KHÔNG THỂ XUYÊN TẠC GIÁ TRỊ LỊCH SỬ, THỜI ĐẠI CỦA CHIẾN THẮNG 30 THÁNG 4

Năm nay, trong những ngày hướng đến kỷ niệm Chiến thắng lịch sử vĩ đại 30/4/1975, nhân dân ta đón mừng sự kiện này với nhiều niềm vui mới. Theo báo cáo của Chính phủ, kinh tế Việt Nam năm 2018 khởi sắc trên cả ba khu vực sản xuất, cung - cầu của nền kinh tế cùng song hành phát triển.

NHẬN DIỆN VÀ NGĂN NGỪA THỦ ĐOẠN LỢI DỤNG LÒNG YÊU NƯỚC ĐỂ KÍCH ĐỘNG NGƯỜI DÂN XUỐNG ĐƯỜNG BIỂU TÌNH, GÂY RỐI TRẬT TỰ CÔNG CỘNG

Người yêu nước chân chính là người biết sử dụng pháp luật, đạo đức, truyền thống tốt đẹp để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của mình, đồng thời phải biết tôn trọng và bảo vệ quyền và lợi ích của Nhà nước, xã hội, quyền và lợi ích chính đáng của người khác. Nhận diện được phương thức, thủ đoạn lợi dụng lòng yêu nước để kích động nhân dân làm việc xấu chính là nhằm đưa ra các biện pháp xử lý phù hợp, đồng thời tránh được sự lợi dụng đó để gây ra rối loạn xã hội, phức tạp tình hình.

Thông cáo báo chí kỳ họp 32 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Từ ngày 03 đến 06/12/2018 tại Hà Nội, Ủy ban kiểm tra Trung ương đã họp kỳ 32. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương chủ trì kỳ họp.

UBKTTW kết luận vụ AVG: Sai phạm của ông Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn là rất nghiêm trọng

UBKTTW vừa họp kỳ 26 kết luận vụ AVG có những vi phạm của Ban cán sự đảng Bộ TT-TT, ông Nguyễn Bắc Son, ông Trương Minh Tuấn, ông Phạm Đình Trọng, của Ban Thường vụ Đảng ủy Mobifone và các ông Lê Nam Trà, Cao Duy Hải là rất nghiêm trọng.

Bốn kỳ vọng thay đổi lớn về công tác cán bộ sau 4 ngày Hội nghị T.Ư 7

Sau 4 ngày làm việc, Hội nghị Trung ương 7 khóa XII đã thảo luận nhiều nội dung quan trọng được dư luận đặc biệt quan tâm, trong đó có công tác cán bộ, bởi đây là vấn đề “nóng” trong tình hình hiện nay.

Thứ Bảy, 30 tháng 6, 2018

VỤ ÁN HOA HỮU LONG CÙNG ĐỒNG PHẠM BỊ PHÁT GIÁC NHƯ THẾ NÀO?

Khoảng từ năm 2015, Cục Bảo vệ An ninh Quân đội - Bộ Quốc phòng đã phát hiện một số đối tượng ở Hà Nội có dấu hiệu giả danh sỹ quan Quân đội để lừa đảo. 

Đến tháng 02-2018, một số bị hại trình báo đã bị đối tượng Hoa Hữu Long, “Thiếu tướng” Quân đội, phụ trách Tập đoàn Đông Dương lừa đảo họ. 

Cục Bảo vệ An ninh Quân đội xác định không có thiếu tướng, đại tá nào trong lực lượng quân đội có tên và ảnh như các bị hại trình báo về Hoa Hữu Long. Đồng thời xác định, không có đối tượng nào trong vụ án liên quan đến lực lượng Quân đội và Bộ Quốc phòng không có chủ trương thành lập Tập đoàn Đông Dương - S10. 

Nhận thấy có dấu hiệu lừa đảo, Cục Bảo vệ An ninh đã chuyển hồ sơ đến Công an TP Hà Nội để điều tra, làm rõ. Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo, giao cho Phòng An ninh kinh tế và cơ quan An ninh điều tra lập chuyên án đấu tranh, làm rõ các đối tượng lừa đảo.

Qua quá trình điều tra, cơ quan ANĐT xác định, vụ án lừa đảo này do Hoa Hữu Long (54 tuổi, trú tại quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội) cầm đầu.

VỤ ÁN HOA HỮU LONG CÙNG ĐỒNG PHẠM BỊ PHÁT GIÁC NHƯ THẾ NÀO?

Các đồng phạm khác gồm: Nguyễn Minh Sơn, 47 tuổi, trú tại quận Cầu Giấy; Mạc Phúc Hải, 54 tuổi, trú tại quận Ba Đình; Cao Thị Kim Loan, 48 tuổi (vợ Long); Phùng Thị Thanh Huế, 40 tuổi, trú tại quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.

Long từng tốt nghiệp Đại học Xây dựng, khi thực hiện hành vi lừa đảo đã tự xưng là thiếu tướng, giữ nhiều chức vụ quan trọng trong Bộ Quốc phòng. 

Tháng 5-2018, anh Đinh Anh T. (trú tại Hà Nội) đã có đơn trình báo đến cơ quan ANĐT - Công an TP Hà Nội, tố cáo Long cùng đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt 110 triệu đồng của mình.

Anh Đinh Anh T. cho biết, cuối năm 2015, thông qua quan hệ bạn bè làm trong ngành Xây dựng, anh T. đã biết Hoa Hữu Long (54 tuổi). Long tự giới thiệu mình là Thiếu tướng Quân đội. Vừa nói, Long vừa mở điện thoại và cho anh T. xem về quyết định "thăng cấp hàm Thiếu tướng" của mình. 

Đồng thời, Long khoe mẽ về các mối quan hệ với nhiều quan chức cấp cao trong Bộ Quốc phòng. Sau một thời gian làm quen, Long "thủ thỉ" với anh T. về việc Bộ Quốc phòng có chủ trương cổ phần hóa một số đơn vị, thành lập mô hình hiệp quân và Long được giao tổ chức thành lập một đơn vị kinh tế có tên Tập đoàn Đông Dương (S10), Long là Tư lệnh tập đoàn này. 

Long nói: "Do tổ chức mới nên đang cần nhiều người. Tổ chức sẽ tuyển người và phong quân hàm luôn; và sẽ được hưởng lương của Quân đội".

Long mời anh T. tham gia vào tập đoàn này. Anh T. thầm nghĩ, Tập đoàn Đông Dương của Long nói cũng rất lớn và lại được vào biên chế trong lực lượng Quân đội nên đã đồng ý mà không một chút nghi ngờ. 

Đến đầu năm 2016, Long nói với anh T., muốn được vào biên chế Quân đội thì phải đi học và nộp học phí lớp bồi dưỡng chính trị. Tin tưởng Long, anh T. đã 3 lần chuyển tiền cho Long, 1 lần chuyển tiền vào tài khoản của Cao Thị Kim Loan (là vợ của Long), 1 lần giao tiền trực tiếp cho Nguyễn Minh Sơn. 

Đối với người có tên là Sơn, được giới thiệu là Phó Tư lệnh Tập đoàn S10, anh T. đã được Sơn nhiều lần bật điện thoại cho xem công văn, giấy tờ liên quan đến việc thành lập Tập đoàn S10. Anh T. ngỏ ý muốn chụp lại các công văn, giấy tờ đó nhưng Sơn đều từ chối, nói "đây là tài liệu mật, không được thông tin rộng rãi". 

Đến tháng 7-2017, sau rất nhiều lần đưa tiền cho nhóm của Long mà không được đi học theo lời Long hứa hẹn, qua mối quan hệ, anh T. đã tìm hiểu về Long và được biết, Long không phải là Thiếu tướng của Quân đội và Bộ Quốc phòng không có chủ trương thành lập Tập đoàn S10 nào cả. Anh T. biết mình bị lừa nên đã làm đơn tố cáo đến cơ quan Công an. 

Một diễn biến liên quan đến vụ án này, vào khoảng tháng 10-2017, Công an huyện Nghi Xuân (tỉnh Hà Tĩnh) đã phát đi một thông báo cảnh báo đến nhân dân trên địa bàn huyện với nội dung: Gần đây nổi lên thủ đoạn có một nhóm đối tượng câu kết với nhau đưa ra các thông tin Bộ Quốc phòng có chủ trương “thay máu” các doanh nghiệp của Quân đội trên toàn quốc, sáp nhập một số công ty, ngân hàng của Quân đội thành Tập đoàn Đông Dương (gọi tắt S10). 

Tập đoàn này có 9 tổng công ty, hiện nay tổng công ty đang có nhu cầu tuyển hàng nghìn người để bổ sung nhân lực, nếu người nào có nhu cầu thì đăng ký và phải bỏ ra từ 150 - 600 triệu đồng, sau đó sẽ được phong quân hàm sỹ quan, thấp nhất là thượng úy, cao nhất là đại tá, được bổ nhiệm chức vụ tương xứng. 

Những người được tuyển vào phải khám sức khỏe tại Bệnh viện 108, được kết nạp Đảng. Riêng bảo hiểm xã hội thì không được chuyển từ ngành ngoài vào nên mỗi người phải nộp từ 7 - 10 triệu đồng để tập đoàn hợp thức hóa và sẽ được đi tập huấn tại Miếu Môn.

Sau khi nhận được đơn trình báo của một số bị hại, cơ quan CSĐT -Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với cơ quan Điều tra hình sự - Bộ Quốc phòng xác minh, khẳng định Bộ Quốc phòng không có doanh nghiệp nào mang tên Tập đoàn Đông Dương hoặc S10.

Tiến hành điều tra, xác minh ban đầu, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã xác định có đối tượng Phạm Quang Thắng (42 tuổi), quê quán xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, hiện đang trú tại khu tập thể Bưu điện ở ngõ Đỗ Quang, Khâm Thiên (Hà Nội), là người có liên quan đến nhóm đối tượng này.

Ngay cả anh em họ hàng của Thắng cũng đã có người tin lời đối tượng, đem tiền ra Hà Nội để xin cho con em vào Tập đoàn Đông Dương.

Hiện, cơ quan ANĐT Công an TP Hà Nội đang tích cực phối hợp điều tra mở rộng, làm rõ một số hành vi đồng phạm của nhiều đối tượng khác trong vụ án này. Đặc biệt là đối tượng đã "giật dây" cho Long và các đồng phạm thực hiện hành vi lừa đảo nêu trên.

Minh Khoa - Trần Xuân

Thông cáo báo chí Kỳ họp 27 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương


Trong hai ngày 27 và 28/6/2018 tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ 27. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì kỳ họp.

Thông cáo báo chí Kỳ họp 27 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:

I- Về kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Quân chủng Phòng không - Không quân, Bộ Quốc phòng.

1- Ban Thường vụ Đảng ủy Quân chủng Phòng không - Không quân đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc; buông lỏng lãnh đạo, quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm trong quản lý, sử dụng đất quy hoạch cho mục đích quốc phòng chưa sử dụng ngay cho nhiệm vụ quốc phòng vào mục đích kinh tế, liên doanh, liên kết và thực hiện các dự án nhà ở cho quân nhân.

2- Đồng chí Thượng tướng Phương Minh Hòa, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, trong thời gian giữ cương vị Bí thư Đảng ủy, Chính ủy và Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân, chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy nhiệm kỳ 2010-2015; trực tiếp ký một số văn bản sử dụng đất vào mục đích kinh tế, liên doanh, liên kết không đúng quy định.

3- Đồng chí Trung tướng Nguyễn Văn Thanh, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chính ủy Quân chủng Phòng không - Không quân chịu trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy nhiệm kỳ 2010-2015; chịu trách nhiệm trong việc xét duyệt danh sách hưởng chính sách nhà ở, đất ở của quân đội, trong đó có một số trường hợp không đúng đối tượng theo quy định.

Những vi phạm của Ban Thường vụ Đảng ủy Quân chủng Phòng không - Không quân nhiệm kỳ 2010-2015, đồng chí Thượng tướng Phương Minh Hòa và đồng chí Trung tướng Nguyễn Văn Thanh là nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng và quân đội, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật theo quy định của Đảng.

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Quân chủng Phòng không - Không quân nhiệm kỳ 2010-2015 cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy và chịu trách nhiệm trực tiếp về những vi phạm, khuyết điểm của cá nhân. UBKT Trung ương đề nghị Thường vụ Quân ủy Trung ương chỉ đạo kiểm điểm, xem xét trách nhiệm các cá nhân có liên quan.

II- Xem xét, thi hành kỷ luật Ban cán sự đảng (BCSĐ) Bộ Thông tin và Truyền thông và các cá nhân liên quan về các vi phạm, khuyết điểm đã được kết luận tại kỳ họp 26 của UBKT Trung ương.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; căn cứ các quy định của Đảng về xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm, UBKT Trung ương quyết định:

- Thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với đồng chí Lê Nam Trà, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương, nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Mobifone và đồng chí Phạm Đình Trọng, Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp, Bộ Thông tin và Truyền thông; cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với đồng chí Cao Duy Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tổng công ty Mobifone; khiển trách đối với đồng chí Phạm Hồng Hải, Ủy viên BCSĐ, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Đối với BCSĐ Bộ Thông tin và Truyền thông, đồng chí Nguyễn Bắc Son, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư BCSĐ, nguyên Bộ trưởng và đồng chí Trương Minh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư BCSĐ, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, UBKT Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật.

III- Xem xét, thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Đảng ủy Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và các cá nhân liên quan về các vi phạm, khuyết điểm đã được kết luận tại kỳ họp 26 của UBKT Trung ương.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; căn cứ các quy định của Đảng về xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm, UBKT Trung ương quyết định:

- Thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với đồng chí Trần Bắc Hà, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị; cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với đồng chí Đoàn Ánh Sáng, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc; cảnh cáo đối với đồng chí Trần Lục Lang, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc BIDV.

- Yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương thi hành kỷ luật đối với Ban Thường vụ Đảng ủy BIDV.

IV- Xem xét, thi hành kỷ luật đồng chí Trần Việt Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương, Phó Bí thư Đảng ủy Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam.

Trong thời gian giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam và Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xi măng Hà Tiên 1, đồng chí đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, vi phạm điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty, ký ban hành và tổ chức thực hiện một số quy định về quản lý kinh doanh không đúng thẩm quyền; vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, UBKT Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật đối với đồng chí Trần Việt Thắng theo thẩm quyền.

V- Xem xét kết quả giám sát đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Hà Nam.

UBKT Trung ương nhận thấy, bên cạnh những ưu điểm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Hà Nam còn có một số vi phạm, khuyết điểm trong thực hiện Quy chế làm việc, công tác cán bộ và trong quản lý đất đai.

UBKT Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy Hà Nam nghiêm túc kiểm điểm, xem xét trách nhiệm và kịp thời khắc phục, sửa chữa các vi phạm, khuyết điểm nêu trên.

VI- Tại kỳ họp này, UBKT Trung ương đã xem xét, giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng đối với 04 trường hợp; trong đó, giữ nguyên hình thức kỷ luật 03 trường hợp, thay đổi hình thức kỷ luật 01 trường hợp.

ỦY BAN KIỂM TRA TRUNG ƯƠNG

Thứ Sáu, 29 tháng 6, 2018

TRIỆU TẬP LÀM RÕ NHIỀU ĐỐI TƯỢNG PHÁT TÁN TIN KÍCH ĐỘNG BIỂU TÌNH TRÊN MẠNG INTERNET


Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện tài khoản “Ngọc Nguyễn” đăng tải trên nhóm Page “Biển 19.biz” nội dung thông tin kêu gọi người dân biểu tình, phản đối Quốc hội sẽ thông qua Dự thảo Luật đặc khu.

