Chủ Nhật, 19 tháng 7, 2020

PHONG TRÀO DÂN CHỦ CHỈ LÀ MỘT NỒI CÁM LỢN

Ngày 19/7, Phạm Đoan Trang, một nhà báo “tự do” trong giới “dân chủ” phải chua chát thừa nhận rằng phong trào “dân chủ” tại Việt Nam mà ả ta luôn rêu rao, quảng cáo là cấp tiến, đóng góp cho xã hội, nhưng nay mới nhận ra rằng đó chỉ là một nồi cám lợn, và phong trào “dân chủ” này do một nhóm người nhân danh “nhà hoạt động”, “đấu tranh” vì công lý, chống bất công, cái xấu và cái ác cũng chỉ là những kẻ lưu manh, lừa đảo và dối trá.
PHONG TRÀO DÂN CHỦ CHỈ LÀ MỘT NỒI CÁM LỢN 
Trang giờ mới hiểu được giá trị thực tế của sống, không như bao lâu nay Trang luôn ảo tưởng về một xã hội tốt đẹp và hoàn mỹ, thậm chí Trang còn thừa nhận những lời mà nhân viên an ninh từng nói với Trang “Chị chửi đảng và nhà nước thôi, còn dân, và còn phe dân chủ của chị, sai trái đầy ra đấy, vô đạo đức, tham nhũng đầy ra đấy, thì chị lờ đi, bao che, không nhắc đến” và nhận ra Trang đã sai, sai về đường lối, tư tưởng về chính trị và quan trọng hơn là thực tế xã hội tốt đẹp như hiện nay. Không dừng lại ở đó, Đoan Trang đang ra sức chỉ trích, “đấu tố” những người không cùng quan điểm với Trang, bằng những vu cáo, quy chụp những “anh em” phong trào với thủ đoạn lợi ích kinh tế thấp hèn trong việc xuất bản tác phẩm chống Cộng như “Chính trị bình dân”, “Cẩm nang nuôi tù”… Trang phải cay đắng nhận ra rằng “cuộc đời không như là mơ”. Qua đó, cho thấy phong trào “dân chủ” của Phạm Đoan Trang và một số nhà “hoạt động” chỉ là tập hợp của những kẻ dối trá, tham lam và vô đạo đức./.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét