KHÔNG THỂ XUYÊN TẠC GIÁ TRỊ LỊCH SỬ, THỜI ĐẠI CỦA CHIẾN THẮNG 30 THÁNG 4

Năm nay, trong những ngày hướng đến kỷ niệm Chiến thắng lịch sử vĩ đại 30/4/1975, nhân dân ta đón mừng sự kiện này với nhiều niềm vui mới. Theo báo cáo của Chính phủ, kinh tế Việt Nam năm 2018 khởi sắc trên cả ba khu vực sản xuất, cung - cầu của nền kinh tế cùng song hành phát triển.

NHẬN DIỆN VÀ NGĂN NGỪA THỦ ĐOẠN LỢI DỤNG LÒNG YÊU NƯỚC ĐỂ KÍCH ĐỘNG NGƯỜI DÂN XUỐNG ĐƯỜNG BIỂU TÌNH, GÂY RỐI TRẬT TỰ CÔNG CỘNG

Người yêu nước chân chính là người biết sử dụng pháp luật, đạo đức, truyền thống tốt đẹp để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của mình, đồng thời phải biết tôn trọng và bảo vệ quyền và lợi ích của Nhà nước, xã hội, quyền và lợi ích chính đáng của người khác. Nhận diện được phương thức, thủ đoạn lợi dụng lòng yêu nước để kích động nhân dân làm việc xấu chính là nhằm đưa ra các biện pháp xử lý phù hợp, đồng thời tránh được sự lợi dụng đó để gây ra rối loạn xã hội, phức tạp tình hình.

Thông cáo báo chí kỳ họp 32 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Từ ngày 03 đến 06/12/2018 tại Hà Nội, Ủy ban kiểm tra Trung ương đã họp kỳ 32. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương chủ trì kỳ họp.

UBKTTW kết luận vụ AVG: Sai phạm của ông Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn là rất nghiêm trọng

UBKTTW vừa họp kỳ 26 kết luận vụ AVG có những vi phạm của Ban cán sự đảng Bộ TT-TT, ông Nguyễn Bắc Son, ông Trương Minh Tuấn, ông Phạm Đình Trọng, của Ban Thường vụ Đảng ủy Mobifone và các ông Lê Nam Trà, Cao Duy Hải là rất nghiêm trọng.

Bốn kỳ vọng thay đổi lớn về công tác cán bộ sau 4 ngày Hội nghị T.Ư 7

Sau 4 ngày làm việc, Hội nghị Trung ương 7 khóa XII đã thảo luận nhiều nội dung quan trọng được dư luận đặc biệt quan tâm, trong đó có công tác cán bộ, bởi đây là vấn đề “nóng” trong tình hình hiện nay.

Chủ Nhật, 31 tháng 1, 2021

NHỮNG BƯỚC CHÂN THẦN TỐC!

Ngay sau khi phát hiện dịch bệnh Covid-19 xuất hiện trở lại ở Quảng Ninh và Hải Phòng (ngày 27/1), dư luận trong và ngoài nước đã được chứng kiến những công việc khẩn trương, quyết liệt mà các cơ quan chức năng từ Trung ương đến địa phương triển khai. Đúng như Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nói, chúng ta đã tranh thủ thời gian tốt nhất có thể, không để thừa một giây phút quý giá nào, với tinh thần "chống dịch như chống giặc".

Dù Đại hội Đảng đang diễn ra, nhưng ngay tại Trung tâm Hội nghị quốc gia - nơi Đại hội đang diễn ra đã trở thành trung tâm chỉ huy, điều phối các hoạt động chống dịch. Hàng chục nghìn người dân được xét nghiệm, hàng nghìn người được cách ly, 03 bệnh viện dã chiến nhanh chóng được thành lập, hàng trăm bác sỹ tuyến trung ương nhanh chóng về nơi đầu tuyến dịch hỗ trợ cho địa phương nơi có dịch.
Để nói đến sự ngỡ ngàng của bạn bè quốc tế đối với Việt Nam, tôi xin trích một đoạn nhận xét của một blogger Indonexia: "Họ đã thiết lập 2 bệnh viện dã chiến mới trong vòng chưa đầy 24h, xây thêm một bệnh viện dã chiến nữa trong vòng 72 giờ tới. Nâng cấp tốc độ xét nghiệm lên gấp 50 lần trong vòng nửa ngày, điều hơn 2.000 tình nguyện viên trong cùng thời gian ấy, khóa chặt các điểm dịch trong 3 giờ đồng hồ, gần như ngay lập tức có hơn 2 triệu dân tham gia vào giãn cách xã hội. Tôi nổi da gà khi chứng kiến cảnh Việt Nam đối phó với đợt bùng phát này". "Họ đặt mục tiêu khống chế dịch trong 8 ngày tới. Còn tại Indonesia, chính quyền đặt mục tiêu khống chế dịch trong 8 năm tới". Không gì khác ngoài hai từ: Khâm phục.
Hơn 400 năm trước, dưới sự chỉ huy của Nguyễn Huệ, chỉ trong 40 ngày, 10 vạn quân Tây Sơn đã di chuyển suốt quãng đường 1.200 dặm, tạo nên kỳ tích đánh bại 29 vạn quân Thanh. Ngày nay, chúng ta cũng đang hướng tới những kỳ tích mới trong công cuộc chống dịch Covid-19, bằng những bước chân thần tốc mà cha ông đã tạo nên. Hi vọng rằng, với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị và toàn dân, chúng ta sẽ lại một lần chiến thắng đại dịch.

Ông cha đã đúc kết rồi, đã “ăn tục” thì đừng “nói phét”!

Xóa tút, không xin lỗi, phủi trách nhiệm là hành động của những nhà “thông linh” trên cõi mạng vào trưa nay khi đưa ra cái gọi là danh sách 17 đồng chí vào Bộ Chính Trị. Ơ kìa, người “nhớn”, dám làm thì dám nhận chứ. Hihi...


Sự là, khi kết quả chiều nay về danh sách chính thức 18 đồng chí vào Bộ Chính trị đã vỗ mặt vào các kẻ hèn thích “tiên tri” như đã nói ở trên và chúng xóa tút, lật mặt hơn lật bánh tráng... Các đồng chí không nằm trong danh sách “17” kia nhưng trúng cử gồm: Đ/c Nguyễn Xuân Thắng - GĐ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương; Đ/c Trần Tuấn Anh - Bộ trưởng Bộ Công thương; Đ/c Lương Cường - Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Đ/c Trần Thanh Mẫn - Chủ tịch Trung ương MTTQ Việt Nam.
Đồng thời, có 3 trường hợp được chúng “tự cho vào” danh sách nhưng không có trong danh sách Bộ Chính trị do BCH Trung ương khoá XIII bầu ra tại kỳ họp thứ nhất thì sao nhỉ???
Vậy nên, biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe, đừng cầm đèn chạy trước ô tô có ngày ôm nhục đấy các con “giời” cõi mạng ạ. Hihi...
Cuối cùng, xin chúc mừng sự thành công Đại hội XIII của Đảng, vì đã chọn ra những con người ưu tú nhất để dẫn dắt nhân dân và đất nước ta tiếp tục phát triển mạnh mẽ, không chỉ 5 năm tới mà cả tương lai phía trước.
Chúc mừng bác Trọng, người đốt lò Vĩ Đại.

ĐẠI HỘI III VÀ ĐẠI HỘI XIII

Xét trong lịch sử thì cho đến nay có 2 Đại hội Đảng được tổ chức ngay trong thời kỳ kháng chiến đó là Đại hội Đảng lần thứ II và lần thứ III. Tuy nhiên, khi đọc lại lịch sử Đảng, thì tôi lại thấy Đại hội III và Đại hội XIII vừa diễn ra lại có nhiều điểm chung.

Về bối cảnh, nếu coi công cuộc phòng chống Covid-19 là một cuộc kháng chiến trường kỳ, đấu tranh với giặc ngoại xâm Covid từ bên ngoài vào thì Đại hội XIII cũng được coi là Đại hội diễn ra trong thời chiến. Đặc biệt, ngay trong thời gian diễn ra Đại hội thì làn sóng dịch thứ 4 với xuất phát điểm là Quảng Ninh, Hải Dương diễn ra khiến đặc điểm này càng thể hiện rõ hơn. Và cũng giống như Đại hội III, Đảng ta vừa tổ chức thành công Đại hội vừa chỉ đạo công cuộc kháng chiến.

Về nhiệm vụ, Đại hội III xác định cùng 1 lúc chúng ta sẽ tiến hành 2 nhiệm vụ là xây dựng XHCN ở miền Bắc và tiến hành đấu tranh giải phóng dân tộc ở miền Nam. Trong khi đó, đại hội XIII hiện nay cũng đặt ra 2 nhiệm vụ đó là chiến thắng dịch Covid-19 nhưng vẫn đảm bảo phát triển kinh tế xã hội. Đặc biệt, Đại hội XIII được coi là Đại hội nền tảng, định hướng cho sự phát triển, trỗi dậy của đất nước, hướng đến 100 năm thành lập Đảng (2030) và 100 năm thành lập nước (2045).
Về người lãnh đạo, tại Đại hội III, Đại hội đã lựa chọn đồng chí Lê Duẩn, một con người am hiểu tình hình miền Nam trở thành người đứng đầu Đảng. Sự lựa chọn sáng suốt này đã giúp chúng ta đi đến thắng lợi cuối cùng là thống nhất 2 miền. Ở Đại hội XIII, dưới sự nhất trí trong Đảng, sự đồng tình, ủng hộ của quần chúng nhân dân, đồng chí Nguyễn Phú Trọng tiếp tục giữ vai trò lãnh đạo Đảng ở nhiệm kỳ thứ 3. Đây là kết quả, thành quả trong 2 nhiệm kỳ đầu của đồng chí Nguyễn Phú Trọng và chúng ta hoàn toàn tin tưởng vào sự lãnh đạo của đồng chí, đất nước chúng ta sẽ giành thắng lợi về mặt phát triển đất nước.
Có thể thấy, các thế lực thù địch luôn nhìn, luôn xuyên tạc Đại hội Đảng là nơi “đấu đá nội bộ” trong Đảng nhưng qua 13 kỳ “đấu đá” vừa qua, chúng ta giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và phát triển kinh tế - xã hội, từng bước sánh vai với các cường quốc 5 châu. Với người dân Việt Nam, thì đây chính là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng 5 năm 1 lần, nơi định hình đường lối, chính sách của đất nước, giúp Việt Nam vươn ra biển lớn!

Thứ Năm, 28 tháng 1, 2021

TIẾN LÊN VIỆT NAM

39 chuyên gia từ Bệnh viện Bạch Mai, Đại học Y Hà Nội, Trường Y tế Công cộng, NIHE và hơn 1.000 giảng viên và sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương được huy động tham giam hỗ trợ chống dịch. Các bác sĩ bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Bạch Mai cũng đã đến Hải Dương để hỗ trợ điều trị bệnh nhân.


Một bệnh viện dã chiến đang được cấp tốc thành lập ở Chí Linh - tâm dịch tại Hải Dương. Tất cả bác sĩ, điều dưỡng tham gia bệnh viện điều trị Covid-19 Chí Linh sẽ được tập huấn về kiểm soát nhiễm khuẩn, điều trị, chăm sóc bệnh nhân.
Tổng số mẫu lấy trong ngày 28/1 khoảng 2.000, chia cho 4 phòng xét nghiệm thuộc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hải Dương, Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Bạch Mai và NIHE xét nghiệm liên tục suốt ngày đêm.
Lúc này, mọi sự chú ý đang dồn về Hải Dương. Đại dịch đang và sẽ tiếp diễn, ngày mai, ngày kia sẽ còn phát hiện thêm các ca dương tính nhưng với sự đồng hành, chung sức từ người dân, cộng đồng cả nước, Hải Dương sẽ vững tin vượt qua cuộc chiến chông gai, chiến thắng dịch bệnh. Chúng ta đã 3 lần chiến thắng đại dịch thì lần thứ 4 này sẽ không có gì cản bước chúng ta tiến lên cả.
Chỉ cần đồng lòng, nhân dân cả nước sẽ không để Côvy bắt nạt bất kỳ 1 thành phố nào, sẽ không ai bị bỏ lại phía sau. Đà Nẵng đã làm được rồi thì Hải Dương nhất định cũng sẽ làm được... CỐ LÊN!!!

