Thứ Hai, 3 tháng 8, 2020

LỬA THỬ VÀNG!

Hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và ngoài trời
Tối qua, gọi điện cho cậu bạn ở Đà Nắng hỏi thăm tình hình dịch bệnh thế nào. Vẫn giọng tươi roi rói năm nào, cậu bạn trả lời: “Mọi chuyện vẫn ổn anh à, cũng lo lắng nhưng tớ tin mọi chuyện sẽ ổn. Mà dịch bệnh mới thấy dân mình đoàn kết, mọi người giúp đỡ nhau, giá cả vẫn vậy, khẩu trang vẫn 60.000 1 hộp, chứ không có chuyện ôm hàng, tăng giá”. Nghe bạn nói, nhiều suy nghĩ ập đến trong đầu tôi.
Việt Nam đang trong những ngày nóng nhất của dịch Covid-19. Mỗi ngày, thói quen của chúng ta mỗi khi thức dậy là mở mạng ra xem có thêm bao nhiêu ca nhiễm mới. Lo lắng, nhưng không sợ hãi – đó là điều mà tôi thấy rõ trên mạng xã hội mấy ngày qua. “Lửa thử vàng, gian nan thử sức”, dịch bệnh, thiên tai là liều thuốc thử rõ nhất cho phẩm giá của một con người và của cả dân tộc. Trong vất vả gian lao, trong đau thương mất mát thì tính dân tộc lộ rõ nhất. Có thể nói, đại dịch Covid-19 này cũng như một liều thuốc thử để xem phẩm tính của các quốc gia, các dân tộc thực sự ra sao.


Tại nhiều nước được cho là “văn minh, có giáo dục” như Mỹ và phương Tây, dịch bệnh Covid-19 đã làm lộ ra nhiều điểm yếu mà vốn bị cái hào nhoáng trước đây che lấp. Chính phủ phản ứng chậm chạp, lợi nhuận kinh tế được đặt bất chấp lên đầu, hơn cả tính mạng người dân. Nhiều người nhiễm bệnh không dám đến bệnh viện, khi nhìn vào hóa đơn viện phí lên tới hàng chục nghìn USD. Tình trạng bất mãn xã hội gia tăng, cướp bóc xảy ra ở nhiều bang của Mỹ, khi mà những con người ở phần đáy của xã hội là nạn nhân lớn nhất của dịch bệnh này. Mô hình đa đảng khiến cho tình hình càng tồi tệ, khi mà chính quyền trung ương không thể chỉ đạo được các bang trong nước, khi mà thị trưởng nhiều bang công khai phản đối lệnh của Tổng thống.

Trong khi cả thế giới chao đảo vì đại dịch, tinh thần Việt Nam rõ ràng hơn bao giờ hết. Chính phủ thể hiện sự bản lĩnh của mình, không tiếc mọi giá để đưa đồng bào về nước, nhờ các chính sách kịp thời đã khiến y tế dự phòng của Việt Nam thể hiện được sự vượt trội. Người dân được cách ly và điều trị miễn phí. Chính phủ làm tốt mọi công tác, trong đó có việc minh bạch thông tin, chống tin giả; cả hệ thống chính trị vào cuộc, tuyên truyền sâu rộng tới mọi người dân, thực hiện "chiến tranh nhân dân" trong chống dịch. Quan trọng là khi người dân cả nước chung tay một lòng cùng hướng về Việt Nam với niềm tự hào vô bờ bến. Mặc dù đâu đó còn một vài góc khuất xấu xí, tuy nhiên chưa bao giờ người Việt Nam lại đoàn kết như thế, tình quân dân gắn bó như thế.

Trong khi đó, người Việt vẫn đùm bọc nhau, cảnh giác phòng chống dịch bệnh. Chỉ trong mấy ngày, người dân đã ủng hộ hàng trăm tấn hàng hóa cho các bác sỹ và bệnh nhân trong khu cách ly. Các phong trào vận động, kêu gọi thanh niên Đà Nẵng xung phong giúp đỡ cho các bệnh viện chống dịch, nhiều y bác sỹ từ Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Bạch Mai... tình nguyện đến chi viện cho Đà Nẵng.

Một Việt Nam bằng vàng - sáng lòa giữa cơn bão của dịch bệnh./.
L.D.A

0 nhận xét:

Đăng nhận xét