Thứ Ba, 16 tháng 11, 2021

TỔNG THỐNG CŨNG CHỈ LÀ "CÁI CẬU HỌC TRÒ"

Tổng thống Pu-tin đang chân bước vội vã trong điện Crem-li, chợt phát hiện cô giáo mình đang đứng đó, ông liền đến ngay trước mặt bắt tay chào hỏi cô, ôm lấy cô, thơm lên vầng trán cô, hôn bàn tay cô, chuyện trò thân mật với cô... Khung cảnh ấm áp làm sao!


Thì ra người đàn ông mạnh mẽ này cho dù quyền cao chức trọng đến mấy, cho dù là tổng thống của một nước lớn thì đã làm sao? Trước mặt cô giáo thì ông chẳng qua cũng chỉ là một “Cậu học trò nhỏ” năm xưa mà thôi, bản lĩnh ngày nay của ông cũng là nhờ công lao dạy bảo truyền bá kiến thức của các nhà giáo năm xưa.
Tôn sư trọng đạo, uống nước nhớ nguồn là phẩm chất cần thiết và tối thiểu của bất cứ ai đã từng làm học trò.
Tổng thống Pu-tin có tài, trọng nghĩa hãy cố lên để dẫn dắt nhân dân nước Nga vĩ đại vượt qua mọi khó khăn, xây dựng đất nước cho dân giàu nước mạnh, phát triển bền vững!

0 nhận xét:

Đăng nhận xét