Thứ Hai, 6 tháng 12, 2021

KHÔNG ĐẸP!?

Nước đi này của anh Hiển, Phó Tổng biên tập của tờ báo dưới khá là hạ sách, lợi bất cập hại. Ai cũng biết anh với bà Hằng Đại Nam đang kiện cáo nhau, người tung, kẻ hứng om sòm cõi mạng dạo gần đây. Nhưng mà anh cho lính viết và duyệt đăng bài này thì theo tôi là không đẹp. Vì đơn giản là bao nhiêu năm qua, không có nghệ sỹ, diễn viên (nói chung là giới showbiz í) thì vẫn có hàng ngàn đoàn từ thiện, hàng vạn tấm lòng thơm thảo đã thông qua tổ chức nhà nước hay quỹ từ thiện hoặc trực tiếp mang theo tình cảm, vật chất về với đồng bào mình trong cơn bỉ cực; không có giới nghệ sũy (xin lỗi trừ những nghệ sỹ chân chính, những người làm từ thiện nhưng không ồn ào, không lai trym...) thì cũng không ai bị bỏ lại phía sau trong cơn hoạn nạn ở đất nước này. 

Hơn nữa, hiện nay dịch dã hoành hành, việc đi lại giúp đỡ, từ thiện cũng gặp rất nhiều khó khăn - việc này chắc anh và cộng sự của anh thừa hiểu. Vậy thì vì nhẽ nào anh và tờ báo của anh lại đặt cái tít như thế, có chăng thì muốn mượn báo chí thể hiện mục đích riêng nhỏ nhặt của anh, kiểu như "Đấy, thấy chưa, mùa lũ không ai làm từ thiện là tất cả do mụ Hằng, tại mụ ấy mà người ta không làm, không đi vì sợ sao kê!?".
Sai, nước đi này sai quá sai rồi. Tội thật!

0 nhận xét:

Đăng nhận xét