Thứ Hai, 19 tháng 12, 2022

TỪ THIỆN 4.0

Có cô diễn viên hài Thúy Nga từ hải ngoại về Việt Nam chia sẻ video cô về nước làm từ thiện.

Đại khái là Việt Nam có rất nhiều hoàn cảnh sống khó khăn, thương quá. Rồi người ta quay cái video cô ta gặp gỡ một bà cụ có hoàn cảnh khó khăn ở Cam Ranh. Vì mưu sinh, bà cụ phải hàng ngày ra chợ cá để xin, hoặc lượm cá mang về ăn.

Tìm hiểu được thông tin, cô danh hài quyết định giúp đỡ.
Không biết cô ấy thương cảm được bao phần thật, nhưng việc một người mang mác là diễn viên hài có thể nói ra được những câu đại khái như:
- “Cá này chỉ ngày xưa để nấu cho heo ăn thôi”.
- Rồi “Gia đình có khó khăn thiệt không mà phải đi làm như vậy?”.
- “Rồi có đi vô chợ thịt xin thịt nữa không?”
- “Tính ra bà đâu có tốn tiền chợ mỗi ngày đâu”...
Đắng lòng nhất là cô ta nói bà cụ (người không hề tàn tật) rằng: “Ngày nào cũng lết vô trong chợ để xin cá”, nghe sao mà nó xót xa.
Rồi cô ta cũng hào phóng cho bà cụ 200k.
Ở ngoài điện thoại máy quay tới tấp, chớp nháy.
Rồi câu chuyện về một nữ danh hài hải ngoại giầu lòng nhân ái được chia sẻ rần rần...
Chúng tôi chợt nhớ tới câu chuyện của ông cháu Nờ Ô Nô, khi đi từ thiện cũng láo lếu: "Bà già nghèo khổ trong đêm đông cô đơn".
Đời nó buồn cười vậy đó...

0 nhận xét:

Đăng nhận xét