Thứ Hai, 6 tháng 9, 2021

ANH THƯƠNG EM CON NON DẠI



Anh thương em còn "non dại"
----------------
Quỹ từ thiện của bà Hằng là quỹ tự thân, bà ấy tự bỏ tiền ra làm, không vận động, kêu gọi quyên góp từ cá nhân, tổ chức nào, có đăng ký với nhà nước, có kiểm toán kiểm tra hàng năm.... Thì không có lý do gì để bắt người ta đi sao kê cả, sử dụng như thế nào, mục đích ra sao là do bà Hằng quyết, miễn đúng quy định của pháp luật. Ngắn gọn thế thôi, Sao trăng gì ở đây nhỉ.


Còn bà Hàn xẻng gì đấy, mang danh nhà báo những cũng sống lỗi vô cùng, chứ chả tốt đẹp gì cho kham...hứ Nào là "ẩu đã, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác nơi làm việc"; nào là "vi phạm nghiêm trọng nội quy, kỷ luật, đạo đức, tác phong, làm ảnh hưởng đến trật tự, kỷ cương, kỷ luật và uy tín của cơ quan Báo Sài gòn Giải phóng". Tôi khinh
Nước cờ lần này đưa Hàn Ni đi cuốc đất thật rồi, chỉ tội lắm mồm
P/s: ad không đứng về phía ai trong vụ này, chỉ đứng về chính nghĩa,thấy chướng tai, gai mắt phiên đôi chữ.hehe.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét