Thứ Năm, 2 tháng 9, 2021

KHÓ THẾ MÀ CŨNG NGHĨ RA ĐƯỢC

Chuyện là, vào khoảng 22h, ngày 31/8, B.Đ.D (30 tuổi, trú Thanh Lang, Thanh Hà, Hải Dương) đang lượn lờ trên đường thì gặp tổ tuần tra công an xã Kim Anh phát hiện, lập biên bản.
Lúc này bằng khả năng diễn xuất bậc thầy, đã ăn vào máu và tu luyện nhiều năm, nay mới có cơ hội phô diễn. B.Đ.D mếu máo, khóc lóc, van xin, tỏ vẻ đáng thương, hỉ nộ ái ố đủ cả, D trình bày là con ốm, phải vượt đường xá, khó nhọc, vất vả để về thăm con.Thương thế chứ lị.huhu


Cám cảnh cho hoàn cảnh và tình cảm cha con thắm thiết của D, tổ công tác lập biên bản vụ việc, tạo điều kiện cho D về. Tình người thế còn đòi hỏi gì thêm!
Nhưng hỡi ôi, về nhà (lúc này mới tới kịch hay nè), sẵn hứng trong người, D liền đăng facebook với caption không thể kêu hơn là "diễn quá sâu sắc" nhằm khoe thành tích thông chốt của mình.
Kết quả, B.Đ.D bị phạt 3 triệu vì ra đường trong trường hợp không thật sự cần thiết vi phạm phòng, chống dịch Covid-19
Đừng như B.Đ.D (not bê đê).hehe.
P/s: Chuyện có thật, ad chỉ biến tấu cho thêm phần mặn mòi, chúc cả nhà vui vẻ trong ngày Quốc khánh ạ

0 nhận xét:

Đăng nhận xét