HOAN HÔ PHÓ THỦ TƯỚNG

Quyết tâm trong 10 ngày tới khoanh vùng và dập dịch, chúng ta đang chạy đua với thời gian.


Chúng ta biết rằng, phong toả là điều bất tiện vô cùng, nhưng chúng ta không thể làm khác. Nếu làm tốt, chúng ta sẽ kiểm soát tốt, sẽ sớm quay lại bình thường. Nếu chúng ta ngại khó, ngại khổ thì không thể lường được hậu quả
- Hải Dương là một trong số ít tỉnh có nhiều người già mắc bệnh nền nhiều nhất cả nước. Chủng virus này lây rất nhanh, nếu lây trong bệnh nhân và các y bác sĩ thì rất nguy hiểm. Chúng ta phải giữ chặt hệ thống y tế, theo dõi các bệnh nhân sát sao, tuyệt đối không để như Đà Nẵng.
Một tỉnh như Hải Dương, Bộ Y tế đã chi viện 6 đơn vị tăng cường. Nếu chúng ta không nghiêm, có 2, 3 địa phương như Hải Dương, thì Bộ Y tế không chi viện nổi. Cả 10 nơi thì Bộ Y tế chịu. Đừng nghĩ rằng dịch ở đâu đâu, không xuất hiện tại địa phương mình. Chúng ta phải luôn cảnh giác cao độ, đừng để sau này phải hối hận.

MỘT KỲ ĐẠI HỘI VÔ CÙNG ĐẶC BIỆT

Đại hội XIII là kỳ Đại hội hiếm hoi diễn ra ngay trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 hoành hành trên toàn cầu.


Có lẽ đây sẽ là kỳ Đại hội đầu tiên mà ngay giữa phiên làm việc của Đại hội có một Ủy viên Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng, một Bí thư Ban cán sự Đảng, một Thủ tướng Chính phủ, thành viên Đoàn Chủ tịch Đại hội đã phải đổi lịch làm việc để chủ trì họp khẩn chỉ đạo công tác chống dịch ngay tại nơi đang diễn ra Đại hội.
Lần đầu tiên có Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Y tế cũng xin vắng mặt tại Đại hội để cùng chỉ đạo toàn ngành y tế vào cuộc chống dịch.
Lần đầu tiên mà cùng một lúc có 2 đồng chí là Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phải rời Đại hội tức tốc về địa phương nắm bắt tình hình, khoanh vùng, dập dịch.
Ngay tại Đại hội XIII, toàn thể quốc dân đồng bào thấy được đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng mạnh mẽ nêu lên quyết tâm phát triển đất nước, quyết tâm chống tham nhũng, đưa dân tộc ta ngẩng đầu sánh vai với các cường quốc năm châu: "Không thế lực thù địch nào cản nổi bước chân dân tộc ta đi lên". Ngay tại kỳ Đại hội này, toàn thể quốc dân đồng bào cũng ấn tượng với ánh mắt của đồng chí Thủ tướng Chính phủ khi đi họp chỉ đạo chống dịch - ánh mắt cho thấy quyết tâm của ông khi bước vào cuộc chiến mới. Cũng tại Đại hội này quốc dân đồng bào thấy rõ đồng chí Vũ Đức Đam - Phó Thủ tướng Chính phủ tóc đã bạc đi rất nhiều, người cũng gầy hơn - ngay tại cuộc họp ông nêu mục tiêu khống chế dịch trong 10 ngày.
Đại hội XIII sẽ ghi tên mình vào lịch sử như là một trong các kỳ Đại hội đặc biệt nhất. Kỳ Đại hội diễn ra trong bối cảnh thế giới phức tạp cả về chính trị, kinh tế lẫn y tế. Một kỳ Đại hội vừa hoạch định chiến lược phát triển đất nước không chỉ trong 5 năm, 10 năm mà còn có tầm nhìn đến 20, 30 năm sau với các mốc kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, kỷ niệm 100 năm ngày lập nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và hướng mục tiêu Việt Nam trở thành quốc gia phát triển vào năm 2045. Như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ngay trong Đại hội đã nói: "Với tất cả sự khiêm tốn của người Cộng sản, chúng ta vẫn có thể tự hào đất nước Việt Nam chưa bao giờ có được cơ đồ và tiềm lực như ngày hôm nay!".

Thứ Tư, 27 tháng 1, 2021

ĐẾN GIỜ MÀ HỌ VẪN NGHĨ VIỆT NAM GIẤU DỊCH

Trước khi đọc bài viết này, mình xin phép được hỏi mọi người rằng, Việt Nam có đang che giấu dịch không? Những hình ảnh vui chơi, đón lễ ở Việt Nam có phải là giả mạo không? Và các bạn có đồng ý với việc xử phạt những cá nhân đưa thông tin sai sự thực, cố tình tung ra các tin tức giả mạo ảnh hưởng đến an ninh quốc gia và công tác phòng chống dịch bệnh hay không?


Ngày 17/12/2020, Chatham House, một tổ chức có trụ sở tại Mỹ, lớn tiếng cho rằng Việt Nam vi phạm nhân quyền nghiêm trọng thông qua việc xử phạt, bắt giữ hàng trăm người vì đưa những thông tin “đúng đắn” về đại dịch. Champa Patel, chuyên gia của Chatham House, viết rằng Việt Nam đã ngăn cản những thông tin sự thực về đại dịch từ những tiếng nói đối lập nhằm "che giấu tình hình dịch bệnh tại Việt Nam".
BHRRC - Business Respect For People, một đơn vị theo dõi nhân quyền tại Anh Quốc, cũng cho rằng Việt Nam đã "không thông tin đầy đủ" về dịch bệnh vì mục đích chính trị. Họ cho rằng Việt Nam đã tiến hành bắt giữ những người đưa thông tin đúng đắn về đại dịch ở Việt Nam nhằm ngăn chặn tình hình xấu ở Việt Nam được phát tán ra nước ngoài (?).
Thực tế đã chứng minh rằng, những người mà BHRRC hay Chatham House đã nêu ra, đều là những người đã cố tình đưa những thông tin sai sự thực về đại dịch tại Việt Nam. Từ những thành phần bán hàng online muốn kiếm tương tác bẩn, đến những kẻ ăn không ngồi rồi thích kiếm chuyện, hoặc là những tên chống phá đất nước... chứ đâu có phải có những người đấu tranh cho tự do, dân chủ hay đóng góp vào công tác phòng chống dịch bệnh đâu?
Khoác một tấm áo bào hời hợt không làm cho một bãi phân hết bốc mùi được.
International Press Institute, một mạng lưới báo chí tự do quốc tế, viết tắt là IPI, có bài viết phê phán Việt Nam bắt giam Trương Châu Hữu Danh là vi phạm quyền tự do ngôn luận, quyền báo chí. Tờ này nói một phần nguyên nhân khiến Trương Châu Hữu Danh bị bắt là việc anh này có những dòng viết về đại dịch đi ngược lại với những thông tin từ nhà cầm quyền Việt Nam. IPI đặt nghi vấn rằng Việt Nam giấu dịch hoặc chưa thông tin đầy đủ về đại dịch, những thông số từ phía Việt Nam cung cấp là “đáng nghi ngờ” hoặc “khó xác thực”, và những người như Trương Châu Hữu Danh là những người “đưa sự thực Việt Nam ra với thế giới”.
IPI thẳng thừng lên án Việt Nam vì đã đưa ra những điều luật xâm phạm quyền tự do, dân chủ, nhân quyền, tự do báo chí. Vậy những điều luật đó là gì? Đó là Nghị định 119/2020/NĐ-CP quy định mức phạt các cơ quan báo chí đưa tin sai sự thực. Sai sự thực thì phải bị phạt, cãi cọ cái gì?
Ngày 06/01, theo tờ Saudi Gazette, Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc lên tiếng phê phán Việt Nam có những hành động vi phạm nhân quyền thông qua việc bắt giam những nhà báo "bất đồng chính kiến" hay gia tăng việc xử phạt những người dân đăng tin trên mạng xã hội vì mục đích tự do ngôn luận.
Trường hợp mà OHCHR nhắc đến là một số nhà báo thuộc Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam và Thời báo Việt Nam. Chính hai đơn vị này đã tung tin những tin đồn thất thiệt ảnh hưởng nghiêm trọng đến Việt Nam như là thông tin Việt Nam nhập khẩu vaccine Covid-19 của Trung Quốc rồi gán nhãn vaccine Việt Nam và bán giá đắt cho nhân dân, Việt Nam che giấu thông tin ổ dịch Đà Nẵng, Việt Nam tổ chức Đại hội Đảng mà không lo chống dịch, Việt Nam lợi dụng Covid-19 để phạt tiền những người đưa thông tin trên mạng, người dân Việt Nam về nước lại bị phạt tù -đây là vụ bệnh nhân vượt biên trái phép bị khởi tố hình sự thì bị mấy đơn vị này “hóa phép” thành một người vô tội bị áp bức.
Và cũng chính những người này thuộc hai đơn vị trên đã không biết bao nhiêu lần gửi những thông tin sai sự thực về Việt Nam ra nước ngoài dưới cái nhãn mác là “thông tin sự thực về tình hình dịch bệnh và nhân quyền ở Việt Nam”. Đại diện của Văn phòng Cao ủy Nhân Quyền Liên Hợp Quốc cảnh báo: “Chúng tôi cũng lo ngại nghiêm trọng rằng những cá nhân cố gắng hợp tác với các cơ quan nhân quyền của LHQ sẽ bị đe dọa và trả thù, có khả năng ngăn cản những người khác chia sẻ thông tin về các vấn đề nhân quyền với LHQ”.
Ngày 22/01, Journal Pioneer dẫn lại từ Reuters cho biết một số nhà lập pháp EU lên án Việt Nam vi phạm nhân quyền và kêu gọi EU có những động thái hoãn, hủy các thỏa thuận thương mại với Việt Nam. Các nhóm nhân quyền đã cáo buộc phía Việt Nam đang chủ trì một cuộc đàn áp đối với các nhà hoạt động, một luận điểm mà họ đưa ra là họ nghi ngờ rằng Việt Nam đã có sự che giấu nhất định về đại dịch và bỏ quan vấn đề an toàn của nhân dân, nhằm phục vụ lợi ích cai trị và lợi ích kinh tế. Bằng chứng mà nhóm này đưa ra là trong năm vừa qua, Việt Nam đã tiến hành bắt giữ nhiều nhà báo, người dân “lương tâm”...
"Giấu dịch" là một trong những cụm từ nóng nhất năm 2020, nhưng một năm kể từ ca bệnh đầu tiên được ghi nhận tại Việt Nam, chúng ta đã chứng minh rằng những gì liên quan đến cụm từ "giấu dịch" tại Việt Nam là vô lý.
Nhưng đôi khi thật khó hiểu, khi cũng trong từng ấy thời gian, không biết bao nhiêu cáo buộc được nhắm vào Việt Nam. Người ta cử người điều tra tại các nhà tang lễ, làm phóng sự tại những tụ điểm vui chơi, đặt phóng viên cắm cọc tại các bệnh viện... Đáp án về chuyện "giấu dịch" vẫn không hề có.
Ừa thì đúng là "dân chủ" và "nhân quyền" là tốt đấy, nhưng đáng nhẽ ra, người Việt Nam chân chính phải là những người có quyền đánh giá những điều đó, chứ không phải đến từ những người "ngoại lai".
Chẳng lẽ giờ lại phán thế này: Được rồi, chúng tôi giấu dịch đấy, được chưa?

Có hay không việc Tổng bí thư tham nhũng quyền lực?

Ngay sau khi báo chí đăng tải thông tin TBT Nguyễn Phú Trọng thăng cấp bậc hàm cấp tướng cho 7 tướng lĩnh công an, trang Việt Tân nhanh chóng đăng thông tin xuyên tạc, cho rằng "ông Trọng tiến hành “phát thưởng” cho hàng loạt tướng tá ngành công an mà đã làm công cụ nhiệt tình giúp ông thanh trừng phe cánh và đe dọa cho nhân dân biết sợ", "sử dụng việc này để mua lòng trung thành lâu bền hơn, và tạo sự phục tùng tốt hơn" ngay trong những ngày cuối của nhiệm kỳ.


Nếu ai từng ở trong quân ngũ đều biết, việc thăng bậc quân hàm là một việc làm thường xuyên hàng năm, trên cơ sở các quy định của pháp luật. Khoản 2, Điều 22, Luật Công an nhân dân quy định: "Điều kiện xét thăng cấp bậc hàm: Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ CAND được thăng cấp bậc hàm khi có đủ các điều kiện sau đây: a) Hoàn thành nhiệm vụ, đủ tiêu chuẩn về chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, sức khỏe; b) Cấp bậc hàm hiện tại thấp hơn cấp bậc hàm cao nhất quy định đối với chức vụ, chức danh đang đảm nhiệm; c) Đủ thời hạn xét thăng cấp bậc hàm theo quy định tại khoản 3 điều này". Theo quy định hiện hành, cấp bậc này do Chủ tịch nước kiêm Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia ký quyết định phong cấp. 
Nói như vậy để thấy, việc Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ký quyết định thăng cấp bậc hàm cấp tướng cho 7 tướng lĩnh công an ngày 24/1 vừa qua là điều hết sức bình thường, theo đúng quy định của pháp luật. Còn nếu muốn "ban công" hay "phát thưởng" thì với vai trò Tổng bí thư, Chủ tịch nước có thể làm bất cứ lúc nào, cần gì phải đến những ngày cuối của nhiệm kỳ mới thực hiện.
Bên cạnh đó, chúng ta thấy rằng, từ trước đến nay, Tổng bí thư luôn là người công tư phân minh, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng. Việc đấu tranh chống tham nhũng của Tổng bí thư là quyết tâm nhằm làm trong sạch đội ngũ cán bộ, đảng viên, đưa ra khỏi Đảng những đảng viên thoái hóa, biến chất. Hành động này xuất phát từ tâm can của người đảng viên trung kiên, chứ hoàn toàn không vì lợi ích cá nhân hay lợi ích phe cánh gì cả. Vì vậy, hoàn toàn không có chuyện Tổng bí thư "ban thưởng" vì họ "giúp ông thanh trừng phe cánh và đe dọa cho nhân dân biết sợ".
Đọc mấy lời lẽ trên, ta mới hiểu mức độ xuyên tạc của đám vong nô kinh khủng như thế nào.

Thứ Ba, 26 tháng 1, 2021

NIỀM TIN VÀO ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

Một cụ già ăn mạc giản dị với đôi dép cũ từ làng quê Thanh Hóa lần đầu đến Thủ đô Hà Nội để tặng bước trướng chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Hình ảnh cụ già thân thiện, chân thành khiến những cán bộ tiếp dân xúc động và không kìm được sự ngưỡng mộ. Đâu đó trong xã hội bon chen đầy rẫy sự tranh đấu thì lòng tin với Đảng của những người tuổi xưa nay hiếm khiến cho thế hệ trẻ bội phục và không thể giải thích được!


Khi chuẩn bị diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc, FRA, BBC, RFI, “Việt Tân”… đồng loạt đưa những thông tin không mấy thân thiện về sự kiện trọng đại của đất nước. Họ hy vọng khiến nội bộ nhân dân sẽ lục đục, giữa Đảng và nhân dân sẽ ngày càng xa cách và “ngư ông đắc lợi”. Những con người với tấm lòng “nhỏ mọn” đặt lợi ích của mình lên trên hết trông ngóng xem “người nhà mình” được vị trí thuận lợi để nâng đỡ mình hay không? “Một người làm quan, cả họ được nhờ”, người Việt mình vốn thế!
Nhưng, tấm lòng bao la của cụ già khiến cho giới truyền thông “việt vị” và không thể giải thích được động cơ, mục đích của việc làm này? Vì sao lòng tin vào Đảng sắc son đến thế? Liệu rằng có “cán bộ” nào xúi giục hay không? Chắc, chỉ có cụ mới hiểu, mới biết nguyên nhân vì sao như thế, thậm chí là chỉ cần làm cho thỏa tấm lòng nhưng không cần và không thể diễn tả hết thành lời.
Bác Hồ trong bài báo “Ý dân là ý trời”, đăng trên Báo Nhân Dân số ra ngày 31-7-1955 đã khẳng định: “Làm đúng ý nguyện của dân thì ắt thành. Làm trái ý nguyện của dân thì ắt bại”. Hơn lúc nào hết, chúng ta hiểu rằng, niềm tin của nhân dân chính là điều kiện để tăng cường sức mạnh của Đảng, điều kiện để vượt qua những khó khăn thách thức, thực hiện thành công những nhiệm vụ của công cuộc xây dựng, phát triển đất nước trong thời kỳ sắp tới./.

LIỆU ĐẠI HỘI ĐẢNG CÓ LÀ VỞ KỊCH DÀN DỰNG?

Tôi vẫn còn nhớ, khi cuộc bầu cử tổng thống Mỹ diễn ra và thu hút sự quan tâm của dư luận thế giới, mấy anh chị cờ vàng, ba que ra sức tôn vinh cuộc bầu cử này, cho rằng, đây mới là dân chủ thật sự, mới là đỉnh cao của muôn trượng. Kết quả là gì, những gian lận, khuất tất của cuộc bầu cử tổng thống Mỹ dần lộ rõ, hàng nghìn lá phiếu của người đã chết vẫn được gửi tới hòm phiếu. Khi được hỏi, tới 30% người dân tin rằng cuộc bầu cử có dấu hiệu bầu cử, con số này lần lượt là 60% cử tri Đảng Cộng hòa và 20% cử tri Đảng Dân chủ.


Những sai phạm rõ ràng như vậy, nhưng không thấy mấy anh chị cờ vàng, ba que dám ho he một tiếng, chỉ đơn giản là con cái sao dám nói xấu cha mẹ mình. Vậy mà chỉ vài tháng sau, khi sự kiện Đại hội Đảng chỉ mới bắt đầu, đám rân chủ lại mở đài, khẳng định 100% "Đại hội chỉ mang tính hình thức", "bầu cử trong đảng cũng chỉ là vở kịch, bầu cử trong dân cũng chỉ là vở kịch, bầu cử trong quốc hội cũng chỉ là vở kịch. Các vở kịch này được dàn dựng từ chính tiền mồ hôi nước mắt của dân". 
Thử hỏi, nếu các cuộc Đại hội Đảng chỉ là vở kịch, vậy Đảng có đưa ra được cương lĩnh, đường lối lãnh đạo đúng đắn, đưa đất nước phát triển như ngày hôm nay hay không? Thiếu sự thống nhất, thiếu sự đoàn kết, liệu các cơ quan từ trung ương tới địa phương đồng lòng thực hiện chủ trương của Đảng, để đạt và vượt các chỉ tiêu 5 năm, 10 năm mà Đảng đề ra hay không? Và nếu Đại hội Đảng là vở kịch, liệu Đảng có một đội ngũ lãnh đạo đủ tâm và tầm để trở thành "điểm sáng của thế giới" như thời gian vừa qua hay không?
Đại hội Đảng là sự kiện trọng đại của đất nước, quyết định tương lai và sự phát triển của đất nước. Chỉ những kẻ vong nô, nhược tiểu và muốn đất nước thụt lùi mới cố gắng làm giảm vị trí và tầm quan trọng của sự kiện đặc biệt này./.

Thứ Hai, 25 tháng 1, 2021

VỮNG BƯỚC TRÊN CON ĐƯỜNG ĐÃ CHỌN

Ngày mai (26-1), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII (Đại hội XIII) của Đảng ta sẽ chính thức khai mạc. Đây là sự kiện trọng đại diễn ra vào thời điểm đánh dấu một chặng đường quan trọng của đất nước, dân tộc và cũng là thời điểm đủ để chúng ta xác định một tâm thế mới, khát vọng mới khi hướng về cột mốc 100 năm thành lập nước và 100 năm thành lập Đảng.


Những thành tựu đất nước và dân tộc giành được dưới sự lãnh đạo của Đảng trong suốt chiều dài lịch sử hơn 90 năm qua đủ để khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội (CNXH) mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp với quy luật phát triển của nhân loại.
VẤN ĐỀ SỐNG CÒN, KHÔNG CHO PHÉP AI NGẢ NGHIÊNG DAO ĐỘNG
Mỗi lần Đảng ta tổ chức đại hội đều gắn với một dấu ấn đổi mới, phát triển, một tầm nhìn mới để đưa đất nước phát triển hơn, đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Đại hội XIII của Đảng lần này càng có ý nghĩa trọng đại và lịch sử hơn bởi chúng ta đang sống trong những năm tháng có nhiều diễn biến khó khăn, phức tạp về kinh tế và đời sống, với những thách thức an ninh phi truyền thống chưa từng xảy ra trong lịch sử nhân loại. Nhưng đó cũng là thời điểm dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta bước đầu vượt "bão" Covid-19, tiếp tục đi lên trong một trạng thái bình thường mới để hướng tới tương lai mới, tầm nhìn mới. Đó không phải là tầm nhìn định hướng phát triển 5 năm tới như các đại hội thường kỳ mà còn là tầm nhìn tổng kết 35 năm đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (1991), 10 năm thực hiện Cương lĩnh năm 2011 (bổ sung, phát triển) và xa hơn tầm nhìn phát triển đến năm 2030 (kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam), đến năm 2045 (kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa (XHCN) Việt Nam)...
Một câu hỏi lớn đặt ra lúc này cho Đảng với tư cách là người dẫn đường chỉ lối con tàu đất nước: Chọn những đột phá nào để dân tộc Việt Nam có thể sánh vai với các cường quốc năm châu như Bác Hồ từng mong muốn?
Lúc này đây, khi đặt bút viết bài này, tôi nhớ lại một đoạn trong áng văn chính luận của cây bút nổi tiếng Thép Mới trong bút ký "Thời dựng Đảng" viết năm 1984, như bỗng thấy những khát vọng của Đảng, của những người cộng sản vẫn cuộn chảy giống nhau, vẫn cháy bỏng một khao khát đưa đất nước phát triển: “Cả một thời kỳ thai nghén, mang nặng, đẻ đau, đã quyết định tính chất và vai trò của Đảng, hướng đi lên chính xác của đất nước, cái kiên và cái cường của phong trào, độ vững và sức bật của dân tộc và mỗi con người... Lúc này đây, đang có một sự khao khát trở về nguồn để bồi dưỡng cho mình sức mạnh đi tới, khi đến lượt chúng ta đây vươn cao lên để giải quyết tổng hợp những nhiệm vụ nặng nề và rộng lớn của thời kỳ mới, trực tiếp thực hiện những điều mơ ước-vì nó mà sống và chết-của những người cộng sản Việt Nam thuộc lớp đầu tiên”.
Câu trả lời là gì, trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII đã có và câu trả lời sẽ rõ hơn khi những ngày tới, Đảng ta tiếp tục luận bàn, giải đáp. Nhưng có thể thấy phần nào trong một định hướng lớn mà cách đây ít lâu, trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã đề cập, có thể khái quát trong 5 chữ: Kiên định và sáng tạo! Bài viết khẳng định: Tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta là kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH; kiên định đường lối đổi mới của Đảng để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Đây là vấn đề có ý nghĩa sống còn đối với chế độ ta, là nền tảng vững chắc của Đảng ta, không cho phép ai được ngả nghiêng, dao động.
KHÁT VỌNG PHẢI GẮN LIỀN VỚI CON ĐƯỜNG ĐÚNG
Những định hướng nêu trên có những điều tưởng như quen thuộc, tưởng như đã cũ nhưng chính là “cẩm nang” của chúng ta, là bài học đúc kết đằng đẵng qua biết bao biến cố của thời cuộc trên thế giới, là “chặng đường vinh quang và khổ ải”, là những trả giá thậm chí cả bằng máu và nước mắt để có được sự ổn định và phát triển. Trong những từ khóa của Đại hội XIII, một nét rất mới nổi lên lần này nằm ở hai chữ “khát vọng”. Khát vọng, theo từ điển tiếng Việt là sự mong muốn những điều lớn lao, tốt đẹp với một sức thôi thúc mạnh mẽ. Đây có lẽ cũng là lần đầu tiên trong một văn kiện của Đảng ta, từ khát vọng được đề cập nhiều đến như vậy, ngay từ một đoạn trong tiêu đề đại hội: “... phát huy ý chí, khát vọng, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, kết hợp sức mạnh thời đại; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững đất nước...”
Trên thế giới này, có dân tộc nào, đất nước nào không có khát vọng, mong muốn được phát triển, được ấm no, tự do và hạnh phúc? Nhưng chỉ có khát vọng thôi thì chưa đủ. Đi kèm với đó phải có tầm nhìn, bước đi đúng đắn, đừng để sai một ly, đi một dặm. Jonathan Swift, một nhà văn trào phúng nổi tiếng thế giới từng cho rằng: “Tầm nhìn là nghệ thuật nhìn thấy được những gì mà người khác không nhìn thấy”. Tầm nhìn, bước đi mà Đảng ta xác định cho đất nước cùng với khát vọng mạnh mẽ nhưng không thể phiêu lưu, mạo hiểm; không thể thiếu tính cách mạng, biện chứng để dễ dãi đi theo những khuyến nghị đa nguyên, đa đảng, từ bỏ CNXH, đi theo mô hình dân chủ phương Tây... Bài học nhãn tiền từ không ít đất nước, dân tộc trong trào lưu "Mùa xuân Ả rập" cách đây tròn 10 năm đã cho thấy chỉ với khát vọng phát triển nhưng thiếu tỉnh táo, thiếu sự lãnh đạo sáng suốt của những chính đảng và thiếu con đường cách mạng đúng đắn, cái gọi là phong trào cách mạng "Mùa xuân Ả rập" đã biến thành mùa đông của đau thương, chiến tranh và ly tán.
Điều rút ra từ những sự kiện trên là hơn lúc nào hết, trong những sự kiện quan trọng như các kỳ đại hội đảng, các hội nghị Trung ương, ở vào những thời điểm lịch sử quan trọng hay trong bất cứ nhiệm vụ quan trọng nào, không cho phép Đảng được sai lầm về đường lối lãnh đạo.
Kể từ sau Đại hội VI của Đảng, nhất là từ Đại hội XI đến nay, đây đó xuất hiện nhiều lời kêu gọi cho rằng, Đảng ta phải “cải tổ” và nếu coi Đại hội VI là đổi mới lần 1 thì chúng ta phải đổi mới lần 2, lần 3 mạnh mẽ hơn, thậm chí phải đổi mới bằng một con đường khác.
Thực tế, theo đánh giá các chuyên gia kinh tế, đất nước ta trải qua 3 thời kỳ phát triển chiến lược. Lần thứ nhất là giai đoạn 1991-2000, Đảng lãnh đạo đất nước vượt ra khỏi khủng hoảng, tăng trưởng kinh tế bình quân 7,56%/năm. Lần thứ hai, Đảng lãnh đạo đưa đất nước ra khỏi nước có thu nhập trung bình thấp. Lần thứ ba, Đảng lãnh đạo tạo tiền đề xây dựng đất nước thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại và hiện nay chúng ta đang thực hiện. Trong giai đoạn 2021-2030 tới, trên cơ sở thành công của 3 giai đoạn chiến lược, bây giờ là lúc chúng ta hướng tới một khát vọng phát triển nhanh và bền vững hơn. Xét riêng ở khía cạnh kinh tế, chúng ta đã đi qua thời kỳ phát triển theo chiều rộng, rồi cả chiều rộng và chiều sâu, để bây giờ phát triển theo hướng tập trung vào chiều sâu, phát triển nhanh và bền vững dựa vào khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. 3 đột phá chiến lược, gồm: Thể chế, kết cấu hạ tầng và nguồn nhân lực được xác định từ Đại hội XII sẽ tiếp tục được thực hiện với nội hàm mới, sâu sắc hơn.
Thực tiễn đó cho thấy, những kiến nghị, khuyến nghị đổi mới, phát triển hơn nữa luôn được Đảng ta trân trọng và thực tiễn suốt hơn 35 năm qua cũng là hành trình 35 năm liên tục đổi mới. Nhưng “nhìn lại 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH, lý luận về đường lối đổi mới, về CNXH và con đường đi lên CNXH ở nước ta ngày càng được xác định rõ hơn và từng bước được hiện thực hóa. Đất nước chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay. Đây là niềm tự hào, là động lực, nguồn lực quan trọng, là niềm tin để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tiếp tục vững bước trên con đường đổi mới toàn diện, đồng bộ; phát triển nhanh và bền vững đất nước”. Cho nên, đổi mới không có nghĩa là đổi màu, là thay đổi thể chế chính trị, mới có thể tạo ra sự phát triển.
XỬ LÝ TỐT MỐI QUAN HỆ GIỮA KIÊN ĐỊNH VÀ ĐỔI MỚI
Tuy nhiên, kiên định không có nghĩa là bảo thủ, trì trệ. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh rất rõ vấn đề này: “Cần nắm vững và xử lý tốt mối quan hệ giữa kiên định và đổi mới, vận dụng sáng tạo. Nếu chỉ "kiên định" một cách máy móc thì dễ dẫn đến giáo điều, cứng nhắc, bảo thủ, nhưng nếu không kiên định, mà "đổi mới" một cách vô nguyên tắc thì cũng rất dễ rơi vào chủ nghĩa xét lại, chệch hướng, "đổi màu". Cho nên phải hiểu rõ, vận dụng đúng phương pháp biện chứng của Chủ nghĩa Mác-Lênin: Kiên định phải gắn liền với sáng tạo và sáng tạo phải trên cơ sở kiên định phù hợp với thực tiễn, với yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước”. Đây cũng là một đòi hỏi để Đại hội XIII của Đảng phải tiếp tục đổi mới tư duy, tầm nhìn, tiếp tục đề ra được những phương hướng chiến lược thúc đẩy đất nước phát triển mạnh mẽ hơn nữa.
Trong thời điểm thiêng liêng này của lịch sử, chúng ta như nghe âm vang lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trước lúc đi xa. Trong bản Di chúc ngắn gọn, Người đã 18 lần nhắc đến Đảng và căn dặn: “Từ ngày có Đảng, nhân dân ta luôn luôn đi theo Đảng, rất trung thành với Đảng. Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và vǎn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân”. “Điều mong muốn cuối cùng của tôi là: Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”.
Chúng ta luôn kiên định và sáng tạo, vững bước theo con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn; hiện thực hóa khát vọng của Người và cũng là của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta!

QUỐC GIA KỲ DIỆU NHẤT

Chào mừng Đại Hội XIII của Đảng, chúng ta cùng điểm lại một đất nước hình chữ S: rất kỳ diệu.


1. Khối Đông Âu tan rã Đảng Cộng Sản, mất tiêu CNXH. Nhưng Việt Nam vẫn giữ quan hệ nồng ấm với Nga và các nước SNG. Điều kỳ diệu là Đảng Cộng Sản Việt Nam ngày càng phát triển vững mạnh. Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam rộng thênh thang. 
2. Hàng ngàn năm chống giặc ngoại xâm phương Bắc; nhưng hiện nay Việt Nam là đối tác thương mại lớn của Trung Quốc và ASEAN.
3. Hoa Kỳ từng đem "quà dân chủ" bỏ trên ruộng đồng, núi rừng, biển đảo của Việt Nam; nhưng hiện tại Việt Nam xuất khẩu vào thị trường Mỹ luôn đứng top đầu. 
4. Việt Nam mở cửa, hội nhập với quốc tế; nhưng bản sắc Việt Nam vẫn là Việt Nam. Luôn ghi ơn và giúp đỡ người bạn chí tình Cuba.
5. Là quốc gia xã hội chủ nghĩa nhưng vẫn chơi lớn ký EV - FTA với các quốc gia khối EU (nơi trước đây được cho là chống Cộng Sản khét tiếng).
6. Cả thế giới làm ngơ, Việt Nam giang tay cứu dân tộc Campuchia bị diệt chủng của Ponpot.
7. Venezuela lâm vào cảnh bi đát nhất. Cả thế giới lại quay lưng. Việt Nam gửi chuyên gia nông nghiệp sang giúp đỡ người dân. Venezuela là quốc gia từng đứng cạnh Việt Nam trong đấu tranh vì hòa bình. 
8. Với người láng giềng sát vách như Lào; khi gặp nguy nan thì không phải ai khác chính là Việt Nam có mặt ngay.
9. Các tập đoàn tư bản đến Châu Phi để vét hết tài nguyên của họ. Tập đoàn Viettel của Việt Nam giúp cho 70 triệu người Châu Phi biết chơi Facebook, Youtube...
Đặc biệt lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại đây. Các quân nhân đã chỉ cho người dân biết phủ xanh đất khô cằn sỏi đá, để tạo ra lương thực, thực phẩm... 
10. Năm 2011 Libya bị khủng hoảng nổ ra; VN rất nhanh đưa hàng ngàn lao động Việt Nam tại đây về nước an toàn. Nhớ lúc này bà Nguyễn Thị Kim Ngân là bộ trưởng Bộ LĐTB&XH bay sang Libya trực tiếp giải quyết vấn đề này.
11. Đặc biệt dịch Covid, Việt Nam sát vách quốc gia bùng phát dịch. Nhưng Việt Nam vẫn bảo vệ an toàn người dân, kinh tế tăng trưởng cao nhất các quốc gia Đông Nam Á. Sẵn sàng đón công dân của Việt Nam về nước tránh dịch bệnh, đón xuân.
12. Thiên tai năm 2020 rất khủng khiếp. Nhưng không ai bị bỏ lại phía sau. Hiện tại đang gấp rút khắc phục hậu quả. Nhất là tập trung cho người dân có nhà mới trước Tết Nguyên đán Tân Sửu.
13. Người Việt Nam có thể nói là rất kỹ tính, khắt khe, cẩn trọng trong mọi việc. Nhưng khi Tổ Quốc nguy nan, thì kể cả máu chảy vẫn lăn xả cứu dân, cứu nước. Giang tay lá rách ít đùm lá rách nhiều. 
14. Người Việt Nam rất nhân hậu, nhân đạo, nhân văn. Nhưng khi ai đó đụng đến biển đảo, đất liền của Việt Nam thì người dân đứng lên quyết tâm bảo vệ. 
15. Người Việt Nam nhớ rất lâu; nhưng không thù dai với ai biết cư xử với Việt Nam. Lợi ích Quốc gia, dân tộc là quan trọng nhất. Chứ không phải ôm hận thù để người dân nghèo đói.
16. Tuyệt đối Việt Nam không khoan nhượng nếu ai xâm phạm chủ quyền quốc gia, gây hại lợi ích của dân tộc Việt Nam. Càng không tha thứ kẻ "trở cờ", "ăn cháo đá bát".
17. Từ trước đến nay chưa có một nước nào có cách Ngoại Giao tài tình và khéo léo như Việt Nam chúng ta những năm gần đây.
Việt Nam ghi trong nghị quyết Đại hội Đảng 6 ghi rõ là Việt Nam làm Bạn với tất cả các nước trên thế giới, tại Đại Hội đồng Liên hiệp Quốc Việt Nam là một trong những nước được bạn bè quốc tế quý trọng nhất, các nước lớn như Nga, Mỹ, Trung Quốc có mơ ước cũng không được các nước thành viên ủng hộ như Việt Nam. Mỹ cấm vận Cu Ba, Triều Tiên và Irab thì không một nước nào dám quan hệ với họ nhưng chỉ có mỗi mình Việt Nam hằng năm vẫn chở gạo sang cho họ mà không một lần nào Mỹ và phương Tây lên tiếng, bởi vì chúng ta công bố là viện trợ nhân đạo, có bán đâu mà phản đối; tôi cho không đấy chứ!!!
Chẳng có nước nào quan hệ tốt đẹp với cả Trung Quốc và Đài Loan, với Trung Quốc là ông bạn vàng, với Đài Loan là ông bạn tốt bụng. Mình quan hệ với cả hai nước Hàn Quốc và Triều Tiên; cả hai đều vui vẻ chấp nhận mối quan hệ tay ba này! Mỹ và Triều Tiên còn nhờ Việt Nam để gặp gỡ thượng đỉnh, tuy cuộc gặp gỡ không thành công, nhưng Việt Nam vẫn công bố mọi chi phí ăn ở đi lại Việt Nam chịu trách nhiệm, cả hai bên hoan hỉ ra về cảm ơn chủ nhà và hẹn một ngày gặp lại.
Thủ tướng Nhật Bản lên nhận chức chọn Việt Nam là nước thăm đầu tiên.
Việt Nam có Cảng Cam Ranh, nước lớn nào cũng muốn thuê, Việt Nam công bố không cho thuê nhưng bất cứ Tàu nước nào cũng có thể ghé vào tiếp nước tiếp nguyên liệu với giá ưu đãi, còn gõ hà sơn tàu sửa chữa máy móc chất lượng thế giới, giá cả Việt Nam, vì thế cảng Cam Ranh là cảng Quân sự nhưng lại có nhiều nước ghé thăm nhất. Biển Đông vì thế nhộn nhịp tàu qua lại, cho nên ai đó muốn chiếm giữ nuốt trọn nhưng không thể.
Quan hệ Việt Nam với nhiều nước trên thế giới đã làm quan ngại sâu sắc một số nước có tư tưởng bắt nạt Việt Nam. 
Vụ việc giàn khoan của Trung Quốc ở Biển Đông cả thế giới ngạc nhiên không ngờ Việt Nam giải quyết một cách êm đẹp, biển vẫn của mình, nhưng không làm mất mặt nước lớn.
Bài học ngoại giao của Việt Nam bây giờ nhiều nước học theo, họ gọi là “Đi trên hai dây”.
Tại sao Việt Nam kỳ diệu như vậy? Vì có Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập ra Đảng Cộng sản Việt Nam chân chính, Đảng lãnh đạo sáng suốt, sáng tạo, vững vàng trong bất cứ hoàn cảnh nào để bảo vệ Tổ Quốc.
Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy: Đảng Cộng sản Việt Nam không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của quốc gia, dân tộc. Đảng Cộng sản Việt Nam đặt quyền lợi chính đáng và lợi ích hợp pháp của nhân dân lên hàng đầu. Được nhân dân tin tưởng và ủng hộ tuyệt đối. 
Và không thể nói hết sự kỳ diệu của một dân tộc, quốc gia như Việt Nam. Tôi yêu Tổ Quốc

Chủ Nhật, 24 tháng 1, 2021

QUAY ĐẦU LÀ BỜ...

Ngày 23/1, trong bối cảnh cả nước hướng tới Đại hội Đảng, báo Nhân dân tiếp tục ra bài thứ 2 giành cho blogger Dưa leo. Một điều mà hiếm khi báo này thực hiện. Bài viết với tiêu đề: Nếu biết quay đầu cũng chưa muộn!". Một tiêu đề mà nếu ai "được" làm nhân vật chính cũng phải toát mồ hôi hột, vì đơn giản, báo Nhân dân là cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Việt Nam.


Sau khi báo Nhân dân lên tiếng về Dưa leo vào tuần trước, Dưa leo đã phản ứng rất quyết liệt, liên tiếp trưng ra 3 bằng Đại học, chứng chỉ học tập môn quốc phòng rồi thông thạo 3 ngôn ngữ để cho mọi người thấy mình có học, có hiểu biết chính trị. Nhưng nó không chứng minh được vấn đề gì, bởi lẽ, đến tầm Phó giáo sư như Mạc Văn Trang, Nguyễn Hoàng Ánh còn nhận thức chính trị mơ hồ, sai lệch thì tầm cử nhân như anh ta, với những ảo tưởng của bản thân thì 3 bằng đại học hay 10 bằng đại học cũng không chứng minh được điều gì.
Việc "đánh" blogger Dưa leo lần này của báo Nhân dân cũng rất bài bản. Họ không dùng bài viết của phóng viên, mà lấy chính những nghệ sỹ, youtuber chân chính để vạch trần Dưa Leo. Anh ta tự phong mình là " nghệ sĩ " thì bây giờ báo Nhân Dân trích bài trong chính giới nghệ sĩ để họ vạch hẳn ranh giới với anh ta. Gọi mình là nghệ sĩ mà dân trong ngành tẩy chay nó thì Dưa Leo chỉ là thằng tự huyễn, chả là ai trừ đám fan chống phá của nó tung hê.
Báo Nhân Dân là cơ quan ngôn luận nên tất nhiên việc họ làm là dùng ngôn luận và sức mạnh truyền thông tuyệt đối để bóp Leo ra bã. Và khi áp lực dư luận đủ lớn, thời cơ chín thì việc đưa 1 tay anh vào còng cũng chỉ là vấn đề thời gian. 
Ủng hộ báo Nhân dân, ủng hộ VTV với chương trình Đối diện, ủng hộ báo Công an nhân dân, Quân đội nhân dân với mục Chống diễn biến hòa bình. Báo chí Cách mạng nó phải là như thế.
P/s: Không biết Dưa leo không biết có thuê thêm luật sư kiện báo Nhân dân sau bài này không nhỉ???

AI LÀ NGƯỜI SỢ BÁC TRỌNG???

Như vậy, sáng nay (ngày 25/1), Đại hội Đại biểu toàn quốc của Đảng sẽ chính thức diễn ra với phiên họp trù bị. Cho đến khi giờ G gần điểm mà những ông Tây xưng là Việt Nam học, những nhà phản động, rân chủ ngày thường nói chuyện như cài tai nghe trong phòng họp Bộ Chính trị hay có ông chú Viettel đang mắc dây điện thoại gần trụ sở Trung ương Đảng lại hoàn toàn mù tịt về thông tin phương án nhân sự Đại hội. Tất cả là nhờ một sự chuẩn bị bài bản, kỹ lưỡng trong suốt quá trình dài của Đảng ta khiến đám người này bấn loạn. Lẽ dĩ nhiên, chúng chuyển sang đoán già đoán non về phương án nhân sự, đặc biệt là để ý đến các trường hợp đặc biệt. Tất nhiên, bác Trọng nhà ta được bàn tán nhiều nhất rồi. Sự bàn tán này không phải là một sự góp ý mà nó đến từ nỗi lo sợ. Vậy chúng sợ điều gì và những ai là người sợ bác Trọng. 


Lẽ dĩ nhiên, người mà sợ bác Trọng ở lại nắm quyền nhất chính là các nhóm lợi ích, các cán bộ suy thoái về đạo đức, lối sống, chạy theo đồng tiền mà có những hành vi sai trái từ cấp Trung ương đến cấp địa phương. Trong 2 nhiệm kỳ làm Tổng bí thư của mình, bác Trọng được mệnh danh là người đốt lò vĩ đại khi lần lượt củi tươi, củi khô được bác đưa vào lò nếu nó bị mục rũa. Công cuộc đốt lò đó đã khiến Đảng ta vững mạnh hơn bao giờ hết, con tàu đất nước vươn mình về phía trước, vượt qua mọi khó khăn trở ngại của thời đại và chiếc lò đó thắp sáng hơn niềm tin của nhân dân vào với Đảng. Tôi tin kể cả bác có nghỉ thì công cuộc làm trong sạch Đảng vẫn luôn tiếp tục, nhưng bác ở lại thì nhiều đảng viên sai phạm lại càng bất an hơn.
Người sợ bác Trọng thứ 2 tất nhiên là đám phản động, bè lũ rân chủ. Dù ra sức chống phá, xuyên tạc trên mạng nhưng chính đám này cũng biết hình tượng bác Trọng trong lòng dân như thế nào. Cuộc sống đời tư của bác thanh khiết, tài lãnh đạo đất nước thì đức độ và điều quan trọng nhất; điều chúng xuyên tạc duy nhất ở bác Trọng là tuổi tác và sức khỏe. Nhưng cũng may, một ông già Biden vừa trúng cử Tổng thống Mỹ hơn hẳn bác nhà ta mấy tuổi, Thủ tướng Malaysia dù hơn 9 chục vẫn lái xe Vinfast chạy 80 km. Còn độ minh mẫn thì cứ nghe lời chỉ đạo phát biểu trên tivi thì người dân mừng mà đám phản động lại lo. Cứ cái đà này, Đảng càng vững mạnh, đất nước càng phát triển thì cái ngày phụt quốc, về nước của đám phản động, rân chủ càng xa. 
Một kỳ Đại hội Đảng thành công với những con người ưu tú lãnh đạo đất nước ta trong 5 năm tới đang đón chờ!

Thứ Bảy, 23 tháng 1, 2021

TẤT CẢ ĐÃ SẴN SÀNG CHO ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG

Sáng 22-1, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Tiểu Ban phục vụ Đại hội XIII đã kiểm tra, tổng duyệt các phương án, chương trình tổng thể của Đại hội.
Tất cả các công tác phục vụ phải phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng, chính xác giữa các lực lượng tham gia, với mục tiêu đảm bảo tuyệt đối an toàn cho Đại hội XIII của Đảng.


Sau khi kiểm tra thực tế và nghe lãnh đạo các đơn vị liên quan báo cáo, đồng chí Trần Quốc Vượng đã biểu dương các lực lượng, các đơn vị trong suốt thời gian qua đã tích cực chuẩn bị tính đến thời điểm này đã hoàn tất.
Đồng chí Trần Quốc Vượng nêu rõ: đến thời điểm này, các công tác chuẩn bị đã được thực hiện rất tốt, các đơn vị, lực lượng đã thực hiện tốt các công việc được giao, các bước tiến hành được thực hiện chặt chẽ, chu đáo, được rút kinh nghiệm từ các kỳ Đại hội trước. Tất cả công tác chuẩn bị mới chỉ là bước đầu, với mục tiêu đảm bảo tuyệt đối an toàn cho Đại hội XIII của Đảng. Do đó, trong những ngày tiếp theo, yêu cầu tất cả các lực lượng, đơn vị huy động, tập trung cao nhất, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

HUYỆN NHÀ ĐANG CÓ TANG, NĂM NAY XIN THÔI KHÔNG BẮN PHÁO HOA DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN

Hàng năm, tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức bắn pháo hoa chào đón năm mới ở thành phố Huế và một huyện. Các huyện sẽ luân phiên nhau. Thành phố Huế bắn 1.000 quả pháo, huyện bắn 500 quả, kinh phí huy động từ nguồn xã hội hóa.


