Thứ Hai, 17 tháng 1, 2022

HỔ KHÔNG RA HỔ, MÈO CHẲNG HOÀN MÈO

(Nể ông thiết kế 1, nhưng ông thẩm định phải 10)
------
Phú Thọ làm tượng hổ để đặt nhân năm Dần. Nhưng khi hổ đưa về, người ta không nói là hổ mà là con gì đó không phải hổ, thà là mèo, là chuột còn dễ nhận ra. Dư luận bất bình, người ta lại khiêng hổ đi, không biết các bức tượng hổ sẽ bị phá bỏ hay đưa cất kín vào một kho nào đó. Nhưng hổ là giả song tiền tỷ của nhà nước của dân để người ta vẽ vời hổ là thật. Đất nước còn khó khăn, dịch bệnh đang làm cả thế giới chao đảo, song không hiểu sao có những người lại đốt tiền, đốt mồ hôi nước mắt của dân, của đất nước như vậy.

Mình nghĩ, tất cả những ai liên quan đến việc trên, chi phí từng nào nên bắt họ bỏ tiền ra mua lại đưa hổ về nhà họ muốn làm gì thì làm.
Nhìn mấy con hổ này mình lại nhớ đến bài "Đắp voi" của Cụ Cao Bá Quát gần 200 năm trước.
"Khen ai khéo khéo đắp đôi voi,
Đủ cả đầu đuôi đủ cả vòi.
Chỉ có cái kia... sao chẳng thấy?
Hay là thầy lý bớt đi rồi?"

0 nhận xét:

Đăng nhận xét