Trước đó, vào ngày 10-6, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện tài khoản “Ngọc Nguyễn” đăng tải trên nhóm Page “Biển 19.biz” nội dung thông tin kêu gọi người dân biểu tình, phản đối Quốc hội sẽ thông qua Dự thảo Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt để cho Trung Quốc thuê đất, lập đặc khu.

Thông tin sau khi đăng tải đã thu hút nhiều người thích và bình luận, các nội dung đều cho rằng việc kêu gọi biểu tình là không đúng, gây mất an ninh trật tự, vi phạm quy định pháp luật.

Ngay sau khi phát hiện bài viết trên đăng tải, Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an tỉnh nhanh chóng vào cuộc. Xem xét thông tin kê khai và đăng tải trên dòng thời gian của tài khoản facebook “Ngọc Nguyễn” cho thấy, chủ tài khoản đã từng học tại Trường THPT Chân Mộng, Đoan Hùng, Phú Thọ. Tài khoản này thường xuyên đăng tải hình ảnh của chủ facebook...

TRIỆU TẬP LÀM RÕ NHIỀU ĐỐI TƯỢNG PHÁT TÁN TIN KÍCH ĐỘNG BIỂU TÌNH TRÊN MẠNG INTERNET
Đối tượng Nguyễn Ngọc Việt làm việc với cơ quan Công an.
Đến ngày 15-6, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh đã truy tìm được đối tượng đăng tải bài viết trên là Nguyễn Ngọc Việt (22 tuổi, ở xã Minh Phú, huyện Đoan Hùng; hiện đang tạm trú và làm nghề lao động tự do tại phường Nông Trang, thành phố Việt Trì, Phú Thọ).

Sau khi được mời làm việc, Nguyễn Ngọc Việt khai nhận: Năm 2012, Việt thiết lập và sử dụng tài khoản facebook có tên “Ngọc Nguyễn” nhằm giao lưu, kết bạn và tìm hiểu thông tin.

Vào ngày 09-6, tài khoản của chị ta nhận được tin nhắn từ một facebook lạ, với nội dung kêu gọi biểu tình để phản đối Quốc hội thông qua dự thảo Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt để cho Trung Quốc thuê đất lập đặc khu.

Đến ngày 10-6, trong quá trình đi ăn uống cùng với một số người bạn ở Vĩnh Phúc, cả nhóm có đề cập đến việc nhận được thông tin kêu gọi biểu tình, phản đối Luật và đã thách đố nhau đăng tải nội dung trên facebook cá nhân của mình. Để thể hiện, đối tượng sau đó đã đẩy thông tin trên lên facebook của mình...

Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Vũ Thanh Bình, Trưởng phòng Chống phản động và chống khủng bố Công an tỉnh Phú Thọ cho biết: Qua các vụ việc được ngăn chặn và phát hiện kịp thời cho thấy nhận thức của một bộ phận giới trẻ hiện nay về việc đăng tải thông tin trên mạng xã hội, cũng như hiểu biết về pháp luật còn rất hạn chế.

Một số đăng tải thông tin chỉ với mục đích “câu like” mà không lường trước được hậu quả từ việc mình làm có ảnh hưởng rất lớn đến tình hình an ninh trật tự.

Cá biệt, một số trường hợp còn chia sẻ chỉ với mục đích làm “nóng” facebook, thu hút nhiều người xem và lấy điểm trong mắt bạn bè. Trường hợp của Đỗ Trung H (trú tại Phú Thọ), một học sinh lớp 11 của tỉnh Phú Thọ là một ví dụ.

Ngày 15-6, Phòng Chống phản động và chống khủng bố - Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với Công an huyện Phù Ninh phát hiện tài khoản facebook với nick “ Đỗ Trung H” có nội dung “Tổng kết biểu tình 15-6. Nhấn đăng kí kênh để biết nhiều hơn về cuộc biểu tình nhé” với đường link bài viết trên Youtube. Qua xác minh, lực lượng An ninh đã xác định chủ tài khoản facebook trên là em Đỗ Trung H.

Đối tượng Nguyễn Văn Nam (trú tại Thanh Thủy, Phú Thọ) khi được Phòng An ninh chính trị nội bộ triệu tập thì khai rằng, mục đích đăng tải đoạn video clip, xuyên tạc bài Quốc ca, bôi nhọ uy tín các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước trên mạng xã hội cũng chỉ nhằm thu hút nhiều người quan tâm, theo dõi facebook cá nhân của Nam. Nam khẳng định không có động cơ, mục đích chính trị, không nhằm chống đối chính quyền Nhà nước.

Thành công của Công an tỉnh Phú Thọ góp phần giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn, ngăn chặn hoạt động tụ tập đông người, kêu gọi biểu tình là do đã kịp thời nắm bắt tình hình, phát hiện, ngăn chặn hoạt động lôi kéo trên không gian mạng. 

Theo đó, ngay sau khi nhận được công điện của lãnh đạo Bộ Công an, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Phú Thọ đã tham mưu cho Ban Giám đốc xây dựng điện, thông báo về âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng phản động, chống đối chính trị lợi dụng vấn đề liên quan đến Dự thảo Luật Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt và Luật An ninh mạng để tiến hành các hoạt động tụ tập đông người, kêu gọi biểu tình gây mất an ninh trật tự.

Bên cạnh đó, các đơn vị đã chủ động chỉ đạo trinh sát, nắm tình hình đối tượng, địa bàn trọng điểm... Phòng Chống phản động và chống khủng bố đã chủ động thu thập nhiều thông tin liên quan đến việc kích động, kêu gọi tụ tập đông người, biểu tình trái phép gây mất an ninh trật tự.

Ngoài các trường hợp đăng tải thông tin kêu gọi tụ tập đông người trên facebook như trên, đơn vị còn làm rõ đối tượng mắc bệnh tâm thần phân liệt (có hồ sơ bệnh án) là Vũ Đức Bình (40 tuổi, trú tại huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ) đã gọi điện thoại cho Công an huyện Đoan Hùng chia sẻ nội dung “113 chú ý, mai dân Đoan Hùng sẽ về Bình Thuận để tổ chức biểu tình”, sau đó tắt máy.

Sau khi nhận được thông tin của Công an huyện Đoan Hùng, Phòng Chống khủng bố và chống phản động đã tiến hành xác minh, xác định đối tượng Bình; thông báo cho gia đình biết và quản lý.

Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Đỗ Tiến Dũng, Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an tỉnh Phú Thọ cùng chung quan điểm:

Rất nhiều người khi được mời lên trụ sở làm việc không biết nội dung Luật An ninh mạng và Dự thảo Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt là gì. Khi nhận được thông tin thì họ tiếp tục chia sẻ trên trang cá nhân...

Các trường hợp trên, Công an tỉnh Phú Thọ đã đưa về giáo dục tại xã, phường. Bởi phần lớn các trường hợp vi phạm sau khi được điều tra, xác định đều là lao động tự do, chưa có tiền án, tiền sự.

Để tránh rơi vào trường hợp trên, Thượng tá Đỗ Tiến Dũng khuyến cáo người dân, đặc biệt là giới trẻ khi tham gia facebook cần thể hiện lòng yêu nước bằng hành động cụ thể, tránh để đối tượng xấu lợi dụng vô tình trở thành kẻ vi phạm pháp luật.

Xuân Mai (Công an nhân dân)

NHỮNG CHIẾN SỸ ĐẤU TRANH VỚI TỘI PHẠM MA TÚY


Các tên tội phạm ma túy, trước giờ sa lưới vẫn còn lai-chym màn đọ súng, vừa cố thủ vừa hô hào: "Ối giời ơi, công an đàn áp dân thường".

