Thứ Tư, 29 tháng 7, 2020

TOANG CÁI ĐẾCH GÌ MÀ TOANG

Mở mồm ra là toang với chả toàng. Nếu sợ thì ra đường đeo khẩu trang vào, ít đến nơi công cộng thôi, chấp hành khuyến cáo đi. Không giúp gì thì thôi cứ ngồi đó mà phao tin lếu láo”.
TOANG CÁI ĐẾCH GÌ MÀ TOANG
Một cậu ngồi cạnh tôi trong quán café chửi thề khi lướt facebook. Chắc hẳn, dòng Newfeed của cậu ta cũng giống như tôi, khi bạn bè liên tục nhắc tới từ TOANG trên mạng xã hội. Khi các bác sỹ đang ngày đêm trên tuyến đầu chống dịch, khi lãnh đạo Đảng, Nhà nước đang thức trắng lo cách ngăn chặn lây lan, thì anh em cộng đồng mạng lại đáp đi công sức đó bằng từ duy nhất: TOANG!
Anh em nên bỏ ngay cái suy nghĩ tiêu cực rằng thế là nỗ lực chống dịch nửa năm qua tự nhiên trở thành vô ích đi. Không có cái gì là vô ích cả, từ khi dịch bùng vào cuối tháng 1 tới nay, chúng ta là nước duy nhất duy trì được trạng thái HOÀN TOÀN BÌNH THƯỜNG trên 50% thời gian, duy trì được lâu tới mức dân quên mất mẹ là thế giới vẫn còn có dịch, đó là một kỳ tích. Chưa kể, qua lần chống dịch trước, chúng ta đã có nhiều kinh nghiệm trong cách ly vùng dịch, chữa trị người bệnh rồi cả cách ly xã hội. Những kinh nghiệm đó giá trị bằng vàng mười, vàng 4 số 9 trong bối cảnh thế giới đang trầy chật chống dịch kia kìa.
Trong khi cả thế giới cứ 100 giờ lại có thêm 1 triệu ca nhiễm mới, thì việc có thêm ca nhiễm ở VN là chắc chắn xảy ra, tránh thế nào được. 4639 km đường biên, 3260 km đường biển, thì làm sao mà ngăn sông cấm chợ, ngăn cản hết nguy cơ dịch bệnh từ bên ngoài được. Và cái này Chính phủ, Bộ Y tế đã tính từ trước rồi. Cái quan trọng nhất là phải có ý thức cộng đồng, chấp hành nghiêm hướng dẫn của cơ quan chức năng, đừng hành động theo kiểu mất não là được.
Khó khăn là có, nhưng là cái khó chung của cả thế giới, nên kêu ít thôi, đeo khẩu trang che cái mõm vẩu vào, rồi tiếp tục sống chung với nó. Rửa tay, đeo khẩu trang, và ai cứ làm việc nấy, nền kinh tế vẫn phải hoạt động. Ngày xưa, trên răng dưới catut, bom đạn đánh liên tục còn không khuất phục được, giờ đây hòa bình có, phương tiện có, con người có, chẳng lẽ ta không đánh thắng được dịch bệnh hay sao. Thế giới đã kinh ngạc về 99 ngày của Việt Nam rồi, hãy cho nó kinh ngạc thêm vài lần nữa xem, để cho nó hiểu thế nào là sức mạnh của dân tộc Việt Nam.
Toang cái đếch gì mà toang!
L.D.A

0 nhận xét:

Đăng nhận xét