Theo luân phiên, năm nay đến lượt huyện Phong Điền được bắn pháo hoa. Ngày 22/1, ông Nguyễn Đình Bách, Chủ tịch UBND huyện Phong Điền cho biết: đã từ chối bởi năm qua địa bàn xảy ra sự cố sạt lở ở Trạm Kiểm lâm 67 làm 13 cán bộ, chiến sĩ hy sinh khi đi cứu hộ 17 công nhân thủy điện Rào Trăng. Trong số nạn nhân có ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch huyện Phong Điền.
"Sự việc đã trải qua gần bốn tháng, song đến nay 11 công nhân ở thủy điện Rào Trăng 3 vẫn chưa được tìm thấy", ông Bách nói và cho biết lãnh đạo tỉnh cũng đồng ý với lý do huyện đưa ra và sẽ tìm một huyện khác thay thế.
Ngày 12/10, nửa quả núi sạt xuống vùi lấp lán trại, nhà điều hành cùng 17 công nhân thủy điện Rào Trăng 3, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền. Thiếu tướng Nguyễn Văn Man và đoàn cán bộ, chiến sĩ Quân khu 4 đã trực tiếp vào hiện trường. Ngày 13/10, khi cả đoàn đang nghỉ lại ở Trạm Kiểm lâm 67 thì bị nửa quả núi sạt lở vùi lấp, 13 cán bộ, chiến sĩ hy sinh./.

Thứ Năm, 21 tháng 1, 2021

ĐẠI HỌA HAY HỒNG PHÚ?

Theo như tiên tri của các nhà đài phương Tây có tiếng như BBC, VOA và từ cái loa của các nhà “dân chủ” từ nguồn thao tin thì gần như 100% cụ tổng sẽ tiếp tục ở lại chèo lái con thuyền đất nước trong 5 năm tới.


Với các nhà đài phương Tây và các nhà “dân chủ” họ gọi đây là đại hoạ, nhưng với cá nhân tôi và hàng chục triệu người dân Việt khác, đây lại là một Hồng phúc.
Người thuyền trưởng quan trọng nhất là người vững tay lái, là trung tâm đoàn kết, đưa con thuyền đi đúng hướng, tiến nhanh và tiến chắc.
Hãy nhìn vào Việt Nam những năm qua, dưới sự chèo lái của người thuyền trưởng với mái đầu bạc, cặp mắt cương nghị đó đã liên tục phát triển kinh tế với tốc độ tăng trưởng thuộc loại hàng đầu thế giới, chính trị ổn định, an ninh-quốc phòng được giữ vững, đối ngoại được nâng tầm...
Thế giới nhìn vào một Việt Nam năng động, vững vàng giữa đại dịch với con mắt ngưỡng mộ và thán phục.
Người thuyền trưởng đó là trung tâm của mọi sự đoàn trong Đảng cầm quyền. Người thuyền trưởng đó là khắc tinh của mọi loại quan liêu, tham nhũng, sâu mọt. Người thuyền trưởng đó là hiện thân của phương châm "cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư".
Người thuyền trưởng đó không màng danh lợi, bổng lộc, sẵn sàng hy sinh cả sức khỏe bản thân mình chỉ với một khao khát cháy bỏng: xây dựng một nước Việt Nam đoàn kết, vững mạnh, dân chủ, văn minh như mong ước của chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.
Vậy thì việc người thuyền trưởng đó ở lại với dân là họa hay phúc?
Nếu tiên tri của các nhà đài phương Tây đúng thì đây thực sự là Hồng phúc cho dân tộc.
Hơn 90 triệu dân Việt đang đặt trọn niềm tin vào người thuyền trưởng đó, người thuyền trưởng với cái tên thân thương - bác Nguyễn Phú Trọng!

VIỆT NAM SẢN XUẤT BIA MANG TÊN BIỂN ĐẢO

Từ "đơn đặt hàng" của một lãnh đạo hải quân Việt Nam, nay là lãnh đạo Bộ Quốc phòng, những chai bia mang tên hai huyện đảo vô cùng ý nghĩa của Việt Nam: Hoang Sa special và Truong Sa special đã chính thức ra mắt vào tối 19-1 ở TP.HCM.


Trên thế giới, Nhật Bản có bia Sapporo và Kirin gắn với tên hai hòn đảo nổi tiếng, Trung Quốc cũng có bia Shingtao - Thanh Đảo. Vậy tại sao Việt Nam không có loại bia mang tên Hoàng Sa và Trường Sa? Không chỉ đem đến thị trường hương vị bia thủ công thượng hảo mà thương hiệu bia này còn kể những câu chuyện lịch sử dân tộc theo một cách khác.


Bia công nghệ Đức nhưng phải vị của người Việt
Ông Trần Song Hải, Giám đốc Công ty TNHH Seefahrer Premium Beer, một trong những nhà sản xuất craft bia (bia thủ công) hàng đầu tại Việt Nam, cho biết từ đề bài được đặt ra ấy, ông gặp gỡ các chuyên gia quốc tế, tư vấn chọn ra loại bia phù hợp với người Việt Nam.
Đó là đề bài không dễ khi tìm một hương vị bia phù hợp với văn hoá ẩm thực của người Việt, vừa dung hoà được ẩm thực phương Tây. Và các chuyên gia người Đức đã bắt tay làm được điều ấy sau 7 tháng ấp ủ, với 5 mẻ thử khác nhau để cuối cùng đã cho ra được hương vị bia đậm đà, thanh dịu với Abv 5,8%, phù hợp với số đông người Việt mang tên bia thủ công Hoang Sa special và Truong Sa special.
Loại bia được lựa chọn trong mùa Tết
Do sản lượng phục vụ Tết có hạn nên trong thời gian này, hãng chỉ đưa khoảng 2.500 thùng ra thị trường, trong khi số lượng đặt hàng đã lên đến 3.000 thùng.
Nhà sản xuất hi vọng, trong thời gian tới, dòng bia này sẽ được nội địa hóa nhiều hơn, giúp sản phẩm ra thị trường có giá cả phù hợp với nhiều người hơn. Ngoài đóng dạng chai thủy tinh, hãng cũng nghĩ đến phương án đóng lon.
"Người Đức rất khó tính, họ cho rằng bia đóng trong lon sẽ không bảo quản tốt do nhiệt độ từ lòng bàn tay dễ làm hỏng bia. Chúng tôi phải nghiên cứu hương vị bia mới là vì thế", ông Hải chia sẻ.
"Có rất nhiều cơ duyên đưa tôi đến với sản phẩm bia mang tên đảo của Việt Nam và quyết định chọn Hoàng Sa, Trường Sa để đặt tên cho dòng bia tâm đắc nhất là một sự biết ơn, ghi nhớ về lịch sử, nơi cha ông cống hiến quãng đời binh nghiệp", ông Trần Song Hải - Giám đốc Công ty TNHH Seefahrer Premium Beer - cho biết.
Chọn đêm đặc biệt 19-1 để ra mắt, bia Hoang Sa special và Truong Sa special đã đón rất nhiều vị khách mời đặc biệt đến dự, cùng thưởng thức và ôn lại những câu chuyện giữ lấy tấc đất, tấc biển của những anh hùng năm xưa.
Nhờ kỹ thuật lên men bia hai lần nên lượng đường còn lại trong bia rất thấp. Với dòng thủ công cao cấp, điều kiện uống ngon nhất là khi bảo quản lạnh nhưng các chuyên gia cũng tính toán, với thói quen của người Việt nếu bỏ đá vào uống cùng vị bia cũng không bị nhạt đi quá nhiều.
Từng là cổ động viên nhiệt huyết của môn thể thao vua, ông Trần Song Hải thấy rằng bia là thức uống có tính kết nối rất cao, thậm chí cũng có thể xem là biểu tượng cho ngôn ngữ không biên giới.
"Tôi đi cổ vũ cho bóng đá Việt Nam ở nhiều nước, lúc vui nâng ly ăn mừng, mọi người rất hạnh phúc. Và đến khi thua trận, cảm giác chán chê vì thất bại, cũng nhờ cái cụng ly bia mà trở nên nhẹ nhõm hơn. Nó lý giải vì sao nhiều quốc gia say mê bia như vậy", ông Hải chia sẻ.
Có lần, khi được tham gia vào một chuyến thăm lịch sử đội tàu sân bay của Mỹ cập cảng Đà Nẵng, ông Trần Song Hải trong vai trò Tổng Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ xanh DP (GreenlinesDP), cung cấp tàu dân sự trung chuyển cho những vị khách Mỹ, đã đem ra mời những người bạn loại bia do chính mình sản xuất, ai cũng tấm tắc khen ngon và sau những lần cụng bia, câu chuyện trở nên thoải mái, gần gũi hơn.
"Bia đã rút ngắn khoảng cách, giúp mọi người nhắc nhớ nhau nhiều hơn và nhớ về một loại bia ngon được uống ở Việt Nam", ông Hải kể lại.
Sau lần ấy, ông càng quyết tâm cho ra một loại bia ngon, đẳng cấp gắn với tên Việt Nam. Craft beer Hoang Sa special và Truong Sa special là loại bia thủ công thượng hạng Golden Ale và Trappist ale, có màu vàng óng ánh. 
Bia sử dụng malt (lúa mạch) và hop (hoa bia) từ bang Bavaria, Đức. Bia thủ công có hương thơm ngào ngạt và mùi vị dịu nhẹ, đậm chuẩn vị Đức. Do được sản xuất phục vụ cho người Việt, hương vị bia được điều chỉnh để làm sao phù hợp với các món ăn thuần Việt, thịt gia cầm và hải sản.
Những câu chuyện trên chiếc nhãn chai
"Ủa, bia gì mà yêu nước quá vậy?". Đó là phản ứng của nhiều người khi lần đầu tiên nhìn thấy chai bia. Với gam màu đỏ nóng, hình ảnh nhân vật lịch sử đặc trưng của Việt Nam, nhãn của chai bia Hoang Sa special và Truong Sa special được Trung tâm phát triển thương hiệu đặc sản quốc gia phát triển. Bao bì cũng là một câu chuyện ý nghĩa về lịch sử, gắn với những sự kiện diễn ra liên quan đến cuộc chiến bảo vệ chủ quyền Hoàng Sa năm xưa.
Hãng muốn đầu tư vào nhãn và bao bì thật đẹp để khi uống mọi người sẽ lưu giữ những chiếc chai bia lại làm kỷ niệm. "Trên vỏ chai bia Hoang Sa có một tấm bảng, là lệnh của vua Gia Long sai thủy quân và đội Hoàng Sa đi thuyền ra để thăm dò, đo đạc thủy trình Hoàng Sa, khẳng định chủ quyền của Việt Nam với hòn đảo này từ xa xưa. Các chữ viết này là chữ Nôm", ông Hải say sưa kể.
Sự tinh tế, chăm chút, đặc cả tâm hồn của những người thực hiện còn thể hiện ở hình ảnh chiếc tàu xa xa trên nhãn chai. Đó là hình ảnh con tàu HQ-505 trong trận chiến năm 1988 khi trúng đạn sắp chìm, các chiến sĩ Việt Nam đã dũng cảm lao lên bãi cạn đảo Cô-lin, giữ được hòn đảo cho Tổ quốc. Những sự kiện về cuộc chiến năm xưa được tái hiện qua bức tranh, qua lời kể của một con người có nhiều nặng nợ với biển đảo Việt Nam.
Nhanh chóng được đón nhận
Điều thú vị là đến nay, dù mới chào sân thị trường nhưng bia được nhiều hệ thống nhà hàng, cửa hàng tiện lợi đón nhận. "Có chuỗi nhà hàng Hong Kong, Trung Quốc đã đặt hàng để đưa vào hệ thống. Thậm chí một doanh nhân nước ngoài khi nghe được câu chuyện về bia Hoang Sa special và Truong Sa special đã chủ động liên hệ để muốn được phân phối tại thị trường Trung Quốc.
Đến nay, nhiều đơn vị, ban ngành của TP.HCM cũng ủng hộ và lựa chọn loại bia này để dùng trong mùa Tết năm nay. Những sản phẩm tốt, chất lượng gắn với những câu chuyện lịch sử, giúp những Việt trẻ hôm nay tìm hiểu và nhớ về lịch sử.
"Cái tôi đau đáu nhất là muốn đóng góp nhiều hơn cho vùng biển Việt Nam, có thêm nhiều con tàu cao tốc vươn ra biển lớn, rút ngắn các khoảng cách giữa đảo Việt Nam, cùng hỗ trợ lực lượng biển đảo bảo vệ vùng trời Tổ quốc", ông Hải tâm sự./.

CÁCH MÀ CHÍNH QUYỀN TRUNG QUỐC "NẮN GÂN” NHỮNG NGƯỜI CỦA CÔNG CHÚNG: SAI LẦM ĐỒNG NGHĨA THÂN BẠI DANH LIỆT!

Diễn viên Trịnh Sảng, 30 tuổi, bị giới chức Trung Quốc lên án thiếu đạo đức, nguy cơ khuynh gia bại sản.
Vụ việc Trịnh Sảng có hai con một tuổi nhờ phương pháp mang thai hộ đang gây chấn động Trung Quốc. Nữ diễn viên bị đánh giá là nghệ sĩ suy đồi đạo đức khi lách luật để có con, nhưng sau đó lại bỏ rơi hai đứa trẻ.


Chỉ trong hai ngày, từ ngôi sao hạng A, người đẹp Em từ cái nhìn đầu tiên trở thành tội đồ trong mắt công chúng. Nữ diễn viên bị giới chức cấp cao lên án, khán giả tẩy chay, đồng nghiệp mỉa mai, các nhãn hàng hủy hợp tác.
Không chỉ vậy, cô còn đối diện với lệnh "phong sát" của Tổng cục Điện ảnh, Phát thanh và Truyền hình Trung Quốc. Tất cả hình ảnh của người đẹp đều bị gỡ bỏ trên các phương tiện truyền thông đại chúng.
Hôm 19/1, các nhân viên hậu trường của tiết mục Khóa giới hỷ kịch vương tiết lộ Trịnh Sảng đã quay video tuyên bố giải nghệ. "Đây là lần cuối tôi gặp các bạn trên màn ảnh lớn", cô chia sẻ.
Theo Sina, người đẹp 30 tuổi đang có nguy cơ khuynh gia bại sản, mất ít nhất 200 triệu NDT (30,8 triệu USD) để bồi thường vi phạm hợp đồng và mất luôn căn căn biệt thự hạng sang vừa mua với giá 23 triệu USD theo hình thức trả góp do không đủ kinh tế hoàn thành khoản thanh toán hợp đồng.
Trung Quốc hay Hàn Quốc là những quốc gia vô cùng khắt khe với giới nghệ sỹ, bất kỳ nghệ sỹ nào có ý định "vượt lằn ranh đỏ" thì họ sẽ phải chịu hậu quả thân bại danh liệt, chịu sự chế tài của pháp luật và sự tẩy chay mạnh mẽ của dư luận, các đài truyền hình, đối tác quảng cáo. Một sai lầm "nhỏ" cũng có thể sẽ phải trả một cái giá vô cùng đắt, đó là lý do vì sao mà giới nghệ sỹ Trung Quốc, Hàn Quốc hoạt động rất "chuẩn", làm đúng theo chuyên môn và tuyệt nhiên không dám lấn sân sang chính trị. 
Đó là những điều mà hiện nay chúng ta làm chưa tốt, một bộ phận các nghệ sỹ, vloger, người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội hiện nay thiếu hiểu biết chính trị, ngây thơ trong nhận thức xã hội chia sẻ những thông tin xấu, độc, sai sự thật, thậm chí nhiều thông tin chính trị xuyên tạc, bịa đặt, bôi nhọ Đảng, Nhà nước, chính quyền. 
Nhiều nghệ sỹ bất chấp danh dự, sẵn sàng tạo scandal để nối tiếng, thu hút sự chú ý của dư luận, dùng các chiêu trò PR rẻ tiền để tô vẽ hình ảnh bản thân, hạ thấp, bôi nhọ chính quyền... nhưng điều đáng lo ngại là các hành vi đó "rất khó bị xử lý", thậm chí kẻ cố tình tạo ra những hành vi xấu đó không những không bị tẩy chay mà còn nhận được sự biết đến nhiều hơn của công chúng, càng bị chỉ trích càng đắc ý, càng tai tiếng thì càng nổi tiếng, kẻ gây tai tiếng không bị tẩy chay (hoặc tẩy chay không triệt để) vẫn thu được nhiều lợi ích từ quảng cáo, truyền thông, những kẻ chưa nổi tiếng "lấy đó làm gương" càng 'hăng hại' tạo scandal để mong được nổi tiếng như vậy. 
Có được sự nổi tiếng và tiền bạc, nhiều kẻ bắt đầu lấn sân sang chính trị, bằng vốn kiến thức hạn hẹp của mình cộng thêm sự tiếp thu thông tin xấu độc, chúng gieo rắc vào tư tưởng những người theo dõi chúng sự bất mãn ấp ủ, tâm lý bầy đàn hung hãn, tự nhục quốc gia, tự ti dân tộc... tạo thành một đội ngũ ủng hộ chúng vô điều kiện và giúp chúng thu nhiều món lợi lớn hơn. 
Những sự tha hóa về đạo đức, biến chất trong tư tưởng và dưới cái mác người nổi tiếng thì chúng càng dễ dàng thu hút dư luận. Đây là một điều đáng quan ngại và có lẽ pháp luật cần phải hoàn thiện hơn để có thể quản lý chặt chẽ và xử phạt nghiêm khắc khi có kẻ cố ý "vượt lằn ranh đỏ”.

CHỐN NGOẠ LONG, ĐẠI BÀNG MONG LÀM TỔ!

Ngày 18/1, Foxconn được cấp giấy chứng nhận đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất 8 triệu iPad và MacBook mỗi năm tại Bắc Giang. Tổng vốn đầu tư của dự án là 270 triệu USD. Tính đến tháng 12/2020, tổng vốn đầu tư tại Việt Nam của Foxconn đạt 1,5 tỉ USD và dự kiến năm 2021, tập đoàn sẽ đầu tư thêm khoảng 700 triệu USD vào tỉnh Bắc Giang.


Các chuyên gia cho rằng đây là một tín hiệu tích cực cho thấy sự hấp dẫn của Việt Nam trong thu hút làn sóng dịch chuyển đầu tư.
Không riêng Foxconn, năm 2020 được đánh giá là một năm khá sôi động với sự tham gia của một loạt những cái tên lớn trong lĩnh vực sản xuất thiết bị công nghệ, điện tử vào thị trường Việt Nam.
ĐẠI GIA CÔNG NGHỆ ĐUA NHAU ĐẾN VIỆT NAM 
Trong ngày 18/1, tỉnh Bắc Giang cũng trao giấy phép đầu tư cho 3 dự án khác gồm dự án Công nghệ tế bào quang điện Ja Solar PV Việt Nam của nhà đầu tư Ja Solar Investment Limited (Hong Kong), dự án Nhà máy Risesun New Material Việt Nam và dự án Nhà máy Kodi New Material Việt Nam của nhà đầu tư Risesun Investment Pte.Ltd (Singapore), nâng tổng số vốn đăng ký của 4 dự án mới lên gần 570 triệu USD. Các dự án này đều sản xuất các thiết bị liên quan tới lĩnh vực điện, điện tử.
Trước đó, tháng 9/2020, Panasonic bắt đầu ngừng sản xuất máy giặt và tủ lạnh tại nhà máy ở Bangkok (Thái Lan) và chuyển giao mảng sản xuất này cho nhà máy Panasonic Appliances Việt Nam (PAPVN) đặt tại Đông Anh (Hà Nội) và nhà máy PAPVN đặt tại Hưng Yên.
Đây là một phần trong kế hoạch tái cấu trúc toàn cầu về sản xuất của thương hiệu điện tử hàng đầu Nhật Bản với mục tiêu tìm kiếm địa điểm có giá thuê đất rẻ, chi phí nhân lực thấp và nhu cầu sử dụng các sản phẩm gia dụng điện tử cao.
Bên cạnh đó, hồi đầu năm, hãng trò chơi điện tử Nintendo chuyển một phần hoạt động sản xuất máy chơi game Switch Lite tại Trung Quốc sang Việt Nam. Công ty sản xuất xe cơ giới và máy móc xây dựng Komatsu đang chuyển dây chuyền sản xuất linh kiện sử dụng cho khung xe cơ giới và bộ dây dẫn điện từ Trung Quốc về Nhật Bản và sang Việt Nam.
Riêng với Samsung, tính đến năm 2020, đây là nhà đầu tư FDI lớn nhất tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký đạt hơn 17,36 tỷ USD. Tập đoàn Hàn Quốc có 2 nhà máy sản xuất điện thoại, thiết bị di động tại Thái Nguyên và Bắc Ninh, Tổ hợp nhà máy tại khu công nghệ cao TP.HCM, Trung tâm nghiên cứu và phát triển điện thoại di động Samsung Việt Nam (SVMC)…
Samsung Việt Nam cũng đang xây dựng Trung tâm nghiên cứu và phát triển mới với quy mô lớn nhất khu vực Đông Nam Á tại Hà Nội và dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm 2022.
Trong vài năm trở lại đây. Việt Nam đã đón nhận một loạt nhà đầu tư dây chuyền công nghệ của hàng loạt tên tuổi lớn trên toàn cầu như Canon, Microsoft, Nokia, Intel, LG, Samsung và nay Foxconn.
Điều này cho thấy làn sóng đầu tư từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore, Đài Loan... vào lĩnh vực công nghệ cao tại Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.
FOXCONN SẼ KÉO NHIỀU NHÀ CUNG ỨNG ĐẾN VIỆT NAM 
Trao đổi với Zing, bà Trang Bùi, Giám đốc thị trường Việt Nam của JLL, đánh giá việc Foxconn mở nhà máy sản xuất iPad và MacBook tại Việt Nam hứa hẹn sẽ tạo ra nhiều ảnh hưởng tích cực đến chuỗi cung ứng tại Việt Nam, đặc biệt là ngành công nghiệp phụ trợ.
Bà Trang ví những doanh nghiệp như Foxconn là "ong chúa". Sự di chuyển của họ sẽ kéo theo hàng trăm cho đến hàng nghìn "ong thợ".
Bà Trang cũng nói đến triển vọng Foxconn sẽ hợp tác với các nhà cung cấp địa phương tham gia vào chuỗi cung ứng, tạo cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào dây chuyền sản xuất thiết bị công nghệ cao này.
"Các nhà sản xuất như Foxconn cũng sẽ nhìn Việt Nam bằng con mắt khác", bà Trang đánh giá.
Có cùng quan điểm, ông David M. Jackson, Tổng giám đốc Colliers International Việt Nam, cho rằng quyết định của Foxconn cho thấy niềm tin vào năng lực của Việt Nam, bao gồm các yếu tố như sự ổn định chính trị, niềm năng phát triển, đà tăng trưởng, cơ sở hạ tầng hay chất lượng nguồn nhân lực.
"Quyết định của nhà sản xuất hàng đầu thế giới đã chứng tỏ vị trí nổi trội của Việt Nam so với nhiều quốc gia khác trong khu vực", ông nói.
Vị này nhấn mạnh việt Nam là quốc gia đầu tiên ngoài Trung Quốc có nhà máy lắp ráp iPad. Rất nhiều tập đoàn hàng đầu khác cũng đã và đang chọn Việt Nam làm nơi xây dựng các nhà máy quy mô của họ và phục vụ cho mục tiêu đa dạng hóa chuỗi cung ứng toàn cầu.
"VIỆT NAM LÀ LỰA CHỌN PHÙ HỢP NHẤT" 
Theo phân tích của ông David M. Jackson, Việt Nam có 65% dân số dưới 35 tuổi và lực lượng lao động trẻ này rất nhanh nhạy với công nghệ, rất sáng tạo. Samsung và một số tập đoàn lớn khác rất thành công tại đây đã chứng minh cho sự đúng đắn về tầm nhìn chiến lược của họ. Trong khi chi phí nhân công vẫn còn tương đối “dễ chịu”.
Việt Nam cũng có lực lượng kỹ sư chuyên môn tốt và lao động ngày càng được nâng cao tay nghề do tiếp xúc thương xuyên với công nghệ, phương thức sản xuất mới.
Ông David M. Jackson cũng nhắc đến các chính sách hỗ trợ từ Chính phủ có vai trò xuyên suốt và quan trọng trong việc thu hút đầu tư nước ngoài cũng như quá trình sản xuất tại đây.
Cùng với đó, vị trí chiến lược của Việt Nam, gần với thị trường khổng lồ của Trung Quốc và nhiều quốc gia đang phát triển năng động trong khu vực, thuận lợi về giao thương đường biển hay đường hàng không, cũng là ưu thế rõ rệt.
"Việt Nam là lựa chọn phù hợp nhất nếu xét về tổng hòa nhiều yếu tố, nhất là trong bối cảnh Việt Nam là một trong những quốc gia kiểm soát dịch Covid-19 thành công", ông nhấn mạnh.
Ngoài ra, hệ thống các khu công nghiệp và ngành logistic đang được hiện đại hóa nhanh chóng. Mới đây, một khu công nghiệp ở Bắc Ninh đã cho phủ sóng mạng 5G. Hệ thống các khu công nghiệp cũng đang từng bước áp dụng các quy trình quản trị hiện đại, tối ưu hóa các nguồn lực và thân thiện với môi trường.
Ông đánh giá ngành logistics của Việt Nam có tốc độ tăng trưởng tương đối cao, nhiều năm gần đây đạt 12-14% và có thể đứng ở vị trí số 3 Đông Nam Á. Nhiều dự án giao thông lớn đang được triển khai như cao tốc Bắc - Nam hay sân bay Long Thành sẽ mở ra nhiều triển vọng hơn nữa.
"Tôi tin rằng Việt Nam sẽ sớm tự tin 'lọc' các dự án FDI một cách toàn diện hơn, không chỉ quy mô lớn mà còn phải thân thiện với môi trường, có khả năng gắn kết và hỗ trợ với nhiều ngành sản xuất trong nước", ông Jackson đánh giá.
Các chuyên gia cũng cho rằng chính sách thu hút FDI cần lựa chọn và ưu tiên các tập đoàn lớn trong ứng dụng công nghệ đến từ các nước tiên tiến, chấm dứt việc thu hút FDI tràn lan như thời gian qua.
Bên cạnh đó, chính phủ Việt Nam cần rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định và có chế tài để quản lý hoạt động của đầu tư nước ngoài trên địa bàn và xử lý nghiêm các dự án đã cấp phép nhưng không triển khai như kế hoạch.

