Thứ Bảy, 12 tháng 3, 2022

ROBIN HÚP: LẤY CỦA NGƯỜI GIÀU CHIA CHO ... NGƯỜI NHÀ!

Mấy hôm nay, cư dân mạng phía Đông nước Lào được dịp bàn tán khá nhiều chuyện bên lề của xung đột Nga ' Ukraine, như vấn đề thể thao liên quan chính trị, rồi việc mấy anh EU tịch thu tài sản của các tỷ phú Nga. Chiều 10/3, cùng 1 câu chuyện mà "xuyên táo" cả 2 chủ đề luôn:
"Giới chức Anh cấm đi lại và phong tỏa toàn bộ tài sản tỷ phú Nga Roman Abramovich (chủ sở hữu CLB Chelsea)".
Vương quốc Anh vốn khá nổi tiếng với nhân vật Robin Hood - phiêu bạt giang hồ "lấy của người giàu chia cho người nghèo" trượng nghĩa. Nhưng ở đây hậu duệ của bác Hood học tinh thần đó có sửa 1 chữ: chia cho người ... nhà

Những điều CLB Chelsea sẽ bị cấm (do ngân sách ông chủ đã đóng băng):
- Mua cầu thủ
- Bán cầu thủ
- Bán áo đấu
- Gia hạn hợp đồng với cầu thủ
- Vé vào sân từng trận (trừ khán giả đã mua vé trọn gói)
Khi ông Abramovich thấy "động", đã rao bán CLB, lấy tiền đó ủng hộ quỹ từ thiện. Tưởng kịp thoát mà không. Giờ dính quả phong tỏa tài sản kèm cấm đi lại luôn! Bán không được, mất trắng khoản đầu tư 18 năm rồi nhìn CLB con cưng bị trừng phạt.
Và lệnh của các hiệp sĩ Anh hào hiệp đến vào đúng ngày 10/3 - ngày thành lập CLB Chelsea (1905). Chua chát thay! Ôi, "thể thao phi chính trị"!

0 nhận xét:

Đăng nhận xét