Thứ Hai, 13 tháng 9, 2021

ẤM ÁP TRƯỚC TÌNH CẢM CỦA CÁC EM THIẾU NHI DÀNH CHO CÁC CHÚ BỘ ĐỘI

Dịch bệnh dù nghỉ học ở nhà, nhưng hai bé rất thích các chú bộ đội đẩy xe thực phẩm hàng ngày trong xóm. Ấp ủ mấy ngày và tự vẽ một bức tranh hết sức dễ thương để tặng mấy chú bộ đội làm kỉ niệm vì nghe nói là hết dịch mấy chú sẽ về mất tiêu rồi.


Bức tranh này được vẽ nên từ đôi bàn tay của một cô gái nhỏ mới lên 4 với ước mơ lớn lên sẽ trở thành một hoạ sĩ chuyên nghiệp. Cô bé tên Nguyễn Trương Tuyết Mai, sống với gia đình ở trong một con hẻm nhỏ trên đường Hùng Vương trực thuộc Khu phố 5A, phường 4, Quận 5.
Thích chú bộ đội nên 2 bé đã xin được mặc áo bộ đội chụp hình với chú (bộ đồ có vẻ quá khổ so với thân hình mảnh mai của 2 cô bộ đội này).
Nhân dịp trung thu 2021, Đoàn phường cùng bộ đội gửi tặng lồng đèn cho các bé, Trung thu năm nay có lẽ không ồn ào nhộn nhịp như mọi năm nhưng sẽ là năm để lại dấu ấn cho bé nhiều nhất.
Tranh đã được đóng khung trang trọng và mang về Sư đoàn 302 sau khi kết thúc chiến dịch.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét