động đứng gọi điện thoại trong tình huống nguy nan đó là cực kỳ phản cảm, không đúng với nghiệp vụ của ngành và bản lĩnh người chiến sĩ công an. Đúng là trăm người cố sức làm điều tốt bỗng nhiên chỉ vì một người kém bản lĩnh lại trở thành công cốc.
Ở một góc độ khác, tôi luôn có tin tưởng rằng, nghề công an nói riêng cũng như lực lượng vũ trang nói chung là một ngành rất đặc thù, rất riêng và hiểm nguy hơn rất nhiều lần so với nghề khác. Nếu ở trường hợp đó, chẳng ai chê trách một nhà báo, một anh công nhân hay một anh nghệ sĩ chỉ vì anh không dám lao vào để vật lộn với tên cướp, cứu tài xế taxi. Nhưng nếu đó là một anh công an, một anh bộ đội, trách nhiệm buộc phải anh lao vào, dù anh có mẹ già, vợ con nheo nhóc ở nhà. Đơn giản, vì màu áo anh đang khoác trên người; chứ chẳng phải chỉ đơn giản là tiền lương anh nhận được là từ tiền thuế mà ra.
Thế nên, đừng có anh nhà báo nào thắc mắc hỏi, sao lương công an cao thế, sao lương bộ đội nhiều thế. Nếu thích, anh có th

Hộp cơm của người cách ly đáng giá bao nhiêu!?

Nhiều đấy, nó là công sức của bao con người đang hàng ngày chung tay chống dịch. Nó cũng là công sức của người nấu ăn, của chị rửa chén, của người lao công, của những cán bộ y tế đang ngày đêm thức cho quý vị ngủ đấy. Và cả công sức của toàn xã hội đang cổ vũ quý vị.
Suất cơm đó nó không đáng giá với quý vị, nhưng trong thời điểm mà những con người đang oằn mình vì quý vị thì nó đáng giá lắm.


Hộp cơm không đáng giá, nhưng TÍNH MẠNG THÌ ĐÁNG GIÁ, và tất nhiên nó không quy đổi được thành tiền đâu!?
Trong những ngày khó khăn này hơn lúc nào hết mỗi người không chỉ biết vì mình, bớt than vãn, ích kỷ lại. Có thể, trong khu cách ly sẽ có những thiếu sót nhất định, trong đó đương nhiên không thể thảnh thơi được bằng ở ngoài. Nhưng nơi đó là nơi đảm bảo mạng sống cho quý vị. Không ăn vài bữa ngon có thể không chết được, nhưng thiếu oxy thì chết thật đấy.
Đừng mơ ước những bữa ăn ngon như những tử tù trong bữa cơm cuối cùng, thay vào đó hãy chịu khó một cơm "tù" có thời hạn.
Bần đạo đã hiểu vì sao anh Biển tôi càng ngày càng ngáo ngơ!? Không phải vì anh có vấn đề về thần kinh, mà

Chủ Nhật, 16 tháng 5, 2021

CÁCH CHỨC BÍ THƯ ĐẢNG ỦY, GIÁM ĐỐC HACINCO VỚI ÔNG NGUYỄN VĂN THANH

Ngày 15/5, Ban Thường vụ, Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội (Handico) họp thống nhất cách chức Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Văn Thanh - Giám đốc Công ty Đầu tư Xây dựng số 2 Hà Nội (Hacinco) - do vi phạm quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19
Trước đó, ngày 14/5, UBND Hà Nội có công văn hỏa tốc yêu cầu Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà ở Hà Nội có hình thức kỷ luật nghiêm khắc với ông Nguyễn Văn Thanh, Giám đốc Công ty đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội (Hacinco), do vi phạm kỷ luật lao động và phòng chống dịch COVID-19.


Căn cứ mức độ vi phạm của ông Nguyễn Văn Thanh trong vi phạm phòng chống dịch COVID-19 và quy định hiện hành về quản lý với người quản lý doanh nghiệp Nhà nước, Chủ tịch UBND Hà Nội yêu cầu Handico xử lý nghiêm trách nhiệm và có hình thức kỷ luật nghiêm khắc với ông Nguyễn Văn Thanh trong việc chấp hành các quy định về kỷ luật lao động và vi phạm phòng chống dịch COVID-19, gây hậu quả nghiêm trọng với cộng đồng và xã hội.
Văn bản của UBND Hà Nội cũng nêu rõ ngày 13/5, Handico đã kiểm điểm trách nhiệm của tập thể và cá nhân có liên quan, trong đó trách nhiệm chính thuộc về ông Nguyễn Văn Thanh.
Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội đã ban hành quyết định tạm đình chỉ chức vụ Giám đốc Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội đối với ông Nguyễn Văn Thanh.
Cũng trong ngày 14/5, Thành ủy Hà Nội có quyết định số 1069- QĐ/TU về việc đình chỉ sinh hoạt cấp ủy đối với ông Nguyễn Văn Thanh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Đầu tư Xây dựng số 2 Hà Nội.
Thường trực Thành ủy cũng yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Đầu tư và phát triển Nhà Hà Nội tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của Ban Thường vụ và nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, các cá nhân, trách nhiệm của người đứng đầu liên quan đến vi phạm của ông Nguyễn Văn Thanh về việc chấp hành quy định trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư Trung ương, Thủ tướng, Thành ủy, UBND TP và công tác quản lý cán bộ trong thực hiện kỷ cương hành chính.

ỨNG VIÊN LƯƠNG THẾ HUY KHÔNG ĐỦ TƯ CÁCH ĐẠI DIỆN CHO NHÂN DÂN!

Những thông tin liên quan đến ứng viên Lương Thế Huy liên tục gây nóng các diễn đàn vừa qua, nhất là khi anh này nhanh chóng "làm sạch" profile của mình trên các mạng xã hội. Theo đó, sau khi vượt qua vòng hiệp thương, ứng viên ĐBQH khóa 15 Lương Thế Huy đã đột nhiên “xóa sạch dấu vết” trên Facebook, Twitter và Youtube. Người ta không thể tìm được bất cứ bài viết hay một clip nào của Lương Thế Huy liên quan đến chính trị hay tình dục nữa.
Nhưng hành động này không thể che đậy hoàn toàn những vấn đề của anh ta trong quá khứ, nhất là ở Việt Nam, đội ngũ "camera chạy bằng cơm" luôn hoạt động thường trực 24/7. Và chân dung Lương Thế Huy dần lộ ra.


Theo thông tin mới được tiết lộ, trong thời gian làm Viện trưởng Viện Nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường, Lương Thế Huy, với vai trò là người đại diện theo pháp luật của Viện đã bị Chi cục thuế quận Ba Đình 2 lần xử phạt về hành vi trốn thuế và nộp báo cáo về việc sử dụng hóa đơn không đúng thời hạn.
Bên cạnh đó, trong thời gian Huy làm Viện trưởng Viện Nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường, Viện này liên tục bị tố cáo nhiều hành vi vi phạm pháp luật như: xuất bản sách có nội dung độc hại; tổ chức Hội thảo không phép; tiến hành các dự án liên quan đến dân chủ, nhân quyền khi không được phép của cơ quan chức năng. Điển hình, năm 2018, ISEE đã tổ chức Hội thảo xã hội dân sự “Bài học từ quá khứ và định hướng cho tương lai Việt Nam" khi không được phép và cũng không nằm trong số các dịch vụ mà iSEE đăng ký hoạt động tại Việt Nam.
Dù không kỳ thị cộng đồng LGBT, nhưng đã là một ứng viên đại biểu Quốc hội, yêu cầu đầu tiên là phải tôn trọng và chấp hành pháp luật. Không thể để trong cơ quan lập pháp cao nhất của đất nước có kẻ coi thường pháp luật, vi phạm pháp luật như vậy được.
Mong rằng cử tri Hà Nội sáng suốt lựa chọn cho mình đại biểu có đức, có tài và tôn trọng pháp luật.

