Thứ Năm, 14 tháng 9, 2017

BIỂU TÌNH “DU KÍCH” ĐỂ ……….CHỤP ẢNH

Lâu nay người ta biết tới từ “Du kích” như một từ dùng để chỉ những miếng đánh đã làm nên thắng lợi của cách mạng Việt Nam trước các siêu cường thế giới. Cũng chính miếng đánh du kích đã nhẹ nhàng cân đối được sự chênh lệch về thực lực giữa ta và địch trong chiến tranh. Nó cũng tạo nên những ấn tượng với người dân Việt Nam, hình ảnh cô du kích nhỏ đánh địch, anh du kích chiến đấu hết mình đã làm cho sự tự hào của dân tộc Việt Nam Thế nhưng, vào tay những nhà rận chủ, “du kích” lại bị biến tướng đi để phục vụ cho mục đích chống chính quyền của chúng, để khích lệ sự chống đối chính quyền của các thành viên, những người nhẹ dạ cả tin.
Hôm 31/7 vừa rồi, giới rận có hô hào tổ chức biểu tình ở quy mô rộng, trên cả nước và ở ngoài nước, nhưng thực chất biểu tình cũng chỉ diễn ra lèo tèo đôi ba người. Vì không ai rảnh rổi tới mức hi sinh ngày nghỉ của mình cho những hoạt động vô bổ. Và khi ít người tham gia như thế, rận đã bao biện bằng cách nói tự sướng: Chúng tôi đang biểu tình du kích…. Và đương nhiên chúng sẽ tiếp tục tung hô.
Chúng tung hộ đó như một chiến thuật với để khẳng định sức đấu tranh dai dẳng của những người hoạt động vì dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam. Nhưng thực chất là gì? Chúng muốn cổ vũ cho phong trào biểu tình, tập dượt thực hiện các cuộc cách mạng màu, bạo loạn lật đổ. Rất nguy hiểm các bạn ạ…
Bauxitevn
Ảnh: Chụp từ bài đăng trên trang Bauxitevn
Tuy nhiên, có một thực tế là biểu tình “du kích” lèo tèo đôi ba người đó chỉ mục đích để dăng biểu ngữ, chụp ảnh và giải tán. Ngay sau đó là những trang mạng vệ tinh của chúng đăng ảnh, quảng cao, bịp bợm thiên hạ. Coi những người xem như những đứa trẻ.
biểu tình
Ảnh: Tự sướng khi đi biểu tình. Nguồn Internet
Facebooker Van Hai Nguyen (Hải Điếu cày) hiện đang ở nước ngoài nhưng cũng đăng bài ủng hộ với thông điệp Bất cứ một cuộc đổi thay nào, một cuộc cách mạng nào cũng khởi đi từ những con người lẻ loi và bé nhỏ như thế” nhằm an ủi và tiếp tục động viên cho những rận chủ đang ở trong nước như Bùi Hằng, Phạm Thanh Nghiên, Nguyễn Lân Thắng, Nguyễn Thúy Hạnh, Trần Bang, Đỗ Bá Phương,...
Còn những cá nhận “Rận chủ” trong nước thì đăng bài nhiêu vô kể, nhất là những hình ảnh 2 người, 3 người, 4 người,… chụp ảnh cùng biểu ngữ để thực hiện biểu tình, mặc dù chẳng thấy một ai đi qua đường quan tâm. (Như hình ảnh được chụp lại từ bài đăng ở Bauxitevn ở trên).
Thẳng thừng với nhau là biểu tình cũng chỉ để chụp ảnh, để rao tin, loan báo cho thiên hạ biết, rồi vu cáo Việt Nam không đảm bảo dân chủ, nhân quyền, rồi chúng can thiệp vào Việt Nam hiện nay không còn mới lạ, nhưng cách làm của rận thì đang biến chuyển phức tạp, khó lường. Chúng dùng sự khôn ngoan của mình không phải để làm ăn, phát triển kinh tế mà để hại đất nước, làm giàu cho bản thân.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét