Thứ Năm, 22 tháng 10, 2020

SAO BỐ KHÔNG VỀ

Lũ qua rồi những đứa con mất cha
Còn nhỏ lắm em chỉ là ngơ ngác
Cầm ảnh cha mặc đồ tang trắng toát
Đôi mắt trong veo quặn trái tim người


Theo mẹ tiễn cha đi về phía chân trời
Em chưa hiểu thế nào là cái chết
Chỉ hỏi rằng cha đi đâu lâu thế
Ai sẽ đưa con đến lớp đến trường
Em chẳng biết gì nên trông lại càng thương
Em không khóc lệ đời càng tuôn chảy
Những người mẹ và chúng ta đã thấy
Em đang mang trên mình một vết thương ngàn năm
Cơn lũ qua rồi chỉ còn lại bùn non
Ai sẽ trồng cây và thắp hương lên vùng núi lở
Những em bé bao giờ thôi hỏi sao bố không về nữa
Và chính em phải gánh mang lầm lỗi của con người.
Việt Phát, 22/10/2020

0 nhận xét:

Đăng nhận xét