4 NĂM ĐI TÌM ÂN NHÂN

Cô sinh viên tên Lệ bị tai nạn, chảy máu nhiều, nhưng không ai giúp, vì cô gầy yếu. Mọi người nghĩ cô nghiện.
Khi cô lịm đi, 1 anh bộ đội lao đến, cởi áo may ô cầm máu, bế cô đi cấp cứu, mặc cho mọi người can ngăn "con nghiện, có thể nhiễm HIV...".


Anh gọi, nhưng không xe nào dừng lại chở 2 người đầy máu. Anh bế cô chạy bộ đến Bệnh viện Đức Giang. Giữa đường, một người đi xe máy dừng lại chở hai người đến viện.
Khi tỉnh lại tại viện, Lệ được các bác sĩ cung cấp thông tin ngắn gọn: Anh bộ đội ở Tổng Cục Hậu cần, tên là Đổng. Anh ấy đã trả tiền viện phí và rời đi.
Ra viện, cô đi tìm ân nhân. Suốt 4 năm, nhưng không thấy. Học xong, cô về quê làm việc, lấy chồng, kể chồng nghe về ân nhân. Hai vợ chồng đi tìm tiếp. Họ đến Báo Quân đội Nhân dân nhờ tìm.
Nỗ lực và linh cảm của nhà báo Đỗ Phú Thọ cuối cùng đã tìm thấy Trung tá Đào Phù Đổng, người đã cứu Lệ. Khi đó, anh đang trên đường đi khám bệnh ung thư tụy.
Cứu người xong, anh cũng quên luôn, cho đến khi có nhà báo tìm hỏi. Nhưng căn bệnh ung thư tụy của anh lại dần đỡ và khỏi hẳn.
Vợ chồng Lệ gặp ân nhân khi họ vừa có đứa con đầu lòng. Trung tá Đổng nhận là bố nuôi của hai vợ chồng và là ông của đứa trẻ mới ra đời...
Chuyện từ 2011 đến 2016...

Thứ Năm, 13 tháng 5, 2021

VẠCH TRẦN CHIÊU TRÒ PHẢN ĐỘNG CỦA LƯU TRỌNG VĂN

Trên trang mạng Baotiengdan vừa qua đăng bài viết “Hãy đọc lời cầu mong ấy và thức tỉnh” của Lưu Trọng Văn. Toàn bộ nội dung bài viết cho thấy, đây là một trong những chiêu trò mà các thế lực thù địch và phần tử cơ hội phản động thường xuyên sử dụng chống phá cách mạng nước ta; chúng lợi dụng hình ảnh, uy tín của những người thân, con em của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta để tuyên truyền, bịa đặt, xuyên tạc sự thật, truyền bá các quan điểm sai trái, thù địch, phản động, gây hoang mang, hoài nghi, làm giảm sút lòng tin của các tầng lớp nhân dân với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa…


Với tâm địa đen tối, Lưu Trọng Văn đã đưa ra nhận định hết sức phản động là “Có lẽ chưa từng có một giai đoạn nào trong quá khứ mà người VN phải trải qua tình cảnh như ngày hôm nay… Những gì đang diễn ra ở đất nước ta hôm nay, có lẽ cần phải được suy nghĩ cho thật kỹ…”. Lưu Trọng Văn phải hiểu rằng, hiện nay toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang tập trung thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng với niềm tin và khát vọng mãnh liệt, phát triển đất nước “phồn vinh, thịnh vượng”, “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Thực tiễn, sau 35 năm đổi mới toàn diện đất nước không chỉ chính trị, xã hội ổn định, đời sống của nhân dân được cải thiện, mà chúng ta đã thực sự trở thành một nước đang phát triển, nằm trong nhóm 4 nước đứng đầu khu vực Đông Nam Á, đúng như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Văn kiện Đại hội XIII đã nhận định “đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”. Đặc biệt, năm 2020, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 gây nhiều thiệt hại về kinh tế – xã hội, nhưng với sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đất nước ta đã đạt được những thành tựu quan trọng; nhất là trên lĩnh vực kinh tế, trong khi kinh tế thế giới suy thoái, tăng trưởng âm, kinh tế nước ta vẫn đạt mức tăng trưởng 2,91%, là một trong những nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới.
Bước sang giai đoạn mới, kinh tế số và phát triển hạ tầng kinh tế số thực sự trở thành một nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Chúng ta đã tận dụng có hiệu quả các cơ hội do cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư mang lại để xây dựng và phát triển đất nước trong thời kỳ mới. Những cụm từ như “đổi mới sáng tạo”, “chuyển đổi số”, “kinh tế số”, “xã hội số” “cơ sở hạ tầng số”, “chính phủ điện tử”… đã xuất hiện ngày một nhiều trên các diễn đàn trong nước, quốc tế.
Như vậy, có thể nói “niềm tin” và “khát vọng” phát triển đất nước “phồn vinh, thịnh vượng”, thực hiện thắng lợi mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI đưa đất nước Việt Nam tiếp tục phát triển sánh vai cùng các nước phát triển trong khu vực và trên toàn thế giới đã bác bỏ hoàn toàn luận điệu phản động của Lưu Trọng Văn.
Tóm lại, những vấn đề nêu ra trong bài viết của Lưu Trọng Văn đã bộc lộ dã tâm thâm độc, cố tình lợi dụng, lấy tên những bài viết của gia đình, người thân những đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước để tuyên truyền, chống phá công cuộc đổi mới, phát triển đất nước của nhân dân ta với mục đích gây hoang mang, dao động về tư tưởng trong cán bộ, đảng viên. Do vậy, chúng ta cần hết sức cảnh giác, vạch trần và đấu tranh bác bỏ chiêu trò phản động đó./.

CHUYẾN XE YÊU THƯƠNG CÓ NGUY CƠ TRỞ THÀNH CHUYẾN XE SIÊU LÂY NHIỄM!

Dạo gần đây, ông Đoàn Ngọc Hải đã trở lại với công việc từ thiện quen thuộc của mình khi tiếp tục dong duổi trên chiếc xe cứu thương của mình, phát sữa cho trẻ em vùng cao. Cả tuần này, ông Đoàn Ngọc Hải đang dong duổi trên những nẻo đường, bản làng của tỉnh Hà Giang. Nhưng thông tin về ông Hải có những biểu hiện của Covid-19 khiến nhiều người dân e ngại khi tình hình dịch đang có diễn biến rất đáng lo ngại. Có lẽ giờ này, lãnh đạo tỉnh Hà Giang và cả tỉnh Lào Cai (mà ông Hải đi trước đó) đang vô cùng lo lắng như ngồi trên đống lửa.


Trong nhiều ngày qua, từ Chính phủ cho đến chính quyền địa phương đều kêu gọi mọi người dân thắt chặt các quy định phòng chống dịch, khuyến cáo 5K, hạn chế đi lại, gặp gỡ mọi người khi không cần thiết. Nhưng theo dõi Facebook của ông Đoàn Ngọc Hải, chúng ta thấy một lịch trình dày đặc, với số người gặp gỡ rất đông đảo. Nói gở mồm, ông Hải mà bị Covid-19 thật thì số F1, F2 cũng lên tới cả ngàn người mất. Thật là vô cùng quan ngại và nguy hiểm.
Mặc dù có thể thấy, ông Hải cũng đã thực hiện việc đeo khẩu trang nhưng cũng có lúc ông quên đi vấn đề này và dẫn đến nguy cơ lây nhiễm cao nếu ông bị dương tính. Những hộp sữa đặc của ông Hải là quý nhưng nó không thể là liều thuốc giúp những trẻ em dân tộc kháng được lại virus, những đồng tiền hỗ trợ của ông Hải là quý nhưng cũng không giúp bà con dân tộc thoát nghèo ngay được. Nguy cơ bị dịch bệnh, nguy cơ sản xuất bị đình trệ, cuộc sống bị đảo lộn tự dưng lại hiện ra sau lòng tốt của ông Hải.


Thiết nghĩ rằng trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, ông Hải nên chấp hành khuyến cáo của Chính phủ, của chính quyền các địa phương, sống chậm lại một chút. Cầu mong cho ông Hải chỉ bị cảm sốt bình thường không chỉ bởi sức khỏe của riêng ông Hải mà còn là sức khỏe của những em thơ tại Hà Giang.

Thứ Tư, 12 tháng 5, 2021

LÀM ƠN HÃY HỢP TÁC

Tối nay, đồng nghiệp của tôi đã bật khóc khi đi lấy mẫu xét nghiệm cộng đồng về.
Hai ngày vật vã trên từng tuyến đường, lấy mẫu cho mấy ngàn người. Mặc bộ đồ bảo hộ với 2 lớp kính, hơi thở và mồ hơi mờ cay cả mắt.


Cả một ngày chỉ có nửa tiếng lúc trưa nghỉ để ăn cơm. Thậm chí nước cũng không dám uống vì... không thể đi vệ sinh.
Lấy mẫu, lấy mẫu và lấy mẫu, đau cả tay, lặp đi lặp lại một vài câu như một phản xạ. Cổ họng khô khốc vì không được "tưới" nước trong một thời gian dài. Chín giờ tối mới về tới cơ quan, nhai trệu trạo từng hạt cơm để lấy sức mai chiến đấu tiếp!
Hơn ai hết, chúng tôi không mong muốn đón chào sự trở lại của Covid-19. Sự việc đã xảy ra, và tất cả nhân viên y tế chúng tôi đang cố gắng làm hết sức mình để kiểm soát dịch. Việc lấy mẫu cộng đồng cũng là một trong những công tác quan trọng để tầm soát diện rộng, kiểm soát mức độ của dịch, tìm ra kết quả chân thực phản ánh đúng tình hình dịch, để dập tắt nó.
Vậy nên, mọi người ơi, làm ơn hãy hợp tác!
Các bạn chỉ cần bỏ ra ít thời gian đến điểm tập kết, ngồi yên cho chúng tôi lấy mẫu. Sẽ có một chút khó chịu, sẽ có thể không thoải mái, nhưng chỉ vài giây thôi. Rồi các bạn sẽ được về nhà, bên mâm cơm gia đình, khép cửa lại tránh xa những xô bồ phố thị, sống tĩnh lặng một thời gian trong lúc chờ dịch qua đi.
Đừng khó chịu, đừng la ó, đừng nói những lời khó nghe... Vì chúng tôi cũng chỉ là những con người bằng xương bằng thịt, chúng tôi kiên cường nhưng chúng tôi cũng dễ bị tổn thương, đặc biệt trong tình trạng làm việc căng thẳng và mệt mỏi, rất khó kiểm soát cảm xúc của mình.
Có thể trong xã hội, các bạn có những vị trí khác nhau. Nhưng với chúng tôi, các bạn đều là đối tượng cần tầm soát. Vậy nên, làm ơn, HÃY HỢP TÁC! Để chúng tôi sớm được vể với gia đình.
Chúng ta cùng cố gắng để vượt qua giai đoạn khó khăn này, các bạn nhé!

CẤN THỊ THÊU LIỆU CÓ LÀ NẠN NHÂN CỦA CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN?

Nhìn thái độ không đeo khẩu trang khi dự tòa, khoanh tay chống nạnh của Cấn Thị Thêu, ai cũng hiểu, sẽ rất khó để cải tạo cô ta. Một kẻ vào tù, ra tội, 2 tiền án, 1 tiền sự về các hành vi vi phạm pháp luật, một kẻ kéo chồng, hai con của mình và bây giờ là cả con dâu vào con đường "dân oan", coi đó là nghề để kiếm sống thì thật khó để cô ta "cải tà quy chính".


Tôi chỉ bàn đến việc cô ta có là "nạn nhân của cộng sản" hay không? Xét về lai lịch, Cấn Thị Thêu chưa bao giờ mất đất, chưa kể có vài hecta trồng cam, bưởi ở Hòa Bình. (Đợt dịch vừa qua, các đối tượng trong nhóm dân chủ đã kêu gọi bán được 10.000 quả bưởi cho gia đình Thêu). Vậy mà mở miệng cô ta nói rằng mình là dân oan, là nạn nhân mất đất. Đó là chưa kể các con của cô ta, đều không nghề nghiệp gì mà lựa chọn con đường dân oan như mẹ để hành nghề, vậy thì cô ta liệu có là nạn nhân của cộng sản.
Cấn Thị Thêu luôn nói là mình là nông dân, không hề có ý định chống phá chế độ, nhưng cô ta năm lần bảy lượt tiếp xúc với các đối tượng chống đối khác ở Hà Nội. Chưa kể, cô ta còn thành lập các hội nhóm bất hợp pháp như Hội dân oan Dương Nội để kêu gọi tài trợ. Năm 2015, sau khi mãn hạn tù về, Cấn Thị Thêu còn nâng cấp, phối hợp với các đối tượng khác lập Hội dân oan 3 miền. Thử hỏi, nếu là người dân lương thiện bình thường, có làm những hành động như vậy hay không?
Một kẻ, lấy việc gây rối, nhận tiền tài trợ từ các tổ chức phản động để chống phá chế độ, liệu có là nạn nhân của chế độ cộng sản hay không, chắc sẽ không phải giải thích nhiều.

Thứ Ba, 11 tháng 5, 2021

CÒN NGƯỜI CÒN CỦA

Gần hai năm trong dịch mọi thứ liên quan đến công việc, sinh hoạt, con cái... Dường như đảo lộn hết cả các trật tự thông thường, mọi người phải vất vả làm quen và sống chung với nó, khó khăn là điều có thể nhìn thấy được. Nhưng nếu nhìn cảnh tang thương của các nước như Trung Quốc, Mỹ (đã qua), Ấn Độ, Nepan (đang) trải qua chúng ta càng thấy câu "Còn người còn của" nó chân lý đến nhường nào. Sinh mệnh vốn dĩ là thứ chân quý nhất của con người. Mất đi rồi chẳng thể tìm lại như tiền bạc vật chất. Kinh doanh cái nghề dễ bị tổn thương vì dịch bệnh, gần hai năm phải gánh gồng, bù đắp rất nhiều khoản chi phí nhưng chúng ta vẫn một tin: "Còn da lông mọc, còn chồi này cây”.


Việc Covid 19 xuất hiện các ca nhiễm mới trong cộng đồng là điều không ai mong muốn. Chúng ta cũng không thể lường trước hết được tất cả các tình huống và diễn biến của dịch bệnh một cách chính xác nhất, bởi nó vô hình với chúng ta. Mọi tình huống, phương án đã được xây dựng nhưng cách hữu hiệu nhất vẫn là giãn cách và khoanh vùng cách ly, điều trị. Điều đó được minh chứng là khá thành công trong những lần trước đây.
Việc có tiếp tục “giãn cách xã hội” hay không? Chúng ta có tranh cãi cũng không có hồi kết! Việc này đương nhiên sẽ được những người có trách nhiệm cân, đong, đo, đếm; xem xét, đánh giá nhiều khía cạnh khác nhau từ tình hình dịch bệnh đang diễn ra phức tạp trên thế giới và cả trong nước để đưa ra quyết định cuối cùng.
Nếu việc giãn cách tiếp tục xảy ra thì đương nhiên sẽ ảnh hưởng rất lớn đến kinh tế, chính trị, an sinh xã hội. Tuy nhiên, nếu nó là lựa chọn có thể mang lại an toàn thì cũng nên làm và cần sự đồng lòng của toàn thể nhân dân. Tiếp tục giãn cách hay không giãn cách là một lựa chọn khó khăn, nó có thể không làm hài lòng hết tất thảy mọi người. Nhưng tôi tin nó là lựa chọn cho số đông sinh mệnh của nhiều người và của cả đất nước này. Cha ông ta đã từng dạy: "Còn người là còn của, còn da lông mọc còn chồi nảy cây", tôi tin hầu hết công dân nước ta đều ủng hộ quan điểm này.
Có một điều chúng ta nhìn thấy là: Chưa thể xác định được khi nào dịch bệnh sẽ được kiểm soát và kết thúc, nguy cơ vô hình của dịch vẫn luôn trong cộng đồng dù muốn hay không. Vì vậy, trách nhiệm đồng cảm, tuân thủ các chính sách y tế của Chính phủ, thực hiện đúng, đầy đủ các biện pháp y tế bảo vệ chính mình và người xung quanh là điều cần nhất, thứ nữa là tình người và sự chia sẻ trong dịch bệnh. Vì vậy, từng cá nhân nên thực hiện tốt các bước bảo vệ bản thân, gia đình, người xung quanh theo khuyến cáo của ngành y tế là góp phần vào cuộc chiến chống và đẩy lui giặc covid.
Một lần nữa hãy chung tay sẵn sàng cho một cuộc chiến mới, CẨN TRỌNG NHƯNG KHÔNG HOẢNG LOẠN. CHẤP HÀNH VÀ TUÂN THỦ các khuyến cáo của cơ quan chức năng, tự giác khai báo y tế, tự giác đến cơ sở y tế nếu nghi ngờ có dấu hiệu... là góp phần đẩy lùi dịch bệnh. Với những thành công bước trong chặng đường đã qua của Việt Nam, tôi luôn tin, cảm thông, biết ơn và tuân thủ vào những người ngày đêm ở tuyến đầu "chống giặc". Đó là điều nhỏ nhoi nhất tôi có thể làm để chung tay cùng toàn thể đồng bào đẩy lui dịch bệnh.
Ther rằng:
Khẩu trang luôn ở trên mồm
Bên cạnh luôn có lọ cồn khử ngay
Khoảng cách chớ có sờ tay
Không nên tụ tập có ngày dính vi
An toàn ở điểm cánh ly
Sẵn sàng khai báo tế y khi cần
Kiểm soát biên giới ngăn dân vượt rào!
Cố lên Việt Nam tôi ơi

ĐỪNG ĐÙA VỚI PUTIN

Putin, rất tỉnh và đẹp trai khi đưa những hình ảnh trực tiếp từ Quảng trường đỏ tới toàn thế giới sáng nay. Đó là một nước Nga với hàng vạn người từ những cựu chiến binh trên trăm tuổi đến các bé thiếu nhi mặc quân phục các quân binh chủng vai kề vai, không khẩu trang, không khoảng cách... Thông điệp mà đại đế này muốn gửi đến toàn thế giới là lễ kỷ niệm chiến thắng kép: kỷ niệm 76 năm chiến thắng Phát xít Đức và kỷ niệm nước Nga đại thắng dịch bệnh Covid-19, điều mà kể cả Mỹ cũng chưa thể làm được.
Năm trước, trong bài phát biểu, ông nói “Đệ tam đế chế đã phải trả giá cho những ước mơ điên cuồng của mình, những ước mơ hòng nô dịch cả nhân loại. Âm mưu chiến thắng nước Nga, chiến thắng Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết đã thất bại một cách thảm hại”.


Năm nay ông thêm câu “Phát xít mới đã quay trở lại bằng hình thức này hay hình thức khác, nhưng mục tiêu của chúng không thay đổi, đó là dã tâm hòng bóp chết một nền tảng tư tưởng…”. Và để biết nền tảng tư tưởng mà Đại đế Putin nói đến là gì, hãy ngược lại 21 năm trước.


Năm 2000, Putin lên ngôi vị cao nhất nước Nga. CIA báo cáo Nhà Trắng rằng, Putin chỉ là một gã đại tá KGB chưa ráo máu đầu không làm được trò trống gì cho đời đâu. Mỹ và Nato tin là vậy để rồi ôm hận
Việc đầu tiên của V.Putin làm khi nắm quyền, đó chính là chỉnh đốn quân kỷ, nắm quân đội vào tay và dĩ nhiên, tất cả diễn ra trong lặng lẽ “thần không biết quỷ chẳng hay”. Nắm được quân đội rồi, đảm bảo chắc rằng chỉ cần hạ lệnh sẵn sàng có tên lửa tung bay thì tiếp đến việc thứ hai Sa hoàng V.Putin làm là tìm cách vực dậy nền kinh tế đã tan nát từ năm 1998.
Lời phát biểu nổi tiếng của V.Putin với các nhà tài phiệt Nga là: “…Tôi bắt đầu chiến dịch điều tra nạn trộm cắp dưới hình thức trốn thuế. Nếu không phục tùng, các anh có hai sự lựa chọn. Lựa chọn đầu tiên là vào nhà đá, lựa chọn thứ hai là bị bắn chết... Tôi không biết nói đùa đâu!”
Tỷ phú Abramovic đã bí mật tiếp xúc Tổng thống Putin và khai báo danh sách những kẻ trốn thuế, phương thức trốn thuế, kiểu muốn trốn thuế thì đút lót cho những ai trong Chính phủ. Các bạn tình báo KGB của ngài Putin vào cuộc. Ông Putin hứa với Abramovic sẽ tha bổng cho ông này, nhưng phải ngoan. Thế là sau khi bị mất một phần lớn tài sản, R. Abramovic nhảy sang Anh Quốc làm chủ tịch FC Chelsea – một CLB Bóng đá.
Lãnh chúa Khodorovski - Chủ tịch tập đoàn dầu khí Yukos lĩnh án 18 năm. Ngồi tù tại vùng lạnh giá Siberi được 11 năm, sau phải nhờ tới hai cường quốc là Mỹ, Đức xin Putin cho lãnh chúa Khodorovsk ra tù. V.Putin đồng ý, Khodorovsk bị trục xuất đi thẳng từ nhà tù đến sân bay luôn. Từ đó ngài Khodorovsk sống lưu vong ở London suốt quãng đời còn lại.
Phó Thủ tướng Berezovski âm thầm ôm tiền, sau vài năm cảm giác đã tích lũy đủ, thế là tìm cách chạy sang London vào năm 2015, sau chết vì bị treo cổ.
Một Phó Thủ tướng nữa tên Boris Nemtsov, vốn là người gốc Do Thái. Ông này ra mặt chống chính quyền dưới sự hậu thuẫn của Mỹ. Ngày 27/02/2015, ngay trước điện Kremlin, Nemtsov bị những kẻ bịt mặt bắn chết.
Sau khi đập tan sự lũng đoạn của các tài phiệt, V.Putin đã khôi phục lại các công ty dầu khí Gasprom vĩ đại, Rosneb vĩ đại. Cũng phải nói rằng, khi Mỹ đang nghĩ cách làm thế nào gài khủng bố vào Trung đông thì giá dầu tăng cao từng ngày. Có tiền để khôi phục cuộc sống nhân dân, người Nga đã bắt đầu dần có một cái nhìn tươi sáng.
Sau khi nước Nga trên đà quật khởi, Mỹ và phương Tây tuy vẫn xem thường nhưng đã cảnh giác dần. Thế là họ vạch ra kế hoạch nuốt hết các nước tách ra từ Soviet cũ, sáp nhập vào Nato.
Mỹ lên kế hoạch và lập tức triển khai, mở màn là nuốt Gruzia. Một kế hoạch nữa là khai thác dầu từ Trung Á gồm các nước khối liên hiệp Liên Xô cũ: Kazastan, Uzbekistan, Kirgistan, Turmenski, Tagistan, Azebaijan... Mỹ và đồng minh hăm hở triển khai lắp đường ống chảy qua Armenia sang Gruzia, ra biển Đen rồi mang lên tàu thủy đi bán.
Đại đế Putin nói với truyền thông phương Tây đại ý như này: về vấn đề tài nguyên thiên nhiên như dầu và khí đốt, tôi cấm Mỹ và phương tây khai thác.
Năm 2008 Gruzia mất một nửa đất liền và 1/3 bờ biển về tay Nga, và thế là đường ống dẫn dầu ăn cướp bị kiểm soát không thể êm đẹp tuồn khỏi Nga nữa. Mỹ bắt đầu điên tiết và đề cao cảnh giác, bắt đầu xiết dần vòng vây kiềm tỏa Nga.
Năm 2014 V.Putin đã dẹp loạn Ukraine. Tình báo Nga biết được cuộc đảo chính Maidan tại Kiev sẽ nổ ra năm 2014 (do Mỹ giật dây). Chính quyền bù nhìn mới sẽ đuổi hạm đội biển đen Nga ra khỏi Sevastopol, thế vào đó là hạm đội 6 Nato. Trong khi Mỹ và Nato nâng li chúc mừng chiến thắng thì nghe tin Putin đã lấy hẳn Crimea. Toàn bộ tàu chiến Ukraine bị nhốt bằng mấy cái tàu hỏng chắn ngang đường. Binh lính bị bắt. Ai chống đối bị bắn.
Chứng kiến cuộc sáp nhập thần tốc của Crimea vào Nga, bất ổn ở miền Đông Ukraine với sự nổi dậy của những lực lượng thân Nga ầm ầm nổi lên. – Mỹ tức giận tuyên bố cấm vận, tuyên bố bao vây kinh tế, tố V.Putin độc tài và ngang ngược. V.Putin tuyên bố: Anh mày độc tài đấy thì đã làm sao. Tao có sự ủng hộ của 80% dân Nga đấy.
Tháng 9/2015 Putin ra lệnh chuẩn bị ném bom để tiêu diệt đám khủng bố tại Syria, đánh bại nhiều nhóm nổi dậy do Mỹ hậu thuẫn và ông đã từng có phát ngôn hùng hồn: “Tha thứ cho khủng bố là việc của Chúa. Còn tiễn chúng lên đường đến với Chúa là việc của chúng tôi”.
Năm 2016, Nga mời Trung quốc đến quan sát một trận diễn tập phóng tên lửa, nhìn xem chúng nó bay có đẹp mắt hay không. Buổi diễn tập thành công tốt đẹp, mấy anh bên Tàu gật gù khen: Tên lửa bay nhanh và đẹp lắm ông giáo ạ. V.Putin gật gù: Nhanh là phải. Bọn này bay với tốc độ 24.000 Km/h bằng 20 lần tốc độ âm thanh.
Ngày 16/6/2018, Quân khu miền Đông Nga đã tiến hành phóng thử tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M tại một “địa điểm bí mật nhưng truyền thông nước nào cũng biết”. Hồi ấy tên lửa còn bay đẹp và nhanh hơn 2016 nhiều.
Với tên lửa đẩy có đầu đạn hạt nhân bay nhanh gấp 27 lần âm thanh, lại có khả năng bẻ hướng, Nga bẩu, tao chấp bố thằng Tây đánh chặn được đấy? Muốn chống chặn phải có tốc độ như vậy. Loại tên lửa này bắn đi mọi nơi trên quả đất này. Thế nên Nga tuy ngợi Mỹ giàu, có 11 tàu sân bay. Nhưng Nga nói Nga ngồi một chỗ trên đất nước mình sẵn sàng bắn chìm tất cả các tàu sân bay Mỹ.
Mới đây nhất, ngày 02/06/2020, Đại đế Putin đã ký một sắc lệnh chính thức phê chuẩn các nguyên tắc cơ bản của chính sách răn đe hạt nhân quốc gia Liên bang Nga. Tài liệu này xác định 4 điều kiện cho một cuộc tấn công hạt nhân của Nga, đó là:
- Phóng tên lửa đạn đạo vào lãnh thổ Nga và các đồng minh.
- Tấn công bằng vũ khí hủy diệt hàng loạt (WMD) chống lại Nga.
- Tác động đến các cơ sở quân sự hoặc quân đội quan trọng
- Gây hấn với Nga bằng vũ khí thông thường tạo ra mối đe dọa đối với sự tồn tại của Liên bang Nga.
Đây là lần đầu tiên Nga phổ biến công khai nội dung tài liệu dạng này thay vì để ở dạng MẬT như các phiên bản trước nay. Đúng như Vladimir Putin đã từng nói: “Nếu thế giới không cần Nga, thì Nga cũng chẳng thiết tha gì với thế giới này”. Ý đồ của Putin lần này đã rất rõ. Kiểu như: Tao đã quá chán nghe những lời bịa đặt, xuyên tạc và đe dọa của chúng mày rồi. Không cần biết ý đồ thực sự của mày là gì, nhưng phóng tên lửa có ý đe dọa chúng tao thì cứ liệu đấy.
Putin đã từng nói về Mỹ, rằng các nước hãy cảnh giác với “Tự do dân chủ”, bởi vì như lời Putin nói: “Họ chẳng cho không ai thứ gì đâu, tất nhiên là trừ bom đạn!” và “Những kẻ chuyên đi tàn phá các quốc gia khác thì không có tư cách lên lớp về dân chủ, cũng chẳng có quyền dạy người ta sống thế nào...
Và nước Nga hôm nay, 76 năm chiến thắng phát xít, chiến thắng dịch bệnh toàn cầu; V.Putin hôm nay, trên khán đài vẫn không chịu che đầu khi trời mưa, và không dưới 2 lần, ông khoác lại áo mưa cho 2 vị tướng già ngồi bên cạnh mình, thể hiện sự kính trọng những nhân chứng lịch sử, kính trọng hiện thân của Liên Xô, của những người cộng sản với nền tảng tư tưởng Mác – Lê Nin. Phải chăng đó chính là nền tảng tư tưởng mà ông muốn nhắc đến trong âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch.

Chủ Nhật, 9 tháng 5, 2021

CẤN THỊ THÊU LIỆU CÓ LÀ NẠN NHÂN CỦA CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN?

Nhìn thái độ không đeo khẩu trang khi dự tòa, khoanh tay chống nạnh của Cấn Thị Thêu, ai cũng hiểu, sẽ rất khó để cải tạo cô ta. Một kẻ vào tù, ra tội, 2 tiền án, 1 tiền sự về các hành vi vi phạm pháp luật, một kẻ kéo chồng, hai con của mình và bây giờ là cả con dâu vào con đường "dân oan", coi đó là nghề để kiếm sống thì thật khó để cô ta "cải tà quy chính".


Tôi chỉ bàn đến việc cô ta có là "nạn nhân của cộng sản" hay không? Xét về lai lịch, Cấn Thị Thêu chưa bao giờ mất đất, chưa kể có vài hecta trồng cam, bưởi ở Hòa Bình. (Đợt dịch vừa qua, các đối tượng trong nhóm dân chủ đã kêu gọi bán được 10.000 quả bưởi cho gia đình Thêu). Vậy mà mở miệng cô ta nói rằng mình là dân oan, là nạn nhân mất đất. Đó là chưa kể các con của cô ta, đều không nghề nghiệp gì mà lựa chọn con đường dân oan như mẹ để hành nghề, vậy thì cô ta liệu có là nạn nhân của cộng sản.
Cấn Thị Thêu luôn nói là mình là nông dân, không hề có ý định chống phá chế độ, nhưng cô ta năm lần bảy lượt tiếp xúc với các đối tượng chống đối khác ở Hà Nội. Chưa kể, cô ta còn thành lập các hội nhóm bất hợp pháp như Hội dân oan Dương Nội để kêu gọi tài trợ. Năm 2015, sau khi mãn hạn tù về, Cấn Thị Thêu còn nâng cấp, phối hợp với các đối tượng khác lập Hội dân oan 3 miền. Thử hỏi, nếu là người dân lương thiện bình thường, có làm những hành động như vậy hay không?
Một kẻ, lấy việc gây rối, nhận tiền tài trợ từ các tổ chức phản động để chống phá chế độ, liệu có là nạn nhân của chế độ

CÒN NGƯỜI CÒN CỦA

Gần hai năm trong dịch mọi thứ liên quan đến công việc, sinh hoạt, con cái... Dường như đảo lộn hết cả các trật tự thông thường, mọi người phải vất vả làm quen và sống chung với nó, khó khăn là điều có thể nhìn thấy được. Nhưng nếu nhìn cảnh tang thương của các nước như Trung Quốc, Mỹ (đã qua), Ấn Độ, Nepan (đang) trải qua chúng ta càng thấy câu "Còn người còn của" nó chân lý đến nhường nào. Sinh mệnh vốn dĩ là thứ chân quý nhất của con người. Mất đi rồi chẳng thể tìm lại như tiền bạc vật chất. Kinh doanh cái nghề dễ bị tổn thương vì dịch bệnh, gần hai năm phải gánh gồng, bù đắp rất nhiều khoản chi phí nhưng chúng ta vẫn một tin: "Còn da lông mọc, còn chồi này cây”.


Việc Covid 19 xuất hiện các ca nhiễm mới trong cộng đồng là điều không ai mong muốn. Chúng ta cũng không thể lường trước hết được tất cả các tình huống và diễn biến của dịch bệnh một cách chính xác nhất, bởi nó vô hình với chúng ta. Mọi tình huống, phương án đã được xây dựng nhưng cách hữu hiệu nhất vẫn là giãn cách và khoanh vùng cách ly, điều trị. Điều đó được minh chứng là khá thành công trong những lần trước đây.
Việc có tiếp tục “giãn cách xã hội” hay không? Chúng ta có tranh cãi cũng không có hồi kết! Việc này đương nhiên sẽ được những người có trách nhiệm cân, đong, đo, đếm; xem xét, đánh giá nhiều khía cạnh khác nhau từ tình hình dịch bệnh đang diễn ra phức tạp trên thế giới và cả trong nước để đưa ra quyết định cuối cùng.
Nếu việc giãn cách tiếp tục xảy ra thì đương nhiên sẽ ảnh hưởng rất lớn đến kinh tế, chính trị, an sinh xã hội. Tuy nhiên, nếu nó là lựa chọn có thể mang lại an toàn thì cũng nên làm và cần sự đồng lòng của toàn thể nhân dân. Tiếp tục giãn cách hay không giãn cách là một lựa chọn khó khăn, nó có thể không làm hài lòng hết tất thảy mọi người. Nhưng tôi tin nó là lựa chọn cho số đông sinh mệnh của nhiều người và của cả đất nước này. Cha ông ta đã từng dạy: "Còn người là còn của, còn da lông mọc còn chồi nảy cây", tôi tin hầu hết công dân nước ta đều ủng hộ quan điểm này.
Có một điều chúng ta nhìn thấy là: Chưa thể xác định được khi nào dịch bệnh sẽ được kiểm soát và kết thúc, nguy cơ vô hình của dịch vẫn luôn trong cộng đồng dù muốn hay không. Vì vậy, trách nhiệm đồng cảm, tuân thủ các chính sách y tế của Chính phủ, thực hiện đúng, đầy đủ các biện pháp y tế bảo vệ chính mình và người xung quanh là điều cần nhất, thứ nữa là tình người và sự chia sẻ trong dịch bệnh. Vì vậy, từng cá nhân nên thực hiện tốt các bước bảo vệ bản thân, gia đình, người xung quanh theo khuyến cáo của ngành y tế là góp phần vào cuộc chiến chống và đẩy lui giặc covid.
Một lần nữa hãy chung tay sẵn sàng cho một cuộc chiến mới, CẨN TRỌNG NHƯNG KHÔNG HOẢNG LOẠN. CHẤP HÀNH VÀ TUÂN THỦ các khuyến cáo của cơ quan chức năng, tự giác khai báo y tế, tự giác đến cơ sở y tế nếu nghi ngờ có dấu hiệu... là góp phần đẩy lùi dịch bệnh. Với những thành công bước trong chặng đường đã qua của Việt Nam, tôi luôn tin, cảm thông, biết ơn và tuân thủ vào những người ngày đêm ở tuyến đầu "chống giặc". Đó là điều nhỏ nhoi nhất tôi có thể làm để chung tay cùng toàn thể đồng bào đẩy lui dịch bệnh.
Ther rằng:
Khẩu trang luôn ở trên mồm
Bên cạnh luôn có lọ cồn khử ngay
Khoảng cách chớ có sờ tay
Không nên tụ tập có ngày dính vi
An toàn ở điểm cánh ly
Sẵn sàng khai báo tế y khi cần
Kiểm soát biên giới ngăn dân vượt rào!
Cố lên Việt Nam tôi ơi

Thứ Năm, 6 tháng 5, 2021

TRUYỀN THÔNG CỦA TRUYỀN THÔNG!

Lê Tùng Vân cùng Tịnh Thất Bồng Lai (sau này được đổi tên Thiền Am bên bờ vũ trụ) mặc dù mang tiếng đi tu nhưng lại tận dụng hết khả năng truyền thông để quảng bá danh tiếng của mình, thu hút tiền hỗ trợ từ khắp nơi. Tham gia thi hát Bolero cho đến tham gia cuộc thi thách thức danh hài, Thiền am bên bờ vũ trụ đã làm nên tên tuổi của mình nhưng cũng từ đây một loạt sai phạm được chỉ ra và cơ quan chức năng vào cuộc xác mình làm rõ. Họ đã tìm đến Công ty luật Goldkey.


Nguyễn Phúc Gia Huy (nghệ danh Dưa Leo), một kẻ sống nhờ nghề nói phét trên mạng xã hội nhưng từ nói phét chuyện đời sống, hắn chuyển sang nói phét chuyện chính trị theo những góc nhìn lệch lạc. Báo Nhân dân, tờ báo uy tín và quyền lực bậc nhất Việt Nam chỉ mặt điểm tên, nhắc nhở nghiêm khắc đối với hành vi và cái mồm méo mó của Dưa Leo. Chẳng biết giời xui đất khiến như thế nào, Dưa Leo cùng Công ty luật Goldkey có nhiều văn bản trịnh thượng yêu cầu gỡ bài, xin lỗi, bắt bẻ câu từ trong văn bản phúc đáp và dọa kiện báo Nhân dân.
Gâu gâu tivi, do Văn Hoàng làm chủ kênh đã có một loạt video phản ánh trên kênh youtube của mình về những lỗi của xe Vinfast Lux A2.0. Không biết thực hư phản ánh trung thực đến đâu mà dường như Hoàng đã ký 1 biên bản được cho là cơ sở để Vinfast yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc. Cuống cuồng tìm người hiểu pháp lý, cứu trợ cho mình, Hoàng đã tìm đến Công ty luật Goldkey. Sau buổi nói chuyện, vẻ hoang mang, chột dạ dường như biến mất mà một vẻ mặt rất tự tin lại dần hiện ra.
3 con người, 3 mảng truyền thông tai tiếng làm nên danh tiếng đều đã tìm đến Công ty luật Goldkey hay còn gọi là chìa khóa vàng. Đúng hay sai? Hiệu quả hay không thì chúng ta đều thấy từ thân chủ cho đến luật sư đều im re kết quả của sự hợp tác này. Không biết ai đã giới thiệu cho những con người kia tìm đến Goldkey hay Goldkey chủ động tìm đến họ. Chỉ biết rằng, khi cư dân mạng đang rần rần nóng sốt thì Goldkey xuất hiện. Đừng nghĩ đơn giản họ làm đơn thuần vì pháp lý mà có thể coi đây là cao thủ truyền thông của truyền thông, từng bước đưa cái tên Goldkey đến với nhiều người mà vừa được nhận tiền thân chủ, vừa không mất phí truyền thông.
Tự dưng tôi lại nhớ đến những vị luật sư của những HTX toàn thua cũng luôn xung phong bào chữa cho những kẻ đam mê chống phá đất nước, bán rẻ đất nước lấy tiền thuê luật sư. Tên tuổi họ luôn nổi dù thân chủ họ cũng luôn kịch khung!

Thứ Ba, 4 tháng 5, 2021

NHỮNG DÒNG CHẢY CỦA QUAY VỀ!

Một nền "văn minh đế quốc" thì cần những dòng chảy của ra đi, đi càng xa thì càng tốt; đi để bành trướng, để vơ vét, để chiếm đoạt, để khẳng định vị trí bá chủ, để mở rộng, khai sáng "văn minh”!? Ngược lại, một "dân tộc tính" thì lại cần những dòng chảy của quay về, sự hội tụ của dân tộc mới chính là sự phồn thịnh của đất nước. Đó là quy luật mang tính tất yếu đã được minh chứng bằng những sự kiện to nhỏ của lịch sử nhân loại qua hàng nghìn năm nay.


Trong cuốn tư duy nhanh chậm mà tôi từng đọc được khi nói về tính cách và sự hội tụ của người Do Thái có đoạn viết rằng: "Dân tộc Do Thái bị tan vỡ, loạn lạc, thậm chí bị truy bức, diệt chủng qua hàng nghìn năm" nhưng bằng cách nào đó họ vẫn cứ hội tụ với nhau để trường tồn. Lạ thay, họ lại là một dân tộc thông minh và thành công nhất thế giới, nó được minh chứng bởi một nhà nước ISRAEL nhỏ cứ sừng sửng, ngạo nghễ cả một góc trời Trung Đông (hơi ngoa chút nhưng đúng có lẽ!).
Dân tộc Việt, một dân tộc quật cường: Vả nhau với Tàu cả ngàn năm, có thắng có thua, nhưng chưa bao giờ bị đồng hóa, hán hóa. Dân tộc nhỏ bé ấy cũng đã đá đít phát xít Nhật lùn, đấm đế quốc Pháp sấp mặt, lên trỏ Mỹ ngụy vỡ mật, bổ nhào chạy mất dép. Dân tộc ấy anh hùng, hào kiệt đời nào cũng có, lớp trước ngã xuống lớp sau cứ kế tiếp nhau mà đứng lên hơn bốn ngàn năm nay là thế. Có lẽ, nếu nói đến dân tộc tính: Thông minh, sáng tạo, đoàn kết, gan dạ, bất khuất... thì người Việt nhận số 3 thì ít dân tộc khác dám nhận số 1, 2. Nhưng đó là trong thời chiến, còn thời bình thì sự: "Xảo trá, tự ti, gen tị, ích kỷ..." nếu đứng số 2 méo có dân tộc nào sếp 1, nói thế nhiều anh em sẽ tự ái nhảy bổ vào chửi cho mà xem, nhưng kệ. he he. Đấy cũng là nguyên nhân tại sao chúng ta vẫn bị chia rẽ, sự bất đồng quan điểm chính trị, xã hội rồi cùng nhau kéo tụt bước phát triển của cả dân tộc đấy các bạn!
Hẳn trong chúng ta, mỗi con dân "chân chính" (loại bọn tự nhục qua một bên) của đất nước này ai ai cũng mong muốn đất nước mình phát triển, giàu có, sừng sững, ngạo nghễ dù không được một góc trời Thế giới, thì cũng là một góc trời Châu Á, hoặc chí ít cũng là nửa bầu trời Đông Nam Á. Nhưng dường như chúng ta không chịu tạo dòng chảy hội tụ mà luôn làm ngược lại, tạo dòng chảy của ra đi.
"Chúng ta" chê nền giáo dục trong nước tồi tệ rồi lại đua nhau đưa con em ra nước ngoài để học mà không chịu nghĩ cách để mang nền giáo dục tốt nhất của thế giới hội tụ về đây. Chúng ta chán nản nền y học nước nhà rồi cũng không quyết liệt để kéo nền y học tốt nhất của nhân loại hội tụ về. Chúng ta mỉa mai kỹ thuật - công nghệ trong nước lạc lậu rồi cũng chung sống với nó hơn là đưa kỹ thuật – công nghệ hiện đại về, thậm chí còn giúp thế giới dọn dẹp bãi rác thừa thải của nhân loại.
Nhân tài, kẻ sĩ, nhà khoa học, nhà kinh doanh… của nước ta không thiếu nhưng chưa hội tụ để quay về, thậm chí còn chạy theo dòng chảy của ra đi ngày càng khốc liệt. Chúng ta cần nhiều hơn những A Vượng, Chị Thảo... của Việt Nam khi trở về góp phần xây dựng đất nước. Nhưng giới nhiều người cho mình "giỏi" thì lại càng muốn ra đi để tìm một chân trời mới, họ không trở mặt để chửi bới chính quyền, đất nước này, chửi dân tộc này đã là may mắn lắm rồi! Cho nên, đất nước muốn ngạo nghễ thì dân tộc Việt phải hội tụ được như dân tộc Do Thái.
Chúng ta trách cơ chế, thể chế, tài lực, điều kiện không đảm bảo để cho họ quay về. Nói như vậy thì không khác gì câu chuyện lòng vòng CON GÀ VÀ QUẢ TRỨNG cái nào có trước? Họ phải quay về để chung tay thay đổi cơ chế, thể chế, gia tăng tài lực, điều kiện hay phải tạo sẵn mọi thứ để rước họ quay về? Nếu đã có sẵn mọi thứ thì họ sẽ chứng tỏ bản tĩnh và tài năng bằng cách nào đây? Mọi thứ đều là vô cùng và chỉ có một chân lý ĐẤT NƯỚC MUỐN TỒN TẠI THÌ DÂN TỘC PHẢI HỘI TỤ.
Hội tụ dân tộc, trở về Tổ quốc, quê hương, đất mẹ là chuyện tất yếu phải xảy ra, cho dù họ có ra đi, họ có chửi bới, họ có trăn trở, họ có bất mãn đến cỡ nào đi chăng nữa, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Nơi chốn của họ là ở đây thì họ có đi đâu rồi họ cũng sẽ quay về, Việt Nam khao khát họ như cha mẹ nhớ con cũng như họ khao khát Việt Nam như đứa con "bất hiếu" mong hối cải nhớ cha mẹ.
Chúng ta tự hỏi có tiếc không khi 2/17 quán quân về nước? Tiếc chứ, nhưng đek có quán quân thì một Việt Nam vẫn sẽ hùng cường và đất nước này sớm thôi sẽ là anh Cả, anh Hai của Đông Nam Á mà thôi. Chúng ta và hiện tại có thể còn thiếu đi sự giàu có nhưng đừng thiếu tri thức, niềm tin và sự khát khao, hy vọng vào tương lai tươi sáng hơn.
Xin lỗi nhà thơ Đồng Đức Bốn, xin phép "nhại" lại 4 câu thơ của ông:
Nhuộm "hồng" năm tháng tuổi thơ
Lớn "khôn" danh lợi vết "nhơ" giữ trời!
Trở về quê mẹ ta thôi
Lỡ mai chết xuống - nấm mồ không quê!
Đạo Sỹ

Thứ Hai, 3 tháng 5, 2021

GÓC NHÌN ĐA CHIỀU: GIẬT CỜ NGỤY LÀ EM SAI RỒI!

Việc một em du học sinh trường Trung học Marrickville (Úc) có hành động giật, dẫm đạp và chửi thề với lá cờ 3 que là một hành động sai. Bởi nhiệm vụ của du học sinh là học, học để về xây dựng đất nước, học để tự hào mình là người Việt Nam. Những hành động yêu nước của em là trân quý nhưng trong trường hợp này lại không cần thiết và chưa đúng. Bởi lá cờ 3 sọc không phải treo ở trên đất Việt Nam, càng không đại diện cho Việt Nam trên trường quốc tế mà nó treo trộm treo vụng ở một cái cột điện. Chỉ có đám 3 sọc mới biết cờ 3 sọc chứ ai chẳng biết Việt Nam có cờ đỏ sao vàng là quốc kỳ. Hãy coi thứ treo trên cột kia không khác gì đầu lâu xương chéo ở các cột điện để người dân kinh sợ mà phải tránh xa. Đặc biệt, em không nên dùng lời chửi thề vì như thế, mình tự dưng hạ thấp mình với lũ 3 que cuồng tín.


Hiện em đang bị Nhà trường đình chỉ học 20 ngày vì hành động trên. Hành động em có thể sai vì yêu nước chưa đúng cách nhưng cách Nhà trường hành xử cũng sai chẳng kém gì em. Rồi đây, khi Đại sứ quán Việt Nam tiến hành bảo hộ công dân, Nhà trường sẽ giải thích đình chỉ học em Bình vì vứt rác chưa đúng chỗ từ cột điện xuống vỉa hè à. Nghe nói, lũ cuồng tín 3 que định biểu tình gây áp lực, đe dọa đến em nhưng cảnh sát Úc đã đến giải tán kịp thời trong khi chúng về lại tự sướng với nhau là em bị cảnh sát bắt. Một hình thức giải ngân tiền biểu tình rất nhanh. Giờ chúng sẽ đến bước 2 là quyên tiền để kiện em. Tuy nhiên, mọi hỗ trợ và tư vấn pháp lý đều đã sẵn sàng đối phó với chiêu trò của đám phản động lưu vong này. Đại sứ quán Việt Nam cũng đã yêu cầu nhà chức trách Úc vào cuộc để bảo vệ công dân Việt Nam.
Đừng thấy Việt Nam vừa thôi chức Chủ tịch Hội đồng bảo an Liên Hợp quốc mà đám 3 que nhờn, đừng thấy một cậu bé gầy nhom mắt cận lồi mà định nhảy vào bắt nạt. Có thể em nói chưa đúng khi tự nhận đại diện cho 90 triệu người dân Việt nhưng sẽ có 90 triệu người dân Việt đứng sau em, bảo vệ em như bảo vệ hàng chục triệu ngôi sao vàng nhỏ trong lá cờ đỏ sao vàng.
Cần lắm 1 đường link ngôi trường cậu đang học để bày tỏ quan điểm bênh vực cho hành động của em. Nên nhớ, lịch sử, bản lĩnh, bình tĩnh và trí tuệ.

MỊ CHÂU - PHIÊN BẢN 4.0

Ngày 3/5, Công an Hà Nội cho biết: Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố Trần Thị Phương Thảo, Đinh Thị Huệ (cùng 21 tuổi, quê Phú Thọ) và Ou Guo Pei (quốc tịch Trung Quốc) về hành vi “Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép”.


Trưa 20/4, Công an quận Thanh Xuân phát hiện 17 người Trung Quốc lưu trú tại nhà trọ trên đường Nguyễn Trãi và 2 căn hộ chung cư khác ở quận này. Qua xác minh, nhóm người này nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.
Kết quả điều tra xác định Thảo là người thuê căn nhà trên để bán hàng online. Cuối năm 2020, khi đang học ngành tiếng Trung tại một trường đại học, Thảo quen biết Ou Guo Pei và nam thanh niên tên Vương (quốc tịch Trung Quốc, đang bỏ trốn) qua mạng xã hội.
Được 2 thanh niên ngoại quốc hứa trả công nếu thuê giúp chung cư để họ đưa một số người Trung Quốc nhập cảnh trái phép sang lưu trú và làm việc, Thảo rủ Huệ cùng tham gia phi vụ.
Từ đầu năm, hai nữ sinh viên đã thuê giúp đối phương 2 căn hộ chung cư ở quận Thanh Xuân và được nhóm người Trung Quốc trả thù lao 144 triệu đồng. Trong đó, Thảo hưởng lợi 140 triệu.
Cảnh sát xác định ngoài thuê giúp chung cư, Thảo và Huệ còn đưa một số người nhập cảnh trái phép về cho lưu trú cùng nhà trọ với Thảo.
Cơ quan điều tra đã tạm giam 3 bị can và đưa nhóm người nhập cảnh trái phép đi cách ly y tế theo quy định.
Theo Điều 348 Bộ luật hình sự, người nào vì vụ lợi mà tổ chức hoặc môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép, thì bị phạt từ 1 đến 15 năm.