CHÁO LÒNG, SÁNG NAY ĂN GÌ VÀ NHỮNG ẤN TƯỢNG CỦA DU KHÁCH NƯỚC NGOÀI VỀ ẨM THỰC VIỆT NAM

"Không McDonald's, không vấn đề" - Đó là câu nói của Youtuber Max McFarlin, một người chuyên làm những hành trình thưởng thức ẩm thực đường phố tại nhiều quốc gia châu Á. Câu nói ấy được anh thốt ra đầy cảm thán trước "ma trận" đồ ăn nhanh tại Việt Nam, nơi có bánh mì, hủ tiếu, bánh xèo,.. Và những món ăn đó, đã khiến anh không còn cần tới McDonald's nữa.


Max McFarlin đã làm hơn 100 video về ẩm thực Việt Nam, từ Nam ra Bắc, từ thành thị đến nông thôn, từ những địa danh thưa vắng người đến những khu chợ đông đúc.... Anh chàng đã sản xuất hơn 100 video về ẩm thực Việt Nam và số lượng video này nhiều hơn bất cứ lượng video dành cho một quốc gia khác và Max McFarlin vẫn chưa có ý định dừng lại.
Trong đoạn video thưởng thức món cháo lòng ở TP. Hồ Chí Minh, Max McFarlin ca ngợi món ăn đầy dân dã này như cháo đặc ngon, nhân cháo thơm, giòn và bùi, rất tốt cho người ốm và bất cứ người dân Việt Nam nào đều ăn được.
"Cháo lòng là một món ăn không dành cho những người yếu tim. Nó chỉ thực sự tốt khi bạn đã quen với nó. Một người bạn gốc Việt đưa tôi đến quán Chao Long ở Little Saigon. Người phụ nữ chủ nhà hàng phát hoảng khi thấy tôi, một người đàn ông da trắng, đang ăn và yêu cháo lòng" - Tài khoản LotusLatte bình luận.
Vậy với những người nước ngoài khác, ấn tượng của họ về ẩm thực Việt Nam là gì?
"Họ có quy tắc 5s, nếu đồ ăn rơi xuống đấy trong vòng 5s, họ vẫn nhặt và ăn bình thường" - Phúc Mập Vlog, cũng là một kênh Youtube chuyên về ẩm thực đường phố Việt Nam.
"Nhìn cái cách mà họ đổi xử với Gordon kìa, như kiểu là họ không quan tâm ông ấy là vua đầu bếp vậy, cũng đúng thôi, vì họ thực sự nấu ăn quá tuyệt mà" - Một bình luận được nhiều lượt yêu thích trong đoạn phim tài liệu của "vua đầu bếp" Gordon Ramsay ngâm cứu món vịt sốt chua ngọt. Cũng trong đoạn phim đó, có khá nhiều người xem thích thú với việc chị đầu bếp có ý định không muốn tiết lộ công thức nước sốt gia truyền.
Tài khoản James hài hước kể lại rằng anh này có một người bạn Việt Nam, sáng nào người bạn này cũng nói câu tiếng Việt: "Sáng nay ăn gì", và dần dần, James quen thuộc với câu nói này trong hành trình gần một tháng ở tại Việt Nam. Anh này bình luận: "Sáng nay ăn gì là một câu hỏi khó, vì tôi không biết chọn món gì cả, món nào cũng ngon". Bình luận này nhận được khá nhiều sự đồng ý của cả người Việt và người nước ngoài.
"Người Việt Nam sẽ chừa lại chút nước dùng sau khi ăn bún phở. Nhưng tôi húp hết, vì nước cũng ngon cơ" - Một bình luận khác trong nhóm. Và anh chàng Youtube nổi tiếng Max McFarlin cũng đồng quan điểm khi anh ăn món cháo lòng, anh nói vui với các bán hàng là không cần phải rửa tô đâu vì anh ấy đã liếm sạch sẽ luôn rồi.
Tài khoản Vance Gerkovich: "Mọi người hỏi tôi có nhớ Mỹ không. Tất nhiên tôi nhớ bạn bè và gia đình nhưng tôi không bao giờ cảm thấy cô đơn... Tôi thích món mướp đắng nhồi thịt do vợ tôi làm. Nó tương tự như món tiêu xanh nhồi thịt tại các nước phương Tây".
"Điều đầu tiên tôi trở về từ Pháp là tìm mua nước mắm Việt Nam" - Một người xem từ Pháp viết.
Tài khoản Michael Cadwallader nói vui: "Tôi đã đến Việt Nam 7 lần, 2 lần để thăm quan, các lần còn lại để ăn". Tài khoản Duy Do phản hồi: "Tôi nhập cư vào Mỹ cách đây 6 năm và mỗi năm quay lại Việt Nam để ăn. Mỗi lần quay lại, đồ ăn Việt Nam khiến tôi tăng từ 20 - 30 lbs", tức là tương đương với khoảng 9 - 12kg.
"Nghe như Gordon Ramsay phát hiện ra lý do mà Anthony Bourdain thường đến Việt Nam và anh ấy rất yêu thích các món ăn từ Việt Nam." - Jill Dawson.
Anthony Bourdain là một đầu bếp Mỹ, đã nhiều lần ghé qua Việt Nam và không ít lần, đầu bếp này bày tỏ tình yêu với Việt Nam nói chung và ẩm thực Việt Nam nói riêng. Anthony Bourdain đã tìm ra được vẻ đẹp thực sự của các món ăn, từ món Pháp với giá 300 đô la đến những món ăn bình dân tại Việt Nam có giá chỉ 3 đô la.
Chính đầu bếp này đã đưa tổng thống Obama ngồi quán ven đường, ăn bún chả và uống bia Hà Nội. Đoạn phim ghi lại cảnh đó đã gây sốt một thời trên thế giới, có rất nhiều du khách nước ngoài đã tìm đến Việt Nam, họ đến Việt Nam để ăn bún chả Obama nhưng lại phát hiện ra một kho tàng ẩm thực vô cùng đồ sộ.
Tài khoản Fanima Dekoi viết: "Nếu bạn yêu thích ẩm thực, thì Việt Nam là thiên đường. Mọi thứ rất thoải mái, đều ngon và bạn sẽ không tiếc tiền để chi tiêu. Bữa ăn của Anthony Bourdain chỉ hết 4 đô la, bao gồm cả bia".
Khoi Eats Word bình luận về món cơm hến: "Chúa ơi, tôi cũng yêu cơm hến. Đó là một món ăn xuất phát từ miền Trung Việt Nam và được làm bởi 15 nguyên liệu tươi sống."
"Hồi công tác ở Việt Nam, tôi nhờ lễ tân khách sạn giới thiệu một vài món ăn sáng. Và anh ấy liệt kê 10 món bún, 10 món xôi, 10 món phở và mấy món khác nữa..." - Tài khoản Kasha bình luận.
Max McFarlin đã sản xuất hơn 100 video về ẩm thực Việt Nam và chưa dừng lại. Trong cái rủi, có cái may, vào thời điểm dịch bệnh, Max McFarlin không thực hiện được các chuyến đi đến các quốc gia khác như mong muốn, nhưng lại là cơ hội để Youtuber này khám phá mọi ngóc ngách của nền ẩm thực Việt Nam.
Tài khoản Cebu and Davao Journey cho biết trên kênh Best Ever Food Review Show rằng sẽ chọn Việt Nam là một điểm đến sau đại dịch, vì sự an toàn và vì nền ẩm thực phong phú của Việt Nam. Còn tài khoản Ismail Niyaz viết: "Trong khi thế giới đang chiến đầu với Covid-19, thì người Việt Nam vẫn đang thưởng thức những món ăn thường ngày của họ."
"Là một người nước ngoài, mình cảm thấy rất may mắn khi ở lại đây" - Max McFarlin