NHỮNG CHIẾN SỸ ĐẤU TRANH VỚI TỘI PHẠM MA TÚY
Trước khi bị tấn công, những tên tội phạm vẫn livestream với súng trong tay và hô "Công an đàn áp dân thường!" (ảnh cắt từ clip)
Quả thật, để tạo ra sự hằn học và cái nhìn tiêu cực đối với Đảng, với chính quyền, không có gì hiệu quả hơn là lấy hình ảnh bộ đội, hoặc công an ra để xuyên tạc. Thế nhưng, lấy hình ảnh của những người lính cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy ra thì quả là ngu ngốc, và tất nhiên phản tác dụng.

Gần 21 năm về trước, ngày 15/7/1997, có một lực lượng đứng ra tuyên thệ trước Đảng, trước Chính phủ và toàn thể nhân dân, thề kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm ma tuý. So về bề dày lịch sử, có thể không bằng nhiều lực lượng khác, nhưng nếu nói về thành tích, chiến công, và cả ấn tượng trong lòng dân, thì lính ma túy không hề thua kém ai.

Những chuyên án thậm chí kéo dài vài năm, bắt hàng trăm đối tượng với lượng hêrôin mua bán cả ngàn bánh đã đi vào huyền thoại của lịch sử đấu tranh chống tội phạm. Anh Tàng Kengnam, một thời như ông vua giữa núi rừng Tây Bắc, hô mây gọi gió, điều cả một đoàn nghệ thuật từ Xiêm về để phục vụ lễ hội mấy ngày đêm liền nhân dịp sinh nhật, cuối cùng cũng phải tra tay vào còng, nhìn 265 bánh hêrôin bị thu giữ trong sự ngỡ ngàng. Những vụ bắt giữ tội phạm ma túy vẫn hàng ngày nổi trên mặt báo, và cảm giác như nhiều người còn không buồn đọc.

Đằng sau những chiến công vinh quang đó, là cả một sự hi sinh thầm lặng của những người lính phòng chống ma túy. Thương tích, phơi nhiễm, thậm chí hi sinh tính mạng là những chuyện bình thường, lính ma túy đón nhận những thứ nguy hiểm nhất mà không một chút mảy may suy nghĩ, như một điều gì đó mặc định. Lên đường là lên đường, thế thôi, người thân, bố mẹ, vợ con, dường như đã miễn dịch với những câu chào tạm biệt, dù trái tim như thắt lại trong nỗi lo âu.

Kể từ ngày vang lên lời tuyên thệ cho đến nay, ít nhất đã có 22 cán bộ chiến sĩ thuộc các lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng và quần chúng nhân dân anh dũng hy sinh, đó chưa kể tới hàng trăm cán bộ, chiến sỹ bị thương, nhiều cán bộ, chiến sỹ đối mặt với nguy cơ phơi nhiễm HIV/AIDS. Những mất mát, hi sinh của đồng đội, chỉ càng làm cho những người lính chống ma túy càng thêm nổ lực trên con đường gian lao phía trước.

Vụ tấn công vào ổ ma túy vừa rồi ở Lóng Luông, một nơi được coi là pháo đài của những ông trùm ma túy và những tội phạm trốn truy nã, một lần nữa cho thấy quyết tâm không khoan nhượng, ngăn chặn đến cùng nguồn ma túy thẩm lậu từ Tam giác vàng vào nước ta qua tuyến biên giới Việt - Lào.

Giữa thời bình, tiếng súng vẫn vang để bình yên còn mãi.

Bọn chia sẻ clip rồi xuyên tạc hãy câm mõm lại.

Phát hiện 4kg cần sa giấu tinh vi trong lô hàng gửi từ Mỹ về Việt Nam


Chiều 29/6, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết vừa phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm tra, phát hiện và bắt giữ vụ vận chuyển trái phép số lượng lớn cần sa từ Mỹ về Việt Nam.

Phát hiện 4kg cần sa giấu tinh vi trong lô hàng gửi từ Mỹ về Việt Nam
Phát hiện 4kg cần sa giấu tinh vi trong lô hàng gửi từ Mỹ về Việt Nam. Số cần sa bị lực lượng hải quan phát hiện được gói kỹ trong các túi nylon.
Cụ thể: bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan hải quan đã phát hiện 4kg cần sa được đóng gói rất kỹ trong 20 gói nylon, hút chân không và cất giấu tinh vi trong lô hàng thực phẩm, đồ dùng cá nhân do ông P.T.T (ngụ tại quận Hoàng Mai, Tp. Hà Nội) đứng tên người nhận hàng.

Người gửi là một đối tượng ngụ tại bang California, Mỹ.

Trước đó, vào ngày 19/6, từ kết quả phân tích thông tin, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã kiểm tra lô hàng quà biếu phi mậu dịch từ Los Angeles, bang California, Mỹ về Việt Nam do ông L.V.H, ngụ tại tỉnh Vĩnh Phúc đứng tên người nhận hàng và phát hiện 2,7kg cần sa trong 12 gói nylon hút chân không, cất giấu tinh vi trong lô hàng chứa đồ dùng cá nhân như bánh kẹo, quần áo, dầu gội, giày dép…

Trước đó, ngày 12/6, Hải quan Tân Sơn Nhất cũng đã bắt giữ liên tiếp hai vụ vận chuyển trái phép tổng cộng 5,2kg cần sa cũng với thủ đoạn tương tự do một đối tượng ở Thành phố Hồ Chí Minh và một đối tượng ở Ninh Thuận đứng tên nhận hàng.

Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, cho biết, ngay từ đầu năm 2018, nhận định tình hình các đường dây tội phạm ma túy từ Canada, Mỹ sẽ chuyển hướng sang nhập khẩu trái phép cần sa và thuốc lắc qua đường hàng không, tập trung về Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh lân cận và một số tỉnh phía Bắc, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã lập chuyên án nhằm thu thập thông tin, theo dõi các đối tượng trọng điểm, tuyến đường trọng điểm, phân tích dữ liệu để nắm được quy luật hoạt động của các đường dây tội phạm về ma túy.

Nhờ chủ động kiểm soát chặt chẽ, từ đầu năm đến nay, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã triệt phá được 23 lô hàng trong đường dây vận chuyển trái phép cần sa qua cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất với tổng trọng lượng lên đến 37kg.

Hiện các vụ việc được lực lượng hải quan và các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ../.

Theo TTXVN

Thứ Năm, 28 tháng 6, 2018

Nghẹt thở cuộc đấu súng vây bắt 2 "ông trùm" ma túy ở Lóng Luông


Bị hàng trăm cảnh sát vây ráp nhằm bắt giữ 2 "ông trùm" ma túy khét tiếng ở Lóng Luông (huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La), những kẻ buôn ma túy đã sử dụng tiểu liên AK, súng săn, súng ngắn và lựu đạn bắn trả quyết liệt lực lượng Công an.

Ngày 27/6 Công an tỉnh Sơn La phối hợp với K20 (Bộ Công an) đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ tổ chức bao vây 2 căn nhà của Nguyễn Thanh Tuân (35 tuổi) và Nguyễn Văn Thuận (34 tuổi) tại bản Tà Dê, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ (tỉnh Sơn La). Đây là những đối tượng đặc biệt nguy hiểm bị truy nã trong đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy.

Nghẹt thở cuộc đấu súng vây bắt 2 "ông trùm" ma túy ở Lóng Luông
Khu vực xảy ra việc đối tượng buôn ma túy dùng vũ khí chống trả cảnh sát bị bắt giữ
 Trong quá trình đấu tranh, lực lượng Công an đã kiên trì vận động, thuyết phục nhưng những đối tượng trên không chấp hành mà còn sử dụng vũ khí quân dụng chống trả quyết liệt. Sau đó, lực lượng Công an đã tiêu diệt Thuận và Tuân.

Đáng chú ý, nhà của 2 đối tượng "ông trùm" ma túy này lắp đặt camera, xây dựng kiên cố, có hầm thiết kế che chắn thành boongke, bên trong tàng trữ nhiều vũ khí quân dụng, xăng, bình ga để chống trả lực lượng vây bắt...

Nghẹt thở cuộc đấu súng vây bắt 2 "ông trùm" ma túy ở Lóng Luông
Xe bọc thép xuất hiện tại nơi diễn ra cuộc vây ráp.
Ngoài ra, tổ công tác còn thu giữ trong nhà Thuận 4 khẩu súng quân dụng, trong đó có cả tiểu liên AK, hàng trăm viên đạn các loại, 3 quả lựu đạn, 7 bình gas. Nhà Tuân cũng đã bị cảnh sát phong tỏa để kiểm tra, thu hồi vũ khí.

Trước đó, Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an tổ chức hội nghị triển khai công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy tại cụm địa bàn các xã Hang Kia, Pà Cò (huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình) và xã Lóng Luông (huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La). Trong đó, Lóng Luông là địa bàn trọng điểm nhất về ma túy của huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La.

Theo thống kê của Tổng cục Cảnh sát, địa bàn Lóng Luông có 34 người có biểu hiện nghi vấn mua bán, vận chuyển ma túy; 32 kẻ truy nã về ma túy, trong đó có 2 người mang lệnh truy nã về ma túy đặc biệt nguy hiểm.

Đã bắt được nghi can gây nổ ở Công an phường 12, quận Tân Bình


Hôm nay (28/6), các trinh sát Công an TP Hồ Chí Minh đã bắt giữ một nghi can gây ra vụ nổ tại phường 12, quận Tân Bình vào chiều 20/6/2018.

Đã bắt được nghi can gây nổ ở Công an phường 12, quận Tân Bình

Nghi can này bị bắt giữ khi đang lẩn trốn ở nhà người quen tại một tỉnh thuộc miền Đông Nam bộ. Sau khi bắt được nghi phạm, Công an đang di lý đối tượng này về TP.HCM để lấy lời khai.

Nguồn tin cũng cho hay trước đó Công an đã bắt được 2 kẻ cầm đầu, chỉ huy việc gây ra vụ nổ chấn động dư luận này.

Trước đó vào hồi 14 giờ 30' ngày 20/6, một vụ nổ xảy ra tại trụ sở Công an phường 12, quận Tân Bình, TP.HCM, khiến 1 nữ cảnh sát bị thương và làm nhiều xe máy hư hỏng.

Cơ quan chức năng đã khám nghiệm, xác định chất gây nổ, trích xuất camera từ các hộ dân xung quanh, xác định trước khi xảy ra vụ nổ có 2 thanh niên nghi vấn mặc quần jean, áo khoác, mang giày thể thao, đeo khẩu trang đi trên xe máy đến gần trụ sở Công an phường.

Ngay sau đó, các biện pháp truy lùng được triển khai. Cho tới nay, lực lượng Công an đã bắt được 4 đối tượng liên quan đến vụ việc, trong đó có 2 đối tượng chủ mưu, cầm đầu.

Thứ Tư, 27 tháng 6, 2018

THẤY GÌ KHI “CON NGHIỆN” NGUYỄN MINH KHA RA ĐẦU THÚ?



Trong vụ tụ tập đông người, gây rối trật tự công cộng, phá hoại tài sản nhà nước, chống người thi hành công vụ ngày 10-11/6 tại thị trấn Phan Rí Cửa (huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận), cơ quan chức năng đã triệu tập những đối tượng có liên quan, trong đó có Nguyễn Minh Kha (sinh năm 2.000, ngụ tại khu phố Hải Tân 3, thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong). Qua điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an huyện Tuy Phong đã ra quyết định khởi tố bị can, cho tại ngoại và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Kha. Tuy nhiên, khi biết tin bị khởi tố, Kha đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Sau khi Kha bỏ trốn, các nhà đài “có tiếng” như VOA, RFA và hàng loạt tài khoản facebook của những “rận chủ” liên tục tung tin Kha đã bị công an đánh đập đến chết! Thông tin này đã ít nhiều gây tâm lý kích động tới nhiều người, ảnh hưởng tới niềm tin của nhân dân đối với chính quyền...

Tuy nhiên, ngày 24/6 đối tượng Nguyễn Minh Kha đã đến cơ quan Công an trình diện sau nhiều ngày lẩn trốn. Kết quả xét nghiệm của các cơ quan y tế cũng cho thấy Nguyễn Minh Kha hoàn toàn bình thường, không có dấu tích gì của chuyện bị công an đánh đập.

Qua sự việc này có thể thấy:

1. Các thông tin mà VOA, RFA... nói về Việt Nam là không trung thực, thiếu khách quan và trên hết là không có cơ sở. Hầu hết các tin bài đều xào xáo từ thông tin trên mạng xã hội, qua đó quy chụp và đưa ra những nhận định mang tính chống phá Việt Nam. Việc “bức tử” Nguyễn Minh Kha khi tên này đang sống để vu khống chính quyền Việt Nam đã một lần nữa cho thấy điều đó. Liệu có ai còn tin “cái mồm” của các nhà đài này?

THẤY GÌ KHI “CON NGHIỆN” NGUYỄN MINH KHA RA ĐẦU THÚ?


2. Lật mặt những kẻ giả danh “yêu nước”
Nguyễn Đình Thục - kẻ đội lốt linh mục - đã tung tin trên tài khoản facebook cá nhân rằng Nguyễn Minh Kha đã bị công an đánh chết nhằm kích động dư luận. Việc Nguyễn Minh Kha còn sống sờ sờ và ra đầu thú đã khiến cộng đồng thấy rõ mưu đồ phá hoại đất nước của những kẻ như Thục.

Không những thế, Thục còn ca tụng, tán dương rằng Kha là tấm gương sáng của một thế hệ thanh niên dám dấn thân đấu tranh vì đất nước! Nếu là linh mục chân chính sẽ không bao giờ tung hô, bênh vực một đối tượng nghiện ma túy nặng, tham gia cầm đầu gây rối, vi phạm pháp luật, phá hoại sự bình yên của đất nước. Chúa không răn dạy như thế. Đó chỉ có thể là mưu đồ kích động chống phá của kẻ bán nước mà thôi!

3. Mặc dù sự thật đã rõ như ban ngày, nhưng với bản chất xảo trá, lươn lẹo, những kẻ giả danh yêu nước sẽ làm mọi cách để “phù phép” cho cú “hớ” vừa rồi. Chẳng hạn: “Do cầu nguyện lên Thiên Chúa mà Kha được cải tử hoàn sinh!” Hoặc: “Cộng sản Việt Nam cho Kha uống thần dược để tạm thời sống lại, bịt mắt dư luận!” 

Có thể lắm chứ! Vì sự trơ trẽn luôn là thứ thừa thãi nhất trong đầu các nhà “rận chủ”!./.

Thứ Ba, 26 tháng 6, 2018

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói về William Nguyen


Trước sự kêu gào của những thành phần phản động đang sinh sống ở Hoa Kỳ tuyên truyền rằng “William Nguyen không làm gì sai” trong việc lợi dụng tuần hành, kích động người dân tiến tới bạo động và bị khởi tố. Thậm chí, đài VOA còn “ngoan cố” đưa tin: “Gia đình và bạn bè của Will Nguyen đang vận động các nhà lập pháp ở Washington để William Nguyen được trả tự do”. Thì Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã truyền đi một thông điệp khác!

Tại cơ quan điều tra Bộ Công an Việt Nam, nói về hành động trèo lên xe đặc chủng kích động người tham gia tuần hành lật xe cảnh sát, tấn công cảnh sát, William Nguyen đã thừa nhận rằng: “Will hiểu là hành vi của Will là vi phạm, sai trái với luật pháp Việt Nam, Will rất hối hận… Will sẽ không tham gia đến những hoạt động mà chống phá chính quyền Việt Nam”.

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói về William Nguyen
Phát ngôn viên Heather Nauert nêu rõ quan điểm của Hoa Kỳ: “Quý vị phải tuân thủ luật pháp quốc gia quý vị đến thăm”. Mong rằng, những thành phần phản động người Mỹ gốc Việt hiểu rõ thông điệp phía Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ muốn truyền tải là gì!
Trong buổi họp báo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm 21/6, khi được hỏi về quan điểm liên quan về việc công dân Mỹ gốc Việt William Nguyen bị bắt giam và đang bị khởi tố vì hành vi lợi dụng tuần hành, kích động “gây rối trật tự công cộng” tại Việt Nam. Phát ngôn viên Heather Nauert đã thẳng thắn trả lời: “Quý vị phải tuân thủ luật pháp quốc gia quý vị đến thăm”.

Phát ngôn viên Heather Nauert cũng đã nêu rõ quan điểm của Hoa Kỳ: “Theo chúng tôi hiểu, luật pháp Việt Nam sẽ cho điều tra trước khi thật sự truy tố một người nào”. Điều đó có nghĩa, trước các hành động vi phạm pháp luật Việt Nam mà William Nguyen đã thực hiện, phía Hoa Kỳ không thể bênh vực công dân này.

Với bất cứ ai theo dõi hình ảnh William Nguyen tham gia biểu tình trong ngày 10/6 đều thấy, y đã thể hiện bản thân như một kẻ cầm đầu tham gia bạo loạn khi đứng trên xe đặc chủng hô hào người dân tấn công cả lực lượng chức năng. Từ Hoa Kỳ, Luật sư người Mỹ gốc Việt Trịnh Quốc Thiên đã nhìn nhận: “Anh William Nguyen bị cảnh sát Việt Nam bắt là đã có tội rồi. Hiến pháp nước Việt Nam và luật pháp cho phép người dân được quyền biểu tình ôn hòa. Nếu mà anh William Nguyen đứng ở công viên Hoàng Văn Thụ một cách ôn hòa, nhã nhặn thì công an TP không bao giờ bắt anh. Tại vì hàng trăm người đi trong đoàn diễu hành đâu bị bắt đâu, vì họ ôn hòa, khác với anh bạo động, manh động, kích động, hô hào người này người kia lật xe cảnh sát, tấn công cảnh sát. Hành vi kích động của William Nguyen là bạo động, tiến đến bạo loạn”.

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói về William Nguyen
Hình ảnh Nguyen William Anh (mặc áo thun 3 lỗ mà đen) trèo lên xe đặc chủng bạo loạn
Luật sư Trịnh Quốc Thiên cũng đã bình luận, vạch mặt William Nguyen: “Tại sao anh William Nguyen ở Mỹ không hề chống Trung Quốc lần nào cả, tòa đại sứ Trung Quốc, lãnh sự quán Trung Quốc anh chưa bao giờ tới để chống mà bây giờ anh về Việt Nam chống một cách cuồng nhiệt? Anh xạo xạo nói chống Trung Quốc ai mà tin? Anh phải có mưu đồ gì đó khác với mục đích chống Trung Quốc, chống ba cái đặc khu cho nước ngoài mướn”!

Mưu đồ là gì thì đã thể hiện rõ qua câu hỏi, William Nguyen nhập cảnh vào Việt Nam với nhãn mác là “đi du lịch” nhưng tại sao bây giờ trở thành kích động biểu tình, gây rối an ninh trật tự, hành động chính trị, chống đối nhà nước? Luật sư Trịnh Quốc Thiên đánh giá: “Mục đích có thể là lật đổ chế độ, làm rối loạn chế độ, hoặc triệt tiêu Đảng Cộng sản”.

Việc William Nguyen bị bắt và bị khởi tố đó chính là bài học cảnh tỉnh cho những thành phần phản động đã và đang có tư tưởng hay có kế hoạch chống phá, hướng đến lật đổ chính quyền nhà nước Việt Nam. Đừng ảo tưởng rằng cứ là công dân Hoa Kỳ, có quốc tịch nước ngoài về Việt Nam phá hoại thì luật pháp nước Việt Nam không làm gì được. Trước kia đã có Lý Tống, đã có Lysa Đào Phạm, bây giờ có thêm William Nguyen - những con người này chính là minh chứng cho sự thượng tôn pháp luật của nhà nước Việt Nam!

Thứ Hai, 25 tháng 6, 2018

Phát hiện kho quân phục công an, quần áo phạm nhân giả


Kiểm tra hành chính một căn nhà ở quận 3, TPHCM, lực lượng chức năng phát hiện kho quân phục công an gồm: 54 bộ trang phục công an, mũ kê-pi, 73 bộ cấp hàm công an, 83 biển tên công an, 41 bảng hiệu tuần tra kiểm soát giao thông…

Ngày 25/6, nguồn tin từ Công an TPHCM cho biết, đang phối hợp cùng Công an quận 3 tiến hành điều tra làm rõ vụ phát hiện, thu giữ nhiều trang phục công an nhân dân ở một nhà dân.

Phát hiện kho quân phục công an, quần áo phạm nhân giả
Bà H tàng trữ lượng lớn quân phục CAND và công cụ hỗ trợ dưới danh nghĩa "dịch vụ cho thuê trang phục đóng phim".
Theo đó, ngày 24-6, Công an quận 3 phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an TPHCM đã tiến hành kiểm tra hành chính nhà bà Nguyễn Kim Hương (52 tuổi) ngụ tại phường 14, quận 3, TPHCM.

Qua kiểm tra, công an phát hiện có 54 bộ trang phục công an nhân dân, 27 mũ kê-pi, 73 bộ cấp hàm công an nhân dân, 83 biển tên công an nhân dân, 41 bảng hiệu tuần tra kiểm soát giao thông và một số dây lưng, gậy cao su, còng số 8, 23 bộ quần áo phạm nhân...

Phát hiện kho quân phục công an, quần áo phạm nhân giả
Gần đây, Công an TP.HCM phát hiện nhiều đối tượng mặc quân phục CAND, giả cán bộ công an. Trong ảnh là đối tượng Nguyễn Hồng Thái mặc quân phục CAND giả mạo, bị tạm giữ tại trung tâm Q.1 vào giữa tháng 6 vừa qua
Qua làm việc bà Hương khai nhận làm dịch vụ cho thuê trang phục để đóng phim. Toàn bộ số trang phục và công cụ hỗ trợ trên được bà Hương mua tại chợ Dân Sinh ở quận 1.

Hiện công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

-------

Được biết trong thời gian vừa qua, Công an TP.HCM và Công an các quận, huyện đã tạm giữ một số đối tượng mặc quân phục giả danh CAND để tham gia vào dòng người xuống đường tụ tập, gây rối. Những đối tượng này có các hoạt động nhằm mục đích chính trị, kích động bạo lực, bôi xấu hình ảnh CAND.

Thêm một cái tát vào sự trơ trẽn, xuyên tạc của đám phản động

Những ngày trước, trong bài viết “ Đừng diễn nữa!”, tôi có nhắc đến đối tượng “vắt mũi chưa sạch”, một con nghiện nặng Nguyễn Minh Kha (sinh năm 2000) - là 1 trong 10 đối tượng cầm đầu, có hành vi gây rối trật tự công cộng, đập phá cơ quan công quyền ở huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. Sau đó, đối tượng đến cơ quan công an tự thú. Tuy nhiên, sau khi được tạm tha về, Kha đã cùng với gia đình trả lời đài chống cộng RFA và các trang mạng xã hội vu khống bị công an đánh đập, hành hung. Khi biết cơ quan công an đã xác minh ở bệnh viện đa khoa Khu vực Bình Thuận, xác định đối tượng Kha không bị thương tích như lời y trả lời trên RFA. Do lo sợ sự trừng phạt của pháp luật, đối tượng tiếp tục bỏ trốn và bị cơ quan công an truy nã (trước đó, đối tượng đã bị khởi tố về Tội gây rối trật tự công cộng và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú). 

Thêm một cái tát vào sự trơ trẽn, xuyên tạc của đám phản động

Nhưng không thể đốn mạt hơn, sau khi Nguyễn Minh Kha bỏ trốn, trong các ngày 19, 20/6 và những ngày sau đó, các đối tượng và trang mạng phản động như ổ phản động Đô Thành Sài Gòn, ả nhà văn trở cờ Trần Khải Thanh Thủy đang ở trời Tây hay “cha nhà thờ” Nguyễn Đình Thục… độc mồm, độc miệng và không thể khốn nạn hơn khi chúng loan tin rằng Kha đã chết, chúng “khóc thương”, “xót xa”, cho một thanh niên tuổi trẻ hết lòng “yêu nước”. Và từ bao giờ, chúng biến một “con nghiện nặng” trở thành một siêu anh hùng, tuổi trẻ nhưng biết lo cho vận mệnh quốc gia. He..he... Chúng tha hồ gân giọng, ra rả đặt điều xuyên tạc và vu khống lực lượng công an, kích động những người chậm nắm bắt thông tin, nhẹ dạ cả tin… lên tiếng kiện cáo, chửi bới chính quyền và đòi đứng lên đi tìm “ công lý”! 

Thêm một cái tát vào sự trơ trẽn, xuyên tạc của đám phản động

Tuy thế, đúng đời không là mơ, khi trong ngày 24/6, Nguyễn Minh Kha đã đến cơ quan công an đầu thú, y khai nhận đã bỏ trốn lên T.p Hồ Chí Minh và đến Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, Phạm Ngọc Thạch khám. Kết quả chỉ bị viêm phế quản. He..he... Chắc có lẽ, trong những ngày đập phá ở quê nhà, y đã hò hét quá to, hung hăng quá mức hay ăn khói cháy do chính mình và “đồng bọn” tạo ra. He..he... Nên phải chăng là khi bị mấy thằng mất dạy, khốn nạn kia “CÁO PHÓ” mình đã là động lực để y đi đầu thú?! Có điều muộn còn hơn không Kha ạ! 

Thêm một cái tát vào sự trơ trẽn, xuyên tạc của đám phản động
Đối tượng Nguyễn Minh Kha ra đầu thú ngày 24/6/2018
Chợt nhớ lại trước đây, các trang chống cộng đã ra sức xuyên tạc rằng Cù Huy Hà Vũ tuyệt thực trong trại giam, nhưng sau đó cụ vẫn béo tốt và “tăng trọng nhanh” hay nhà “hoạt động nhân quyền” Hải điếu cày bị chặt một cánh tay khi đang bị giam giữ nhưng lại mọc lại ngay sau đó. Đúng là lũ “gái đĩ già mồm”, lương tâm chó cắn (he..he...). Nhưng phải thừa nhận một điều rằng, “dây thần kinh nhục” của chúng đã đứt từ bao giờ, chúng có thể đổi trắng thay đen, sẵn sàng “tử hình” đồng bọn một cách đê hèn nhất. Và lần này, lại thêm một nỗi bách nhục dành cho chúng, thế nên sớm quay lại làm “người” hỡi những “con” đơn độc. 

Cuối cùng, hỡi cộng đồng mạng yêu quý của tôi! Hãy thông thái, chịu khó “lắc não” trước khi tiếp nhận thông tin từ chúng, đừng tự biến mình thành con lừa thưa quý zị (he..he...). Hãy tỉnh táo like, share và bình luận một cách có trách nhiệm, để đừng mang tiếng “nối giáo cho giặc” nhé!!!

ĐỜI CÁT

Thứ Bảy, 23 tháng 6, 2018

Đừng cẩu thả như thế, “Quỳnh búp bê”!


Những ngày giữa tháng sáu, trên kênh VTV1 đang trình chiếu bộ phim dài 30 tập, có tựa đề “ Quỳnh búp bê” do Mai Hồng Phong làm đạo diễn. Bộ phim khai thác một đề tài được coi là nhạy cảm, chạm tới một vấn đề nóng của cuộc sống đương đại, đó là những mảng màu tối, những thân phận và hoàn cảnh tủi nhục của những cô gái hành nghề bán dâm. Những cô gái bán dâm phải chịu đựng bao điều cay đắng, thể xác bị hành hạ và mọi cánh cửa cuộc đời đều đóng sập trước mắt mà dường như không còn lối thoát.

Bên cạnh những hoàn cảnh khốn cùng tưởng chừng như không còn gì để bấu víu, bị lừa lọc tưởng chừng như không gì để tin tưởng, bộ phim đã khắc họa tính nhân văn cuộc sống, nỗi niềm của những con người vẫn đi bên lề xã hội, giúp chúng ta thấu hiểu và bao dung hơn với họ. Và quan trọng hơn cả là để thấy rằng trong cuộc sống, dù bi kịch đến đâu, hoàn cảnh nào vẫn luôn tồn tại những điều tốt đẹp và những hy vọng về một tương lai phía trước.

Đừng cẩu thả như thế, “Quỳnh búp bê”!

Bộ phim đã và đang hứa hẹn mang lại sự thành công nếu như không có sự cẩu thả, thiếu và yếu về ý thức chính trị của những người trong cuộc, sự buông lỏng công tác kiểm duyệt của Cơ quan quản lý nhà nước, sự tắc trách của nhà đài VTV. Số là những nhân vật bảo kê của khách sạn ở trong phim đã sử dụng sắc phục của lực lượng Cảnh sát cơ động, đội mũ có gắn công an hiệu CAND, diễn những phân cảnh đánh đập vô cùng tàn bạo; dùng những ngôn từ, lời lẽ nhục mạ, thô tục đối với nhân vật "gái bán dâm". Vấn đề này, dù vô tình hay cố ý sẽ luận bàn sau. Nhưng việc sử dụng trang phục trên để thực hiện vai diễn phản diện, thì đó đã là một sự xúc phạm lên hình ảnh, danh dự và uy tín của lực lượng CAND. Và điều đó là không thể chấp nhận được. Trong khi quy định của pháp luật đã chỉ rõ tại Nghị định số 160/2007/NĐ-CP ngày 30/10/2007 và được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 29/2016/NĐ-CP ngày 21/4/2016 của Chính phủ quy định cờ truyền thống, công an hiệu, cấp hiệu, phù hiệu và trang phục của lực lượng Công an nhân dân. Tại khoản 3, Điều 7 quy định: “Nghiêm cấm cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân sản xuất, làm giả, tàng trữ, đổi, mua, bán, sử dụng trái phép cờ truyền thống, Công an hiệu, cấp hiệu, phù hiệu, trang phục Công an nhân dân. Trường hợp vi phạm thì tùy tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật”.


Đừng cẩu thả như thế, “Quỳnh búp bê”!

Điều đáng nói là trong tình hình hiện nay, các tổ chức phản động lưu vong, đám chống cộng cực đoan hay lũ “rận chủ” bờ hồ, những nhà “nhân quyền”, "dân chủ" rởm coi tiền trên hết… vẫn đang hàng ngày, hàng giờ sử dụng nhiều hình thức, thủ đoạn dù là đớn hèn nhất để ra sức bôi nhọ, hạ uy tín lực lượng Công an. Liệu có ai, cơ quan nào dám đảm bảo rằng chúng sẽ không cắt ghép, hay “nhét chữ vào mồm”, sử dụng hình ảnh trên phim để xuyên tạc, vu khống Công an? Ai dám đảm bảo rằng, chúng không che mặt diễn viên để tiếp tục bài cũ diễn lại với câu thần chú “Ôi làng nước ơi! Công an đánh dân”; hay đơn giản nhất chúng chụp màn hình có đoạn bảo kê đánh đập, rồi kèm thêm một câu mất dạy: “Công an... đánh đập phụ nữ”, vân vân và mây mây. Nguy hiểm hơn, hiện nay việc nhận diện đâu là tin thất thiệt, xuyên tạc, đâu là tin chính thống; là phim hay đời thực của một đại bộ phận cư dân mạng mà “tay nhanh hơn não” là rất đáng báo động. Họ sẵn sàng like, share, bình luận với những lời lẽ thô tục, phiến diện, xúc phạm lực lượng Công an, xuyên tạc Đảng, Nhà nước… mà đôi khi không chịu bỏ ra vài phút để suy nghĩ, quan sát hay đơn giản là lên Google tìm kiếm, xem nội dung đó có đúng hay không. 

Vậy thì ai, cơ quan nào phải chịu trách nhiệm cho sự bất cẩn khó có thể chấp nhận này. Mục đích, ý đồ của đạo diễn, phụ trách phục trang trong êkip làm phim là gì? Tại sao không phải là trang phục khác mà là trang phục Công an?! Trách nhiệm kiểm duyệt của cơ quan quản lý văn hóa, mà cụ thể Hội đồng Trung ương thẩm định và phân loại phim (trực thuộc Cục Điện ảnh - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) như thế nào? Và cuối cùng là trách nhiệm của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) - một Đài truyền hình quốc gia ở đâu? 

Ngay lúc này, trước khi để bọn phản động, thế lực xấu sử dụng những hình ảnh trên phim vào mục đích chống phá của chúng, thì trước hết VTV hãy tạm ngừng phát sóng bộ phim này. VTV hãy nhớ rằng, đây là kênh truyền hình quốc gia, chứ không phải của nhà anh, muốn chiếu gì thì chiếu, vì nó ảnh hưởng đến hàng triệu người trong cả nước. Đạo diễn Mai Hồng Phong cùng êkip sản xuất của mình hãy chỉnh sửa, cắt ghép, đóng lại những phân cảnh đó (đó là chuyên môn của quý vị). Đồng thời hãy xin lỗi khán giả và lực lượng Công an nhân dân vì những sai sót không đáng có này. 

Chúng tôi đang chờ câu trả lời chính thức từ quý vị! 

ĐỜI CÁT

Thứ Năm, 21 tháng 6, 2018

Đôi lời gửi những Văn nghệ sĩ tỏ lòng “yêu nước”

Tôi có một đứa bạn gái cùng quê, học chung thời cấp 1, hai đứa ham nói chuyện nên thường bị cô giáo nhắc nhỡ, gõ tay… Bẵng đi một thời gian dài, không liên lạc, không có tin tức gì (cũng vì nó dừng ngang cấp 1 - hết thời con chữ từ đó.hehe), rồi nghe bà chị bảo : “em nhớ đứa này không? Nó giờ là ca sĩ á”. Hết hồn! Ca sĩ? Thật không thể tin được. Một con bé đen nhẻm, hát hò bình thường, hay là lúc nhỏ quá, không phát hiện tài năng của nó. Hehe. Để thỏa chí tò mò, cũng lần tìm ra phây nó, lên diu túp kiếm mấy clip có tên nó. Rồi nhận ra, cũng mang danh ca sĩ ấy, nhưng hát hò, nhảy nhót ở các tụ điểm quán Bar, quán cà phê ca nhạc ở Sài thành, và cũng bình thường, chưa nghe tên tuổi gì?. Nhưng người ta biết đến nó nhiều hơn, không phải vì nó là “Ca sĩ” mà vì người nó lấy làm chồng hiện tại, hơn nó 40 mùa lá rụng - một người mà trong giới ghita Hải ngoại vẫn phong là “10 ngón tay vàng”! Phà ơi, sao có thể thế nhỉ!? Hay tình yêu không phân biệt tuổi tác? Biết đâu được.hehe. Giờ nó cũng qua Mẽo (Mỹ) theo chồng, cũng đi hát sân khấu này, truyền hình nọ của bọn “3 que xỏ lá”, và bắt đầu vô tình hay hữu ý, hay lấy đó làm kế sinh nha, nó quan tâm đến chính trị.hehe. Và nó like, chia sẽ kèm theo các tút chửi chính quyền và xuyên tạc chế độ, bất mãn nọ kia, nào là “yêu nước”, thương cây và yêu cá…Ahihi. Đắng thay, khi tôi vào com mần, hướng sáng cho nó, thì hỡi ôi… một đám “ducager”, hùa vào chửi đổng và văng tục. Chợt nhận ra, khi sống trong môi trường nào thì sớm thích nghi theo môi trường đó. Mà không thích nghi sao được, khi nó sống bằng hơi thở của đám 3 que, chỉ có điều là nhanh quá., chứ ngữ như nó mà làm “chính trị” có mà loạn, giời ạ.

Đôi lời gửi những Văn nghệ sĩ tỏ lòng “yêu nước”

Đôi lời gửi những Văn nghệ sĩ tỏ lòng “yêu nước”


Mãi ngẩn ngơ chuyện riêng, để thấy tình người “nghệ sĩ” hehe, giờ xin phiên đôi lời về các văn nghệ sĩ trong nước, những ngày qua lên tiếng phản đối Luật đặc khu, an ninh mạng, để tỏ lòng “yêu nước”, yêu hòa bình, lo cho vận mệnh quốc gia… Dẫn đầu danh sách, không thể ai khác chính là “tưởng thú” Phan Anh – MC lũ, từ thiện một thời oanh liệt nhưng gọn gàng và nhẹ nhàng “rửa” hai mươi mấy tỏi tiền từ thiện vào lo cho vợ đẹp, con xinh, tha hồ sửa soạn và tiếp tục hô từ thiện.hehe. MC “lũ” sống hai mặt kinh, trước khi chưa xảy ra bạo loạn, thì ủng hộ biểu tình, sau khi thấy hậu quả kinh hoàng của nó thì lên tiếng phản đối. Đm, ức không chịu được, đúng là mặt người dạ thú. Đến lượt các nghệ sĩ như ca sĩ Thủy Tiên, Hoàng Bách,… Tất cả đều mang danh người của công chúng, có một lượng Fan nhất định nhưng lại phát ngôn nông cạn, thiếu suy nghĩ, thấm chí cổ vũ cho việc xuống đường biểu tình, bạo động xuyên tạc trắng trợn chính sách của Đảng, Nhà nước, đã kích chế độ như ả “xướng ca vô loài” Vy Oanh hay ả hoa hậu “nhẵn não” cá vàng, mất dạy Lưu Diễm Hương. Thiên mệnh của người nghệ sĩ là đem tiếng hát, lời ca, văn hay ý đẹp đến với công chúng, và sống trách nhiệm với gia đình, không dính dáng thị phi; sống có trách nhiệm với cộng đồng thì đã là hạnh phúc trọn vẹn. 

Đôi lời gửi những Văn nghệ sĩ tỏ lòng “yêu nước”


Đôi lời gửi những Văn nghệ sĩ tỏ lòng “yêu nước”

Nghệ sĩ có quyền lên tiếng để bày tỏ quan điểm và thái độ của mình về một vấn đề của đất nước, nhưng hãy trách nhiệm và cố gắng suy nghĩ kỷ càng hơn trước khi viết phát ngôn trong lời nói và bài viết, vì tác động của nó không chỉ đến một hay vài người mà là rất nhiều người. 

Đôi lời gửi những Văn nghệ sĩ tỏ lòng “yêu nước”

Xin mượn câu nói của Ca sĩ Duy Mạnh để tạm kết thúc cho tút này :“ Ca sĩ, Mc, Diễn viên…kiếm tiền rồi mua vui cho đời. Chú nghĩ đó là nghĩa vụ to lớn nhất rồi. Chứ với năng lực và trí tuệ của văn nghệ sĩ, thì chả làm cái l* gì to lớn được đâu. Bởi vậy tốt nhất đừng dính dáng đến chính trị. Làm nghệ sĩ điều khó nhất vẫn là vượt qua được cám dỗ, và giữ được hạnh phúc gia đình!! Cứ thử cho một thằng ca sĩ, một thằng Mc lên điều hành đất nước thử xem!! 2,3 ngày là loạn con mẹ nó lên. Lúc đó, cả nước đéo ai đi làm nữa, mà đi làm từ thiện hết!!”.

Đôi lời gửi những Văn nghệ sĩ tỏ lòng “yêu nước”


ĐỜI CÁT